Tác giả Chủ đề: Thủ Thiêm - Bác Nguyễn Văn Thu- Tai nạn cột sống  (Đã xem 14808 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.217
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #23 vào: 11-08-2010 08:26:42
Chào cả nhà ! Chiều tối hôm qua 6x cùng với Bymyside4 và Blue_Gem_VT_90 đến thăm và trao tiền CMKTX 1,000,000đ của DĐ cho anh Thu . Sức khoẻ và tình trạng bệnh của anh thì vẫn vậy chứ chưa có chuyển biến gì khá hơn so với lần trước tới thăm nhưng sự vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống của anh thì không hề suy giảm .
Cậu con trai lớn sau một thời gian ngắn chăm sóc cha thì nay cũng theo bạn đi làm lại và ở lại luôn chỗ làm vài ngày mới ghé về thăm nhà . Anh Thu thông báo rằng các khoản nợ tiền học của cháu Thông từ năm ngoái đã được nhà trường hỗ trợ và số tiền cưu mang lần này đến vừa kịp lúc cho việc đóng tiền học đầu năm cho cháu Thông . Anh Thu gửi lời cảm ơn đến toàn thể anh chị em DĐ NTCM và mong rằng thời gian tới anh có thể tự ngồi dậy để lăn xe tới thưởng thức cơm 2000đ của chúng ta . 6x vẫn giữ liên lạc với nhà trường để nhờ các thày cô trợ giúp trong việc kèm cháu Thông học trong năm cuối cấp 1 này .
HÌnh ảnh của Anh Thu xin gửi tới cả nhà :

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.737
  • Thanked: 718 times
  • Thích 8
Trả lời #22 vào: 25-07-2010 00:28:46
Hôm qua quỹ đã chuyển 1.000.000đ gồm từ Ha4ever (300k), windsor (300k)+ 400k (từ quỹ NTCM) vào TK anh Banbe6x.

@ anh 6x ui: anh kiểm tra tk và gửi đến bác Thu giúp nhé. Tks bếp trưởng hén.

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #21 vào: 22-07-2010 00:05:57
Thỏ chuyển cho bác 6x số tiền 1.000.000 để giúp cháu Thông chi phí đầu năm học.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.217
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #20 vào: 21-07-2010 22:58:59
Chào cả nhà ! Hôm nay banbe6x cùng Tiger  tới thăm chú Thu đồng thời đem tới gia đình chú 50kg gạo mà thành viên Vitcon702 ủng hộ .
Tình hình sức khỏe của chú Thu có phần cải thiện , nay chú không cần phải thông tiểu 3 lần/ ngày nữa  vậy là cũng  bớt đi một nguy cơ nhiễm trùng .
Hiện giờ người con lớn của cô chú tên Nguyễn văn Tài đã về nhà chăm sóc cho chú sau hơn 2 năm ra ngoài Bình thuận học nghề sửa xe gắn máy cho nên cô Thu yên tâm hơn trong việc đi bán vé số , cậu con út của cô chú tên Nguyễn văn Thông năm nay lên lớp 5 – Sức học năm ngoái của cháu ở mức trung bình khá ( Tiếng Việt : Giỏi ; Khoa học : Giỏi ; Toán : Trung bình ; Sử – Địa : Trung bình ) .
Toàn bộ sinh hoạt của gia đình cô chú ( 04 người ) hiện giờ vẫn nhờ vào tiền lời bán vé số của cô khoảng 100,000đ/ ngày và sắp tới năm học mới dự kiến tiền học phí đầu năm của Thông  nếu học một buổi khoảng gần 800,000đ ( do chưa có quyết định của Phòng giáo dục về các khoản học phí chính xác ). Theo cô Hương – Hiệu phó của trường tiểu học Thủ thiêm thì năm học trước Thông học bán trú , khi chú Thu bị tai nạn thì gia đình thiếu mấy tháng tiền học phí nhưng đã được nhà trường xóa bỏ khoản thiếu đó  .
Đề xuất : Trước mắt chúng ta giúp bé Thông một khoản tiền KTX là 1,000,000đ  để đóng học phí đầu năm học và mua sắm thêm sách vở cũng như dụng cụ học tập ( các tháng trong năm không phải đóng  tiền  ngoại trừ khoản tiền cơ sở vật chất đóng đầu HK2 )
Đây là hình ảnh chú Thu và con trai lớn :

