Tác giả Chủ đề: Hóc Môn - Chị Hường - Lao phổi + Viêm gan  (Đã xem 14393 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi vitcon702

Trả lời #32 vào: 24-09-2010 12:32:24
@Trangvit : em oi chuyen dum chi sang truong hop be Hanh can mo tim o Hai phong dum chi nha e . Thanks

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.737
  • Thanked: 720 times
  • Thích 8
Trả lời #31 vào: 24-09-2010 00:22:07
vitcon702 đã viết:
Trích dẫn
Chi Huong nay da mat rui gd cung khong den noi nao kho khan vay Vitcon se chuyen so tien con lai cho hoan canh kho khan hon trong DD. Thanks

Hi chị Vitocn702,
 
Số tiền 1.000.000đ chị giúp đỡ mẹ chị Hường giờ chuyển sang TH nào chị báo trên dd nhé để tổ TK-TC cập nhật. Cảm ơn chị.
 
@ Ductri: 1.000.000đ còn lại của chị đã được chuyển cho em Ngon, con của chị Rum rồi, chị yên tâm nhé.

 


Ngủ rồi ductri

Trả lời #30 vào: 25-08-2010 20:27:10
nhờ Trang giữ hộ lại số tiền giúp đỡ gia đình chị Hường còn tồn của ductri. Chúng ta sẽ chuyển qua giúp đỡ trường hợp chị Rum, Trang hé. Merci.

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #29 vào: 15-08-2010 11:43:05
Chiều qua Ken có gửi chị Vịt 2 triệu còn lại để chuyển vào quỹ rồi ạ :) Bác 6x bận bịu nhiều việc quá nên Ken chuyển qua chị Vịt :laugh:

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #28 vào: 09-08-2010 09:31:09
Cuối tuần sang quán cơm, em xin gửi 2tr còn lại cho bác 6x, nhờ bác chuyển vào quỹ KTX để khi cần sẽ giúp đỡ cho những trường hợp khác.

Thân,

 


Ngủ rồi vitcon702

Trả lời #27 vào: 06-08-2010 13:18:23
Chi Huong nay da mat rui gd cung khong den noi nao kho khan vay Vitcon se chuyen so tien con lai cho hoan canh kho khan hon trong DD. Thanks

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.217
  • Thanked: 8972 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #26 vào: 06-08-2010 09:48:39
k87yeng đã viết:
Trích dẫn
....

Theo ý kiến riêng của em khi trực tiếp đi xác minh trường hợp này, em thấy hoàn cảnh này không cần phải CMTX. Bởi gđ không đến nỗi và còn có 3 người có việc làm. Trong 3 triệu ủng hộ ( anh Ductri 2tr và chị Vitcon 1tr), em và anh Lehung73 thống nhất tặng trước cô 1 triệu coi như là động viên chia sẻ cùng gđ. Số tiền còn lại là 2tr, mong BQT cũng như anh Ductri và chị Vitcon xem xét nên làm thế nào, vì còn rất nhiều, rất nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn thế cần sự giúp đỡ ấy. Số tiền 2tr em sẽ gửi lại cho bác Banbe6x trong khi chờ quyết định và theo đó có thể điều phối sang trường hợp khác ( nếu có thể) khi được sự đồng ý của BQT và 2 thành viên ủng hộ.

Cảm ơn cả nhà.


Chào cả nhà ! Chị Hường không thể vượt qua khỏi cơn bệnh nặng và đã trở về với cõi vĩnh hằng . Sau những tháng ngày mỏi mệt và lo lắng thì giờ đây cuộc sống của gia đình chị Hường đã dần đi vào ổn định lại với chút niềm vui là : trong lúc khó khăn vẫn luôn hiện diện quanh mình những tấm lòng nhân ái .
Hiện nay khoản CMKTX của trường hợp này còn lại 2 triệu đồng của 2 thành viên Ductri và Vitcon702 . Mong các bạn sớm cho ý kiến với đề xuất của các thành viên đã trực tiếp đi xác minh và trung chuyển tiền cưu mang trong lần vừa rồi . Xin cảm ơn các bạn .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #25 vào: 30-07-2010 20:40:29
Trường hợp này em chưa thấy các bác BQT và 2 anh chị ủng hộ cho ý kiến gì, hôm nay em phải kéo topic này lên thôi  :P Mong là duyệt sớm sớm. :laugh:

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #24 vào: 25-07-2010 18:09:00
Cảm ơn anh Laohatien đã góp ý, hiện tại thì 2tr còn lại em vẫn đang giữ, chờ quyết định cuối cùng của các bác BQT cũng như thành viên ủng hộ. Các bác xem xét sớm sớm giúp ạ   :) Có gì em và anh Lehung sẽ đi Hóc Môn tới nhà cô ấy lần nữa.

