Tác giả Chủ đề: Thái Nguyên (Phú Bình) - Cháu Hà - Bị bỏng  (Đã xem 7585 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #14 vào: 11-07-2017 18:02:10
Hoàn cảnh cháu Trần Thu Hà ở xóm Phú Lương, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, thành phố Thái Nguyên: Trong một lần sơ ý hai ông cháu bị trượt chân ngã vào siêu nước, cháu Hà bị bỏng 12%.

Khi cháu Hà và gia đình điều trị tại Viện Bỏng Trung ương đã được Diễn đàn đến thăm hỏi, động viên và CMKTX 1000.000

Từ năm 2011 đến nay, không có thông tin về cháu được cập nhật trên Diễn đàn. Số điện thoại anh Sâm (Bố cháu Hằng) 01698630765.

Trước đây hoàn cảnh này nằm trong mục Người được giúp đỡ Thành phố Hà Nội. Nay TG đổi lại tiêu đề và chuyển về mục Người được giúp đỡ kh vực Đông Bắc./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #13 vào: 16-03-2011 21:33:28


Hôm trước anh Sâm cứ ngồi nhà chờ giấy báo, mãi chả thấy về mặc dù laohatien gửi từ 22-02  :( , gọi điện cho lão hỏi, laohatien bảo sao anh không lên bưu điện Huyện hỏi cho nhanh (y rằng) nhà bác Sâm đã báo nhận đủ số tiền này vào 15-03 (kỷ lục của tiền từ HN đi Thái nguyên)

 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #12 vào: 25-01-2011 23:44:14
Bác lão cho biết, gia đình không có điều kiện đưa cháu đi chữa bệnh nữa, nên chúng ta sẽ chuyển số tiền này cho gia đình.

Pen em chuyển số tiền 1.000.000 (còn 500.000 và  Violet giúp thêm 500.000 nữa) theo địa chỉ:

Trần Văn Sâm, Xóm Phú Lương, Xã Lương phú, Huyện Phú Bình Tỉnh Thái Nguyên.

Thân.

 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi penguin

Trả lời #11 vào: 02-01-2011 00:13:55
Penguin đã nhận lại 500.000VND từ Laohatien và đã chuyển lại vào tài khoản quỹ.
Thân.

 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #10 vào: 31-12-2010 21:29:58
Cuối năm, đề phòng bệnh hay quên :laugh:  laohatien quyết định gửi lại quỹ qua tài khoản của Penguin 500.000đ chưa dùng đến của trường hợp này. Pen xác nhận nhé.

 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #9 vào: 24-12-2010 17:50:55
Hôm nay laohatien gọi điện hỏi thăm tình hình cháu Hà thì được biết do cháu sinh đôi ở nhà ốm, lại chưa được cai sữa nên gia đình đã xin phép bệnh viện về quê. Trường hợp của cháu bị bỏng, chưa được điều trị tiếp nên laohatien có nhắn nhủ nếu xuống lại HN thì nhắn tin cho laohatien,

 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #8 vào: 21-12-2010 18:00:54
penguin đã viết:
Trích dẫn
@Laohatien: Lão già check tài khoản đi nhé.  ;)


VCB của chú có tin nhắn, sáng ra đã thấy kính kong, hé hé, đợt này chú phản xạ nhanh đấy. Anh nhận đủ roài nhé.Tks!

 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi Violet

Trả lời #7 vào: 21-12-2010 10:28:57
Violet xin giúp gia đình cháu 500K.

@Pen: Violet có gửi tin nhắn cho Pen về trường hợp của anh Hoàn bỏng mắt ở Nam Định, Pen coi rồi trả lời giúp Violet nha. Cảm ơn nhiều.

Sống để yêu thương và được yêu thương từng ngày ...
 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi penguin

Trả lời #6 vào: 21-12-2010 01:21:45
@Laohatien: Lão già check tài khoản đi nhé.  ;)

 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #5 vào: 20-12-2010 23:26:33
Tội nghiệp cháu bé quá!.

Pen em chuyển 2.000.000 cho Laohatien trong đó bác lão đã ứng trước 1.500.000, còn 500.000 nhờ Lão trao cho bố mẹ cháu sau.

Các bác giúp cháu, xin vui lòng gởi về cho pen.

Thân.