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.217
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #19 vào: 07-07-2010 08:42:57
Trong tuần này chúng ta sẽ đi thăm gia đình bác Thu và chuyển cho bác ấy 50kg gạo mà Vitcon702 ủng hộ nhé ! Bạn nào có thể tham gia thì liên hệ với Sún lì ( 0905828323 ) để biết thời gian cụ thể nhé . 6x cũng tham gia theo sự sắp xếp của Sún ( 6x hộ tống tieuhuongduong ).
Nếu bạn nào có dụng cụ tập cơ tay và bụng thì giúp cho bác Thu nhé ! Xin cảm ơn nhiều .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi vitcon702

Trả lời #18 vào: 29-06-2010 02:47:36
Vitcon khong biet trong thoi gian nao thanh vien cua DD ta se tiep tuc tham gd bac Thu nua Vitcon muon dang ky CMKTX them cho gd bac 50kg loai 10k/1kg neu DD ta co thanh vien di tham gd bac thi xin chuyen giup dum Vitcon so gao nay nhe. Thanks

@chi lathuvang nho chi trung chuyen dum em truong hop nay nhe

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #17 vào: 28-06-2010 12:57:41
Mình nhớ trong bài viết trên diễn đàn cũ, Sun có noí em bé 9 tuổi này bỏ nhà đi đâu không biết...Lúc đó tập trung vào việc giúp chú Thu nên không ai tìm hiêủ thêm nữa.
Khi nào đến thăm gia đình chú Thu thì các bạn nhớ mang theo dầu ăn & gạo tặng gia đình, và hỏi han thêm về bé nhỏ.
Anh Xuân cuả hkfami muốn tặng một trong các dụng cụ tập tay mà bác 6x noí trên. Vậy nhờ bác mua dùm rồi mình trả lại tiền hén!  ;)

 


Ngủ rồi nikecrcc

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 284
  • Thích 0
Trả lời #16 vào: 27-06-2010 16:57:47
người ta cả hai vợ chồng đều có khiếm khuyết cơ thể giờ thêm tai ương đổ xuống mà không thấy than van xin xỏ khóc lóc, vẫn cố gắng hết sức - thật đáng để ngưỡng mộ!

Thanh thấy các bài trước dều tập trung nói về tình hình sức khỏe bác Thu & tìm cách trao CMKTX. Không biết có bác nào ghi chép thêm gì về tình hình học hành sinh sống của đứa con 9 tuổi không?

vì chưa biết đến khi nào thì bác Thu có thể ngồi dậy để cùng đi bán vé số (hy vọng nhanh thôi), hiện nay nếu bác gái đi bán thì ở nhà có mỗi bé con 9 tuổi (nó có đi học không ah?) - làm sao xoay sở?

Xin hỏi thêm các bác xác minh cho đến lúc này có ai đưa ra đề nghị CMTX trường hợp này chưa ah??? Có nên xem xét CMTX không??? Liệu chúng ta có nên kêu gọi giúp đỡ thêm 1 thời gian, một số tiền CMTX ít ỏi cũng được, nhưng ít nhất sẽ giảm được số lượng thời gian bác gái phải đi bán vé số...

Sunyata (giờ mới biết em có tên đẹp ghia nha!!!), có thông tin gì về đứa con nhỏ 9 tuổi không em?

