Tác giả Chủ đề: Tân Thuận Bình, Chợ Gạo - Phan Thị Sơn - Suy Thận  (Đã xem 12096 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Merci

Trả lời #14 vào: 20-07-2020 21:39:32
Chào cả nhà! Gia đình em Sơn có chút việc muốn nhờ NTCM chúng ta hỗ trợ giúp! 

Cháu Tuyền là con gái duy nhất của em Sơn hiện tại đang học sư phạm mầm non ở trường Cao Đẳng Sư Phạm ở gần đường Đỗ Xuân Hợp - phường Phước Long - quận 9.

Vì điều kiện kinh tế không dư dả nên hiện tại cháu Tuyền đang ở trọ khá xa trường học. Cháu ở trọ tại đường số 6 - phường Linh Tây - quận Thủ Đức. Từ nhà trọ đi bộ ra điểm xe buýt khoảng 15p, xe buýt đến trường khoảng 30p. 

Cháu Tuyền và gia đình mong muốn chúng ta tìm giúp một nhà trọ ở gần trường học với giá cả thuê trọ phải chăng để tiện cho cháu thời gian tới vừa đi học và vừa đi làm thêm được. Hiện tại từ nhà trọ đến trường học khá xa và khá lâu khi phải di chuyển bằng xe buýt nên sẽ khá là khó khăn cho cháu khi đi làm thêm sau giờ học. 

Đây là số điện thoại của cháu Tuyền 0373957624. Rất mong các thành viên NTCM khu vực Sài Gòn có thể giúp đỡ được cho cháu Tuyền trong vấn đề này. Xin cảm ơn! 

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi Merci

Trả lời #13 vào: 09-07-2020 08:31:00
Chào cả nhà !

Michele_du và Gia đình gửi tới em Sơn 500,000đ và sẵn sàng xuất quỹ thêm 500,000đ nữa để CMKTX gia đình em Sơn.

Merci toàn quyền quyết định mức CMKTX tùy vào tình hình thực tế cuộc sống của Gia đình em Sơn nhé.

Nhờ Merci ứng tiền dùm nha.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

@Thocon : Em chuyển tới Merci 500,000đ tiền CMKTX em Sơn từ Michele_du và Gia đình dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.
Em đã nhận được tiền từ chị @Thocon chuyển. Em cảm ơn! 

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #12 vào: 08-07-2020 08:44:27
Chào cả nhà !

Michele_du và Gia đình gửi tới em Sơn 500,000đ và sẵn sàng xuất quỹ thêm 500,000đ nữa để CMKTX gia đình em Sơn.

Merci toàn quyền quyết định mức CMKTX tùy vào tình hình thực tế cuộc sống của Gia đình em Sơn nhé.

Nhờ Merci ứng tiền dùm nha.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

@Thocon : Em chuyển tới Merci 500,000đ tiền CMKTX em Sơn từ Michele_du và Gia đình dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.
« Sửa lần cuối: 08-07-2020 08:48:48 gửi bởi banbe6x »

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: Merci, maitramtg


Ngủ rồi Merci

Trả lời #11 vào: 02-07-2020 17:05:45
Chào cả nhà! Hiện tại em Sơn vẫn đi chạy thận vào thứ hai + thứ tư + thứ sáu hàng tuần. Sức khỏe của em so với mấy năm trước thì cũng yếu đi nhiều. Hiện tại gia đình em không nuôi bò nữa. Em có thuê một công đất ở gần nhà để trồng thanh long. Cộng thêm một công đất ở sát nhà ba của em thì hiện tại gia đình em đang trồng hai công đất thanh long.

Con gái em Sơn hiện đang học năm thứ nhất ngành sư phạm mầm non ở trường Cao đẳng Sư Phạm bên quận 9. Tiền học phí của cháu được nhà trường miễn giảm hoàn toàn, gia đình chỉ phải lo chi phí thuê nhà và ăn uống hàng ngày của cháu.

Chồng của em Sơn ngoài thời gian làm ruộng thanh long thì cũng đi làm thuê bên ngoài cho người ta. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá thanh long xuống thấp trong thời gian vừa qua nên cũng hơi cực một chút. Tuy nhiên cuộc sống của gia đình vẫn ổn.

Đây là số điện thoại của em Sơn 0348186421 và chồng em Sơn tên là Tài 0365107728.

Merci đại diện cho NTCM gửi tặng em số tiền 500.000đ. Em Sơn cùng gia đình gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến toàn thể gia đình NTCM chúng ta!
« Sửa lần cuối: 02-07-2020 17:19:25 gửi bởi Merci »

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, minhsơn97, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #10 vào: 02-07-2020 16:08:48
Chào cả nhà. 
Anh merci ơi, anh ghé thăm trao cmktx chưa.

