Tác giả Chủ đề: Tiền Giang - Nguyễn Văn Non suy thận mãn tính  (Đã xem 6958 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Merci

Trả lời #16 vào: 12-07-2020 19:05:47
Chào cả nhà.
Minhson97 xin cập nhật thông tin xác minh.
Bổ sung thêm một số thông tin mà em thuy trinh đã nói.
Cô Trang hiện đi làm vuốt vỏ thanh long làm từ 8h sáng làm suốt đến 4h chiều và được 200.000vnđ, chỉ làm được những ngày nắng mưa phải nghỉ, sắp tới sẽ vào mùa mưa. Kinh tế gia đình được đặt hết lên vai của cô.
Chú Non hiện chạy thận 1 tháng 12 lần chạy ở bệnh viện tỉnh Tiềng Giang. Chi phí đi lại ăn uống và mua thêm thuốc ở ngoài là 2.000.000vnđ. Tiền chạy thận được miễn phí.
Em nhỏ đang đi học và học giỏi nhà có hộ nghèo nên chi phí đi học cũng được giảm, sách thì em đi mượn, tập thì lãnh thưởng có.
Kinh tế trong nhà điều lệ thuộc vào cô Trang. Từ việc đi học của bé lớn thuy trinh đến chồng và con.
Tiền thuy trinh đóng năm nay được cô chạy đi mượn họ hàng để em được tiếp tục đi học.
Hoàn cảnh của gia đình chú Non rất khó khăn, mọi thứ được đặt trên vai người phụ nữ vất vả.

Minhson97 đề xuất cmtx cho gia đình của chú Non trong 3 tháng 7, 8, 9.
Mỗi tháng :
25kg gạo
1kg đường
1kg muối
1 lít nước tuonge
1 lít nước mắm.
300.000vnd.

Cả nhà xem xét và hỗ trợ giúp gia đình của cô.
Xin cám ơn.
- Merci bổ sung thêm một số thông tin như sau!

+ Anh Non một tuần chạy thận ba buổi ở bệnh viện Tiền Giang vào thứ tư + thứ sáu + chủ nhật. Chi phí chạy thận là miễn phí hoàn toàn.
+ Theo diện BHYT thì mỗi tháng anh Non được nhà nước hỗ trợ bệnh tật là 405.000đ.
+ Gia đình anh Non có sổ hộ nghèo cho nên học phí của con út anh Non là cháu Nguyễn Thanh Liêm năm nay đang học lớp 8 cũng được miễn giảm. Những dịp lễ Tết hoặc những dịp nào đó có sự quan tâm của các Mạnh Thường Quân đến địa phương thì gia đình anh Non cũng được chính quyền địa phương đưa vô danh sách được tặng quà.
+ Hiện tại gia đình anh Non có nuôi hai con bò cái. Vốn nuôi bò được em vợ anh Non tức dì út của bé Trinh hỗ trợ.

- Xét thấy hoàn cảnh của gia đình anh Non là có khó khăn nhưng chưa đến mức quá khó khăn hoặc ngặt nghèo, cá nhân Merci xin đề xuất một trong hai phương án giúp đỡ gia đình anh Non như sau!
+ Hoặc phương án 1: CMTX nhu yếu phẩm trong ba tháng là tháng 08 + 09 + 10. Tuy nhiên, hiện tại nguồn nhu yếu phẩm của NTCM chúng ta ở quán cơm 2.000đ Sài Gòn không có nhiều, vì vậy chúng ta sẽ quy ra tiền mặt là hỗ trợ trong khoảng từ 300k/tháng đến 400k/tháng.
+ Hoặc phương án 2: Bé Trinh chuẩn bị bước vào kỳ học mới của đại học. Chúng ta sẽ CMKTX một khoản tiền nhất định để gia đình anh Non lo việc đóng học phí đầu năm cho cháu.

Thân mến!
« Sửa lần cuối: 12-07-2020 19:19:23 gửi bởi Merci »

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, letuantu, maitramtg, Vinh Phuc SG


Ngủ rồi Merci

Trả lời #15 vào: 12-07-2020 18:40:11
Chào cả nhà! Thực tế hoàn cảnh của anh Non thì Merci biết đến đầu tiên và cũng đã trực tiếp đến nhà để tìm hiểu và xác minh. Tuy nhiên, Merci không viết bài lên diễn đàn bởi vì trong trường hợp này Merci ở vị thế của người giới thiệu hoàn cảnh cho nên Merci đã hướng dẫn bé Trinh tự viết bài lên diễn đàn để giới thiệu thiệu hoàn cảnh của gia đình mình nhằm mục đích:

01. Sẽ có thêm những thành viên nào đó của NTCM đi xác minh cho thêm phần khách quan.
02. Sau này nếu NTCM chúng ta có giúp đỡ gia đình anh Non thì bé Trinh sẽ tự mình cập nhật mọi thông tin cần thiết của gia đình cháu lên diễn đàn để NTCM chúng ta cùng biết. 

