Tác giả Chủ đề: Duy Trung, Duy Xuyên - SV Nguyễn Thị Bình. ĐH nông lâm Huế  (Đã xem 16454 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi gietthoigian0707

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 537
  • Thanked: 2 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Cả nhà:Gieetthoigian đăng ký CMTX cho Bình 500k/th bắt đầu từ tháng 10/12,tạm tính trong 6 tháng
 Sunny_night:em hướng dẫn cho Bình mở tk em nhé!
 BQT cho ý kiến!

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
@DieuAm: Ko phải từ 5 đến 7 triệu mà là 5.700.000 đồng ạ. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các MTQ.

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


DieuAm

  • bạn
Cho DieuAm hoi???Co phai la hoc phi, mot nam la 5-7T??

 


Ngủ rồi ny_nguyen

Bác Thongpc đã viết:
Trích dẫn
vài bữa xong máy thongpc sẽ gởi thêm cho em 1 điện thọai tiện liên lạc
cho hỏi thêm néu em ấy có máy thì có nối mạng không? bạn nào gần ngòai đó khi nào đi cv ghé ngang cho thongpc gọi đt trao đổi với em ấy chút nhé


Cám ơn Bác Thongpc đã giúp đỡ cho em Bình. Chị Sunny ơi! Trường hợp này gần nhà chị nên lúc nào rảnh chị ghé qua nhé!  :P

Mong cả nhà chung tay giúp đỡ cho em Bình vững bước trên con đường đến trường.

 


Ngủ rồi thongpc

vài bữa xong máy thongpc sẽ gởi thêm cho em 1 điện thọai tiện liên lạc
cho hỏi thêm néu em ấy có máy thì có nối mạng không? bạn nào gần ngòai đó khi nào đi cv ghé ngang cho thongpc gọi đt trao đổi với em ấy chút nhé

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Sáng nay Sunny và Phong đã đến thăm em Bình tại phòng trọ (đường Phùng Hưng - Huế). Hoàn cảnh gia đình em qua lời em kể cũng giống như những gì Phuongtam đã giới thiệu và đã có bài xác minh tại nhà em ở QN nên cho phép e ko nhắc lại nữa. Em chỉ bổ sung một số điểm về cuộc sống của em Bình tại Huế.
Bình đang ở phòng trọ khoảng 8m2, một tháng 300.000 tiền phòng (chưa điện nước), sức khỏe em cũng ko ổn định, hay mệt, xỉu (bạn của Bình có nói là do em hay nhịn ăn và học nhiều nên sức khỏe ko đảm bảo).
Do gia đình khó khăn nên em cũng ko dám đòi hỏi gì nhiều, ngành em học lại cần khá nhiều sách vở nên tiền có được em chỉ chi dùng chủ yếu cho việc học (ngoài tiền trọ và ăn uống). Sức khỏe yếu, hầu như học cả ngày nên em ko đi làm thêm gì được.
Tiền học phí năm 3 của em là 5,7 triệu, có thể đóng theo học kỳ nhưng đến nay em vẫn chưa có tiền để nạp, em bảo ba đang đi vay trong quê mà chưa vay được.
Ko xe đạp, ko điện thoại, em mới chuyển đến chỗ trọ mới này cho gần trường để đi học cho tiện.
TH này Sunny đồng ý với ý kiến của Phong là CMTX 500.000/ tháng. Đề xuất hỗ trợ tiền học phí cho năm học này chơ gia đình em đỡ gánh nặng.
Về máy tính đã có bộ máy tính cũ của anh Thuvangmaydo tặng, khi nào chuyển ra Huế thì chúng em sẽ trao cho Bình.
Mong cả nhà cho ý kiến thêm!
Thanks all!
Vài hình ảnh em Bình và nơi trọ:





“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi phong_1992_qn

không biết chị Comay đã đến hỏi thăm tình hình Bình ở Huế chưa ạ?
 
Giấy xác nhận hộ nghèo!

Phong Hi vọng Bình sẽ sớm được giúp đỡ!
Rất mong sự chung tay của cả nhà mình!

Lan toả lòng nhân ái!
 


Ngủ rồi quangduy

Mong tin vui sớm đến gia đình!

 


Ngủ rồi phong_1992_qn

Hôm thứ 7, (15/09/2012) nhóm xác minh gồm Phong_1992, quangduy, đã đến xác minh trường hợp này tại thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam như địa chỉ ở trên bạn phuongtam đã đưa trên diễn đàn, được thành viên phuongtam dẫn đến tận nhà nên nhóm không khó khăn mấy trong việc tìm địa chỉ!
 
