Tác giả Chủ đề: Đăk Lăk - Mái Ấm Nuôi Dưỡng Những Em Nhỏ Bị Bỏ Rơi  (Đã xem 4519 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi traithuongyeuthuong

Đầu tháng 6 vừa rồi traithuong có dẫn bạn Salem và nguyenduong vào xm mai ấm. Sau khi nói chuyện thân mật với sơ cô và hỏi ý kiến của một vài bác trên d d mình, traithuong ... xin nêu lên cho cả nhà đc rõ như sau ạ:
   Sơ cô cho biết Hiện tại mái ấm nuôi các em nhỏ còn đang khó khăn đủ thứ nhưng do chưa được phép của \\\"bề trên\\\" của sơ và chỗ sơ nuôi các e nhỏ hiện giờ chưa được chính quyền công nhận nên vấn đề đăng lên mạng khiến sơ cô rất lo lắng. Traithuongyeuthuong, salen cùng nguyenduong ra sức nói cho sơ cô hiểu... nhưng sơ cô vẫn lo lắng và phải nghe bề trên nên hiện tại về th này việc cập nhật và đăng thông tin có lẽ sẽ dừng lại ở đây theo nguyện vọng của Sơ. Mà d d mình hoạt động theo dạng mở, công khai và mọi thành viên đều có quyền góp ý kiến... nên th này traithuong ... xin phép được dừng lại ở đây ạ.
 Nếu thành viên nào muốn giúp mái ấm , giúp các e nhỏ bị bỏ rơi và các bà bầu \\\"lỡ thì\\\"... thì có thể liên hệ giúp đỡ trực tiếp với mái ấm.Hoặc có thể liên hệ với Traithuongyeuthuong theo sdt: 0917 466 860, traithuong... sẽ dẫn vào mái ấm hay chuyển quà giúp cho mọi ng mà ko phải thông qua d d ạ.  Mong cả nhà thông cảm...!!!
Xin lỗi cả nhà vừa rồi traithuong.. lu bu một số công chuyện đến hôm nay mới cập nhật được cho cả nhà được biết ạ. Với lại traithuong... cũng rất băn khoăn về th này....

 


Ngủ rồi traithuongyeuthuong

Các bạn cố gắng đi xm th này nhé.
@ Nguyenduong chiều chủ nhật lúc nào đi e gọi cho chị chị dắt vào mái ấm nhé.
Ah, mấy hôm nay cô Simum cư gọi cho traithuong... CÔ  bảo vì mái ấm nuôi bà mệ có bầu và trẻ em mà ko cho chính quyền ở đây biết, và từ hôm traithuong lấy thông tin và chụp hình sơ, sơ rất lo... traithuong đã cố gấng giải thích cho co simom hiểu... Các bạn hôm và xm nhờ các bạn giải thích thêm cho sơ hiểu nhé. Cảm ơn các bạn.
Thân!

 


Ngủ rồi nguyenduong87

Nguyenduong cũng đã liên hệ với các bạn ở Bmt đi xác minh trường hợp này. Vì Truongnguyen và salem_bmt đang đi công tác nên có lẽ việc xm phải đợi đến chiều chủ nhật mới đi được. Nếu được bạn Nguyenngothanhthao hôm đó tham gia với bọn mình luôn nha. Sdt của duong là: 0989687747. Chào mừng bạn gia nhập vào ngôi nhà của lòng nhân ái!^^

 


nguyenngothanhthao

  • bạn
Mình cũng ở bmt, mình hi vọng được góp một ít quà cho trẻ em tại đây.Nếu các bạn có ở bmt thì cho mình biết địa chỉ và cho mình cùng tham gia nhé.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Các bạn thu xếp xác minh xem có kịp làm gì cho các cháu tại Mái Ấm này dịp 1/6 không nhé. Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi nguyenduong87

Nguyenduong dự định sẽ đi xác minh trường hợp này trong tuần tới. Có member nào ở Bmt tham gia được thì liên hệ cùng đi nhé...

