Tác giả Chủ đề: BV 115, Quận 10 - Cô Nguyễn Thị Loan - nghèo bệnh neo đơn  (Đã xem 2746 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.211
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
hoahonggai đã viết:
Trích dẫn
... HHG cũng có trao đổi với chú Banbe6x ứng trước tiền CMKTX 800,000 đồng theo đề xuất từ trước trao cho bác để bác có tiền chi phí sinh hoạt hàng ngày, tạm thời các ngày 3,5,7 quán cơm SG sẽ hỗ trợ phần cơm cho bác Loan và cô Nhanh.
...

Thocon xuất quỹ chuyển trả Hoahonggai 800,000đ đã ứng để CMKTX chị Loan dùm.

Xin cảm ơn sự hỗ trợ của cả nhà và chúc mừng chị Loan đã có được nơi ở và sự chăm sóc đến cuối đời.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Thật mừng vì cô Loan giờ được bà con, những người mặc dù không thân thích chung tay cùng giúp đỡ. Nhóm cũng sẽ tiếp tục theo dõi TH này để cập nhật cho cả nhà được biết.
Trong bài viết trao tiền CMKTX lần trước, hoahonggai đã viết:
Trích dẫn
...Và HHG cũng có trao đổi với chú Banbe6x ứng trước tiền CMKTX 800,000 đồng theo đề xuất từ trước trao cho bác để bác có tiền chi phí sinh hoạt hàng ngày....
Nhờ TĐP duyệt TH này để quỹ chuyển trả hoahonggai 800,000đ tiền đã ứng trước ạ.
CẢm ơn TĐP!
Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi giang_ho

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thích 0
Chào cả nhà!
-Thứ 3 vừa rồi,theo lịch cũ thì vẫn mang cơm vào cho cô Loan.Đến bệnh viện thì không gặp cô, mọi người trong phòng bệnh cho biết cô Loan đã chuyển viện. Sau đó liên hệ với các cô y tá thì được biết Cô Loan được chuyển sang trung tâm nuôi dưỡng Thành Lộc (Địa chỉ:106/14 Điện Biên Phủ, P14, Q.Bình Thạnh) vào lúc 9 giờ sáng hôm đó do bệnh viện 115 liên hệ. Các cô y tá còn cho hay bên trung tâm nuôi dưỡng này sẽ lo mọi thứ cho cô Loan, nên Giang_ho đề xuất ngừng CM cơm cho cô Loan.

 Nhóm các bạn quán cơm 2000đ SG sẽ sắp xếp thời gian sang thăm cô.
Một vài thông tin gửi đến cả nhà.

Thân!

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Chào cả nhà.
Trưa hôm qua Loanngyen1202 và Hoahonggai mang cơm trưa từ quán cơm 2000đ đến cho cô Loan. Lúc đến nơi thấy cô Loan đã được chuyển vào giường bệnh cũ phòng 4.15. Thì ra là anh Hùng - người lần trước đã lo cho bà từ lúc ở BV Nhân Dan Gia Định - nghe nói chị Bé Tý đã không còn lo cho bà nữa nên hôm nay trở lại bệnh viện để giúp bà. Anh Hùng cũng thuê cô Tuyết để chăm sóc cho bà. Tuy nhiên, anh Hùng cũng đang đợi để xin cho cô Loan đến trung tâm châm cứu từ thiện, hoặc một trung tâm vật lý trị liệu nào đó để chữa trị bệnh tai biến của cô Loan. Anh Hùng cũng hứa là sẽ lo về chi phí ăn uống, sinh hoạt cũng như tiền thuê người chăm sóc cho cô Loan. Về phía bệnh viện cũng hứa sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí để đưa cô Loan đến nơi điều trị mới và hoàn thành mọi thủ tục để cô Loan xuất viện. Điều anh Hùng và mọi người phân vân là chưa biết đưa cô Loan đến điều trị ở đâu. Hoahonggai cũng đã nói chuyện với anh Hùng về điều này, nhóm không hứa trước là sẽ giúp được anh Hùng nhưng sẽ hỗ trợ hướng dẫn để anh Hùng có thể làm các thủ tục cần thiết. Tuy nhiên anh Hùng vẫn khẳng định là không thể làm giấy xác nhận cho cô Loan tại nơi cô tạm trú, việc xin cho cô Loan đến các trung tâm từ thiện điều trị cũng rất khó khăn. Cô Loan đã điều trị khỏi bệnh viêm bàng quang ở BV Nhân Dân 115 và đang chờ để chuyển đi bệnh viện khác điều trị.
Người chăm sóc cô Loan hiện tại được anh Hùng thuê là cô Tuyết (0938353920).
Anh Hùng (0923554919) hiện là người đang đứng ra lo cho cô Loan nhưng cũng chỉ hỗ trợ một phần, còn lại vẫn mong mọi người cùng chung tay giúp đỡ.
Hình ảnh cô Loan ngày 03/04/2014 tại BV Nhân dân 115.