   
Sau khi hỏi thăm thì nhóm xác minh được biết:
- Gia đình Bình gồm 4 người, bố là Nguyễn Văn Lộc 44t nghề nghiệp nông và phụ hồ, mẹ là Phạm Thị Đông nghề nông,  Bình là con cả hiện đang học năm thứ 3 đại học Nông lâm Huế và 1 em gái là Nguyễn Thị Phương học lớp 11 trường THPT Nguyễn Hiền. Ngoài việc làm nông với 3 sào ruộng thì chú Lộc tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền khi nông nhàn với thu nhập 120k/ngày.
- Khi hỏi thăm về tình hình gia đình thì được nghe chú Lộc kể rằng: Cách đây 2 năm, cô Đông đột nhiên thấy mệt trong người, không làm việc được và cô Đông đi khám tại Trung Tâm Y tế xã Duy Trung sau đó được giới thiệu chuyển lên Bệnh Viện đa khoa huyện Duy Xuyên.
     
Tại đây các bác sĩ có chẩn đoán sơ bộ cô Đông bị bệnh tim, phải nằm theo dõi và có thể phải đưa ra Đà Nẵng để chẩn đoán và được điều trị tốt hơn, nhưng nằm ở Bệnh viện Duy Xuyên chưa được một tuần cô Đông đã đòi về và không chịu điều trị nữa.
Khi được nhóm xác minh hỏi vì sao cô không đi khám kỹ thêm để điều trị dứt điểm, lúc này Chú Lộc cho biết cô Đông có nói nghẹn ngào trong nước măt: “ Đi khám làm gì nữa, bệnh của cô được ngày nào hay ngày đó, mắc công đi khám rồi sinh ra cả đống chuyện, lấy tiền đâu ra mà chữa, tiền dành dụm vay mượn thì để cho 2 tụi hắn ăn học…”
Và cứ lý do như thế suốt 2 năm qua tình trạng bệnh của cô ngày càng nặng thêm, mặc dù bà con hàng xóm đã rất nhiều lần khuyên đi khám nhưng cô nhất quyết không chịu đi, cứ thế nằm miết ở nhà và không thể làm bất cứ việc gì dù rất nhỏ.
Lúc trước đi khám tại bệnh viện Duy Xuyên bác sĩ có cho 1 đơn thuốc nên cứ thế hàng tháng theo đơn thuốc này,  người nhà cô ra quầy thuốc tây để mua thuốc uống cầm chừng mỗi khi thấy mệt. Và chi phí cho tiền mua thuốc như vậy cũng không nhỏ, chú Lộc nói cũng gần 1 triệu mỗi tháng.  
   
Chú Lộc còn nói: “ theo chú bả cũng có chút vấn đề thần kinh, dạo này cứ hay nỗi cáu, chửi bới, không chịu ăn uống gì cả…chú sống với bả lâu nay nên chú cũng cảm nhận được con à”.
   
Về phần giấy tờ liên quan thì có Thẻ Bảo Hiểm y tế theo diện hộ nghèo, chú có đi vay mượn bên Chi hội Phụ nữ địa phương để về trang trải cho việc ăn học của Bình và Phương, chứ một mình chú làm nuôi 3 người trong đó 2 người ăn học, 1 người bệnh thì chẳng đủ đâu cả.
     
 
 
Về phần Bình học ở Huế, năm nay là Bình chuẩn bị gần tốt nghiệp nên rất cần máy vi tính để em làm luận văn, nhưng đã hơn 3 năm qua, Bình thua thiệt các bạn bè rất nhiều vì lúc nào cũng phải nhờ máy tính của bạn để làm các bài tập. Nếu như có máy tính, Bình sẽ chủ động trong công tác học tập. Được biết, chú Lộc có nói là sẽ chạy vay mượn thêm để mua cho Bình cái máy vi tính để học, nhưng chưa biết là sẽ vay theo nguồn nào!
Nhóm xác minh xin tóm tắt những thông tin và hình ảnh ở nhà. Còn những thông tin về tiền phòng trọ, chi phí sinh hoạt của Bình,cũng như tình trạng của Bình ở Huế mong nhóm xác minh Huế có thể cho biết thêm! Nhóm xác minh đề xuất cưu mang hằng tháng là 500.000đ và nếu có thể xin 1 máy tính cũ để Bình có thể học tốt hơn!

Vậy mong thông tin sớm từ chị Comay_a2n, để Bình được nhận sự giúp đỡ sớm nhất. Hi vọng nhà mình chung tay giúp cho bạn ấy vượt qua khó khăn này!

Lan toả lòng nhân ái!
 


Ngủ rồi phong_1992_qn

dạ, em có về và vừa ra lúc chiều, em và anh quangduy đã đi xác minh trường hợp này, nhưng do bận quá nên chưa viết bài xác minh ngay được (dạo này em đang đi lâm sàng), em sẽ tranh thủ viết bài xác minh sớm nhất có thể!
Số điện thoại em có trên chữ ký đó ạ! có gì anh gọi cho em với, chứ em chưa có số anh!  :)  :)

Lan toả lòng nhân ái!
 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.187
  • Thanked: 2173 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Phong về không em?