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
lehung up Ảnh giúp traithuongyeuthuong.




cám ơn traithuong ..đã giới thiệu mái ấm này.
Việc xác minh xem có thể giúp gì đc cho mái ấm phải nhờ đến các thành viên khu vực Daklak .Mong tin các bạn.Thanks

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi traithuongyeuthuong

Được Cô Simom nói về ngôi nhà nuôi các trẻ em \\\"bị bỏ rơi\\\" và những bà mẹ \\\"cơ nhỡ\\\" từ trước nhưng khi đến nơi đây traithuongyeuthuong vẫn hết sức bất ngờ và cảm phục tinh thần của các Sơ nơi đây. Traithuong... xin giới thiệu \\\"ngôi nhà\\\" này đến DD để cả nhà cùng sẻ chia giúp đỡ ạ.
    Đó là ngôi nhà cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột về hướng nam chừng 3km. Một ngôi nhà nhỏ 2 gác sạch sẽ, ấm cúng được xây dựng nhờ sự giúp đỡ của những người tốt bụng trên mảnh đất của sơ Tuyết Nga.
  Ngôi nhà nằm khuất sâu trong con hẻm nhỏ, bình yên đó hiện tại đang có 16 em nhỏ bị bỏ rơi đang cư trú. Em lớn nhất là 4 tuổi, em nhỏ nhất mới đc hơn 1 tháng tuổi. Thoạt nhìn không thể nghĩ là các em nhỏ này bị bỏ rơi, hoặc suýt không đc sống trên cõi đời này vì nhìn em nào cũng sạch sẽ, sáng sủa, thông minh,lanh lợi và đc chăm sóc rất kỹ. Nhưng khi hỏi ra thì được biết mỗi em một hoàn cảnh. Có em mẹ đang học lớp 9 thì bị \\\"lỡ\\\" nên dấu gđ sinh xong gửi vào đây. Có em mẹ chỉ mới 13, 14 tuổi. Có em nhỏ mẹ mang thai tháng thứ 6,thứ 7 mà muốn bỏ được các bác sĩ gọi điện cho sơ đến thuyết phục đưa về nuôi dưỡng đến khi sinh nỡ xong thì bà mẹ ra đi để lại đứa con. Có em mẹ dùng biện pháp sinh non và bỏ rơi đc các bác sĩ và các sơ nuôi trong lồng kính đến ngày các em khỏe hơn đc đón về ở cùng sơ. Ngôi nhà có 16 em nhỏ nhưng có 4-5 em lớn tuổi hơn được gủi đi học và ở lại nhà trẻ, có 1 vài em nhỏ được các ân nhân bồng vế nhà chơi nên hôm đó traithuong... gặp đc 8 em nhỏ ở mái ấm này. Hôm chủ nhật vừa rồi traithuong... ghé thăm là lúc Các sơ tổ chức Sinh nhật cho các em nhỏ rất đầm ấm. Hiện tại có sơ trưởng và 3 cô chăm sóc các em hằng ngày, và có các em sinh viên ở nhà dòng thường ghé tới chăm sóc các em nhỏ. Nguồn thực phẩm và kinh phí để lo cho các em nhỏ chủ yếu là nhờ các sơ chăn nuôi, trồng rau đem bán... và sự trợ giúp của những người tốt bụng xung quanh. Người giúp sữa, người giúp quần áo, thức ăn...
Điều đáng nói nữa là sơ chính của mái ấm này là cô Phạm Thị Tuyết Nga, năm nay cô gần 40 tuổi nhưng hiện tại cô đang mắc chứng bệnh khô tủy, cứ 3 tháng 1 lần cô phải xuống Sài Gòn xạ trị, hóa trị và đổi máu 1 lần (khoảng 40 triệu/lần), chi phí điều trị cho Cô Tuyết Nga được một bà cụ giúp đỡ, nhưng hiện tại bà cụ đang bị tai biến nên tình hình chưa biết thế nào. Đợt rồi cô mới đi vô máu về lại mái ấm được 1 tuần.
Traithuongyeuthuong xin nêu hoàn cảnh của các em nhỏ và của Sơ Nga mong cả nhà mình quan tâm, giúp đỡ.