Một vài thông tin chia sẻ cùng cả nhà.
Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi giang_ho

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thích 0
Chào cả nhà!
Theo lịch bán cơm thứ 3,5,7.Quán cơm 2000đ SG vẫn mang 1 phần cơm sang bệnh viện 115 cho cô Loan. Hiện tại, Cô Nhanh đã về quê không còn chăm lo cho cô Loan, Chị Bé Tí cũng không đủ khả năng lo nên cũng đã bỏ mặt cô. Bây giờ, Cô Loan vẫn chưa chuyển viện. Bệnh viện đã chuyển cô ra ngoài hành lang và cử cô điều dưỡng, cô chăm sóc xuống chăm sóc cho cô Loan.
Một vài thông tin gửi đến cả nhà.
Thân!

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Chào cả nhà!
Trưa hôm nay, Tiger và Loanngyen1202 vào bệnh viện thăm cô Loan và mang 2 phần cơm từ quán cơm 2000đ SG để cô Loan và cô Nhanh ăn trưa. Lúc hỏi thăm được biết cô Loan hiện sức khỏe đã ổn định, giờ đi tiểu đã không còn thấy mủ như lúc trước. Bệnh viện cũng đã hỗ trợ cho cô Loan tiền viện phí (Hội chữ thập đỏ bệnh viện Nhân dân 115 - theo lời cô Nhanh) và cũng đã hoàn tất hồ sơ để cô Loan chuyển viện qua BV Y học cổ truyền dân tộc và tiếp tục tập vật lí trị liệu. Chiều nay sẽ tiến hành chuyển viện. Hy vọng cô Loan sẽ sớm bình phục.
Một vài thông tin chia sẻ cùng cả nhà. Co Loan gửi lời cảm ơn đến các bạn TNV và cả nhà đã quan tâm giúp đỡ.
Loan và các bạn sẽ tiếp tục theo dõi TH này và cập nhật thông tin để cả nhà cùng biết!
Hình ảnh viện phí được thanh toán:



Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi hoahonggai

Chào cả nhà,

Được tin cô Nhanh báo bác Loan tiểu ra mủ, chiều qua Hoahonggai cùng chị Loanngyen1202 và 2 bạn TNV quán cơm SG đã sắp xếp thời gian ghé vào bệnh viện thăm bác.

Tình hình bác Loan có phần nặng hơn trước, vì liệt nửa người không đi lại được, lại thêm bí tiểu mỗi lần đi tiểu phải dùng ống thông nên có triệu chứng viêm. Cô Nhanh nói mỗi lần bác Loan đi tiểu, trong nước tiểu của bác có kèm theo mủ. Hoahonggai có liên hệ bác sĩ để hỏi thăm tình trạng sức khỏe của bác thì được các y tá cho biết trường hợp bác Loan đã được cho xuất viện từ hôm thứ 6 tuần trước, hiện tại bệnh viện đã ngưng điều trị cho bác.