Vụ này chắc nhờ thêm trợ giúp từ quangduy nhỉ?.

Phong cho nhá cho anh cái số đt của em với.

Cảm ơn.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi comay_a2n

Cuối tuần này, Comay sẽ tranh thủ đi XM trường hợp này. Có anh chị nào rảnh thì đi với Comay nhé!

@ Phong_1992: Cuối tuần này về quê, nếu rảnh em đến nhà thăm trường hợp này nhé!

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Các Bạn Miền Trung ơi........tranh thủ thời gian giúp xác minh cho HC cô SV này nhé. thanks All

Thân

 


Ngủ rồi phuongtam

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thích 0
Kính chào mọi người trong Diễn Đàn từ thiện Người Tôi Cưu Mang!
phuongtam được biết đây là nơi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, sinh viên nghèo, cụ già cô đơn,….Vậy, cho phép phuongtam đăng lên đây một hoàn rất khó khăn và  rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người. Rất mong các  nhà hảo tâm có thể ra tay giúp cho bạn ấy!
 Đó là bạn Nguyễn Thị Bình, hiện đang là sinh viên năm thứ 3 ngành bảo quản chế biến nông sản trường Đại học Nông Lâm Huế!
Gia định Bình có 4 người:  bố là Nguyễn Văn Lộc 44 tuổi, mẹ là Phạm Thị Đông 42 tuổi, Bình là con gái lớn và đứa em gái hiện đang học lớp 11 là Nguyễn thị Phương.
Cách đây 2 năm, mẹ của Bình đột nhiên bị bệnh, nhưng vì gia cảnh quá nghèo, người mẹ sợ sau khi khám bệnh ra sẽ không có tiền điều trị và sẽ cản bước con đường học vấn của 2 đưa con gái, cứ như thế bệnh của mẹ Bình càng ngày càng nặng thêm, mọi người xung quanh ai cũng khuyên cô nên đi bệnh viện khám, nhưng cô nhất quyết không chịu đi, có lúc họ hàng bà con bắt trói lại đưa đi bệnh viện nhưng cô cũng bỏ trốn về! Được biết cô cũng có chút vấn đề về thần kinh nên hằng ngày cứ nằm mãi trong buồng và dần dần bệnh nặng khiến cô đi lại cũng khó khăn, ai đến cũng la bới chửi mắng không cho đưa đi khám, và như vậy  đã 2 năm mẹ Bình ở yên một chỗ, không thể lao động được mọi công việc lớn bé trong gia đình đều một  tay ba Bình lo hết nhưng với công việc phụ hồ bấp bênh làm ngày nắng nghỉ ngày mưa, ai kêu đâu làm đấy  như vậy thì khoản tiền kiếm được  để chi tiêu sinh hoạt cho gia đình cộng với tiền ăn học của 2 đứa con  là chẳng thấm vào đâu! Bình học xa nhà nên cũng không phụ giúp được cho gia đình việc chăm sóc mẹ đều do bé Phương lo hết.Theo như thông tin thì nghe nói mẹ Bình bị suy tim. Chứ cô không đi khám nên không có giấy tờ gì cả!
Về phần Bình, sức khỏe của bạn ấy cũng không được ổn định hay đau ốm  mà nguyên nhân chính có lẽ do sự ăn uống thiếu thốn, mỗi lần chu cấp cho việc học của Bình ở Huế ba phải chạy vạy hàng xóm họ hàng để vay mượn. Vì gia cảnh quá khó khăn nên bà con lối xóm ai cũng thương, nhưng cũng chỉ giúp được một phần nhỏ nào đó chứ dân quê thì ai cũng làm nông không ai khá giả để giúp nhiều được! Nhiều khả năng Bình phải tạm dừng việc học Đại học để đi làm phụ cấp cho gia đình, chăm sóc mẹ và để tạo điều kiện cho đứa em gái tiếp tục học!
 Thật sự cái khổ của gia đình Bình những ai chứng kiến mới có thể thấu hiểu được!
Vậy phuongtam kính mong các anh, chị, cô, chú trên Diễn Đàn có thể giúp cho bạn Bình vượt qua khó khăn này để bạn ấy được chuyên tâm tiếp tục theo đuổi ước mơ đại học của mình!
Địa chỉ của Bình ở quê là: Thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam (gần nhà Văn hóa thôn Trung Đông)
Địa chỉ Bình tại Huế: 10/35 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, TP Huế. Số điện thoại Bình: 01687467906

Đây  là số điện thoại của phuongtam: 01202762251, có gì mọi người liên hệ mình.