Thân mến! 

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 
The following users thanked this post: DucTai


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #14 vào: 11-07-2020 02:42:12
chào cả nhà .

Thông tin nuôi bò Minhson97 không biết và không có cập nhật lên diễn đàn,thành viên nào biết thì tự mình cập nhật lên diễn đàn để mọi người cũng nắm luôn không phải hỏi minhson97, mọi thông tin minhson97 biết đã cập nhật lên hết cho mọi người cùng nắm .

Xin cám ơn .

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #13 vào: 10-07-2020 16:49:19
@minhsơn97 ! vui lòng cho biết thông tin của mình và của bạn @Merci để có hướng giúp đỡ cho gia đình anh Non tốt hơn.
Thân

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #12 vào: 08-07-2020 19:16:49
Cảm ơn @minhsơn97 đã đi xác minh hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Văn Non!

Hoàn cảnh thật đáng thương!

Bạn nào đăng ký nhận nhiệm vụ chung chuyển nhu yếu phẩm cưu mang hàng tháng đến gia đình anh Non như đề xuất của bạn @minhsơn97 ?
Ngoài nhu yếu phẩm và 300,000vnd như đề xuất của @minhsơn97 chúng ta có chương trình " Ngân Hàng Từ Thiện " @Thuy Trinh Nguyen có thể tham khảo thêm chương trình này để có thể hỗ trợ tốt hơn cho công việc học tập của em.

Thân!
Chào cả nhà. 
Minhson97 nhận trung chuyển nhu yếu phẩm cho gia đình anh Non trong 3 tháng. 

Xin cám ơn. 

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi Merci

Trả lời #11 vào: 08-07-2020 10:30:13

Cảm ơn @minhsơn97 đã đi xác minh hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Văn Non! 

Hoàn cảnh thật đáng thương! 

Bạn nào đăng ký nhận nhiệm vụ chung chuyển nhu yếu phẩm cưu mang hàng tháng đến gia đình anh Non như đề xuất của bạn @minhsơn97 ? 
Ngoài nhu yếu phẩm và 300,000vnd như đề xuất của @minhsơn97 chúng ta có chương trình " Ngân Hàng Từ Thiện " @Thuy Trinh Nguyen có thể tham khảo thêm chương trình này để có thể hỗ trợ tốt hơn cho công việc học tập của em. 

Thân!


Khoan khoan đã cả nhà! @minhsơn97 cho Merci hỏi là tình hình nuôi bò của gia đình anh Non thế nào? Xin cảm ơn!
« Sửa lần cuối: 08-07-2020 10:34:29 gửi bởi Merci »

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #10 vào: 08-07-2020 09:07:40
Cảm ơn Minhson97 đã đi XM . Bạn vui lòng cập nhật thêm tình hình học tập của các cháu, học giỏi học khá có bằng khen không? 
Anh Non SN 1975, bạn xem khu vực chỗ anh Non nhà ở gần đường hay trong hẻm, anh còn đang ít tuổi xem ở khu vực dưới đó có việc nhẹ gì làm thêm ( đưa về nhà cũng được ) bởi vì theo thông tin trên thì chỉ có chị Trang là người lao động thu nhập chính, tuy chạy thận 1 tháng 1 lần nhưng nếu có việc gì nhẹ và phù hợp thì có thể anh Non còn làm được. Trên diễn đàn mình có trường hợp bạn Trinh - ở Dĩ An - Bình Dương cũng chạy thận 1 tháng 1 lần đó . Địa bàn nhà anh Non có phù hợp bán tạp hóa hay làm việc khác không? Bởi vì diễn đàn mình mục đích giúp những hoàn cảnh nghèo là ngoài khoản giúp CMTX thì còn là giúp "1 cần câu" để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.
Thân

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, letuantu, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 08-07-2020 08:44:46
Cảm ơn @minhsơn97 đã đi xác minh hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Văn Non!

Hoàn cảnh thật đáng thương!

Bạn nào đăng ký nhận nhiệm vụ chung chuyển nhu yếu phẩm cưu mang hàng tháng đến gia đình anh Non như đề xuất của bạn @minhsơn97 ?
Ngoài nhu yếu phẩm và 300,000vnd như đề xuất của @minhsơn97 chúng ta có chương trình " Ngân Hàng Từ Thiện " @Thuy Trinh Nguyen có thể tham khảo thêm chương trình này để có thể hỗ trợ tốt hơn cho công việc học tập của em.