@Laohatien: Hôm em tới, cô Đẹt tưởng 2 anh em là phóng viên của báo, cô hỏi là trường hợp chị Hường không biết được đăng báo hay không, báo nào, giờ cô muốn mua để đọc thì còn bán không. Sau đó thì cô nói tiếp, liệu 2 con có giúp cô có miếng đất để ở được không làm 2 anh em rất bất ngờ. Cô bảo tưởng nhà báo xuống rồi có đất ở nên mừng quá. Có lẽ cô ấy đang rất trông chờ khi báo được đăng cô sẽ có mảnh đất riêng. Cũng như bao trường hợp nhà mình đã giúp đỡ, dù là CMTX hay KTX, nhà mình chỉ có khả năng giúp họ 1 cách vừa đủ để họ có nền tảng mà tự vươn lên khó khăn thiếu thốn, tránh việc ỷ lại vào sự giúp đỡ đó. Cũng vì thế mà 2 anh em mới thống nhất gửi cô ấy 1tr anh ạ.

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #23 vào: 23-07-2010 23:16:14
Trước hết là xin cám ơn k7yeng và lehung73 đã kịp thời cung cấp thông tin chi tiết về trường hợp này.
laohatien đồng ý với đề xuất của hai bác là không cần thiết phải CMTX. Tuy nhiên, riêng về xử lý số tiền trên laohatien nghĩ đây là tiền của mọi người gửi cho chị Hường (đã mất) và bác PQuyen cũng đã duyệt vì vậy các bác cứ thể theo nguyện vọng của các mạnh thường quân gửi tới lại cho gia đình họ là được rồi.
Còn về cách làm việc thì mình đâu có tư cách pháp nhân mà lên xã với phường đâu, chỉ có điều là nếu tôn trọng họ và tránh gây rắc rồi thì nếu có thể thì thông báo cho cấp thẩm quyền gần nhất (trưởng ấp) biết thôi ạ.
Hôm nay laohatien vào viện Bỏng cũng bị nhắc nhở thế đấy ạ, họ nói là nếu là cá nhân thì ok, nói tên NTCM là lập tức phải làm việc với cấp có chủ quyền ngay. Nên laohatien đã thông báo cho người phụ trách được biết và từ lúc đó trở đi là suôn sẻ, họ cũng chả gây khó khăn gì đâu. :)

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #22 vào: 23-07-2010 22:44:59
công việc xác minh thì k87yeng đã báo cáo rõ ràng cho cả nhà ..mình chỉ có thêm vài ý..
 sở dĩ 2 anh em quyết định ko lên xã để nhờ người hướng dẫn như lời chú Hùng trưởng ấp là vì.
.muốn liên hệ với xã thì phải có giấy giới thiệu tư cách pháp nhân(lời chú Hùng trưởng ấp nói trước)..sau là 2 anh em muốn tận tay trao số tiền của nhà mình cho cô Đẹt ko qua trung gian là phường xã..

Lehung cũng đồng ý kiến với nhận định của k87yeng đã viết....xin mấy bác thảo luận và cho ý kiến về trường hợp này..

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #21 vào: 23-07-2010 21:32:15
Chào cả nhà,

Chiều nay lúc 1h giữa cái nắng chang chang của SG k87yeng và anh Lehung73 có đi Hóc Môn tới thăm hỏi cô Đẹt, mẹ chị Hường. Quả thật để tìm được đến nơi cô Đẹt đang ở, 2 anh em loanh quanh ở khu vực đó rất lâu, hỏi ai cũng không biết, vòng qua mấy nghĩa trang, hỏi người dân, cuối cùng cũng tới nơi và lúc đó gần 3h chiều. Khó nhất là 2 SĐT được cung cấp, số chú Hòa gọi 2 ngày liền không nghe máy, chú Hùng nghe được 1 lần thì bảo lên gặp cán bộ xã và hỏi người ta, nhưng 2 anh em quyết định không lên xã vì sẽ khá là rắc rối! Sau khi gặp và hỏi han cô Đẹt 1 số chuyện, 2 anh em được biết vài điều như sau:

