Tác giả Chủ đề: Quận 7 - Lớp Học Tình Thương  (Đã xem 33814 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Trả lời #6 vào: 24-02-2011 09:54:07
Nhìn các bé dễ thương quá. Không được đi học quả là một thiệt thòi lớn cho các em.
Mong tin từ nhóm xác minh.
Rất mong cả nhà có thể xây dựng được một lớp học tình thương đầy ý nghĩa giúp các em có con chữ mà vào đời.

 


Ngủ rồi Khai Tâm

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 22
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 24-02-2011 08:53:34
Thứ 7 này Khai Tâm cũng tham gia xác minh cùng mọi người. Cho Tâm đi cùng nhé.

 


Ngủ rồi tommyleewrong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 70
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 23-02-2011 17:31:48
Chào cả nhà
Thứ 7 (26/2) sau khi bán cơm xong, CLB XM-MN sẽ tiến hành xác minh trường hợp này ạ. Cả nhà chờ tin nhé.
Thân

 


Ngủ rồi vicuocsongnhanloai

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 205
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 22-02-2011 23:58:34
Mong cả nhà xác minh để chúng ta sớm thành lập lớp học yêu thương này.
Thân!

 


Ngủ rồi Tieuhuongduong

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.071
  • Thanked: 1056 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #2 vào: 22-02-2011 22:53:44
Đây là gia đình đầu tiền Thd ghé. Em lớn là Lâm Thị Cẩm Tú, 11 tuổi, em nhở Lâm Thị Cẩm Linh, 8 tuổi và em trai. Bố mẹ các em quê ở Sóc Trăng, hiện đang làm công việc bốc vác gạo tại các cảng. Các em đamg ở nhà cùng bà ngoại.



Em Đặng Văn Khanh, 9 tuổi. Bố mẹ đang làm thợ hồ


Em Đào Thị Út Giàu, 10 tuổi và em Đào Thị Gấm, 13 tuổi. Hai em còn hai người chị nữa. Một em 14 tuổi đi giữ trẻ cho người ta và một em 17 tuổi theo ba đi phụ sơn nước.


Em Nguyễn Thị Thắm, 10 tuổi và em Nguyễn Thị Trúc, 14 tuổi. Hai em cũng còn một người chị 16 tuổi rửa chén cho quán ăn. Bố mẹ là người Kiên Giang, đều làm thợ hồ.


Em Nguyễn Thị Thu Sương đang ở nhà trông hai em nhỏ.


Em Ngô Thị Mỹ Quyền được bố mẹ gởi cho bà nội dưới Vính Long để lên thành phố kiếm sống. Cách đây vài tháng, bà em bị bệnh nằm liệt giường nên bố mẹ đón em lên thành phố, bỏ dỡ chương trình học lớp hai. Từ khi lên Sài Gòn, em vẫn chưa được đi học lại. Hôm nay, mẹ em đang bị bệnh nên nghỉ việc ở nhà.


Các em hồn nhiên tươi cười khi được chụp hình:





Hình ảnh khu nhà trọ:




Vì ta cần nhau!
 


Ngủ rồi Tieuhuongduong

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.071
  • Thanked: 1056 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #1 vào: 22-02-2011 22:25:39
Từ một người quen, Tieuhuongduong biết đến một khu nhà trọ của người lao động nghèo nằm sâu trong hẻm 994 Đường Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Tp. HCM. Đa số họ từ miền Tây Nam Bộ lên thành phố mưu sinh với đủ nghề như phụ hồ, bốc vác, giúp việc nhà… Công việc nặng nhọc vất vả nhưng thu nhập lại chẳng được bao nhiêu, đủ cho họ trả tiền thuê nhà và ăn uống đắp đổi qua ngày. Những ông bố bà mẹ của khu nhà trọ chẳng còn tâm trí để ý đến chuyện chăm sóc con cái chu đáo hay chuyện tương lai học hành của con cái họ. Có người muốn cho con đi học nhưng lại không đủ tiền. Mấy em lớn khoảng mười bốn, mười lăm tuổi đã phải đi phụ quán ăn, phụ giứ trẻ …Họ đi làm suốt ngày, để bọn trẻ ở nhà cho ông bà trông, nếu không có ông bà thì đúa lớn tự trông đứa bé hay không nữa thì cứ thả chúng tự do ở nhà. Và cứ thế, bọn trẻ nheo nhóc không được đến trường, lang thang khắp xóm…