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.217
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #15 vào: 25-06-2010 08:46:01
Mình cùng Sunyata đã chuyển 1200k tiền CMKTX của 2 thành viên Xulanhtinhnong2 và Akqna04 tới bác Thu trong chuyến thăm ngày 17-6-2010 rồi .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.217
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #14 vào: 18-06-2010 07:24:36
Chào cả nhà ! Chiều hôm qua mình cùng \\\"Sún lỳ\\\" ghé thăm gia đình bác Thu . Có đến nơi thì mới thấy được sự vất vả của Sún trong việc tìm ra được một địa chỉ mơ hồ như vậy . Tiếng reo của 2 vợ chồng bác Thu khi thấy tụi mình tạo ra một cảm giác rộn ràng khó tả và trong suốt buổi nói chuyện tuyệt không thấy một lời than về sự vất vả trong cuộc sống của 2 bác ấy .
HIện nay bác gái vẫn hàng ngày đi bán vé số với số lượng trung bình khoảng 60 - 70 tờ với số tiền lời vào khoảng 70.000 - 80.000đ , Số tiền này vừa đủ cho các chi phí cho gia đình với số tiền thuê nhà cùng điện nước là 1.200.000đ/ tháng .
Sức khoẻ của bác Thu có phần cải thiện hơn trước tuy đường tiểu vẫn còn phải thông mỗi ngày khoảng 3-4 lần ( bác gái đã trở thành chuyên gia thông tiểu rồi ), hiện nay bác Thu vẫn cố gắng luyện tập để có thể ngồi dậy và tiếp tục đi bán vé số mưu sinh . Hai bác luôn cảm ơn các thành viên NTCM đã chia sẻ , động viên và giúp đỡ cho 2 bác trong lúc hoạn nạn .
6x thấy bác Thu không có các dụng cụ tập để nâng cao sức mạnh cơ tay - bụng v.v... nên nhờ các bạn thông hiểu về vấn đề này lên tiếng tư vấn dùm bác ấy đồng thời cũng kêu gọi xem bạn nào có các dụng cụ tập cơ bắp đã qua sử dụng như : lò xo kéo tay , bóng tập bóp tay , các viên bi nhỏ để tập tay v.v... thì giúp cho bác ấy .
Đây là hình ảnh của 2 vợ chồng bác Thu :

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.217
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #13 vào: 11-06-2010 23:48:32
Xin cảm ơn Sún \\\"điên\\\" rất nhiều  ! Cơn điên của bạn đã giúp cho rất nhiều người nhẹ lòng khi tìm được địa chỉ của gia đình chú Thu .
Chúng ta sẽ ghé thăm vợ chồng chú ấy để trao khoản CMKTX của các thành viên trên DĐ đồng thời cũng để học hỏi thêm về nghị lực cũng như sự lạc quan của CÔ Chú ấy . Về thời gian thì cũng xin nhờ Sún ấn định luôn hén ! Xin cảm ơn nhiều .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #12 vào: 10-06-2010 21:00:51
Chiêù nay nếu mà Sun mang theo 2 chai dầu ăn & nước mắm tới thăm hai bác  thì càng tuyệt vời hơn nữa :laugh:. Nhớ để sẵn cho lần tới nha !

Cái xe lăn cuả bác Thu đã bán rồi ư? Vậy thì Sorrento ới ời, chuyển sở hữu cái xe cuả NS Phạm Duy qua đây nhé bác, để Sun chở đi luôn một thể.  :P

 


Sunyata

  • bạn
Trả lời #11 vào: 10-06-2010 18:15:23
Trưa nay , đang bàn về những việc cần sửa chữa ở Quán Cơm, thì anh 6x tự dưng bảo “ em còn nợ anh cái vụ địa chỉ nhà bác Thu nha”…éc…tự nhiên cái thành ra Ta Nợ à . Mình thì không thích nợ , thôi thì điên lên + nổi sùng  :angry: , lần thứ 3 này quyết ý tìm cho bằng được :dry: .

Ha Ha Ha , cuối cùng thì cũng không nhục mệnh, sau 2 tiếng xáo tung cái khu đó lên thì ta cũng kiếm được nhà .

Về địa chỉ : Đừng ai hỏi gì về địa chỉ nha, Không Có đâu.
Chỉ dẫn tới nhà nè : qua cầu Thủ Thiêm Q2 ( ko phải Phà nha) rẽ phải , đi đường Lương Định Của khoảng 700m, nhìn bên tay phải có cái Trụ Sở Giao Dịch số 2 của ngân hàng ( nào đó ko để ý tên) tại 16/7 Lương Định Của .  Đối diện là 1 miếng đất trống và 1 con hẻm, chạy theo con hẻm đó đến cuối  luôn ( 300 met, và coi chừng lọt xuống kênh) , có 1 con hẻm khác ở khúc cuối, lại rẽ vào đó đi chừng 100m, bên tay trái có 1 cái nhà cửa sắt Xanh, cạnh đó là 1 hẻm cụt nhìn vào thấy 1 dãy nhà trọ giống nhau ( hỏi dãy nhà trọ của bà THANH)… vợ chồng bác Thu –Oanh  ở căn kế cuối.