- Cô năm nay 58 tuổi, sức khỏe tốt, hiện đang ở chung nhà trọ với gđ con gái lớn và cháu ngoại mới lấy chồng. Căn nhà tuy nhỏ nhưng đầy đủ, sạch sẽ, có gác trên. Con gái lớn và cháu ngoại không đi làm gì, chỉ ở nhà nội trợ. Khi 2 anh em hỏi về cô cháu gái, cô bảo \\\" đi chơi loanh quanh đâu đó rồi\\\".

- Chị Hường là con gái thứ, bị bệnh và đã mất như mọi người đã biết. Do có quen biết nên đã nhờ người xuống viết báo mong sự giúp đỡ của xã hội. Khi đó cô phải dựng tạm lều ngoài đất sinh phần của chú Hòa để ở, vì căn nhà trọ nhỏ quá, thuê nhà nơi khác thì người ta không cho vì sợ xui.

- Cô có người chị ruột hiện đang ở quận 10, không phải quận 8 như báo đã đưa.

- Trong gia đình có 3 người còn khả năng lao động và hiện vẫn đang đi làm bình thường, đó là người con út của cô Đẹt, con rể và cháu rể ( chồng của người cháu ngoại mới cưới). Ăn uống sinh hoạt của cô đã có gđ con gái lớn lo cho.

Thật ra vấn đề ở đây là cô Đẹt đang muốn có một chỗ ở riêng để cô và con trai út ở, tránh chật chội cho con cái. Xã có nói nếu cô có đất thì xã sẽ cho tiền dựng nhà, nhưng đất cô không có. Hoàn cảnh không có gì để gọi là bi đát hay quá chật vật. Cô nói sắp tới có thể đi bán vé số. Căn lều tạm sáng nay cán bộ xã xuống và yêu cầu dỡ bỏ. Chú Hòa đang nhờ hỏi xem chủ đất ngay đó để xin cho cô mượn đất cất nhà ở tạm, chưa biết ra sao. Vài hình ảnh xin gửi đến cả nhà cùng xem qua:
 
Cô con gái lớn và căn nhà đang ở Mảnh đất chú Hòa cho dựng lều ở tạm
Cô Đẹt nhận tiền từ NTCM

Theo ý kiến riêng của em khi trực tiếp đi xác minh trường hợp này, em thấy hoàn cảnh này không cần phải CMTX. Bởi gđ không đến nỗi và còn có 3 người có việc làm. Trong 3 triệu ủng hộ ( anh Ductri 2tr và chị Vitcon 1tr), em và anh Lehung73 thống nhất tặng trước cô 1 triệu coi như là động viên chia sẻ cùng gđ. Số tiền còn lại là 2tr, mong BQT cũng như anh Ductri và chị Vitcon xem xét nên làm thế nào, vì còn rất nhiều, rất nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn thế cần sự giúp đỡ ấy. Số tiền 2tr em sẽ gửi lại cho bác Banbe6x trong khi chờ quyết định và theo đó có thể điều phối sang trường hợp khác ( nếu có thể) khi được sự đồng ý của BQT và 2 thành viên ủng hộ.

Cảm ơn cả nhà.

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #20 vào: 21-07-2010 23:51:29
Vậy thỏ chuyển cho bác 6x số tiền 3.000.000. Nhờ bác 6x chuyển cho  K87yeng và lehung  để đi thăm mẹ chị Hường.

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #19 vào: 20-07-2010 23:16:37
lehung73 đã viết:
Trích dẫn
@k87yeng khi nào đi thăm nhớ dt cho anh biết để tham gia với nha...anh ở khu vưc này mà..


Nhất trí anh Lehung! Khi nào có \\\"chỉ đạo\\\" từ \\\"cấp trên\\\" em sẽ thông báo anh biết ngày giờ cụ thể, vì khu vực này em biết đường xá mô tê chi đâu. Em có số ĐT của anh rồi, có gì em sẽ nhắn cho anh biết hen! ;)

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #18 vào: 19-07-2010 21:20:08
@k87yeng khi nào đi thăm nhớ dt cho anh biết để tham gia với nha...anh ở khu vưc này mà..

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.