Người Tôi Cưu Mang

NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => Khu vực Tây Nguyên => Đăk Lăk => Tác giả chủ đề:: k87yeng vào 03-03-2011 09:00:58

Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: k87yeng vào 03-03-2011 09:00:58
Chào cả nhà,

Có lẽ nhà ta đã quá quen thuộc với nhân vật chính của topic Viết sách trên giường bệnh, em Thanh Loan, cũng là cô gái nghị lực đã tặng cho DD bản ghita hay và cảm động Một cõi đi về trong dịp SN của NTCM miền Nam lần 4 vừa rồi.

http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=29&id=16702&limit=9&limitstart=81#forumtop

Như đã nói trước đó, do hoàn cảnh của gd Loan rất khó khăn nên anh em DD đã quyết định tìm hiểu gia cảnh gd và mong là có thể giúp đỡ được em phần nào đó. Dịp về quê ăn Tết vừa qua em đã đến thăm hỏi gd Loan ở Daklak, và đây là phần xác minh của em.

Chào cả nhà,

Có lẽ cả nhà ta không ai còn xa lạ với nhân vật chính trong topic Viết sách trên giường bệnh – Em Thanh Loan. Biết đến Loan từ trang báo, gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ, một cô gái với bề ngoài vui vẻ mang trong mình căn bệnh K luôn cố tỏ ra mạnh mẽ ẩn chứa đằng sau bao ưu tư lo lắng về gd. Biết được hoàn cảnh của Loan, mấy anh em đã quyết định tìm hiểu xem có giúp đỡ được em phần nào hay không. Mồng 6 Tết, cách nay 3 tuần, qua gần 80km chạy xe em đã tới được nhà Loan và hoàn thành xong phần xác minh gia cảnh, nhưng với 1 số lý do cả chủ quan và khách quan nên đến hôm nay bài xác minh mới được gửi lên DD. Em xin chân thành nhận lỗi và mong mọi người thông cảm giùm cho em. Hôm em lên TV Bymyside ở cách đó khá xa và cũng có việc bận nên không thể qua được, ở Daklak cũng không có TV nào khác nên người XM chỉ có mình em, hy vọng sẽ không có gì cản trở và em xin cam đoan những gì trên đây hoàn toàn là sự thật.

Gd Loan có 5 người, Loan là con đầu. Cách nay 2 năm Loan bắt đầu bị bệnh và mọi chuyện thay đổi từ đó. Ba và Mẹ là lao động chính trong gd, nhưng từ khi Loan học tiểu học chú do lao lực nên đã bị thoái hóa cột sống, sức khỏe giảm đi nhiều, không làm được nhiều việc và mình cô cáng đáng tất cả, từ chăn nuôi, trồng trọt và làm cà. Trước đây gd làm ăn cũng được và đủ lo cho cuốc sống gd và học hành 3 chị em, nhưng từ khi Loan bệnh cuộc sống gd trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Với chi phí chữa bệnh tốn kém, gd đã vay hơn 100 triệu để lo cho Loan.

(http://cB0.upanh.com/19.585.26434609.IGd0/08022011735.jpg)
(http://cB1.upanh.com/19.585.26434610.fsx0/08022011736.jpg)
(http://cB3.upanh.com/19.585.26434612.Su10/08022011738.jpg)


Với một gd thuần nông thì số tiền lãi mỗi tháng là một nỗi lo lớn của gd. Ngoài số tiền 50 triệu vay ngân hàng khi hết hạn lại đáo hạn và vay lại, gd còn vay lãi cao bên ngoài hơn 50 triệu nữa, tiền lãi tính theo ngày, rồi theo tháng, rất cao, lên gần 40%/năm. Rất tiếc do bên cho vay giữ hết giấy tờ nên em không thể chụp lại để cho cả nhà xem.

