Tác giả Chủ đề: Hải Dương - Gđ Chú Ca - Nghèo&Bệnh - Bình Giang  (Đã xem 919 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.243
  • Thanked: 8986 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 03-07-2014 07:30:08
Nam Tran đã viết:
Trích dẫn
...
Xét thấy hiện tại gia đình cô chú Ca đã ổn định tốt về cuộc sống và kinh tế nên nhóm xác minh không đề xuất hình thức giúp đỡ. Số điện thoại của chú Ca là 0168 337 5956. Thân!
...

Em Cảnh đã mất và các khhỏan công nợ phát sinh trong quá trình chữa bệnh cho Cảnh cũng đã được gia đình giải quyết xong nên gánh nặng cuộc sống đã nhẹ đi khá nhiều.
Chúng ta không kêu gọi cưu mang gia đình anh Ca trong giai đọan này.

Xin cảm ơn Nam Tran và các bạn khu vực Hà nội đã đi xác minh hòan cảnh này.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Nam Tran

Trả lời #3 vào: 22-06-2014 23:31:14
Chào cả nhà! Trưa nay, ngày 22/06/2014, Nam Tran + Mackenlu và một số thành viên của nồi cháo miền Bắc đã có mặt ở Bình Giang - Hải Dương để tìm hiểu về hoàn cảnh này.

Hiện tại gia đình chú Ca chỉ còn 2 vợ chồng. Anh con trai út của cô chú đã mất hôm mùng 2 Tết vừa rồi vì căn bệnh suy thận. Toàn bộ chi phí chữa bệnh của con trai cô chú đều là vay mượn nhưng sau khi con trai mất thì toàn bộ số tiền vay mượn đều đã trả được hết. Đồng thời những khoản tiền mà gia đình cô chú vay mượn anh em họ hàng để điều trị bệnh cho con thì cũng được họ hàng cho không đòi lại.

Chú Ca hiện giờ đi làm công nhân cho công ty cám ở gần đó. Mức thu nhập khoảng trên 3.000.000d/tháng. Cô Lịch vì căn bệnh tim nên ở nhà không làm gì. Bệnh tim của cô là thông liên thất không thể mổ nội soi được mà phải mổ phanh và chi phí mổ cho cô là khoảng 100.000.000d.  nhưng vì sức khỏe của cô yếu nên bác sĩ cũng không dám mổ cho cô. Nếu sức khỏe của cô tốt mà mổ được thì em của cô cũng lo được cho cô toàn bộ chi phí mổ. Hàng tháng cô vẫn uống thuốc theo đơn thuốc của bác sĩ ở viện tim Hà Nội cho. Một năm gia đình cô chú được chính quyền địa phương hỗ trợ cho 360.000d tiền điện sinh hoạt.

Theo như cô chú cho biết thì kinh tế của anh chị em gia đình bên ngoại cô Lịch rất tốt. Hàng tháng gia đình cô chú đều được anh chị em hỗ trợ cho về kinh tế nên cuộc sống hiện tại đã không còn khó khăn nữa.

Xét thấy hiện tại gia đình cô chú Ca đã ổn định tốt về cuộc sống và kinh tế nên nhóm xác minh không đề xuất hình thức giúp đỡ. Số điện thoại của chú Ca là 0168 337 5956. Thân!

Hình của vợ chồng chú Ca cô Lịch.


 


Ngủ rồi doducquang_dhbk

Trả lời #2 vào: 27-05-2013 13:54:07
Diễn đàn có 1 thành viên tên Tấm đã nhờ thành viên Hùng gửi bài lên. Mong ban quản trị sớm có thông tin sớm cho thành viên vào xác minh. Cảm ơn các anh chị

 


Ngủ rồi ghost3010

Trả lời #1 vào: 26-05-2013 14:21:14
Em xin gui thông tin chi tiết về hoàn cảnh của chú Lương Đức Ca. Mong diễn đàn giúp đỡ ạ!
Gia đình chú Lương Đức Ca ở Lương Ngọc - Thúc Kháng - Bình Giang-Hải Dương. Năm nay chú 56 tuổi. Di bộ đội năm 1976 ở chiến trường Campuchia 4 năm, 2 năm ở chiến trường miền Nam đến năm 1982 xuất ngũ về địa phương. Nhưng không được hưởng chế độ gì. Vợ chú là cô Lưu Thị Lịch. Năm nay 54 tuổi. Bi bệnh tim bẩm sinh, chưa có điều kiện mổ. Gia đình chú có 3 người con:
  1./ Chị Lương Thị Liêm sinh năm 1983 đã đi lấy chồng, gia cảnh bình thường không dư giả.
  2./ Anh Lương Đức Cường, sinh năm 1985 đã mất vì bệnh động kinh từ năm 2005.
  3./ Anh Lương Đức Cảnh, sinh năm 1988 - hiện đang bị suy thận độ 4, suy tim đang điều trị ngoại trú tại khoa chạy thận nhân tạo, bệnh viện Bạch Mai.
Gia canh chú Ca đang rất khó khăn vì chỉ đi làm thuê va làm ruộng. Hiện toàn bộ chi phí dieu tri cho anh Cảnh đều nhờ họ hàng cho tiền để điều trị.
     Mong diễn đàn giúp đỡ đê gia đình chú vượt qua khó khăn ạ!!! :(