Chị Bé Tý_ người quen khi còn bán hàng ở chùa Xá Lợi, cũng là người đã giúp đỡ xin xác nhận không người thân và khó khăn cho bác Loan (nhưng chưa chứng thực được), giúp bác Loan quyên tiền từ bạn bè, những người hảo tâm giúp đỡ bác Loan bấy lâu nay. Chị đã liên hệ với hội chữ thập đỏ bệnh viện xin giúp đỡ cho bác và đang chờ hồi âm.
Nhóm có khuyên bác Loan cứ nằm bệnh viện chờ tin, có chỗ ở và gần bác sĩ sẽ yên tâm hơn.

Cô Nhanh- người chăm bệnh thuê cho bác Loan đang muốn xin nghỉ vì tiền công chăm bệnh đã hơn 10 ngày nay chưa thanh toán. Hiện tại chi phí ăn uống, tã giấy... bác Loan dùng hàng ngày cũng đều trông chờ vào tiền quyên góp của những người quen biết bấy lâu nay, của ít lòng nhiều nhưng thời gian bác Loan điều trị dài(đã mấy tháng trời) nên dù có thương thì khả năng mọi người giúp đỡ cũng có hạn.

Hôm qua, chị Yến Trang_Tình nguyện viên quán cơm SG biết tới trường hợp cô Loan, chị cũng rất cảm thông với cô, chi gửi biếu cô 208,000 đồng - đây là tất cả tiền chị còn trong túi. Nhìn chị lục tìm ba lô kiếm tiền giúp bác Loan vừa mắc cười mà cũng thật cảm động!

Và HHG cũng có trao đổi với chú Banbe6x ứng trước tiền CMKTX 800,000 đồng theo đề xuất từ trước trao cho bác để bác có tiền chi phí sinh hoạt hàng ngày, tạm thời các ngày 3,5,7 quán cơm SG sẽ hỗ trợ phần cơm cho bác Loan và cô Nhanh.

Số điện thoại chị Bé Tý: 01226 404 857

Hình ảnh trao 1,008,000 đồng từ chị Yến Trang(208,000đồng) và tiền ứng trước 800,000đồng.


Thân,

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Chào cả nhà!
Tối thứ 6 hoahoanggai và loanngyen1202 đã đi xác minh TH này.
Cô Nguyễn Thị Loan sinh năm 1948 quê ở Bình Phước. Cô Loan mồ côi cha mẹ từ nhỏ và một mình lên TP kiếm sống từ năm 12 tuổi, không học hành, không gia đình, không một người thân. Cô Loan hiện đang làm nghề bán nhang và làm công quả tại một ngôi chùa ở quận 3. Cô không còn giấy tờ tùy thân nào khác ngoài \\\"Đơn cớ mất\\\" nội dung mất CMND được viết từ năm 2001.
Khoảng 2 tuần trước, cô Loan nhập viện bệnh viện nhân dân Gia Định vì bị đột quỵ, bệnh viện kết luận cô Loan bị nhồi máu não bán cầu phải, tăng huyết áp, rung nhĩ. Sau mấy ngày điều trị cô được chuyển qua bệnh viện Y học dân tộc cổ truyền để tập vật lí trị liệu. Sau đó vì xuất hiện máu ở nước tiểu sau khi thông tiểu nên được chuyển đến BV Nhân dân 115, bác sĩ kết luận cô bị Viêm bàng quang.
Về viện phí: tất cả viện phí điều trị tại bệnh viện nhân dân Gia Định và bệnh viện Y học dân tộc cổ truyền đều được một người quen của cô trả (người này cùng chỗ làm khi trước), nhưng khi cô chuyển qua BV Nhân Dân 115 thì có lẽ người đó không đủ khả năng lo cho cô nữa nên đành bỏ mặc cô như vậy. Cô Nhanh lúc trước được thuê để chăm cô Loan (3,000,000đ/tháng) giờ cũng chỉ chăm sóc cô không công vì không nỡ bỏ mặc cô. Hai lần tạm ứng (500,000đ và 1,000,000đ) cũng là được bà con trong bệnh viện gom góp cho cô Loan. Cô Loan không có BHYT.
Khi làm thủ tục ra viện cho cô Loan để chuyển qua Y học dân tộc cổ truyền, bệnh viên yêu cầu đóng thêm 906,400đ để xuất viện. Tuy nhiên cô Loan chưa có tiền để đóng. Đến hôm nay, vì cô Loan tiểu ra mủ nên bệnh viện tiếp tục giữ lại nhưng không tiến hành điều trị vì cô không có tiền để đóng tạm ứng.
Về hướng giúp đỡ: Tuy rất thông cảm với hoàn cảnh của cô Loan nhưng vì nhiều thông tin chưa rõ ràng, cộng với việc cô không có bất kì giấy tờ tùy thân nào nên việc đề xuất giúp đỡ là không dễ. Chúng ta hướng đến việc giúp đỡ lâu dài vì cô sẽ phải điều trị lâu mới khỏi bệnh. Tuy nhiên vì bệnh viện làm khó khăn và không điều trị nên tạm thời nhóm xin đề xuất khoản CMKTX 1,000,000đ để giúp cô Loan đóng tiền tạm ứng, sau đó sẽ theo dõi tiếp tục TH này và có hướng giúp đỡ phù hợp hơn. Rất mong ý kiến của mọi người về TH này.

