Tác giả Chủ đề: Bà Rịa - Vũng Tàu (Xuyên Mộc) - NNMU9 - Bác Cúc nghèo khó sống neo đơn  (Đã xem 41097 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lanrung

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 99
  • Thích 0
sau 1 tuần dường như những thông tin về bác cúc đang dần lắng xuống. Qua quá trình xác minh của fullmoon_107  đã trình bày rõ những thông tin và xác minh những gì lanrung viết là hoàn toàn đúng sự thật, cảm ơn fullmoon đã giải oan cho lanrung.
Một tin vui là tìm được nhà thầu mới với giá rẻ hơn trước 1,5tr đồng. Mong các bác điều phối tìm cách nào giúp bác cúc được không ạh?.tiếc là lanrung chỉ có lòng nhiệt tình thôi :(

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Bạn Trúc ủng hộ 500.000đ, chị của Trangvitgioi đăng ký 500.000đ và Trangvitgioi 1.000.000đ giúp bác Cúc xây nhà. Khi nào có quyết định của Tổ điều phối, Vịt sẽ chuyển cho thủ quỹ.

Vịt thống kê các thành viên đăng ký giúp cho Ngôi nhà mơ ước số 8 đến hôm nay:
Xelan:           200,000
nguahoang:   50,000   
HVTY:          500,000   
Kimbang:       300,000   
mai am chung:4,200,000   
Vitcon702:   1,000,000   
Mycanh:        1,000,000
Hoaxuyenchi: 1,000,000   
Banglangtim:   300,000
Bymyside4:     100,000
Bạn Trangvitgioi:500,000
Chị Trangvitgioi: 500,000
Trangvitgioi:   1,000,000
Tổng cộng: 10.650.000đ

Nếu có thiếu sót, mọi người thông báo giúp nhé. Thanks.

 


Ngủ rồi HMHai

Chào cả nhà,

Đọc lại nhiều trang trước, tôi thấy hoàn cảnh này vẫn cần được giúp đỡ dù có vài trục trặc trong thảo luận. Mong bác PQuyen và tổ điều phối xem xét quyết định.

Nếu chưa đủ tiền thì sẽ kêu gọi thêm hoặc trích quỹ.
Mùa mưa sắp tới rồi...

Thanks.

 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Chào cả nhà..!!!
Mong cả nhà quan tâm trường hợp Bác Cúc...!!! Sắp đến mùa mưa rồi ah...!!!
Thân

 


Ngủ rồi carycon

Chào cả nhà! Tuần trước mọi người đã xuống và đã xác minh hoàn cảnh của bác Cúc, vì mùa mưa cũng đã đến gần nên em mong rằng căn nhà sẽ được xây trước mùa mưa.

 


Ngủ rồi bymyside4

Chào cả nhà
Bạn Banglangtim nhờ mình gửi tới gia đình bác 300K.
Mình xin giúp Bác 100k . Mình biết số tiền còn thiếu để giúp gia đình bác là rất nhiều ,nhưng mình nghĩ cả nhà chung tay,mỗi người một ít thì Bác sẽ có 1 mái nhà trong mùa mưa này .
chúc cả nhà có 1 ngày cuối tuần vui vẻ

 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Chào cả nhà…!!!
     Thứ 2 vừa rồi fullmoon  cùng tuyet_hoa_buon  đã ghé thăm Bác Cúc tại Xuyên Mộc. Lúc  nhóm ghé thăm thì anh con trai Bác đã đi làm nên không có ai ở phía nhà trước. Gặp nhóm xác minh Bác Cúc rất mừng. Nếu nói Bác năm mấy tuổi thật khó tin vì vẻ bề ngoài của Bác trông cao hơn thế. Làm sao không như thế được khi mà cứ 2 giờ trưa, trời nắng như lửa đốt, Bác lại đem bàn ghế, chảo nồi ra vệ đường để bán chuối chiên. Về phần xác minh hoàn cảnh bác 6x đã nêu rõ ở phần báo cáo xác minh, nay Moon chỉ trình bày thêm các vấn đề mà cả nhà ta quan tâm đó là cách thức xây dựng căn nhà của Bác.
     Lúc trước ta có nhà thầu cũ nhận thầu giá tiền công là 11tr5 nhận thấy giá không hợp lý với giá nhân công hiện tại ở địa phương ( nếu là thợ chính thì 210k/ ngày, thợ phụ 120k/ ngày) . Moon có nhờ anh Sơn ( carycon) tìm một nhà thầu với mức rẻ hơn.
     Hôm lên Xuyên Mộc , Moon đã gặp trực tiếp nhà thầu và bàn về giá cả, cách thức xây nhà. Đầu tiên nhà thầu nói giá là 11tr nhưng khi biết mình xây nhà tình thương cho người nghèo  Chú đồng ý lấy 10tr ( bao gồm 2 thợ chính và 3 thợ phụ) công việc làm trong vòng 15 ngày. Nhà thầu : Chú Phúng ( 01698173695). Về phía anh con trai, nếu anh đồng ý làm thì chú Phúng sẽ cho anh làm và trả công như một người thợ phụ ( để tránh sau này anh kể công)
_ Phần nguyên vật liệu Lanrung đã nêu rõ phần trên
_ Bản vẻ