 Mảnh đất hiện tại của gd trước kia rộng hơn nhiều, từ khi Loan bệnh nhà đã bán bớt và hiện tổng diện tích chỉ còn lại 2 sào, gồm cả căn nhà đang ở. 2 sào cà sau vườn của nhà quá ít, lại đất sỏi như thế này, mỗi năm gd thu không được bao nhiêu cà.

(http://cB0.upanh.com/19.585.26434769.kjZ0/08022011752.jpg)

Do vay tiền người ta mà không có tiền trả, mỗi khi hái cà xong chủ nợ vào tận vườn lấy cà đi. Cô chú đã thầu thêm của nhà nước 5 sào cà gần đó, mỗi năm trả lại 800kg cà, cả năm vất vả không được bao nhiêu do cà rất xấu, năng suất thấp. Năm nào mất mùa hay cà mất giá thì có lẽ mọi người cũng biết, cuộc sống gd lại thêm chật vật. Gạo ăn của gd trông chờ vào 1 sào lúa và cũng chỉ đủ ăn.

Một góc ao nhỏ phía cuối vườn. Trước kia cô chú cũng nuôi cá, nhưng đây là ao tù, không thoáng, cá không lớn được và hay chết cộng thêm trẻ con quanh xóm hay sang phá nên không thể tận dụng, đành bỏ không như thế này.

(http://cB5.upanh.com/19.585.26434694.cxD0/08022011753.jpg)
(http://cB8.upanh.com/19.585.26434697.zN50/08022011754.jpg)

Mấy cây điều khô cuối nhà và mấy trụ tiêu, rất ít trái.

(http://cB1.upanh.com/19.585.26434740.myj0/08022011750.jpg)
(http://cB3.upanh.com/19.585.26434742.rfI0/08022011749.jpg)


Trước Tết gd có chăn nuôi heo nhưng để chuẩn bị tiền cho Loan ra HN đợt trước Tết nên gd đã bán đi, mặc dù số tiền ấy không thấm vào đâu so với chi phí bệnh tật khổng lồ. Video này em quay không nhằm mục đích post lên trong bài viết này vì em quay hơi lung tung,  nhưng để mọi người có cái nhìn cụ thể hơn nên em xin post lên đây, có gì hơi lạc chủ đề chút xíu mong mọi người thông cảm.

http://www.youtube.com/watch?v=iJgFbIfsd8c

Góc sân nhỏ trước nhà trồng rau cải thiện bữa ăn gd.

(http://cB2.upanh.com/19.585.26434811.0SV0/08022011745.jpg)

Một vài hình ảnh ngôi nhà của gd.

(http://cB9.upanh.com/19.585.26434928.jKi0/08022011746.jpg)
(http://cB1.upanh.com/19.585.26434930.uXN0/08022011756.jpg)
(http://cB4.upanh.com/19.585.26434933.nBO0/08022011755.jpg)
(http://cB9.upanh.com/19.585.26434938.omt0/08022011761.jpg)
(http://cB3.upanh.com/19.585.26434942.Syq0/08022011744.jpg)

Mặc dù gd khó khăn nhưng Loan và 2 em học rất giỏi. Thương Ba Mẹ, Loan cố gắng đạt học bổng và đi làm thêm để gánh bớt chi phí gd phải lo cho Loan, dù sức khỏe của Loan rất yếu.

(http://cB6.upanh.com/19.585.26435025.KLx0/08022011757.jpg)
(http://cB3.upanh.com/19.585.26435032.fIz0/08022011760.jpg)


Em trai Loan đang học năm 2 trường Khoa học Tự Nhiên, em gái út năm nay học lớp 12 và chuẩn bị thi ĐH. Cách nay nửa năm khi Loan còn nằm trong bệnh viện thì bất ngờ hay tin em trai bị tai nạn giao thông nặng đưa vào BV Chợ Rẫy, gd hoảng loạn. Em bị tổn thương não cho đến nay chưa hồi phục hoàn toàn, đầu còn đau nhưng gd chưa có tiền đưa đi tái khám. Trước Tết, cô em gái út mới mổ ruột thừa xong dù còn rất đau nhưng vẫn ra vườn mót từng hạt cà phê, hy vọng đỡ đần được gd phần nào...

