Tác giả Chủ đề: Vĩnh Long - Nguyễn Thanh Rớt - Huyện Bình Minh  (Đã xem 11892 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 08-10-2010 23:36:53
Đã có bài trên dd là như có duyên với nhà mình rồi..mong đc thông tin nóng hổi từ bạn nhé HTVY ..thanks

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi HTVY

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 150
  • Thích 1
Trả lời #3 vào: 08-10-2010 23:15:36
Minh se sap xep di xac minh T/hop nay vao thu 3 tuan sau nhe nha minh!

 


Ngủ rồi asian

Trả lời #2 vào: 17-09-2010 22:42:15
Trường hợp này thật là tội cho cậu học 18 tuổi này. Những bài báo đã đưa tin thật là cảm động trước hoàn cảnh của Rớt.

Đây là hình ảnh của cậu học trò:


Hy vọng em Rớt sẽ đạt được ước mơ của mình là được ngồi vào chiếc ghế trường ĐH CNTT.

 


Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #1 vào: 17-09-2010 21:43:20
Ôm bệnh ngủ ghế đá công viên để đậu đại học
Nhỏ thó, gầy yếu...là bề ngoài của cậu tân sinh viên Nguyễn Thanh Rớt. Nhà nghèo, lại mang trong mình căn bệnh nan y nhưng không ngờ Rớt đậu hai khối A và B của Trường ĐH Cần Thơ.

Cả nhà mang bệnh

Nguyễn Thanh Rớt (1992), thi đậu ngành Công nghệ thông tin và Thú y của ĐH Cần Thơ, sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đã vậy từ khi lọt lòng mẹ, Rớt đã mang trong mình bệnh tim bẩm sinh.



Nguyễn Thanh Rớt bên ngôi nhà tình thương giờ đã mục nát.

Chúng tôi tìm đến căn nhà em Rớt, lúc này em đang ngồi thất thần trên giường bởi cha em, ông Nguyễn Thành Long đã nhập viện 30/4 TP Cần Thơ từ hôm trước, mẹ của Rớt đang ở bệnh viện chăm chồng.

Cô Nguyễn Thị Chính, người làm công tác phụ nữ của ấp chia sẻ: “Thằng Rớt nó mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng nó ham học lắm, thi đậu 2 trường ĐH và 1 trường CĐ, nhưng gia đình hiện giờ đang lâm vào cảnh hết sức bi thương, cả 4 nhân khẩu trong nhà đều bệnh, người cha thì vừa nhập viện hôm trước do biến chứng nhiều căn bệnh như gan nhiễm mỡ, thận nước, phổi nước…”

Cô cho biết thêm, mẹ của Rớt là Huỳnh Thị Ly, 38 tuổi cũng đang mang bệnh viêm xoang, hạ đường huyết truyền miên, nhà không ruộng đất.

“Bố mẹ Rớt quần quật quanh năm với việc làm thuê để lo cho con ăn học, đến khi phải nhập viện phải nghỉ làm, chứ mấy ngày trước dù bệnh nặng nhưng tôi vẫn thấy cha nó đi phụ hồ, mấy chú nhìn xem căn nhà của gia đình cũng không còn nguyên vẹn, vách ván, vách lá đều tả tơi không thể che thêm nắng mưa cho gia đình được nữa….”

Bà Võ Thị Chính, 62 tuổi, một người hàng xóm của Rớt cũng không kiềm lòng mình tâm sự: “Hoàn cảnh này ở đây ai cũng biết, nhà nó hiền như đất, quanh năm suốt tháng sống không mất lòng ai trong xóm, nhưng cái số của thằng nhỏ khổ từ bé đến lớn, nhà nghèo, cả cha lẫn mẹ đều mang trọng bệnh, hiện giờ xóm giềng ở đây đang gấp rút vận động đóng góp tiền để giúp Rớt khỏi dở dang trên con đường học vấn”.

Ngủ băng đá công viên đi thi



Nguyễn Thanh Rớt đang có nguy cơ không đủ tiền đi học ĐH

Hàng ngày cả bốn miệng ăn trong gia đình Rớt phải sống dựa vào đồng tiền ít ỏi từ việc đan lục bình và nhặt hạt điều của người mẹ, còn người cha thì đi phụ hồ khi ông có đủ sức khỏe.

Giống như những bạn thí sinh khác, ngày thi đến, cậu học trò của Trường THPT Bình Minh này cũng khăn gói lên đường. Trước ngày đi thi, hàng xóm đều sang cho mượn tiền. “Nói cho mượn vậy chứ không ai đòi lại vì ai cũng biết hoàn cảnh hiện tại của gia đình nó mà…”, Ông trưởng ấp tâm sự.

Trò chuyện với chúng tôi trong căn nhà vách lá (mặt trước là ván gỗ), căn nhà tình thương mà chính quyền địa phương vận động cất cho gia đình cách đây hơn 6 năm, cột kèo xiêu vẹo, vách lá mục tàn…Rớt kể về lần thi CĐ vừa rồi, vì không tìm được chỗ trọ nhờ với mấy anh chị quen đang học ở đây nên em phải đành nghỉ, học bài và ngủ tại băng đá ở công viên.

“Lúc đầu cũng sợ lắm nhưng phải tự trấn an mình chứ, cũng may là đề thi tương đối nên em cũng vượt qua, bây giờ cũng không biết làm sao khi ngày nhập học đã gần kề mà em không có tiền đóng học phí, cha em lại đang nằm viện…” Rớt rớm nước mắt kể lại.

Ông Bùi Thanh Thanh, trưởng ban nhân dâp ấp Đông Hưng 3 cho hay: “Cháu Rớt đã chọn ngành công nghệ thông tin trường Đại học Cần Thơ, địa phương chúng tôi đã làm hết cách để giúp em nhưng không đủ số tiền em cần là trên 2 triệu đồng để đóng học phí và tiền trang trải học tập, đồng thời cần tiền cho cha em đang nằm viện.”

Mọi sự chia sẻ xin gửi về địa chỉ gia đình em Nguyễn Thanh Rớt, số nhà 645/ 2, tổ 2 , ấp Đông Hưng 3, xã Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long