 



Chú Phúng người đội nón tai bèo, chú vừa là thầu vừa là thợ chính, khi nhóm đến chú đang xây một công trình.

Một vấn đề mà cả nhà đang quan tâm và tranh luận nhiều trong thời gian qua là quyền thừa kế ngôi nhà. Sau khi coi sổ đỏ và nói chuyện với các cán bộ xã Moon xin trình bày như sau:

Hiện tại sổ đỏ đứng tên là Ông Huỳnh Văn Dược ( đã mất) tức chồng Bác Cụ. Theo luật thừa kế khi ông mất mảnh đất ông đứng tên sẽ chia 50% - 50% . Bác Cúc sẽ được 50% mãnh đất và 50% còn lại sẽ chia làm 4 ( 3 người con và Bác Cúc) tức là Bác Cúc hiện tại có 50% và 25% của 50%. Moon hỏi các cán bộ xã nếu tranh chấp xảy ra xã sẽ giải quyết như thế nào?: Xã có đủ thẩm quyền để can thiệp vào vấn đề, xã sẽ hướng dẫn Bác Cúc làm một bản di chúc để đưa các cháu Bác Cúc lên hàng thừa kế thứ 1.
Trước

Sau

Trong


Mãnh đất



Thật tiếc khi anh kevinhieu và nhóm NamViet rút ủng hộ, mong các MTQ giúp đỡ cho Bác Cúc , mùa mưa đã sắp đến
Thân

 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Chào bạn Lanrung...!!!
Điều đầu tiên bạn nên cho diễn đàn xem qua bản vẽ đồng thời có một kế hoạch thật chi tiết và cụ thể của ngôi nhà thì mọi người mới biết bạn làm gì và muốn làm gì...!!!
Từ bản vẽ mới biết được những nguyên vật liệu bạn nêu có hợp lý ko...??
Vd như một ngôi nhà có diện tích như vậy mà xây nhiều tường, chiều cao không hợp lý có ảnh hưởng đến lượng gạch.....
Về phần nhân công thì có bao nhiêu thợ chính, bao nhiêu thợ phụ...????

Chủ nhật này mình có công việc đi BRVT nên cũng ghé qua , có thể trao đổi thêm với bạn một số vđ
Thân

 


Ngủ rồi carycon

Chào cả nhà!
Thời gian vừa qua em theo dõi rất kỹ vấn đề này nhưngb em không dám ý kiến vì theo em nghĩ em là người ở địa phương nên ý kiến của em đưa ra là không khách quan cho lắm. Nhưng những ý kiến mà lanrung đã đưa ra là rất khách quan và rất cụ thể. Mong mọi người có thể chia sẻ cho gia đình bác Cúc vì mùa mưa cũng đã sắp đến nên em mong rằng căn nhà sẽ được xây dựng sớm. Về phần em thì em sẽ giúp cho ngày khởi công xây dựng là 10 thanh niên để giúp bác dỡ nhà và dọn dẹp nhà cửa. Nhưng em rất mong là ngày đó sẽ có rất nhiều thành viên trong diễn đàn sẽ về và tham gia chia sẻ cùng với anh em ở địa phương. Xin cả nhà liên lạc với em theo số Đt: 0908013241

 