Loan có BHYT, nhưng với căn bệnh của Loan BHYT không giúp được do Loan đang chữa trị lọai thuốc mới với phương pháp mới theo CT liên kết, chi phí đã cao nay càng cao và trở thành gánh nặng không nhỏ lên chính bản thân và gd của Loan. Gd Loan muốn bán mảnh đất gd duy nhất đang ở để lấy tiền chữa bệnh cho em nhưng người ta ép giá chỉ có 70 triệu nên cô chưa muốn bán, được giá cô sẽ bán và cả nhà đi thuê nhà ở. Dù có thế nào cũng phải chữa cho Loan hết bệnh. Anh em có hỏi thì cô nói, dù khổ thế nào cũng phải chữa trị cho em. Đợt 9/3 sắp tới Loan sẽ ra HN để vào thuốc một lần nữa, mỗi lần vào thuốc chi phí rất tốn kém.

Nay sức gd đã cạn, hoàn cảnh hết sức khó khăn, nợ nần còn đó, những nơi vay được đã vay hết, gd đang rơi vào tuyệt vọng. 2 em của Loan có nguy cơ bỏ học để cùng gd lo cho chị, sức khỏe của ba em ngày yếu hơn và trên mái đầu của người mẹ tảo tần mỗi ngày vương thêm bao sợi bạc. Loan đang rơi vào tình trạng tuyệt vọng và không muốn chữa trị nữa. Loan sợ gd sẽ khánh kiệt vì Loan. Loan hận bản thân và căn bệnh của mình. Một cô gái đầy nghị lực và mạnh mẽ nay đang bơi trong biển trời lo âu, sợ hãi và những tổn thương lòng sâu sắc, bởi những hiểu lầm và lời nói không hay từ chính người bạn thân từ nhỏ gây nên, đã lấy đi bao nước mắt của người mẹ và chính Loan.

Cũng xin thưa thật với cả nhà một chuyện, sau khi em lên xác minh ở nhà Loan về có nhắn cho Loan bảo là chị vừa từ nhà em về đây, thì Loan có nhắn lại, nói : Không phải chị định đưa em lên DD để cưu mang chứ? Và sau đó thì Loan cũng trách anh hai Lehung rất nhiều.  Xin mọi người hiểu cho, Loan đã chịu quá nhiều đau khổ và tổn thương, Loan không muốn bản thân và gd bị người ta thương hại, không muốn thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Anh Lehung và em có giải thích cho Loan rất nhiều để Loan hiểu. Và giờ đây, khi một tia hy vọng cho cuộc sống đang lóe lên với Loan cùng khả năng khỏi bệnh cao thì vấn đề chi phí cho suốt 1 chặng đường dài thực sự quá tải với gd em bởi con số hơn 200 triệu là quá lớn. Số tiền anh hai Lehung cùng phụ giúp vào với bạn bè anh trong thời gian qua chỉ vừa đủ cho 1 lần vào thuốc cho đợt 9/3 sắp tới, chính xác là 12tr5 tiền thuốc, chưa kể chi phí sinh hoạt trong thời gian ở viện chữa trị.