 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #4 vào: 20-12-2010 20:04:36
Hai vợ chồng, anh Trần Văn Sâm 33 tuổi và chị Vũ Thị Hằng 32 tuổi sinh được 3 đứa con. Đứa đầu Trần Thu Hương 7 tuổi đang học lớp 1. Hai cháu còn lại là sinh đôi, được 13 tháng tuổi. Nhà đã nghèo, nay vợ đẻ sinh đôi lại thêm phần khó khăn. Gia cảnh chủ yếu trông chờ vào mấy sào ruộng và vài đồng lương làm thêm của ông Bố. Nay sinh đôi, hai vợ chồng và ba đứa con đỏ hỏn nên phải ở nhà phụ giúp vợ trông con.
Buối sáng 18-12, chị Hằng đưa đứa con đầu đi học, bố chồng, ông cụ năm nay đã 86 tuổi từ nhà anh cả (ở thửa đất liền kề) sang trông cháu Hà giúp. (Bố cháu Hà thì trông một cháu ở nhà, ông nội trông một cháu tại nhà anh cả.) Người già ham việc, thấy ấm nước sôi, vừa ẵm cháu, vừa sách siêu nước vào nhà rót. Rủi thay, khi đi đến bậc thềm nhà thì trượt chân té ngã. Cả hai ông cháu đều bị bỏng. Cháu bị bỏng 12%, bỏng sâu 5%, ông thì bị bỏng hai tay. Ngặt nỗi trong nhà không có lấy nổi một đồng, ông tự bảo tao tự chữa vậy, còn vợ chồng mày nhờ anh thứ 2 đi vay tiền để lấy tiền xuống Hà nội chữa cho cháu bé.(anh vay hộ 5 triệu của nhà anh của chị dâu thứ 2) và thuê hộ cho một chuyến xe về Hà nội (chưa trả tiền)
Xuống Hà nội vào ngày thứ 7, chưa kịp chuyển bảo hiểm cho cháu bé theo đúng thủ tục, vì vậy tất cả số tiền mang theo được dùng để đóng \\\"cọc\\\" cho cháu Hà.
Còn vài đồng cầm cự, bánh mì, hoặc chỉ dám mua một xuất cơm cho vợ, anh Sâm nói, em chưa biết ngày mai ngày mốt sông như thế nào nên cứ phải dè xẻn ngay từ đầu.
Cháu bé đang hoàn thành thủ tục bảo hiểm nên chi phí bệnh viện hiện thời chưa có gì lo lắng. Tiền ăn cho hai vợ chồng một ngày khoảng 60.000đ. Đề xuất trước mắt CMKTX tiền ăn, bồi bổ cho hai vợ chồng và cháu bé. Tạm tính hỗ trợ ban đầu 2 triệu đồng. Bên cạnh đó kêu gọi các nhà hảo tâm tiếp tục theo dõi và đóng góp hỗ trợ gia đình chi phí thuê xe cũng như chi phí phát sinh khác trong quá trình điều trị sau này.

 
Hai mẹ con cháu Hà (cháu đau khóc nhiều nên không chụp hình cháu được)
 

 
Thay mặt NTCM laohatien ứng trước khoản CMKTX cho cháu là 1.000.000đ để chi tiêu ăn uống. Laohatien cũng mua thêm biếu cháu 2 hộp pre-diasure và ít hoa quả để cháu bồi dưỡng là 500.000đ.

Địa chỉ của gia đình Xóm Phú Lương, xã Lương Phú, Huyện Phú Bình, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại của anh Sâm 01698630765.

 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #3 vào: 20-12-2010 17:36:07
mong tin xac minh tu cac bac ah...

cuong.nguyen/thuylevc and friends

 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi Tepty

Trả lời #2 vào: 20-12-2010 17:32:05
Lão ơi, chuyên gia viện bỏng ơi
Trường hợp này em định khi nào đi xác minh đấy? nếu sớm thì thôi còn nếu đi vào thứ 6 thì cho chị đi ké nhé, thứ 6 chị được nghỉ :)

 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Âu Dương Kỳ Nhi

  • bạn
Trả lời #1 vào: 20-12-2010 09:42:57
Chiều chủ nhật 19-12, y tá Khoa bỏng nhi thấy một gia đình, 2 bố mẹ và một cháu bé cứ bần thần ở phòng 412, hỏi ra mới biết, tiền chữa bỏng cho con , cho bố (ông nội) còn chưa có, lấy chi ra tiền ăn, mẹ thì gặm bánh mì, nuôi con nhỏ 13 tháng. Y tá mới quan tâm đến hoàn cảnh gia đình thì được biết, hai ông cháu cõng nhau đi rót nước, trượt chân bị bỏng cả hai. Nhà nghèo chẳng có tiền, nên mới chỉ đưa được cháu xuống chữa chạy.

Cháu là Trần Thu Hà, 13 tháng tuổi.
Phòng 412, Khoa Bỏng Nhi, Viện bỏng TW.


Mong NTCM tới thăm và giúp đỡ cho trường hợp này. (từ BSy Hương)
« Sửa lần cuối: 22-05-2020 19:10:30 gửi bởi -TrườngGiang- »