Ngủ rồi lanrung

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 99
  • Thích 0
Ngày thứ 7 vừa rồi như lời hứa lanrung đã bắt xe bus về Xuyên Mộc, đến xuyên mộc lúc 10h được sự chỉ dẫn và giúp đỡ tận tình của anh Sơn, anh Mạnh và 2 thầy giáo. Lan rừng ghé thăm nhà bác cúc với hy vọng gặp mọi người trong gia đình bác và trả lời những thắc mắc mà gia đình mình đang gặp phải.
   Để trả lời câu hỏi của anh kevinhieu với hai câu hỏi đặt ra cho lời yêu thương, nhưng rất tiếc là không gặp được đứa con nào của bác Cúc cả. khi hỏi bác cúc anh chị đi đâu bác bảo con dâu thì đi lợm điều thuê, con trai đi xây nhà thuê chưa về .Theo suy nghĩ của em thì nếu là làm thuê thì cũng chỉ đủ nuôi sống gia đình chứ không dư dã.
   Em có đặt câu hỏi cho bác Cúc tại sao anh chị không đưa bác và các cháu về ở cùng em thấy bác khóc, bác bảo: bác sao cũng được nhưng thương mấy đứa cháu, con trai là con mình còn con dâu nữa, nên bác muốn ở đây vì thương ba đứa cháu.
   Bác mong muốn nhà mình giúp đỡ có cái nhà mấy bà cháu có chổ vào ra.
   Sau đó em đến nhà thầu gặp chủ thầu là anh Nam là một chủ thầu xây dựng ở xã, sđt 0977986238. em bảo trong số tiền 31tr chú có thể giúp cháu phác thảo nên một ngôi nhà gồm có 1 phòng khách, 1 phòng ngũ, 1 phòng bếp, 1 nhà vệ sinh không? Chú bảo diện tích hơi chật và số tiền đó sẽ không đủ xây thêm nhà vệ sinh do vậy  nên thiết kế 3 phòng gồm có p Khách, p Ngũ , p bếp. Chú đã xây dựng như sau: Hiên 1,8m, p khách 4m, p ngũ 3m, p bếp 2,7m.kiểu nhà ống, rất tiếc vì em ko có máy ảnh để đưa hình phác họa cho gia đình mình xem.
     Về phía vật liệu và nhân công như sau: do giá cả lên nên mọi thứ đều tăng lên cụ thể như sau:
    * Vật Liệu
  Gạch ống:    10.000viên x 530đ       = 5.300.000đ
  Đá chế   450 viên x 22.000đ         = 990.000đ
  Sắt phi 8:    40kg x18.000đ                 = 720.000đ
  Sắt phi 6:    20kg x 18.000đ                 = 360.000đ
  Xi măng:      50bao x 77.000đ               = 3.850.000đ
  Cát xây :     12m3x 130.000đ                = 1.560.000đ
  Cát tô   : 6m3 x 130.000d              = 780.000đ
  Đá 1/2:   1m3 x 240.000đ                 = 240.000đ
  Tôn lợp + tôn hiên: 50m x 75.000đ           = 3.750.000đ
  Đòn tay:12 cây  x 4m = 48m x 55.000đ        = 2.640.000đ
  Bông gió:   3 cái x 50 phân x 10.000đ       = 30.000đ
  Cửa chính + cửa sau + 2 cửa sổ :             4.824.000đ
           * Tổng: 25.044.000

    * Tiền nhân công: 46m2 x 250.000/m2 = 11.500.000đ
    * Tổng cộng : Vật liệu + nhân công = 36.544.000đ
    Do giá cả lên mà tình hình thực tế như vậy, em mong cả nhà cho ý kiến và cố gắng giúp đỡ bác cúc có ngôi nhà để ở.
      •   về phía pháp luật: để dảm bảo khi ngôi nhà xây dựng xong về đúng với bà cúc và khi bà cúc ngã xuống để lại cho ba đứa cháu. Chính quyền xã và anh mạnh và anh Sơn sẽ soạn thảo bản cam kết và mọi người trong gia đình bác cúc kí vào nên gia đình mình yên tâm.
      •   Mùa mưa đến rồi, Nếu được cả nhà đồng ý thì kế hoạch tiếp theo của em sẻ cụ thể như sau:
   - Kế hoạch xây dựng kéo dài trong vòng 10 ngày.
   - Giám sát thi công là anh mạnh, anh Sơn và gia đình Bác cúc.
   - Mong cả nhà bằng cách nào cho bọn em ứng trước một khoản để lo phần vật liệu. ( nhờ anh sơn và anh mạnh chạy vật liệu dùm).
   - Thông báo anh Mạnh và anh Sơn chuẩn bị như kế hoạch vạch ra trước đó.
  - Nhờ anh Mạnh và anh Sơn thông báo kế hoạch đến bác cúc và gia đình bác cúc. Gặp gỡ đoàn thanh niên thông báo kế hoạch và hỗ trợ 10 đồng chí tham gia giúp đỡ như lời hứa.
  - 9h sẽ bắt đầu khởi công.
  - Tập trung mọi người dỡ nhà cũ tạm dựng một ngôi nhà mới trong lúc chờ ngôi nhà mơ ước của nhà mình.
  - phụ giúp làm móng nhà.
  Trên đây là kế hoạch do em xây dựng và sẽ làm trong ngày thứ 7 ngày 09/4/2011. em mong cả nhà cho ý kiến và đóng góp ý kiến vào kế hoạch giúp em hoàn thành công việc không mấy dễ dàng đối với em. Mong cả nhà giúp đỡ. Lần đầu em làm việc này sẽ gặp phải không ít sai sót mong nhà mình giúp đỡ để em hoàn thiện hơn và hoàn thành tốt công việc một cách nhanh nhất và có hiệu quả nhất.
mong cả nhà giúp đỡ. thân