Mái nhà duy nhất đang có nguy cơ bị bán đi, 2 đứa em siêng năng vì miếng cơm có thể học hành dang dở, ba bệnh, mẹ lao tâm khổ tứ mà sức khỏe suy kiệt. Bán nhà rồi gd biết ở đâu, nợ ngân hàng biết làm sao trả? Nếu thế Loan cũng không đành lòng nhìn gd mà tiếp tục chữa bệnh. Ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp cận kề, tương lai tươi sáng đang ở ngay phía trước nhưng cũng mù mờ, ảo ảnh biết bao. Mong mọi người giang rộng vòng tay giúp cho 2 em Loan có điều kiện đi học, để Loan và gd có thể yên tâm phần nào mà tập trung chữa bệnh cho em. Còn riêng Loan, hoàn cảnh gd nợ nần chồng chất, miếng cơm hàng ngày còn phải lo thì lấy tiền đâu để chữa bệnh? Loan (Lano) cũng là thành viên của nhà mình, con đường dài phía trước cần lắm sự sẻ chia của anh chị em trong nhà ta. Rất mong mọi người cùng chung tay thắp sáng lên tia hy vọng đang le lói trong cuộc sống của Loan, của gd và của một tương lai đang rộng mở…
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: kim bang vào 04-03-2011 10:27:58
Cảm ơn Ken đã đường xa vất vả!
 Thương em quá !!! Mong cả nhà quan tâm và chia sẻ gánh nặng quá sức đối với em và gia đình. Xin cảm ơn!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: xulanhphanlan vào 04-03-2011 16:14:44
Ken đã viết:

Nay sức gd đã cạn, hoàn cảnh hết sức khó khăn, nợ nần còn đó, những nơi vay được đã vay hết, gd đang rơi vào tuyệt vọng. 2 em của Loan có nguy cơ bỏ học để cùng gd lo cho chị, sức khỏe của ba em ngày yếu hơn và trên mái đầu của người mẹ tảo tần mỗi ngày vương thêm bao sợi bạc. Loan đang rơi vào tình trạng tuyệt vọng và không muốn chữa trị nữa. Loan sợ gd sẽ khánh kiệt vì Loan. Loan hận bản thân và căn bệnh của mình. Một cô gái đầy nghị lực và mạnh mẽ nay đang bơi trong biển trời lo âu, sợ hãi và những tổn thương lòng sâu sắc, bởi những hiểu lầm và lời nói không hay từ chính người bạn thân từ nhỏ gây nên, đã lấy đi bao nước mắt của người mẹ và chính Loan.

Hoàn cảnh này thật sự khó khăn,về bệnh tật Lano phải điều trị lâu dài rất tốn kém, gđ nợ nần lại chồng chất.nếu kg có sự giúp đỡ sẻ chia của chúng ta thì GĐ sẽ khánh kiệt. kg nơi nương thân và nơi chốn làm kế sinh nhai. trong khi các em học giỏi,lại có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh gđ quá khó khăn trong lúc này
Vậy Ken và các Bác cho biết cụ thể hơn tiền học phí của cậu em trai đang là SV năm 2 trường ĐH. và đứa em gái út học lớp 12 là bao nhiêu tiền trong năm. để mọi người biết và giúp đỡ cho các em trong quá trình học tập.vì các chính em mới là chiếc cần câu vững chắc giúp đỡ cho gđ sau này. nếu các em được đến trường và học thành tài

Để tóm gọn lại bài viết về HC gđ. theo lời đề nghị giúp đỡ cho gđ TV Lano này, Ken và các Bác nên cho biết cụ thể hơn, là chúng ta giúp cho gđ như thế nào.để các MTQ biết rõ mà lên tiếng giúp ạh.
Mong các Bác giang rộng cách tay giúp cho gđ TV Lano này được phần nào hay chừng ấy ạh.
Hãy cố lên nhé Lano,mọi người trong ngôi nhà NTCM này luôn đồng hành cùng với em. Thanks All
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: XuLanhTinhNong2 vào 05-03-2011 00:33:50
Cảm ơn k87yeng đã xác minh và cập nhật ! Đây là bài viết tôi đang đợi để đọc đây.

Theo suy nghĩ của tôi đây là những việc chúng ta nên quan tâm:

Về mặt tinh thần: Tôi nghĩ chắc Loan cũng đang cảm nhận được tình cảm của mọi người. Đúng như k87yeng nói là không phải thương hại mà là thông cảm và muốn chia sẻ và đồng hành với Loan để em dũng cảm chiến đấu với bệnh tật. Đọc những bài viết của Loan tôi nhận thấy rằng em rất có nghị lực! Hãy giữ vững nó Loan nhé.