Thân!
« Sửa lần cuối: 08-07-2020 08:47:24 gửi bởi DucTai »

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #8 vào: 08-07-2020 01:25:02
Chào cả nhà.
Minhson97 xin cập nhật thông tin xác minh.
Bổ sung thêm một số thông tin mà em thuy trinh đã nói.
Cô Trang hiện đi làm vuốt vỏ thanh long làm từ 8h sáng làm suốt đến 4h chiều và được 200.000vnđ, chỉ làm được những ngày nắng mưa phải nghỉ, sắp tới sẽ vào mùa mưa. Kinh tế gia đình được đặt hết lên vai của cô.
Chú Non hiện chạy thận 1 tháng 12 lần chạy ở bệnh viện tỉnh Tiềng Giang. Chi phí đi lại ăn uống và mua thêm thuốc ở ngoài là 2.000.000vnđ. Tiền chạy thận được miễn phí.
Em nhỏ đang đi học và học giỏi nhà có hộ nghèo nên chi phí đi học cũng được giảm, sách thì em đi mượn, tập thì lãnh thưởng có.
Kinh tế trong nhà điều lệ thuộc vào cô Trang. Từ việc đi học của bé lớn thuy trinh đến chồng và con.
Tiền thuy trinh đóng năm nay được cô chạy đi mượn họ hàng để em được tiếp tục đi học.
Hoàn cảnh của gia đình chú Non rất khó khăn, mọi thứ được đặt trên vai người phụ nữ vất vả.

Minhson97 đề xuất cmtx cho gia đình của chú Non trong 3 tháng 7, 8, 9.
Mỗi tháng :
25kg gạo
1kg đường
1kg muối
1 lít nước tuonge
1 lít nước mắm.
300.000vnd.

Cả nhà xem xét và hỗ trợ giúp gia đình của cô.
Xin cám ơn.

« Sửa lần cuối: 08-07-2020 08:33:50 gửi bởi DucTai »

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi Merci

Trả lời #7 vào: 04-07-2020 13:35:44
Chào cả nhà.

Cuối tuần có thành viên nào muốn về miền Tây xác minh hoàn cảnh cùng Minhson97 không.

Xin cảm ơn.
Nếu không có ai đi cùng thì @minhsơn97 cứ thu xếp đi xác minh một mình đi. Lưu ý đi đường cẩn thận, chạy xe với tốc độ vừa phải, đảm bảo an toàn cho bản thân mình em nhé. Thân mến! 

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #6 vào: 04-07-2020 07:58:44
Trong tuần sau 17h mới đi được. @minhsơn97 và mọi ng đi XM nhé. 
Mình nhớ không nhầm ở huyện Chợ Gạo cũng có duyên với nhiều hoàn cảnh.
« Sửa lần cuối: 04-07-2020 07:59:55 gửi bởi My Darling »

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #5 vào: 03-07-2020 21:35:46
Cảm ơn Minh Sơn đã đăng ký xác minh hoàn cảnh này.
Mong hữu duyên cùng gia cảnh. Chúc các cháu mạnh mẽ và vững bước đường đời.
Thân ái

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x, Merci, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #4 vào: 03-07-2020 14:44:30
Chào cả nhà. 

Cuối tuần có thành viên nào muốn về miền Tây xác minh hoàn cảnh cùng Minhson97 không. 

Xin cảm ơn. 

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: banbe6x, Merci, maitramtg


Ngủ rồi Thuy Trinh Nguyen

Trả lời #3 vào: 03-07-2020 08:14:54
Chào cả nhà.
Chào bạn. Bạn cập nhật thêm số điện thoại của gia đình để thành viên đi xác minh có thể liên lạc được với gia đình.
Cám ơn.
Dạ con xin bổ sung số điện thoại của gia đình để các cô chú có thể liên lạc xác minh.!
- Số điện thoại mẹ - Nguyễn Thị Trang: 0366143012
- Số điện thoại cha - Nguyễn Văn Non: 0372663484
-Số điện thoại con gái : Nguyễn Thị Thùy Trinh : 0393112248
Con cảm ơn!

 
The following users thanked this post: banbe6x, Merci, phuclehuu, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #2 vào: 02-07-2020 23:42:20
Chào cả nhà.
Chào bạn. Bạn cập nhật thêm số điện thoại của gia đình để thành viên đi xác minh có thể liên lạc được với gia đình.
Cám ơn. 

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, maitramtg, Trần Quốc Hương, Thuy Trinh Nguyen