Xin cảm ơn. 

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Michele_du và Gia đình gửi tới em Sơn 500,000đ và sẵn sàng xuất quỹ thêm 500,000đ nữa để CMKTX gia đình em Sơn.

Merci toàn quyền quyết định mức CMKTX tùy vào tình hình thực tế cuộc sống của Gia đình em Sơn nhé.

Nhờ Merci ứng tiền dùm nha.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: Merci, DucTai, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi Merci

Chào cả nhà! Trong một hai ngày tới, Merci có chút công việc ở Tiền Giang. Xong việc, Merci sẽ ghé qua thăm hỏi em Sơn và gia đình. Thân mến! 

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi Merci

Trả lời #7 vào: 04-06-2017 20:05:50
Chào cả nhà! Em Sơn hiện tại vẫn 1 tuần chạy thận 3 buổi. Chi phí chạy thận được miễn giảm hoàn toàn bởi BHYT. Gia đình em cũng được chính quyền cho vay vốn để nuôi bò. Song song với đó là việc trồng vườn thanh long để có thêm nguồn thu kinh tế cho gia đình. Hiện tại có thể nói là kinh tế gia đình em cũng đã tạm thời ổn định một chút. Gia đình em gửi lời cảm ơn đến diễn đàn.

P/S: Chương trình Tết thiếu nhi 1/6 ở Đồng Nai Thượng có dư vài phần quà. Merci đã trao đổi với Tú và thành viên của quán cơm để lấy một phần quà dư đó mang đến gửi tặng gia đình. Thân mến!


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi Merci

Trả lời #6 vào: 30-05-2017 22:25:55
Chào cả nhà! Merci có chút công chuyện ở Tiền Giang nên sẽ ghé qua thăm hoàn cảnh này. Trước khi đi, Merci xin mạn phép được tiền trảm hậu tấu đến BQT và TĐP diễn đàn được lấy một suất quà từ quán cơm 2000 Sài Gòn để tặng cho gia đình. Chân thành cảm ơn diễn đàn! Thân mến.

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #5 vào: 04-12-2011 01:15:08
Anh banbe6x ơi! Tình hình chị Sơn hiện nay thế nào rồi anh? Quỹ đã hoàn thành chuyển 500k Cmtx của Beaver đến hết tháng 12/2011. Anh cập nhật thông tin để tổ theo dõi quyết định CM anh nhé. Cảm ơn anh nhiều.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 14-04-2011 20:20:05
Gặp Sơn kỳ này thấy em có vẻ khoẻ hơn lần gặp hồi Tết , không biết có phải vì Sơn mới đi lọc thận về không ?
Cuộc sống một gia đình thuần nông với 3 người thì một là học sinh , một là người bệnh tuần 3 lần gắn với máy lọc thận , người khoẻ mạnh còn lại trong nhà thì vừa chăm vợ bệnh vừa lo con nhỏ nên cũng chỉ làm được những công việc vặt thời vụ và bấp bênh .
Số tiền CMTX 500,000đ/ tháng đều đặn nhận từ quỹ của NTCM cũng chia sẻ phần nào gánh nặng cuộc sống của  gia đình Sơn .
Xin gửi tới cả nhà hình của Vợ Chồng Sơn trong căn nhà tình thương mà địa phương xây cho

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 18-06-2010 11:13:44
Chào cả nhà ! Bữa rồi mình có ghé thăm gia đình em Sơn và may mắn lần này được gặp em ở nhà ( mấy lần trước em phải đi chạy thận nhân tạo chưa về ). Sắc diện của em có tươi hơn lần gặp trước đó và được biết khi chạy thận ở mấy cái máy mới nhập về thì sức khoẻ tốt hơn . Gia đình em vẫn nhận tiền CMTX đều đặn và mọi người không quên hỏi thăm thành viên Merci của chúng ta .
Đây là hình ảnh của vợ chồng Sơn tại nhà Cha Mẹ và tại căn nhà tình nghĩa mà địa phương xây cho họ :

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi Merci

Trả lời #2 vào: 19-04-2010 14:58:48
Số fone của em Sơn : 0167.395.7521

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 25-03-2010 11:10:14
Ngày 27/3/2008, thành viên kimdao giới thiệu:

Em Phan thị Sơn sinh năm 1980 có 1 con , em bị suy thận mãn giai đoạn cuối hiện gia đình rất khó khăn, kiệt quê mong các bạn nhà ta nghiên cứu xem có thể giúp cho em tí nào ?
Nhà em thuộc huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang nhưng chỉ cách Long An 4 cây số
Điện thoại nhà cha em ông Phan Huy Cường: 073 651897

Ngày  08/04/2008 nhomai_2002 đi xác minh đã có mặt tại gđ của bác Phan Huy Cường là ba của em Phan Thị Sơn có địa chỉ là: ấp Tân Bình 2A xã Tân Thuận Bình huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang.
       Em Sơn là con thứ 8 trong 1 gđ có 10 anh chị em, em bị mắc phải căn bệnh này đã đc hơn 2 năm, em đã lập gđ và có 1 cháu tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền năm nay đang học lớp 1, chồng em tên là Nguyễn Tấn Tài hiện đang làm phụ hồ, nhà em ở ngay sau lưng nhà của bác Cường cách 20m, trong nhà chẳng còn thứ gì đáng giá, kinh tế cũng khó khăn. Gđ 2 bên nội ngoại cũng ko lấy gì gọi là khá giả lắm. Theo như lời nói của 1 số người dân sống quanh đó trong đó có bác Chín Hùng công tác bên các hoạt động xã hội của xã Tân Thuận Bình là hàng xóm của em Sơn thì từ hồi em Sơn bị bệnh đến giờ ba của em Sơn là bác Cường đã phải bán đi 2 công ruộng và 1 mảnh đất thổ canh phía sau nhà để lấy tiền chạy chữa cho Sơn nhưng nay thì cũng cạn lực rồi.
      Một tuần 3 lần em phải chạy thận ở bệnh viện Chợ Rẫy, chi phí cho 1 lần chạy là 310.000 VND, ko kể chi phí tiền phòng, tiền thuốc men và ăn uống hàng ngày, em cũng có BHYT nhưng chỉ đỡ đc 1 phần nào tiền thuốc uống cho em thôi. Vì gđ ko còn kinh tế nên bệnh viện Chợ Rẫy đã đồng ý cho em xuất viện về điều trị tại địa phương. Hiện giờ em đang điều trị tại nhà, hàng ngày phải chạy điện và uống thuốc theo toa bác sĩ cắt cho. Truyền điện nhiều quá nên hiện giờ cơ thể em đã bị nhiễm điện, chạm tay vào người em có cảm giác tê tê của điện, người em bị phù lên trông tội nghiệp lắm ! Em Sơn có nói là mấy hôm nay thấy đau lắm, ko ăn uống đc nhiều, đi vệ sinh ra máu nên gđ của em đang tính thu xếp kinh phí để đợt tới sẽ phải đưa em lên Chợ Rẫy lần nữa ! Bà nội của em Sơn ngoài 80t, tóc bạc lưng còng ngồi nói chuyện với em mà nước mắt cứ muốn trào ra ngoài. Cụ còn nói: \\\" bà già rồi, nó còn trẻ còn có đứa con, giá như ông trời cho bà gánh chịu hết bệnh tật của nó thì bà chết cũng cam lòng \\\"
     Em có xin đc của gđ 1 giấy chứng nhận nằm viện, 1 giấy xuất viện của bệnh viện Chợ Rẫy, 1 lá đơn gửi tới nhóm từ thiện NTCM xin đc giúp đỡ của em Sơn ( em ko viết đc phải nhờ người viết giùm ). Em sẽ gửi anh Opla hoăc 1 bác nào đó ở miền Nam nhờ post lên diễn đàn giùm em.
     Mọi sự liên hệ xin các bác gọi về 2 số điện thoại sau: Bác Phan Huy Cường (ba em Sơn): 073.6517224 hoặc bác Chín Hùng (hàng xóm): 0906.680.748

Ngày 10/4/2008, babychicken thông tin thêm:
Trưa nay em mình có ghé qua nhà em Sơn ( cách nhà em mình khoảng 4 km), bệnh tình và hoàn cảnh của em đúng như bác nho_mai2002 đã xác minh . Mình chỉ bổ sung thêm là hiện thu nhập từ việc làm phụ hồ của chồng em được khoảng 30.000 - 40.000đ/ngày thôi, ngoài ra không còn nguồn thu nào khác mà bệnh tình của em đòi hỏi phải chạy thận nhân tạo thường xuyên để kéo dài sự sống . Hiện nay em cũng yếu lắm rồi . Thứ năm hoặc thứ sáu này gia đình định sẽ đưa em vào bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị tiếp . Vài dòng báo cáo với cả nhà, mong cả nhà tìm phương cách giúp em nhé vì với bệnh trạng như vậy em cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu

Sau khi thảo luận, BQT quyết định:

Tình cảnh của em Sơn thật đáng thương, đã nghèo mà còn mắc bệnh hiểm nghèo nữa. Để cải thiện tình hình hiện nay, em chỉ có thể được người thân hiến thận. Nhưng chi phí giải phẩu tốn rất nhiều tiền, hơn nữa sức khỏe của em cũng rất yếu. Nên chẳng thể làm gì hơn...