Cách đây vài tháng, một gia đình mở cửa đón tụi nhỏ vào để dạy cho tụi nhỏ biết ê a con chữ. Nhà bà Năm nằm gần đầu con hẻm, gia đình bà có thuê một chị ở trong khu nhà trọ đến giúp việc nhà. Một lần, chị giúp việc tâm sự với Bà Năm về hai cô con gài của chị ở nhà không ai dạy dỗ và cũng chẳng có đủ tiền cho đi học. Bà Năm nghe vậy thương tình bảo chị kêu hai đứa con chị qua nhà bà Năm để bà dạy cho tụi nó học, tới đâu hay tới đó. Hai đứa con chị qua học với bà Năm được vài buổi, rồi hai đứa kháo với tụi nhỏ trong khu nhà trọ, thế là bọn trẻ kéo đến nhà bà Năm xin học. Bà Năm nhìn bọn nhỏ chẳng đặng từ chối, và lớp học tình thương bắt đầu từ đó. Bà mua sách, tập, bút viết… và hằng ngày dành khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ để tập cho mười bảy đứa trẻ đánh vần, tập viết, làm toán…Lớp học rộn rã tiếng cười, bọn trẻ tỏ ra thích thú với việc học lắm. Nhưng sau vài tháng theo đuổi lớp học, bà Năm do sức khỏe không tốt và tuổi đã cao, không thể kham nổi lớp học dù bà rất muốn tiếp tục. Khuôn mặt bọn trẻ méo xẹo khi nghe bà Năm nói bà không thể dạy được nữa. Bọn trẻ lại chênh vênh trên con đường tìm cái chữ…

Khi Tieuhuongduong đến gặp Bà Năm, bà nói bà trông ngóng có người giúp đỡ để bọn trẻ được tiếp tục đi học. Bà sẵn sàng cho mượn phòng khách nhà bà để làm nơi dạy học.

Tiehuongduong đưa lên diễn đàn mong cả nhà xác minh và cùng bàn bạc để tổ chức lớp học tình thương cho các em ở đây:

- Địa điểm tổ chức lớp học: nhà bà Năm (Bà Nguyễn Thị Lan), số 994/12 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Tp. HCM
- Số học sinh: từ 15 – 17 em
- Độ tuổi: từ 6 tuổi – 13 tuổi
- Cấp học: từ lớp 1 – lớp 2
- Thời khóa biểu: học khoảng 1.5h – 2h mỗi ngày, mỗi tuần 6 buổi

Để tổ chức lớp học, trước tiên cần hỗ trợ các việc sau:

- Cần giáo viên dạy từ lớp 1 đến lớp 2: kêu gọi khoảng 3 - 4 bạn sinh viên, có thể chia nhau mỗi bạn dạy mỗi tuần hai buổi.
- Cần một bạn phụ trách chung cho lớp học: là một trong số giáo viên dạy các em có nhiệm vụ sắp xếp thời khóa biểu, chia lịch dạy, theo dõi tình hình học tập của các em và các vấn đề khác của lớp học.
- Hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập thường xuyên cho các em
- Hỗ trợ bảng, bàn ghế cho lớp học (bàn ghế xếp được)


Chúng ta cùng góp sức để cho những đứa trẻ nghèo cũng được biết đọc, biết viết và cộng trừ nhân chia … cho dù chưa thể đến trường học hành đàng hoàng như những đứa trẻ cùng trang lứa.

Cảm ơn cả nhà!
---------------------------
Để những thành viên mới nắm bắt được thông tin, Opla trích đăng bài của tieuhuongduong cập nhật ngày 30.3.2011.

Chào cả nhà,

Lớp học đã khai giảng được hơn một tuần. Số học sinh có sự thay đổi do có em mới xin vô học, có em chuyển sang trình độ khác. Các TNV đang cố gắng ổn định lớp học, giúp các em học tốt và ngoan hơn.

- Số học sinh hiện tại: 17 em
Lớp 1: 13 em
Lớp 2: 3 em
Lớp 3: 1 em

- Thời khóa biểu: 4 buổi/ 1tuần
Thư Hai: từ 15h - 17h
Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật: 8h - 10h

- Số TNV đang dạy: 8 bạn (Mỗi buổi học có 2 bạn đứng lớp)

- Địa điểm tổ chức lớp học: nhà bà Năm (Bà Nguyễn Thị Lan), số 994/12 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Tp. HCM

Cảm ơn cả nhà và các bạn TNV đã đồng hành cùng các em!

Tieuhuongduong.

Vì ta cần nhau!