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà ! Theo dõi các trao đổi trên topic này 6x thấy vui vì mọi người đều quan tâm và muốn làm được điều tốt nhất cho gia đình bác Cúc trong khả năng có thể .
Trong các bước thực hiện có người mắc  sai sót do lần đầu tham gia một lĩnh vực hoàn toàn mới nhưng trong các câu hỏi chất vấn thẳng thắn vẫn đầy hoà khí và luôn hướng tới mục tiêu chung của topic này là giúp đỡ cho mấy bà cháu nhà bác Cúc .
Đối với phần dự toán :

1/ Chi phí vật tư : Tổng cộng 22, 458,000đ  . Chúng ta thông qua phần chi phí này tuy nhiên vẫn dự trù phát sinh khoảng 10% chi phí dự toán .

2/ Chi phí nhân công :
 
-   Lời Yêu Thương chọn cách để con trai bác Cúc cùng các cháu làm với tiền công tượng trưng là 500,000đ

-   KevinHieu chọn giải pháp để nhóm thầu ngoài thực hiện với đơn giá là 2,000,000đ và con trai bác Cúc cũng tham gia với vai trò giám sát thi công , trông coi vật tư và phụ công làm việc nhưng vẫn nhận tiền công 500,000đ .

Cần nhớ rằng chi phí nhân công thực tế hiện nay với diện tích này sẽ phải mất từ 12 triệu cho tới 16 triệu cho nên dù lựa chọn bên thi công nào thì cũng đều có sự chung tay góp sức của gia đình và bà con tại địa phương của bác Cúc .

Cá nhân 6x thì chọn phương án của KevinHieu đưa ra .
Xin các bạn tập trung cho thêm ý kiến về vấn đề này dùm .
Xin cảm ơn mọi người .
Thân .
Căn nhà hiện tại của bác Cúc và các cháu

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trích dẫn

- sao cùng chung một đại gia đình mà hộ của hai người con thì được xây nhà tình thương còn hộ của mẹ (bác Cúc) thì lại không có tiêu chuẩn đó ?

Chồng bác Cúc ( Huỳnh văn Dược ) là người dân tộc nhưng bác Cúc là người Kinh , nên khi chồng bác Cúc mất và các con tách hộ riêng thì chỉ các con bác Cúc được coi là các hộ người dân tộc còn riêng hộ của bác Cúc thì không được coi là hộ người dân tộc .
2 người con tách hộ riêng là Huỳnh Tân Sĩ và Huỳnh Thị Kim Oanh được Nhà nước xây dựng cho nhà tình thương theo Chương trình 135 ( Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 ) .
Một người con gái khác của Bác Cúc thoát ly khỏi địa phương từ lâu để lại 2 con cho bác Cúc nuôi dưỡng nên không được hưởng sự trợ giúp từ Chương trình 135 .

 
Trích dẫn
- coi hình thì nhà của hai người con cũng không đến nỗi nào, sao họ không cho bác Cúc và các cháu ngoại vô tá túc chung ?

Các con bác Cúc tách ở riêng từ khá lâu và 2 căn nhà nếu có khang trang một chút thì cũng không phải được xây dựng từ những đồng tiền mà họ kiếm được .
Và nếu họ biết thương yêu và đùm bọc mấy bà cháu bác Cúc thì sẽ không có topic này trên diễn đàn nguoitoicuumang.com của chúng ta


Trích dẫn
- nếu mẹ con không thuận hòa, giả sử diễn đàn xây giúp bác Cúc căn nhà, thì sau khi bác nằm xuống, có gì đảm bảo những người con kia tiếp tục cho phép 3 đứa cháu ngoại sống trong căn nhà đó ?

Điều chúng ta hướng tới là làm cho các con bác Cúc biết thương yêu Mẹ , con và cháu của họ ngoài ra về mặt luật pháp thì bác Cúc có Đất theo Luật thừa kế và chúng ta có thể hướng dẫn bác Cúc lập di chúc cho các cháu đối với phần tài sản thuộc về bác Cúc .
Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS