Tác giả Chủ đề: Vợ Chồng Chị Thanh Hương - Bạc Liêu  (Đã xem 14530 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi monkeyvn

Cảm ơn Sunyata nhiều, như vậy là chị Hương đã được dùng thuốc của Y tế cộng đồng Q3 (mình nghĩ có lẽ đó thuốc thông thường không phải thuốc kháng HIV vì việc dùng thuốc này cũng liên quan đến một số nguyên tắc như bs Tiếp đã đề cập). Về việc xử lý cái thai, làm theo ý kiến của BQT và nên tiến hành sớm để chị còn có thể tiếp tục sử dụng thuốc, và việc tiến hành cũng dễ dàng vì thai không quá lớn. Cũng sẽ khai báo tình trạng của chị Hương với nhân viên y tế BV Từ Dũ, vì họ chắc chắn sẽ hỏi là có bị HIV không.

Còn việc họ còn dùng ma túy hay không: NẾU sau này nhà mình có quyết định cưu mang trường hợp này thì mình nghĩ phải biết rõ về tình hình của anh chị ấy, mình đề cập trực tếp với anh chị về nguyên tắc của NTCM, để tránh trường hợp họ mang tiền của mình sử dụng vào việc linh tinh khác thì không hay.

Thân,

 


Sunyata

  • bạn
Sunyata hôm qua (thứ 2) có gọi cho BS Tiếp theo hướng dẫn của MonkeyVn đồng thời có tới gặp trực tiếp vợ chồng Tâm-Hương . có một số tin sau:

-BS Tiếp đề ra vài vấn đề giống như anh ThaiDzuy đã nói, việc chữa trị là Miễn Phí nhưng họ phải có \\\"nhân thân\\\" rõ ràng( phải có chỗ tạm trú ...cái này thì chịu) để tuân thủ việc uống thuốc đều đặn.

- Nói chuyện với vợ chồng họ thì biết được là : họ đã đi khám tại Y tế cộng đồng Q3, và đã được phát thuốc , anh Tâm thì CD4 cỡ 700 khỏi cần thuốc, chị Hương cỡ 200, dùng thuốc, nhưng bây giờ tạm ngưng vì cái thai (theo hướng dẫn của nhân viên y tế ở đó)

- Việc xử lý cái thai thì như em đã đề xuất, Đưa TRỰC TIẾP bệnh viện nên cũng không ngại chuyện phát sinh gì.

- Hoàn cảnh trước đây là : cha mẹ mất đi, anh em trong nhà thì 2 dòng ( là cái gì nhỉ.. :dry: ) không hòa thuận. Bỏ nhà đi hơn 1 năm rồi . Buồn chán nên chơi ma túy và mắc bệnh. Còn nhà nhưng hỏi không nói ( nói là: về đó hỏi cũng không ai biết gì đâu, không ai quan tâm).Việc xử dụng ma túy thì em có nói bóng, nói gió, ám chỉ , gợi mở ...(đủ các loại văn hóa , nghệ thuật ,thể thao..) nhưng lại không nói thẳng :S nên giờ cũng không biết là CÒN xài hay KHÔNG ( mình đúng là dở ẹt mừ  :( )

-Đứa con hơn 1 tuổi, may mắn không mắc bệnh, sợ ở gần bị nhiễm nên phải đưa về nhà nuôi.

- Lúc em quan sát, thấy họ đếm tiền thì từ em nghĩ họ xin từ chiều 4h đến 9h tối khoảng chừng 80 ngàn ( ý kiến chủ quan của Sunyata nhá )
- Đi bán vé số được 2 ngày, lấy khoảng 40 tờ đi bán.
- Các buổi trưa từ thứ 2 đến thứ 7, được ăn miễn phí ở nhà thờ TÂN ĐỊNH ( buổi tối  và ngày CN mua đồ ăn ngoài )

- Sáng thứ 2 thì bắt đầu bị đuổi không cho ngủ dưới chân cầu nữa ( chưa biết là chỉ ngày đó hay sau này ko được luôn !!)


