Tác giả Chủ đề: TP HCM - Bà Nguyễn Thị Quyên già neo đơn  (Đã xem 2270 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #3 vào: 08-11-2021 11:13:31
Cảm ơn thông tin của @DucTai va bạn Thắm Nguyễn nhé. 

Chúc bà nhiều sức khoẻ ạ! 

Người với người sống để yêu nhau !
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 08-11-2021 09:10:12
Chào cả nhà!

Ngày 07/11 DucTai và bạn Thắm Nguyễn đã đi xác minh hoàn cảnh của bà Quyên.
Khi đến địa chỉ như chỉ dẫn thì không gặp được bà Quyên, DucTai có gặp 2 cô em gái của  bà Quyên, theo thông tin em gái kể  " Bà Quyên bị bỏng cách đây mấy ngày, đã được con trai đưa đi bệnh viện chữa trị, Bà Quyên còn 2 cô con gái, con bà Quyên kinh tế khá giả. Hiện giờ bà Quyên ở chung với 2 em gái cũng tầm tầm tuổi bà Quyên, bà dựng 1 cái chòi bằng bạt ở ngoài để nấu ăn ( lý do gì em gái bà không nói), tối đến ngủ với 2 cô em gái trong nhà"

Hàng xóm xung quanh ai cũng biết bà cụ đi nhặt ve trai vì thích vận động chứ ko phải thiếu tiền hay nghèo đói gì, có người còn tưởng DucTai đến gặp bà để mua đất vì bảo nhà bà đất nhiều lắm.

Qua xác minh thì DucTai không có đề xuất cưu mang gì cho bà Quyên, hàng tháng con gái bà gửi tiền, bà có gia đình quan tâm chăm sóc nên chúng ta dành những phần quà giúp đỡ những hoàn cảnh khác!

Thân!
« Sửa lần cuối: 08-11-2021 09:11:42 gửi bởi DucTai »

 
The following users thanked this post: banbe6x, loanngyen1202, maitramtg, minhsơn97, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #1 vào: 02-11-2021 09:57:06
Chào cả nhà,

Loannguyen xin giới thiệu hoàn cảnh cụ bà Nguyễn Thị Quyên ở Đường Thạnh Xuân 25, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM tình cờ gặp bà trong lúc đi làm ạ.

Thông tin sơ qua về hoàn cảnh của Bà mà Loannguyen được nghe kể lại. Bà năm nay 70 tuổi, hiên sống neo đơn ở 1 căn chòi dựng tạm làm nơi che mưa che nắng. Bà có con nhưng con bà hiện tại đã đi lấy chồng và không chăm lo gì được cho bà, hàng ngày bà phải tự đi lượm ve chai kiếm sống qua ngày, sống dựa vào tình thương của bà con lối xóm. Cuộc sống già neo đơn còn phải bươn chải nhiều khó khăn.

Mong cả nhà sớm xác minh để có hướng giúp đỡ bà những năm tháng già yếu cuối đời nhé.

Ở đấy không có địa chỉ chính xác, các bạn ai đi xác mình được liên hệ Loannguyen chỉ đường hoặc đưa đến nhà bà nhé.

Cảm ơn cả nhà !
« Sửa lần cuối: 02-11-2021 10:01:35 gửi bởi loanngyen1202 »

Người với người sống để yêu nhau !
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, DucTai, maitramtg, minhsơn97, Trần Quốc Hương