Tác giả Chủ đề: Thanh Hóa (Nông Cống) - Em Lợi - Liệt hai chân, bạn cõng tới trường  (Đã xem 12403 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tinhthuong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 7
  • Thích 0
Xin cam on bac ThaiDzuy rat nhieu ve ban bao cao that chi tiet ve truong hop cua hai em Giac va Loi.  Tinhthuong van tiep tuc gui giup do 2 em nay moi 2 thang ($100 cho em Loi va $50 cho em Giap).  Hy vong ban Cu Tun thinh thoang co di dau ve Thanh Hoa ghe tham va dong vien gia dinh hai em de 2 em lon len thanh nhung nguoi tot cho xa hoi. Xin cam on.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Ngày 18/7/2009, thành viên tinhthuong đưa tin về trường hợp hai bạn cõng nhau đi học, theo nguồi tin của vietbao http://vietbao.vn/The-gioi-tre/5-nam-cong-ban-den-truong/402 16656/275/

Nguyễn Văn Giáp (11 tuổi, ảnh, phải), ở thôn 10, xã Thăng Bình, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), hiện là học sinh lớp 6C Trường THCS Thăng Bình.
Trong các năm học tiểu học, Giáp thường xuyên cõng bạn cùng thôn là Vũ Doãn Lợi (bị liệt hai chân từ nhỏ) vượt chặng đường gần 2km, đầy ổ gà ổ voi, lởm chởm đá sỏi đến trường.
Vừa qua, Giáp đã được Hội đồng Đội trung ương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen; Huyện đoàn Nông Cống tặng giải thưởng Kim Đồng về việc giúp bạn.
Giáp là con một gia đình nông dân nghèo mà người mẹ đi bóc lá mía thuê, người cha đau ốm triền miên. “Gia đình bạn Lợi cũng nghèo lắm. Hiện nay bệnh bại liệt của Lợi đã nặng thêm. Năm học này em sẽ tiếp tục cõng bạn ấy đến trường” - Giáp nói.

Ngày 28/7/2009,Cu Tũn đã đến thăm và xác minh trường hợp này. Đi cùng với Tũn là 2 bạn của Tũn.Xuất phát từ nhà đi lúc 7h30 đến 9h thì đến nơi.Sau một hồi hỏi thăm thì Tũn cũng tìm được đúng đến địa chỉ ,may quá gặp được chính mẹ em Lợi và được bác dẫn về nhà.
Tũn đến và quan sát mới thấy được hoàn cảnh khó khăn của em Lợi.Một căn nhà nhỏ để vừa 1 bộ bàn ghế và kê hai chiếc giường nằm,trong nhà không có gì giá trị ngoài chiếc tivi màu.Căn nhà này được xã hỗ trợ gia đình xây nên,gian bếp nấu còn đang lợp mái tranh.

Hỏi thăm tình hình của em Lợi thì được biết em bị thiểu cơ bẩm sinh.Những năm về trước thì tay em có thể cầm bút viết được chữ nhưng hiện tại thì không còn cầm nắm và hoạt động bình thường được nữa.Em phải thôi đi học từ năm lớp 5.Và luôn phải có bố túc trực để phục vụ sinh hoạt cho em từ tắm rửa đến ăn uống....(Mẹ và bà không làm được việc này do sức yếu và một phần nữa công việc này không phải dễ dàng).Khi Tũn đến gặp và nói chuyện với em,thì em tỉnh táo .Bố em phải kê 1 chiếc chăn cho em dựa vào để tiếp chuyện.

Hiện nay em ở cùng bà nội gần 80 tuổi và bố mẹ.Gia đình em làm ruộng và không có nghề phụ để tăng thu nhập.Nhà Lợi được 3 anh chị em ,anh cả hiện đã lập gia đình và đang làm thuê sinh sống tại Bình Dương, còn chị gái của em đang làm công nhân may tại Đồng Nai.Và cũng không giúp đỡ được nhiều trong việc chăm sóc Lợi.
Gia đình Lợi được xếp vào hộ nghèo của xã, hiện tại hàng tháng em có được tiền trợ cấp theo chính sách dành cho người tàn tật .Ngoài ra cũng có 1 số nhà hảo tâm cũng giúp đỡ nhưng là không đủ để giúp cho cuộc sống của em thêm tốt hơn.

Địa chỉ của em Vũ Doãn Lợi:
Thôn 10, xã Thăng Bình,huyện Nông Cống.
Con bố Vũ Doãn Ân và mẹ Vũ Thị Nhu.


Sau đó Tũn được bác Ân dẫn đường đến nhà em Nguyễn Văn Giáp.Nhà giáp cách nhà Lợi khoảng 200m.Khi Tũn và các bạn đến thăm thì chỉ gặp được bà, mẹ và anh trai Giáp.Còn Giáp thì không có nhà vì đang tham gia hoạt động trại hè của thiếu nhi xã.Ngồi tiếp chuyện Tũn mẹ Giáp cho biết, hoàn cảnh của gia đình sang năm nay có nhiều biến chuyển lớn.Khó khăn hơn trước rất nhiều.Cách đây nửa năm bố Giáp đã mất do mắc bệnh hiểm nghèo(ung thư phổi).Giáp sống với bà nội ngoài 70 tuổi hay bị ảnh hưởng của bệnh thần kinh, anh trai đang học lớp 11 và mẹ.Hiện giờ em đang học lớp  8 trường THCS Thăng Bình.Cuộc sống của cả gia đình giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào cô Năm (mẹ em Giáp).
Giáp luôn đạt học sinh tiên tiến trong những năm đi học,Tũn quan sát thấy trên tường nhà em treo rất nhiều bằng khen của trường ,của tỉnh, của đoàn, về thành tích học tập cũng như hành động cao cả là cõng Lợi đi học trong suốt mấy năm trời, trước khi được Hội Trữ Thập Đỏ tặng em Lợi chiếc xe lăn, những năm sau đó Giáp vẫn ngày ngày đẩy xe giúp Lợi đến trường.

Nhà em Lợi



Em Lợi



Nhà em Giáp



Giấy khen em Giáp



Địa chỉ của em Giáp:
Thôn 10, xã Thăng Bình, huyện Nông Cống
Con mẹ Nguyễn Thị Năm

Tũn có qua xã gặp được bác chủ tịch xã, để xác minh hoàn cảnh của 2 em thì cơ bản giống với những gì Tũn tiếp xúc với gia đình.

Tũn có xin số điện thoại của bác.Nếu không liên hệ được với gia đình 2 em thì có thể liên hệ qua bác chủ tịch bác sẽ giúp.
Bác Nguyễn Thanh Tùng
ĐTDD: 0918053449

Sau đó ngày 16/8/2009, tinhthuong đã gửi về cho gia đình em Lợi $100 USD và em Giáp $50 USD.  Trong tương lai tinhthuong sẽ tiếp tục giúp đỡ gia đình hai em.  Một lần nữa cám ơn bạn Cu Tũn rất nhiều và ước mong trong vài tháng nữa bạn sẽ về thăm gia đình 2 em để cập nhật thêm hoàn cảnh và tính hữu hiệu của sự giúp đỡ này.

Thông tin trích dẫn từ http://dd.nguoitoicuumang.com/vsbaiviet.asp?TID=8678&PN=2&TPN=1
« Sửa lần cuối: 23-05-2020 15:41:19 gửi bởi -TrườngGiang- »

Từ đây người biết thương người...