 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.957
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Monkeyvn cũng làm về lĩnh vực HIV nên lời khuyên trên của Monkeyvn là hoàn toàn hợp lý. Thuốc cho BN HIV hiện nay có thể nói được miễn phí hoàn toàn, với điều kiện BN cần đến các Điểm tham vấn hỗ trợ cộng đồng, Phòng khám Ngoại trú...và quan trọng nhất là Tuân thủ (nhiều thứ cần phải tuân thủ, không có chuyện thích đến khám thì khám, thích uống thuốc thì uống)

Thật lòng, Thaidzuy e ngại vì cả hai vợ chồng còn sử dụng ma túy thì nan giải hơn rất nhiều, hệ lụy về mặt xã hội nữa.

Trước mắt, theo ý kiến các bạn đi xác minh và xét tình hình hai vợ chồng, mình tính thế này:

1. Nếu hai vợ chồng muốn bỏ thai, vui lòng quay lại BV Từ Dũ (nơi lúc trước đã khám). Hẹn ngày để NTCM giúp đóng viện phí.

2. Tuyệt đối không đưa tiền mặt cho họ vì khả năng đi làm chuyện linh tinh là rất cao.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Tieuhuongduong

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.071
  • Thanked: 1058 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
Cảm ơn Sunyata đã hỗ trợ xác minh và cung cấp thêm thông tin để chúng ta hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của hai vợ chồng này.

Nguyên nhân tại sao hai vợ chồng lại bị nhiễm HIV đã rõ và ngày hôm nay họ đang phải gãnh chịu hậu quả. Xót thương thay, những đữa con vô tội của họ cũng đang phải hứng chịu hậu quả đó. Quê hương thì họ không thể quay vể bởi kỳ thị của dư luận, nhà của thì không có, việc làm cũng không và tương lai thì u tối. Chúng ta chỉ còn biết tiếc nuối cho những sai lầm của họ và đau lòng chấp nhận nhìn đúa trẻ trong bụng mẹ phải ra đi.

Việc trước mắt chúng ta có thể giúp là hỗ trợ viện phí để chị Hương tiến hành phẫu thuật lấy thai nhi. Và sau đõ sẽ tìm hiểu sâu hơn để giúp họ tìm hướng đi cho quảng đời còn lại.

Cảm ơn Monkeyvn đã đưa ra đề xuất để chúng ta tham khảo hướng giúp đõ lâu dài cho họ  

Cảm ơn anh Opla đã nhanh chân đăng ký ủng hộ 1 000k.

Xin cả nhà và BQT cho ý kiến thêm.

Vì ta cần nhau!
 


Ngủ rồi monkeyvn

Chào Sunyata,

Với trường hợp này bạn dành chút thời gian đến trung tâm như địa chỉ bên dưới gặp trực tiếp bác sĩ Tiếp để trình bày về trường hợp này, vì cơ bản trường hợp này đang thuộc địa bàn quận Phú Nhuận. Nếu cần chuyển tiếp trường hợp này đến các trung tâm khác phù hợp với tình trạng của hai anh chị này thì ở trung tâm này sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề này. Trong trường hợp bạn gặp lại anh chị này nhé, thì bước đầu tiên bạn làm như mình nói thử xem vì vấn đề HIV là vấn đề xã hội nên mình cần có trung tâm hợp pháp và có đủ chức năng tham vấn cũng như điều trị HIV, và như vậy sẽ rất dễ dàng cho nhà mình. Vì  mình không đang ở HCM nên không thể trực tiếp giúp họ được. Mong tin của bạn.

Trung tâm tham vấn hỗ trợ cộng đồng Quận Phú Nhuận
72/6 Huỳnh Văn Bánh, Q.Phú Nhuận – ĐT: 08 8 443 779
Dịch vụ cung cấp: Tham vấn, xét nghiệm, điều trị OIs, ARV, chăm sóc người nhiễm HIV giai đoạn cuối.


