Tác giả Chủ đề: Long An (Cần Đước) - Chú Nam - Bệnh thần kinh  (Đã xem 16360 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #13 vào: 03-04-2018 05:11:38
Các bạn khu vực TP HCM nhớ cập nhật việc trao CMTX các tháng 2 & 3 /2018 nữa nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #12 vào: 02-04-2018 14:15:32
DucTai xin lỗi cả nhà vì cập nhật hình ảnh trễ CMTX T01/2018.

Nhân chuyến đi nhóm đã vệ sinh chum nước và gắn lịch năm 2018 cho chú Nam.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 30-12-2017 11:01:58
Cảm ơn Loannguyen1202 đã cập nhật thông tin để cả nhà cùng nắm được.

Chúng ta sẽ thực hiện theo đề xuất của Loannguyen1202 từ tháng 1/2018 đến hết tháng 3/2018 cả nhà nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #10 vào: 30-12-2017 09:57:12
Chào cả nhà

Hôm 10/12 Loannguyen và các bạn có đến thăm chú Nam, cô Năm có gửi chú 200,000đ.

Trò chuyện với chú thì mới được biết thì ra người hàng xóm tốt bụng cho chú xây nhà ở nhờ chính là em ruột của chú. Dạo gần đây gia đình em chú không còn nấu ăn cho chú nữa, chú tự nấu ăn, nhưng do chú không được bình thường như mọi người nên việc nấu ăn cũng có phần qua loa và không được vệ sinh. Em của chú bảo chú Nam đi nhiều, hay đi sớm về muộn, không biết được thời gian nên không còn nấu cho chú ăn nữa.

Loannguyen và các bạn xin đề xuất CMTX cho Chú Nam thêm gạo và 1 ít gia vị trong 3 tháng:

+ 10kg gạo
+ 2 lít dầu ăn (3 tháng)
+ 1 chai nước tương (0.5 lít)
+ 0.5 kg muối
+ 2 bịch bột canh.

Mong TĐP xem xét và duyệt ạ!

Tháng tới nhóm sẽ tới thăm chú, hướng dẫn chú thêm các nấu ăn cho hợp vệ sinh.

Hình ảnh trao CMKTX từ cô Năm.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]



Cảm ơn cả nhà!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 17-11-2017 09:45:12
Chào cả nhà!
Ngày 05/11/2017, DucTai và cùng các bạn TNV đã đến thăm chú Nam, tháng nay DucTai và các bạn đã trao 200 000VND cho chú từ cô Năm TNV CMKTX, tháng này nhóm không mang theo gạo vì tháng trước DucTai có gửi tháng CMTX T10 và T11.
DucTai có hỏi thăm thăm sức khỏe, lúc đó chú tỉnh táo và có thể nói chuyện được:
 DucTai hỏi chú có nhận được gạo các bạn để lại không?
Chú Nam: có.
Chú hàng ngày chú có nấu cơm ăn không?
Duc Tai lại nhận được câu trả lời : có từ chú.
Trước khi đến thăm hoàn chú Nam, DucTai đã nghĩ trong đầu, nếu không gặp được chú ấy để hỏi thăm tình hình của chú ấy thì DucTai sẽ đề nghị ngừng cưu mang TH này.
Nhưng thông qua một số câu hỏi, DucTai lại thay đổi ý định của mình.
DucTai đề nghị tiếp tục CMTX 3 tháng tiếp theo: T12 - T2/2018:
+ 25kg gạo
+ 0.5 lít nước mắm
+ 0,5 lít nước tương
+ 0,5 kg đường
+ 0.5 kg muối
+ 0,5 lít dầu ăn
+ 0.25 kg bột canh
Mong BDP xem xét và cho phản hồi về TH này.
Cảm ơn cả nhà!


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 07-10-2017 13:51:17
Chào cả nhà!
Ngày 01/10 CDT cùng bạn Tina đã đến thăm và trao quà CMTX tháng 10 và bánh trung thu cho TH Chú Nam!
Khi đến thăm thì không có chú Nam ở nhà, nhà hàng xóm cũng không có nhà nên nhóm đã để lại gạo trong nhà chú!
- Xét thấy TH chú Nam như vậy CDT chợt nghĩ, nếu để chúng ta CMTX TH chú Nam bằng gạo nhưng chú có đủ tỉnh táo để nấu ăn không?
- Có thể lần sau đến thăm TH này thì nói chuyện trực tiếp với anh hàng xóm, nhờ anh để ý đến trường hợp của chú Nam và gửi gạo cho hàng xóm để bên đó họ quan tâm, nấu giúp chú Nam thì sẽ hợp lý hơn.
Cần sự thăm hỏi, quan tâm, để ý đến TH này để có phương án hỗ trợ hợp lý hơn! đó là ý kiến của CDT!
Cảm ơn cả nhà!
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #7 vào: 16-09-2017 22:29:16
Hôm chủ nhật ngày 03/09 Loannguyen và các bạn TNV đến thăm chú Nam và trao 10kg gạo CMTX tháng 9. Do Chú Nam đi loanh quanh nên không có nhà, Loannguyen và các bạn đợi hồi lâu không thấy chú về nên có gửi gạo nhờ anh hàng xóm chuyển dùm cho chú Nam.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 11-08-2017 23:14:25
Chào cả nhà!