Về mặt tài chính:
- Tôi thấy việc trứơc mắt là làm sao giúp Loan với kinh phí cho những đợt hóa trị. k87yeng có cập nhật là khỏang 12.5triệu + chi phí khác. Xin k87yeng cho biết thêm chi tiết là bao lâu thì phải lập lại một lần (mỗi tháng?)
- Về việc giúp gia đình với những khỏang công nợ hiện có cũng đáng được quan tâm. Ít nhất là giúp được phần trả nợ hàng tháng???

Tôi xin giúp 5 triệu cho đợt này. Vì thời gian quá gấp. Nếu có thể xin quỹ tạm ứng trước được cho em kịp lên đường. Sẽ nhờ Trangvitgioi trung chuyển trong thời gian sớm nhất. Thanks Trang

Kính xin mọi người chung tay. Xin chân thành cảm ơn!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: cotoiday vào 05-03-2011 15:31:05
Cotoiday dang ky 2 trieu  vnd cho em Thanh Loan di chua binh . Chuc em manh khoe va gap nhieu may man . Than men.
@ Chi Hkfami ui ! Chi giup em chuyen tien nay den em loan nha Chi . cam on Chi nhieu lam .
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: HMHai vào 05-03-2011 20:33:39
Chào cả nhà,

Trước hết cám ơn K87yeng đã lặn lội đến tận nơi thăm gia đình và viết bài cập nhật cho mọi người cùng biết. Hoàn cảnh thật sự khó khăn nhưng thật vui vì các bạn thương nhau còn hơn anh em một nhà.

Tôi xin góp 500,000 vnd trong dịp này.

Với Lano, tôi nghĩ em có bản lĩnh để chịu đựng khó khăn nhưng cái làm em đau khổ chính là nhìn thấy gia đình đang phải mang gánh nặng dường như quá sức vì mình. Vì thế, tôi muốn bày tỏ vài cảm nghĩ như sau:

Lano không hề là một gánh nặng của gia đình và bạn bè. Gánh nặng có chăng chính là căn bệnh mà Lano là người gánh chính. Gia đình và bạn bè như chúng ta đây chỉ đóng vai phụ. Với những gì Lano thể hiện trong cách hành xử, tôi không dám chắc ai có thể làm tốt hơn khi không may vướng phải căn bệnh ấy.

Vậy đây hoàn toàn không có sự thương hại. Những người bạn hoặc nếu có thể nói - những người thân mới được làm quen - đang thực tâm muốn chia sẻ gánh nặng ấy với Lano trong niềm yêu thương vô bờ. Dù ít hay nhiều, bên cạnh cái tình cảm thân thương khi giúp đỡ còn có chút ngưỡng mộ và khâm phục nữa.

Gia đình chắc sẽ rất vui khi thấy DD chúng ta quan tâm đến em, và như thế, chắc em cũng sẽ lấy làm vui vì như trên đã nói, cái làm em đau khổ không phải là nỗi đau thể xác mà sự dằn vặt bản thân khi nhìn cha mẹ và các em nặng nhọc với mình.

Chúc Lano chóng lành bệnh.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: duonganh vào 05-03-2011 20:39:53
Mình xin ủng hộ chuyến đi này của Pé Loan 200k...!!!
Cố lên em nhè...!!!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: haybanglong vào 07-03-2011 11:15:01
Xin chào các bạn!