Điện thoại di động của BS. Tiếp: 0903744064

Thân,

 


Sunyata

  • bạn
hôm nay Sunyata dự định đem 1 số đồ dùng từ diễn đàn chúng ta đến cho vợ chồng anh chị Tâm - Hương này đồng thời xác định lại một số thông tin , nhưng đến cây xăng Nguyễn Văn Trỗi -Huỳnh Văn Bánh lúc 8h30 tối thì 2 người ấy đã rời đi. Sunyata có đi vòng vòng khu vực đó và xuống 2 chân cầu Công Lý (đường Nguyễn Văn Trỗi) gần đó , là nơi vợ chồng đó ngủ đêm, đến gần 10h nhưng vẫn không gặp. Trong thời gian đó có hỏi thăm các anh bán ở cây Xăng và những người buôn bán lâu năm ở 2 đầu cầu Công Lý , kết hợp với thông tin mà anh banbe6x,tieuhuongduong, sunyata hỏi được vào tối thứ bảy 17/04, Tổng kết lại thành những thông tin như sau :

- anh chị Tâm - Hương này thực ra là những người sử dụng ma túy, họ xuất hiện ở khu vực cầu Công Lý khoảng chừng 1 năm nay rồi. Và những người buôn bán khu này đều đoán được chị vợ - là chị Hương- bị nhiễm HIV qua các vết loét trên mặt ( mặc dù cả 2 vợ chồng đều nhiễm HIV, nhưng CD4 của anh Tâm khoảng 700 , còn chị Hương chỉ trên 200 - chắc là giai đoạn 2 , em nghĩ thế )
- Trước đây vợ chồng Tâm-Hương có chạy 1 chiếc xe máy Best ,chở 1 đứa con khoảng 1 tuổi, đến khu này mua và sử dụng thuốc. Khoảng trước Tết 1 chút thì thấy không còn xe máy đâu, và đứa con nhỏ cũng không thấy ( không biết tình trạng hiện giờ của Bé, sẽ hỏi khi gặp trực tiếp lần 2).Và cũng gần thời gian đó bắt đầu sống ở gầm cầu và đi ăn xin kiếm sống .
- theo lời mấy anh bán ở cây xăng thì vợ chồng họ đến chỗ cây xăng xin tiền khoảng hơn một tháng rưỡi, từ 4 giờ chiều đến tầm 8-9 giờ tối. Thời gian còn lại họ đi lang thang chỗ khác xin tiền.
-Vợ chồng họ hiện nay vẫn xin tiền ở cây Xăng, nhưng bắt đầu bán vé số từ 1 hay 2 ngày nay ( có mời vé số mấy người gần khu đó )
-Việc chị Hương có thai là có THẬT , họ cũng đã vào bệnh viện Từ Dũ khám và biết được tình trạng thai nhi và xin bỏ thai. Việc này đã được tieuhuongduong đã viết ở bài trên,. Tiền TẠM ỨNG tại BV là 2 triệu đồng và khoảng tiền THƯC TẾ cho 1 ca bỏ thai 5 tháng tuổi cũng tương đương số tiền đó -là khoảng 2 triệu đồng-(nếu giúp đỡ chúng ta sẽ đóng trực tiếp cho BV)
-Theo nhận định của mấy người buôn bán lẻ quanh đó , và qua việc họ vừa ăn xin, vừa đi bán vé số thì có lẽ họ vẫn là người hiền lành, lương thiện.


Em thấy :

Ít Nhất  chúng ta nên giúp họ thuốc điều trị HIV ( họ nói không có giấy tờ tùy thân, việc này có gây khó khăn gì trong việc xin thuốc của nhà nước không nhỉ , và nếu bắt buộc thì giấy tờ gì là cần phải có ??? trong nhà có ai có kiến thức về chuyện này xin tư vấn)

Việc cái thai , em thấy cũng phải giúp , vì đã vị nhiễm HIV rồi, và là \\\"thai khó\\\", khả năng tử vong là cao. ( vả lại tiền sẽ đóng trực tiếp BV -không ngại )

Mọi việc xin BQT và anh chị em thảo luận và đề xuất ý kiến.

(ngày mai,em sẽ cố gắng thu xếp qua gặp trực tiếp họ, chốt lại 1 số thông tin cho rõ ràng rồi sẽ thông báo lại cho cả nhà biết)

 


Ngủ rồi opla

Tieuhuongduong đã viết:
Trích dẫn
Trên đường đi làm về, tieuhuongduong tình cờ gặp một hoàn cảnh đáng thương cần được giúp đỡ, xin được đưa lên diễn đàn để nhà mình xem xét:

Chị Dương Thị Thanh Hương, sinh năm 1981 cùng chồng là Ngô Minh Tâm sinh năm 1984 từ Bạc Liêu dắt nhau lên Tp.HCM khám bệnh. Cả hai phát hiện mình bị nhiễm HIV khi chị mang thai đứa con đầu tiên. Bé đã được một tuổi và may mắn cho tới thời điểm này không bị nhiễm HIV. Chị Hương hiện đang có thai được 5 tháng và sức khoẻ rất kém, trên mặt chị đã xuất hiện một vài vết lỡ nhỏ.