Một vài hình ảnh:








Hoahonggai bổ sung thêm thông tin nhé @@
Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.730
  • Thanked: 3290 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Được sự giới thiệu của cô Nhanh ( cô ghé quán cơm 2000đ Sài Gòn) về hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Loan, tối nay letuantu có ghé bệnh viện 115 để tìm hiểu , một vài thông tin ghi nhận được:
Bà NguyễnThị Loan sinh năm 1948 quê ở xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh BìnhPhước.
Bà Loan bỏ quê lên Sài Gòn sinh sống từ lúc 12 tuổi, không người thân thích. Hàng ngày làm mướn đủ việc để kiếm sống. Giấy tờ tùy thân giờ cũng không còn.
Trước khi nhập viện bà ở trọ tại  891 Bà Huyện Thanh Quan Phường 7 Quận 3 Tp HCM  với giá 900.000 đồng/tháng, làm nghề bán nhang tại chùa [ mình quên tên mất rồi] để kiếm sống
2 tuần trước bà nhập viện tại bệnh viện Nhân dân Gia Định với bệnh án bị nhồi máu não bán cầu phải, tăng huyết áp, rung nhĩ. Sau đó đã khỏe, bà chuyển sang phòng tập vật lý trị liệu. Bà không có BHYT. Vài ngày trước do không thể tiểu tiện được nên phải nhập viện bệnh viện 115, các bác sĩ thông tiểu nhưng lại thấy xuất hiện máu. Vì không người thân thích – chỉ có cô Nhanh trông hộ, không ai đóng tiền viện phí tạm cả...
Lúc ở bệnh viện Gia Định có người quen lo cho bà nhưng đến giờ có lẽ họ không lo nổi nữa đành bỏ mặc bà như vậy. Cô Nhanh trước được thuê để chăm bà nay cũng chỉ chăm bà không công (xin được nói thêm ở đây người lo cho bà ở bệnh viện Gia Định và người thuê cô Nhanh chăm bà cũng chỉ là người quen biết chứ không phải người thân gì cả)
Trường hợp này cũng khá đáng thương, mong cả nhà sắp xếp xác minh sớm trường hợp này để có phương án giúp đỡ bà.
Hiện bà đang nằm điều trị tại phòng 415, lầu 4 Khoa Thận ngoại, Bệnh viện Nhân dân 115.
Số điện thoại liên hệ: 01639616162 cô Nhanh
Cảm ơn cả nhà đã quan tâm!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...