Tác giả Chủ đề: Ninh Loan, Đức Trọng - Cô Loan - Nghèo, bại liệt  (Đã xem 7791 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.200
  • Thanked: 8962 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 23-03-2018 05:03:03
Nhờ các bạn khu vực TP HCM xác mình và cho hướng giúp đỡ  dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.162
  • Thanked: 2831 times
  • Thích 22
Trả lời #1 vào: 23-03-2018 00:34:40
Chào cả nhà,

Tối nay qua thăm anh Hưởng, Loannguyen & Letuantu được anh giới thiệu một hoàn cảnh rất đáng thương. Đó là hoàn cảnh của cô Phạm Thị Loan nên muốn giới thiệu để cả nhà cùng biết và có hướng giúp đỡ cô Loan.

Cô Loan sinh năm 1974 nguyên quán Nam ĐỊnh, cô Loan có chồng là chú Phạm Văn Vượng sinh năm 1968. Hai vợ chồng chuyển đến Đức Trọng , Lâm Đồng sinh sống. Hai cô chú có hai người con gái là Phạm Thị Hoa (sinh năm 2000) & Phạm Thị Chanh (2005).

Hơn 10 năm trước cô Loan bị gai cột sống và phải đi mổ, thật không may cho cô sau lần phẫu thuật đó, cô bị liệt và phải nằm 1 chỗ hơn 10 năm nay. Chú Vượng trở thành trụ cột duy nhất của gia đình khi phải gồng gánh trên vai trách nhiệm nuôi hai người con ăn học và nuôi người vợ bệnh nằm liệt giường khó khăn chồng chất khó khăn. Những tưởng như vậy là tột cùng của sự vất vả nhưng sau 1 cơn bệnh, người chồng trở thành câm điếc hoàn cảnh gia đình càng thêm khó khăn, Đứa con gái lớn của cô chú phải nghỉ học để đỡ đần công việc cho cha mẹ. Con gái nhỏ của cô chú vẫn còn đi học. Chú vẫn phải làm thuê làm mướn để lo cho gia đình. Gia đình mấy năm nay thuộc diện khó khăn của xã, âu cũng là điều dễ hiểu...

Gần đây do nằm 1 chỗ quá lâu, chân cô Loan bị hoại tử, bác sĩ tại BV Chợ Rẫy phải phẫu thuật cắt bỏ đôi chân để giữ lại mạng sống cho cô. Mất đi đôi chân, cô Loan rất đau buồn, đã phẫu thuật được 5 ngày, hôm nay lúc qua thăm cô vẫn quay mặt vào tường và rất rức khóc. Mông của cô do nằm quá lâu nên bị lở loét nặng do vậy BV Chở Rẫy chuyển qua BV Phục hồi chức năng Quận 8 cho cô điều trị tiếp. Tại đây các bác sĩ chỉ định phải mổ để kéo liền da lại mới có thể lành vết thương vì miệng viết thương khá rộng.

Phẫu thuật cắt bỏ đôi chân ở BV Chợ Rẫy chi phí gần 30 triệu đồng, sau khi BHYT chi trả gia đình thanh toán khoảng 4 triệu đồng, lúc chuyển vào đây Bệnh viện yêu cầu đóng thêm 3 triệu tạm ứng. Gia đình hiện tại cạn kiệt chỉ còn vài trăm nghìn nhưng biết bao chi phí phải lo. Do vậy khi nói chuyện gia đình cho biết có ý định đưa cô Loan về vì khoản tiền mổ sắp tới gia đình không còn khả năng lo được.

Được biết đến diễn đàn qua giới thiệu của anh Hưởng, gia đình hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ để vết thương của cô Loan mau lành. Bản thân Loannguyen cũng cảm thấy hoàn cảnh thật đáng thương, chỉ biết động viên an ủi cô Loan cố gắng ăn uống, lạc quan vui vẻ thì điều trị mới nhanh lành bệnh được.

Quá trình điều trị cho cô có lẽ sẽ còn dài và cần sự tiếp sức chung tay của cả nhà. Mong các bạn ở khu vực TP HCM thường xuyên ghé thăm cô Loan để có thể hỗ trợ khi cần thiết.

Hiện cô đang nằm ở Bệnh viện Phục hồi chức năng Quận 8.
Số điện thoại người cháu của cô: Chị Trang - 0967289198

Xin cảm ơn !

Hình ảnh nhờ anh Trường Giang up lên giúp em nhé. Cảm ơn anh !

Người với người sống để yêu nhau !