Tác giả Chủ đề: Tam Phước, Long Thành - Chị Gái - Nuôi trẻ bỏ rơi  (Đã xem 19263 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #42 vào: 01-02-2019 18:25:03
Tọa độ nhà mới của chị Gái   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #41 vào: 01-02-2019 18:23:05
Chào cả nhà !

Trưa nay 6x ghé thăm và trao 200,000đ tiền Lì Xì Tết Kỷ Hợi tới chị Gái.

Hiện tại chị vừa chuyển qua căn nhà tình thương do địa phương xây dựng khá khang trang gần chỗ ở cũ.

Sức khỏe của chị Gái cũng yếu hơn trước, chị bị thêm thoái hóa cột sống nên đau nhức nhiều.
Bé Hương học hết lớp 9 năm vừa qua nhưng không theo học trung cấp nghề như dự kiến vì khi đó bận chăm sóc cho chị Gái.
Khi 6x đến cháu Hương còn nghỉ trưa nên chưa có dịp trò chuyện để hiểu thêm tâm tư nguyện vọng của cháu.

Vài thông tin gửi đến cả nhà.

Thân.

Nhà mới   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #40 vào: 01-07-2014 15:26:34
TH này đã lâu chưa có thông tin,
Mong một vài thông tin cập nhật của mọi người về TH này. Xin cảm ơn!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi vitcon

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 7
  • Thích 0
Trả lời #39 vào: 27-11-2012 00:43:40
Chào cả nhà!
Do một số lí do nên Vitcon viết bài hơi chậm, mong cả nhà thông cảm.
Chiều ngày 20-11-2012, lúc 15h sau khi phụ ở quán cơm, Vitcon cùng các bạn Trinh, Dịu, Sơn, Anh, Hằng đã đến thăm chị Gái ở bệnh viện Ung Bướu, ngoại 2, lầu 1, p201.Chị đã nhập viện hơn một tháng nay và mắc bệnh phồng bụng. Các bác sĩ đã tiến hành mổ và cắt chỉ, sức khỏe của chị dần hồi phục. Khi ở bệnh viện chị chỉ ăn được cháo và uống sữa.Trong thời gian chị nằm viện, có chị ruột của chị trông nom. Bé Hương xin phép nghỉ học lên ở với mẹ, Vitcon có hỏi lí do, chị nói do bé Hương ở dưới một mình với lại mẹ bệnh nên không muốn đi học, năm sau bé sẽ học lại lớp 4.
Vitcon và các bạn có chuyển 300.000 VNĐ tiền CMTX tháng 11 và 1.000.000 VNĐ tiền CMKTX. Hy vọng rằng số tiền này sẽ giúp chị bồi bổ thêm. Chúc chị mau khỏe mạnh.
Một vài hình ảnh:


 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #38 vào: 26-11-2012 02:56:42
Quỹ đã chuyển 1.000.000VND vào tài khoản chị Lathuvang ngày 23/11. Cảm ơn chị đã ứng trước!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #37 vào: 21-11-2012 15:08:45
Chào cả nhà !

Mấy hôm rồi ghé nhà chị Gái để gửi CMTX tháng 11/2012 thì được biết chị lên BV Ung bưóu khám bệnh và có chỉnh định mổ.
Chưa kịp ghé thăm thì hôm qua biết tin chị đã được mổ thành công nên 6x nhờ Vitcon cùng các bạn gần khu vục BV Ung Bươú đến thăm chị Gái và gửi khoảng tiền CMTX tháng 11/2012.

Chúng ta cũng xuất quỹ CMKTX chị Gái 1,000,000đ để bồi dưỡng sau ca mổ.

Thông tin chi tiết hơn nhờ Vitcon và các bạn cập nhật dùm.

Thân!