Vừa vào đến của đã thấy 2 bác nằm trước nhà, nhận ra mình ngay và hỏi….có anh 6x đi cùng không ( oạch… biết bao nhiêu người đi thăm 2 bác, nam thanh nữ tú hông nhớ, đi nhớ anh 6x – người vừa rà vừa h.. ….. :P  éc éc…mềnh mà nói nữa ảnh oánh chít )


Tình hình sức khỏe bác Thu đỡ hơn trước nhiều (từ hôm mổ đến giờ có 1 đợt bị mệt, phải nhập viện lại, và xuất viện vào ngày 21/5 vừa qua ) Nhìn chung sức khỏe dần ổn định, 2 tay đã có sức khoảng 30 % , việc vệ sinh đã có cảm giác ( nhưng vẫn phải nhờ vào bác gái làm dùm). Mặc dù vẫn phải nằm 1 chỗ, nhưng có thể lật người sơ sơ được.
 
Bác Oanh gái thì chỉ bán vé số buổi sáng đến 1h trưa là về nhà lo cho bác trai . Thấy 2 bác chăm lo cho nhau…thật đầm ấm a !! Lúc ngồi tám chuyện  :cheer: ( sở trường của ta mừ :P ) với 2 bác , thì bác Thu nói “ bác bây giờ chỉ cần Ngồi Dậy Được là đi bán liền, chả sợ gì cả, khi đó thì chẳng lo gì nữa B)  “…hì hì . ;) .nhìn một ông già sáu chục tuổi, mất 1 chân, đang nằm liệt giường thế, vừa cười vui vẻ vừa nói câu đó….Hào Khí Ngất Trời a  :blink: ( giống như mình tới lộn nhà á-- không phải ta đang tới nhà của một đôi vợ chồng già , tàn tật, vừa trải qua tai nạn thập tử nhất sinh, phải bán sạch sẽ đồ đạc , cái xe dùng đi bán vé số cũng bán nốt, vay mượn nợ nần các nơi Sao Ta  :laugh: ?!! hì hì  :cheer: )

Tinh thần 2 bác rất lạc quan, mình ngồi nói chuyện vui vẻ , làm mình cũng quên nãy giờ chạy ngoài đường xém tí nổi khùng  :whistle: …hề hề . Đúng là : Sống thanh bần nhưng TUYỆT KHÔNG KHỔ !
Lúc ra về, 2 bác gửi lời cám ơn và hỏi thăm anh chị em chúng ta. Đặc Biệt nhắc đi nhắc lại gửi lời thăm hỏi đến anh 6x   :S ( lại anh 6x …”lọa ghia hỉ” :dry:   )

Em hẹn 1, 2 ngày nữa sẽ quay lại. Vậy là 1tr của bác Xulantinhnong2 và 200 ngàn của bác akqna04 sắp đến được 2 bác Thu-Oanh rồi hem. :) ( dù trễ khá lâu, may mà mình còn duyên với 2 bác )


Trả lời cho bài dưới của chị Hkfami luôn

Không đem theo cái gì vì em cũng không chắc kiếm ra nhà...hề, lần sau sẽ nhớ .

Còn cái xe đã bán là xe honda độ thành 3 bánh. bán để lấy tiền nằm viện.

Em cũng có ý tăm tia cái xe lăn của chị Sorrento rồi, em í ới chị ấy rùi. Nhưng Bác Thu đã được 1 nhóm anh em tàn tật góp tiền mua 1 cái xe lăn rùi, Mặc dù đắt nhưng không đúng ý ( gần giống cái xe của chú PhamDuy , không phải xe lắt tay của mấy anh bán vé số. Tiếc ghê .!! tiệm KiếnTường thì ko nhận xe trả lại,  :S ( vả lại xe gì thì giờ này cũng chưa xài được )

 


Sunyata

  • bạn
Trả lời #10 vào: 06-05-2010 16:07:33
Việc của Bác Thu , ngày Chủ Nhật này thuận tiện sẽ kiếm nhà luôn ( số điện thoại của bác gái Oanh lúc trước ko còn gọi được nữa ) sẽ khó kiếm 1 chút...nếu không ra nhà...thì ...CHỊU nha các bác.

 


Ngủ rồi akqna04

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 29
  • Thích 0
Xin chào,
Mình gửi tặng Chú Thu 200K.
Mình nhờ Trần Vũ chuyển vào TK thocon, nhờ bạn chuyển dùm.
Cảm ơn nhiều.