Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh : Xóm 8- xã Hương Lâm- Hương khê : Chị Chương ( Thần kinh bẩm sinh ) .  (Đã xem 14610 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
VKS đã nhận đc tiền CMTX tháng 6;7;8 gđ mẹ Tuệ

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi Lắng nghe lòng bạn

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 680
  • Thanked: 939 times
  • Thích 8
Trao cưu mang thường xuyên tháng 6 cho mẹ Tuệ - xóm 8 Hương Lâm- Hương Khê ngày 10/6.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chúng ta thực hiện theo đề xuất của Vân Kiêu Sa nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
VKS xin đề xuất nhu yếu phẩm CMKTX cho gđ mẹ Tuệ
1. dầu ăn; 1 lit
2.đường; 1kg
3. muối; 1kg
4. nước mắm; 1chai(loại 500ml)
.5bột ngọt; 1 gói (loại 454gr)
mong nhận đc sự quan tâm của cả nha
Thân

 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Thay mặt nhóm HT VKS xin đc cảm ơn sự quan tâm của BQT DD dành cho các hoàn cảnh
Anh Hùng vẫn là người chịu trách nhiệm trung chuyễn tiền và nhu yếu phẩm đến gđ mẹ
Tiến xin chuyễn vào TK Vânkieusa
Thân

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Chúng ta sẽ xuất quỹ CMTX gia đình Mẹ Tuệ 300,000đ/ tháng bắt đầu từ tháng 6/2017 đến hết tháng 8/2017 .

Ngoài ra chúng ta cũng sẽ CMTX 10kg Gạo/ tháng với thời gian cũng như trên .

Vân Kiêu Sa và các bạn Hà tĩnh sẽ trung chuyển Tiền và nhu yếu phẩm .

Tổ TK-KT cập nhật dùm .

Tùy vào tình trạng kho hàng tại Hà tĩnh mà chúng ta cũng sẽ CMKTX các nhu yếu phẩm khác như Dầu ăn, Tương , Mắm, Đường ... cụ thể thế nào các bạn cần có đề xuất chi tiết lên diễn dàn nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trích dẫn của: \"Kiều Oanh Nguyễn\" post=97882
Chào cả nhà

..............................................
Khi tôi hỏi đến cụ chỉ biết nhìn chị mà khóc,cụ nói mẹ đang sống được ngày mô thì có lẻ chị sống được ngày đó,không biết khi mẹ khuất núi rồi nó phải mần răng đây( làm sao đây) vì hàng ngày ăn uống,vệ sinh cá nhân mẹ đều fai làm cho chị,thậm chí có những ngày mẹ phải nhờ mọi người xích chị lai,có khi phải xích như thế cả tháng nếu không chin sẻ đi hoặc đập phá thậm chí đánh đập luôn cả mẹ,nhìn những vết thương trên người cụ mà chị em chúng tôi ngậm ngùi,90 tuổi, mắt mờ chân chậm ít với 7 người con đáng lẽ cụ được an hưởng tuổi già thì nay cụ vẫn còng lưng để lo cho đứa con gái bệnh tật
Mặc dù có 2 người con ở cạnh nhưng cũng không thể nhờ cậy được vì cả 2 người cũng không được bình thường,cuộc sống cũng chỉ nhờ vào vài sào ruộng và đi làm thuê làm mướn
Gia đình cụ cũng được xét vào hộ nghèo nhưng chỉ  có thẻ BHYT và 202.000 tiền người cao tuổi
Chị Chương được hưởng 235.000 tiền trợ cấp tàn tật
Xét hoàn cảnh thực tế gđ cụ nhóm HT xin đê xuất CMTX 300.000đ/thang
10kg gạo và một số nhu yếu phẩm tùy thuộc vào kho hàng HT

Rất mong nhận được sự quan tâm của các mạnh thường quân dành cho gđ cụ Tuệ
Thân


Bi đát quá.
Mong mọi người chung tay CMTX cho gia cảnh này (300k/tháng).

Thân ái.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào anh Merci
Khi đi xác minh các hoàn cảnh,bản thân VKS cũng như các bạn trong nhóm hầu như kg có thông tin từ chính quyền vì:
- chủ yếu lấy thông tin tại gia đình và bà con lân cận
- May mắn lắm thì tìm được tổ trưởng tổ liên gia để biết thêm thông tin.
- Và mọi người cũng kg biết là có nhất thiết phải lấy thêm thông tin từ chính quyền kg?
Vì nếu bắt buộc phải lấy thông tin từ chính quyền thì với những hoàn cảnh ở vùng núi hẻo lánh này là cả một vấn đề.
Thân.

 


Ngủ rồi Merci

Các bạn trong nhóm đi xác minh cho mình hỏi là trong quá trình xác minh các bạn có nhận được những thông tin gì cần thiết từ phía chính quyền địa phương không? Cảm ơn các bạn!