@Pen: Em xuất quỹ chuyển trả Lathuvang 1,000,000đ đã ứng trước CMKTX chị Gái dùm nhé. Cảm ơn Pen.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #36 vào: 06-10-2012 00:00:42
Đầu tháng 9/2012 nhóm gồm chú 6x, QuePhuong và Tiger ghé trao tiền CMTX cho chị Gái nhưng về Tiger quên viết bài. Xin lỗi cả nhà!
Thời gian này sức khỏe của chị Gái không được tốt, chị đi khám bệnh viện địa phương nhưng bác sĩ không chuẩn đoán được bệnh nên chị đạng dự tính lên bệnh viện ung bướu để khám. (tình hình như thế nào thì Tiger chưa liên hệ để hỏi thăm được).
Trường hợp của chị được báo Sài Gòn tiếp thị đưa lên và chị cũng may mắn nhận được sự ủng hộ của các mạnh thường quân khoảng 10 triệu đồng. Chị cũng rất vui mừng và để dành khoản tiền đó phòng lúc đau ốm bệnh tật.
Một vài hình ảnh về buổi ghé thăm chị Gái.

Thời gian này chị đau yếu chỉ nằm ở nhà không đi làm thêm được.



Bạn QuePhuong trao tiền CMTX tháng 9 (300.000đ) cho chị.


Thân!

 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #35 vào: 18-07-2012 12:43:58
Chào cả nhà!

Ngày 11/7 nhóm gồm Bác 6x, Tiger, Goddragon, dakbla lên Long Thành đưa cụ Tâm về tp nên sẵn dịp ghé thăm và trao tiền CMTX tháng 7 (300.000đ) tới chị. Chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe và niềm vui!



Thân mến!

 


Ngủ rồi vitcon

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 7
  • Thích 0
Trả lời #34 vào: 13-06-2012 00:26:21
6-6-2012, Buổi chiều trời mưa!
Chào cả nhà! Trong khi từ nhà chú banbe6x ở Long Thành trở về Sài Gòn, nhóm tình nguyện gồm chú banbe6x, anh tiger, anh goddragon và anh Vinh đã ghé thăm nhà chị Gái và cháu Hương. Ngôi nhà bỗng thêm tiếng cười ấm áp hơn.
 Bệnh tình chị khá hơn và chị vui vẻ đón tiếp mọi người. Chú banbe6x có xem sổ liên lạc của cháu Hương, cháu học có tiến bộ hơn học kì 1. Vitcon thay mặt diễn đàn chuyển  đến chị 300 ngàn tiền CMTX tháng 5.
 Hình ảnh thì Vitcon xin nhờ chú banbe6x úp ảnh sau ạ!
Thân!

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #33 vào: 23-04-2012 09:32:55
Sorry . Hôm trước giờ không ghé được nhà chị Gái . Có gì hôm sau về trao tiền CMTX cho các hoàn cảnh ở Biên Hòa rùi ghé .

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #32 vào: 23-04-2012 07:29:08
Ngày 21/4/2012, Trexanh đã trao giúp Bác 6X 300K tới chị Gái tiền CMTX T4. Chị cám ơn cả nhà nhiều.


 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #31 vào: 14-04-2012 10:43:50
Hôm qua trên đường xuống Long Thành, trexanh có ghé thăm chị Gái và cháu Hương.
Chị khỏe và rất vui vẻ so với đợt cùng anh 6X ghé thăm đợt trước.
Bé Hương chăm học hơn và có tiến bộ.
Đợt mưa bão vừa rồi tấm tôn mái hiên trước nhà bị gió bão làm tung bật ra và sắp rơi xuống dưới.
Chị có nhắn là nhờ My Darling xuống sửa lại giúp chị mái tôn.
Thay mặt DĐ trexanh trao tặng chị 100K để chị ăn sáng.

Mái tôn hư đang chờ bạn My Darling.