Vậy trước mắt, chúng ta sẽ giúp cho em Sơn 1.000.000 trích từ quĩ NTCM để phụ gia đình chăm sóc cho em khỏe hơn để tiếp tục điều trị đợt kế tiếp. Chúng ta sẽ CMTX 500.000/tháng bắt đầu từ tháng 5/2008.

Số tiền các thành viên giúp cho em Sơn và từ quĩ NTCM là 2.100.000 (gồm: 1.000.000 từ quĩ NTCM; 200.000 từ Thaidzuy; 200.000 từ Babychicken và 400.000 từ Mèo Mẹ và 300.000 từ n-p-t).. Chúng ta sẽ trao số tiền này cho bác Cường là bố của em Sơn khi bác Cường lên Sài gòn.

Sáng 20/4/2007, Opla có mặt tại nhà kimdao và đã trao số tiền 3,030,000 đồng ( 2.1 triệu của các thành viên và quĩ NTCM + 930,000 đồng của Opla) cho chú Cường là cha em Sơn.
Việc trao tiền và động viên tinh thần chú Cường có sự có mặt của Nhomai_2002, Candyhao, Kimdao và nhà sư Phổ Minh (là người giới thiệu trường hợp này với dd)

Khoản tiền CMTX em Sơn 500.000/tháng bắt đầu từ tháng 5/2008 được gửi theo địa chỉ:
Phan Huy Cường,  ấp Tân Bình 2A, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
                            CMND 310584945, Số điện thoại : 073.6517224

Ngày 3/5/2009, thông tin cập nhật:

Tranh thủ ngày nghỉ lễ nhomai_2002 và anh banbe6x đã xuống Chợ Gạo ghé thăm gia đình em Sơn. Tình hình sức khỏe của em Sơn dạo này vẫn bình thường như mọi lần bình thường khác. Ngồi trò chuyện với gia đình Sơn thì hai anh em được biết là chính quyền địa phương cũng đã để ý quan tâm đến gia cảnh của 2 vợ chồng em Sơn cho nên đã hỗ trợ kinh phí để chuẩn bị làm cho em một căn nhà nhỏ, trong thời gian tới căn nhà sẽ đc dựng. Gia đình em Sơn gửi lời cám ơn đến tất cả anh chị em NTCM đã quan tâm giúp đỡ em trong suốt 1 năm vừa qua ! Vài dòng tin ngắn ngủi gửi đến cả nhà.





Ngày 3/11/2009, các bạn cập nhật:

Hôm qua, merci + p.dung + Ngọc Thuý + tygon trang đã xuống thăm em Sơn và gia đình. Sức khoẻ Sơn dạo này kém đi nhiều. Sơn mắc thêm bệnh viêm gan siêu vi C cho nên thời gian gần đây bác sĩ ở bệnh viện cho Sơn chuyển sang dùng máy chạy thận + gan.
   Một niềm vui mới đến với em là ngôi nhà nhỏ mới đã được dựng lên và sắp sửa được hoàn thành. Ngôi nhà này do một số nhà hảo tâm quyên góp cùng chính quyền địa phương tặng cho em 25.000.000đ và gia đình vay mượn thêm 5.000.000đ nữa để làm. Em vui mừng lắm vì ko bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình được ở trong một ngôi nhà vững chắc như vậy.
   Còn lại thì nhìn chung sức khoẻ và công việc của những người thân trong gia đình em vẫn ổn. Merci cũng đã hướng dẫn cho gia đình ra ngân hàng mở một tài khoản cá nhân rồi. Khi nào gia đình làm xong sẽ thông báo cho merci biết số tài khoản sau. Bốn anh em cũng gửi tặng Sơn một chiếc áo mưa NTCM. Gia đình em gửi lời cám ơn và lời hỏi thăm sức khoẻ đến mọi người ở NTCM của chúng ta.





Dịp này, gia đình em Sơn đã đi mở một tài khoản cá nhân tại ngân hàng. Bắt đầu từ tháng 12/2009 chúng ta có thể chuyển tiền CMTX cho em vào số tài khoản này.
   - Chủ tài khoản : Phan Huy Cường
   - Số tài khoản : 690 420 500 7630
   - Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Agribank huyện Chợ Gạo

Nguồn thông tin từ Diễn đàn cũ http://dd.nguoitoicuumang.com/vsbaiviet.asp?TID=7028&PN=1&TPN=8#reply

Từ đây người biết thương người...