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi Kiều Oanh Nguyễn

BHYT chị Chương

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Kiều Oanh
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Cụ Tuệ năm nay 81 chứ không phải 90 Kiều oanh nhé .

Bạn đăng hình BHYT của chị Chương nữa nhé !

Cảm ơn Kiều Oanh Nguyễn và các bạn Hà Tĩnh nhiều .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Kiều Oanh Nguyễn

Chào cả nhà
Em xin bổ sung thẻ BHYT của mẹ con cụ Tuệ ạ

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Kiều Oanh
 


Ngủ rồi Kiều Oanh Nguyễn

Chào cả nhà
Hôm nay 17/5 Kiêu Oanh,O Quý,A Hùng đã đến thăm và xác minh hoàn cảnh mẹ con cụ Đinh Thị Tuệ,năm nay 90 tuổi hiện đang nuôi con gái là chị: Đinh Thị Chương 53 tuổi bị điên
Địa chỉ xóm 8 xã Hương Lâm- Hương khê
Đt: anh Hà( con rể)  01629.587.089
Gia đình cụ Tuệ có 7 ng con thì 4 người con đều đi bộ đội Lào và campuchia sau khi xuất ngũ lại rời bỏ miền đất sỏi đá đi lập nghiệp mỗi người một nơi. Ở lại quê hương chỉ còn lại một người con trai và 2 con gái thì cả 3 người đều không được bình thường.
Chồng cụ Tuệ thời chống mỹ cũng là dân công hỏa tuyến nhung cũng đã mất hơn 30 năm.
Trong căn lều lụp xụp phải kê 2 chiếc giường nhưng lại fải ngăn giữa là cái bàn vì chị Chương điên điên dại dại không thể kiểm soát được hành vi và không nhận biết được mọi việc.
Khi tôi hỏi đến cụ chỉ biết nhìn chị mà khóc,cụ nói mẹ đang sống được ngày mô thì có lẻ chị sống được ngày đó,không biết khi mẹ khuất núi rồi nó phải mần răng đây( làm sao đây) vì hàng ngày ăn uống,vếinh cá nhân mẹ đều fai làm cho chị,thậm chí có những ngày mẹ phải nhờ mọi người xích chị lai,có khi phải xích như thế cả tháng nếu không chin sẻ đi hoặc đập phá thậm chí đánh đập luôn cả mẹ,nhìn những vết thương trên người cụ mà chị em chúng tôi ngậm ngùi,90 tuổi, mắt mờ chân chậm ít với 7 người con đáng lẽ cụ được an hưởng tuổi già thì nay cụ vẫn còng lưng để lo cho đứa con gái bệnh tật
Mặc dù có 2 người con ở cạnh nhưng cũng không thể nhờ cậy được vì cả 2 người cũng không được bình thường,cuộc sống cũng chỉ nhờ vào vài sào ruộng và đi làm thuê làm mướn
Gia đình cụ cũng được xét vào hộ nghèo nhưng chỉ  có thẻ BHYT và 202.000 tiền người cao tuổi
Chị Chương được hưởng 235.000 tiền trợ cấp tàn tật
Xét hoàn cảnh thực tế gđ cụ nhóm HT xin đê xuất CMTX 300.000đ/thang
10kg gạo và một số nhu yếu phẩm tùy thuộc vào kho hàng HT
Rất mong nhận được sự quan tâm của các mạnh thường quân dành cho gđ cụ Tuệ
Thân
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Kiều Oanh
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Trong chuyến công tác miền núi Hương Lân - Hương khê Vânkieusa biết đến một hoàn cảnh của gia đình bà Đinh Thị Tuệ, năm nay 90 tuổi đang một minh nuôi con gái 53 tuổi bị điên.
Đây là một hoàn cảnh rất đáng thương của một mẹ già. Trong căn lều lụp xụp 2 con người một già đi kg vững,một con gái bị điên loạn không kiểm soát đc mọi hành vi của bản thân mẹ đành phải nhờ hàng xóm xích chị lại. Tất cả mọi sinh hoạt của chị đều phải nhờ mẹ và bà con lối xóm. Nhìn cảnh chj nằm đó khi khóc khi cười kg biết khi mẹ trăm tuổi chị sẻ nương nhờ vào đâu.
Cần lắm những chia sẻ để giúp mẹ có thêm động lực trong cs
Nhóm mình O Quy, Anh Hùng,Kieuoanh ai đi xác minh liên lạc với chị Hiền: đt 01697.725.714
Đ/c : xóm 8 hương lâm- Hương khê.
Thân
« Sửa lần cuối: 11-06-2020 18:43:30 gửi bởi -TrườngGiang- »