Khi khám ở bệnh viện Từ Dũ, bác sỹ phát hiện thai nhi đã bị nhiễm HIV từ mẹ và chẩn đoán chị bị nhau thai bám thấp, có thể gây tử vong cho mẹ khi sinh nở. Do đó, bác sỹ đề nghị không giữ thai nữa. Chi phí để thực hiện việc này là hơn một triệu đồng và phải tạm ứng trước cho bệnh viện 2 triệu đồng. Do không có tiền nên hai vợ chồng đành dắt nhau ra về.

Trước đây ở quê, hai vợ chồng làm ruộng kiếm sống. Nhưng nay tình hình sức khỏe đã giảm sút nhiều, cộng thêm chị Hương mang thai nên không thể tiếp tục làm công việc nặng nhọc.

Những ngày qua, hai vợ chồng chị ngủ dưới gầm cầu Nguyễn Văn Trỗi. Ban ngày thì đi ăn xin ở khu vực gần đó và cây xăng góc ngã tư Nguyễn Văn Trỗi - Huỳnh Văn Bánh. Cả hai hiện không có giấy tờ tuỳ thân nào cả. Anh Tâm nói nếu xin được chút ít sẽ đi lấy vé số bán dạo qua ngày.

Mong mọi ngưòi dành thời gian xác minh và giúp đỡ cho trường hợp này.

Cảm ơn cả nhà!


Cac bac di xac minh dung thuc te nhu tren thi cho em dang ky giup gia dinh nay 1.000.000 dong nhe.

Cam on cac ban.

 


Ngủ rồi banron

Chào cả nhà,
Trường hợp này gấp các bác ơi, ai có thể đi ác minh và đề xuất giúp đỡ cho kịp được không...
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi Tieuhuongduong

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.071
  • Thanked: 1058 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #1 vào: 18-04-2010 00:17:40
Trên đường đi làm về, tieuhuongduong tình cờ gặp một hoàn cảnh đáng thương cần được giúp đỡ, xin được đưa lên diễn đàn để nhà mình xem xét:

Chị Dương Thị Thanh Hương, sinh năm 1981 cùng chồng là Ngô Minh Tâm sinh năm 1984 từ Bạc Liêu dắt nhau lên Tp.HCM khám bệnh. Cả hai phát hiện mình bị nhiễm HIV khi chị mang thai đứa con đầu tiên. Bé đã được một tuổi và may mắn cho tới thời điểm này không bị nhiễm HIV. Chị Hương hiện đang có thai được 5 tháng và sức khoẻ rất kém, trên mặt chị đã xuất hiện một vài vết lỡ nhỏ.

Khi khám ở bệnh viện Từ Dũ, bác sỹ phát hiện thai nhi đã bị nhiễm HIV từ mẹ và chẩn đoán chị bị nhau thai bám thấp, có thể gây tử vong cho mẹ khi sinh nở. Do đó, bác sỹ đề nghị không giữ thai nữa. Chi phí để thực hiện việc này là hơn một triệu đồng và phải tạm ứng trước cho bệnh viện 2 triệu đồng. Do không có tiền nên hai vợ chồng đành dắt nhau ra về.

Trước đây ở quê, hai vợ chồng làm ruộng kiếm sống. Nhưng nay tình hình sức khỏe đã giảm sút nhiều, cộng thêm chị Hương mang thai nên không thể tiếp tục làm công việc nặng nhọc.

Những ngày qua, hai vợ chồng chị ngủ dưới gầm cầu Nguyễn Văn Trỗi. Ban ngày thì đi ăn xin ở khu vực gần đó và cây xăng góc ngã tư Nguyễn Văn Trỗi - Huỳnh Văn Bánh. Cả hai hiện không có giấy tờ tuỳ thân nào cả. Anh Tâm nói nếu xin được chút ít sẽ đi lấy vé số bán dạo qua ngày.

Mong mọi ngưòi dành thời gian xác minh và giúp đỡ cho trường hợp này.

Cảm ơn cả nhà!

Vì ta cần nhau!