 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #30 vào: 21-03-2012 02:48:18
Chào cả nhà !
Thấm thoắt chúng ta đã CMTX chị Gái gần 3 năm rồi .
Đồng hành cùng chị nhưng điều trăn trở nhất của 6x là chưa giúp được cháu Hương học hành tốt hơn . Nay ngoài My Darling lại có thêm Trexanh hỗ trợ nữa hy vọng rằng chúng ta có thể giúp cháu Hương cải thiện kết quả học tập hơn nữa .
Về vấn đề sức khỏe của chị Gái thì những lần tái khám gần đây nhất ở cả Đồng nai và BV Ung bướu ( nơi mổ cho chị 10 năm về trước ) đều không tìm thấy bệnh lý mới . Các BS đều khuyên chị nên cải thiện bữa ăn bằng cách ăn nhiều rau xanh và thực phẩm có tính nhuận trường ngoài ra cũng cần uống thêm nước trong ngày tuy nhiên vì thói quen ăn uống nên chị vẫn chưa thực hiện tốt lời khuyên của BS .
Về cảm quang thì 6x thấy vùng bụng chi hiện nay cũng không khác biệt nhiều so với năm 2010 ( các bạn coi hình phía dưới để so sánh ) cho nên 6x khuyên chị nên tuân thủ lời khuyên của BS cũng như thường xuyên vận động nhẹ nhàng để giúp nhu động ruột họat động tốt hơn .
Vài hình ảnh gửi tới cả nhà :
Chị Gái ngày 17-3-2012 Chị Gái chụp năm 2010 ngày trao qua Trung Thu Trao tiền CMTX tháng 2&3-2012

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #29 vào: 19-03-2012 09:11:11
Nằm trong chương trình tái XM và thăm lại các HC đang được CMTX năm 2012.
Ngày 17/03/2012 trexanh cùng a 6X đã mở hàng đến thăm gia đình chị Gái:

- Bé Hương, vẫn ngoan, khỏe duy chỉ có học lực là vẫn kém do bé mải chơi không có người kèm cặp chỉ dạy, chị Gái mải lo sức khỏe nên cũng không chú ý đến việc học của bé.
- Chị Gái: Đang kêu đau vết thương cũ do bị sưng lên và chèn vào dạ dày làm cho không ăn được nhiều và khó đi tiểu tiện.
 Chị có đi tái khám tại bệnh viện ĐN cả được  CT nữa nhưng không phát hiện ra vần đề gì, có thể do tâm lý(Bác sỹ 6X khám và kết luận hihi) chị hay suy nghĩ nên vết thương mới đau như thế, phần nữa chị hay nằm nhiều, không chịu đi lại cho cơ thể hoạt động và lưu thông khí huyết nên có thể gây đau.
Bệnh viện ung bướu có gủi thư thăm hỏi sức khỏe của chị sau hơn 10 không thấy chị tái khám như các bệnh nhân khác, vậy chứng tỏ sức khỏe của chị ổn định dài so với những bệnh nhân khác phải tái khám và điều trị sau mỗi 3 tháng.
Bác sỹ bệnh viện cùng Bác sỹ 6X đều khuyên chị nên ăn nhiều thức ăn dễ tiêu hóa, nhuận trường như đu đủ, khoai lang, chuối, ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước....
Chị vẫn nhận được cưu mang thường xuyên 300k/tháng từ bạn trunghoang và bác 6X.
Chị cám ơn cả nhà rất nhiều.
(Anh 6 ơi, up hình trao tiền CMTX và bổ sung những gì còn thiếu sót giúp trexanh bác nhé. Cám ơn bác đã dẫn trexanh đi thăm gia đình Bác tramca, thăm gia đình của bác và \\\"địa\\\" khu vườn \\\" nhỏ bé\\\" nhà bác nữa.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #28 vào: 29-12-2011 19:28:56
Lâu rùi không ghé thăm chị Gái , có gì chiều mai có cả Mynhuan xuống thăm cháu bé bị bỏ rơi đang ở nhà bác 6x và luôn tiện sang thăm chị Gái luôn .