Chủ nhật vừa rồi, các TV ở Sài Gòn đã kết hợp với các chiến sĩ Mùa hè xanh bên trường ĐH Bách Khoa tổ chức chuyến đi thăm các hoàn cảnh ở khu vực Long An. Nhóm đã ghé nhà chú Nam, gửi gạo CMTX T8/2017 cho chú.

Khi đến thăm thì chú Nam không có ở nhà, nghe anh Châu hàng xóm bảo là đã \"đi chơi\" ở đâu rồi nên chưa về nhà.
Nhóm đã gửi 10kg gạo lại, nhờ anh Châu gửi cho chú sau.

Tọa độ Google Map: 7P28FJC2+6J

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 29-07-2017 18:18:51
Chào cả nhà !

Chúng ta sẽ xuất kho Quán cơm 2000đ - SG để CMTX anh Nam 10 kg Gạo/ tháng bắt đầu từ tháng 8/ 2017 và trong thời gian 3 tháng rồi tính tiếp.

Một số nhu yếu phẩm khác sẽ CMKTX tùy theo tình hình kho hàng và nhu cầu thực tế.

Chúng ta không CMTX tiền mặt trong trường hợp này.

Bạn nào xung phong trung chuyển hàng hóa và cập nhật tình hình cuộc sống của anh Nam thì xác nhận dùm nhé ?

Xin cảm ơn cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #4 vào: 27-07-2017 15:05:29
Theo đề xuất của Loannguyen1202 sau khi đã xác minh hoàn cảnh chú Nam:
- CMTX 10kg gạo/tháng
- CMTX 200k/tháng
Mong Ban Quản trị cho ý kiến ah./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #3 vào: 25-07-2017 00:12:00
Chào cả nhà,

Xin lỗi cả nhà vì khoảng hơn 2 tháng nay đã bỏ sót hoàn cảnh của Anh Nam. Loannguyen thay mặt nhóm xác minh chia sẻ với cả nhà một số thông tin về anh Nam như bên dưới:

Anh Nam tên đầy đủ là Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1973. Anh Nam có vợ và một cô con gái. Vợ Anh Nam tên Phạm Thị Thuỷ sinh năm 1973. Con gái hai vợ chồng anh là bé Nguyễn Thị Cẩm Thu sinh năm 2007, năm nay bé Thu 10 tuổi. Mấy năm trước anh Nam sống cùng vợ con, cuộc sống tuy nghèo khó nhưng vợ chồng cùng làm lụng. Sau đó anh Nam trở nên không bình thường nữa, suốt ngày chỉ ở nhà, loanh quanh hàng xóm, không còn đi làm như trước được nữa. Vợ anh Nam vì không chịu được người chồng không bình thường và cuộc sống nghèo khó đã dẫn con gái đi khỏi nhà vài tháng trước, bỏ lại một mình anh trong căn nhà tình thương nhỏ.

Căn nhà tình thương được xây dựng trên đất của một người hàng xóm tốt bụng là anh Châu. Anh Châu ở căn nhà sát bên, cũng chỉ có một mình, thỉnh thoảng anh cũng nấu cơm cho anh Nam ăn, anh Nam gửi gạo lại cho Anh Châu, khi có thì gửi lại, mà không có thì..lại thôi. Anh Nam nhận trợ cấp hàng tháng 405,000đ để mua đồ ăn, mì gói...nhưng thường thì bà con chỉ bán cho anh một nửa giá, nhiều khi cho không anh không lấy tiền.

Anh Nam có sổ hộ nghèo &  BHYT do địa phương cấp.

Căn nhà tình thương xây đã lâu cũng loang lổ nhiều chỗ gạch bị vụn nát, anh Nam thì giờ chỉ như một đứa trẻ không người thân thích, may đâu còn có anh hàng xóm tốt bụng, rồi cuộc sống sau này không biết sẽ ra sao....

Nhóm xác minh xin đề xuất CMTX anh Nam 10kg gạo hàng tháng, và CMTX 200,000đ sẽ mua thực phẩm ( mì gói, trứng, cá hộp...) gửi trực tiếp cho anh Nam.
Mong mọi người cho ý kiến ạ.

Xin cảm ơn!

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 13-06-2017 07:00:29
Chào cả nhà !

Chuyến trao CMTX khu vực Long an tuần đầu tiên của tháng 6/2017 các bạn khu vực TP.HCM đã xác minh trường hợp này chưa ?

Nếu có thì tranh thủ viết bài vì để lâu dễ quên chi tiết đó.

Xin cảm ơn các bạn.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 11-05-2017 00:15:20
Hôm vừa rồi, khi đi thăm các hoàn cảnh ở khu vực Long An, anh Thanh có giới thiệu với nhóm về hoàn cảnh của chú Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1973. Chú có bệnh về thần kinh nên nhiều lúc không được bình thường, trước đây cũng có gia đình nhưng sau này vợ con đã bỏ đi cả, giờ chú chỉ sống 1 mình trong căn nhà tình nghĩa đã cũ nát, may nhờ anh hàng xóm tốt bụng hỗ trợ trong lúc khó khăn.

Địa chỉ nhà của chú: ấp Đình, Tân Chánh, Cần Đước, Long An (gần nhà Ông Nguyễn Văn Quận)
Số điện thoại anh Châu (hàng xóm): 0934424324

Nhờ cả nhà lưu tâm giúp đỡ.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...