   Thanh Loan là ai và tính cách, đạo đức, nghi lực ntn và cả hoàn cảnh kinh tế gd ra sao thì chúng ta đã được biết không chỉ trên DD mà cả ở báo chí trên mạng. Đến nay có thêm một bài xác minh của TV trên DD về hc nhà em, tuy với cá tính của mình em không muốn đưa lên mạng ở dạng muốn được cưu mang, nhưng với hc thực sự rất khó khăn của em, với lòng quí mến nghị lực của em mà mọi người quan tâm đến em - một TV của DD và bàn hướng giúp đỡ em, mình xin có thêm chút thông tin và đề xuất sau:

    Mình đã gọi điện thoại tâm sự mấy lần với chị Nghĩa - mẹ của Loan, chị cứ nói được 1-2 câu lại ho khan, phải dừng rất nhiều lần trọng cuộc nói chuyện, ( mình cảm nhận đây là tiếng ho của người vì vất vả quá sức chứ không phải do viêm họng ), mẹ em Loan ban ngày làm các việc ở nhà, chăm sóc vườn tược, đến chiều tối lại đi làm thêm đến 23h mới về ( trước tết thì phụ bán hàng, giờ thì ai thuê gì làm nấy ). Việc mẹ đi làm thêm và cụ thể gđ vay lãi suất cao bn thì cả nhà giấu Loan, sợ em buồn lo quá mà nản lòng. Nhưng đến hôm nay mình phải viết lên đây là mong mọi người cùng chung tay giúp đỡ gđ em vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này.

   Tại thời điểm hiện tại nhà em đang vay mượn như sau:
             +    Vay NH NN và PTNT Hòa Hiệp: 80T với LS 2%/tháng ( LS do bạn Ke... đưa lên là ở thời điểm đầu 2010 )

              +  Vay LS cao ở bên ngoài: 30T với LS 4%/T và theo ngày là 20T với LS 0,4%/ngày( 12%/thang ).

     Vì vậy theo mình điều làm đau đầu nhất và suy kiệt kinh tế gia đình của em, cũng như ảnh hưởng đến tâm lý chữa bệnh của Loan chính là số tiền mượn LÃI SUẤT CAO bên ngoài.

      Mình xin được đề xuất vài vấn đề, mong cả nhà thảo luận và chung tay giúp đỡ:

        +    Cho gd Loan vay số tiền là 50T theo dạng Hearbank để trả dứt nợ LS cao bên ngoài; hàng tháng gđ sẽ chuyển trả DD là 1.000.000đ. Hoặc: cho vay 50T với LS gửi vào NH theo từng thời điểm năm ( như hiện tại là 14%/năm), có thể trả lãi từng tháng hoặc một lần ( tùy theo yc của bên cho vay). ( mà có khi phải trả lãi thì em L thấy đỡ áy náy, yên tâm hơn chăng?) Mình biết là với hc nhà L bây giờ thì phải 5 năm nữa, khi các em L ra trường mới có kn trả nợ; nhưng mỗi TV giúp được giai đoạn nào thì đỡ cho gđ em giai đoạn đó, đáng lẽ chúng ta gửi vào NH thì bây giờ tin gđ em, đưa cho vay được thời gian nào thì đã tốt cho gđ em lúc đó rồi, khi các bạn cần rút lại thì gđ sẽ lại vay chỗ khác để trả các bạn. Bản thân mình vẫn đã và đang giúp vài hc bên ngoài DD như vậy, có nhiều triển vọng tốt.

       + CMKTX: giúp thêm gđ em chi phí mỗi lần Lano vào thuốc.

        + Chung tay giúp 2 em của Lano yên tâm học tập để mau ra trường phụ giúp gia đình trả nợ và chữa bệnh cho chị.
        Khi đã đỡ được nợ LS cao sẽ giúp gđ L yên tâm làm kinh tế lo con đường dài chữa bệnh cho em.

      Mình có đôi thông tin và đề xuất như vậy, mong cả nhà cùng thảo luận và có hướng giúp đỡ em càng sơm càng tốt, mình quá sợ khoản vay nặng lãi khiến người nghèo khó phát triển lên được.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: Sonnynhan vào 07-03-2011 15:19:24
Sonnynhan xin được giúp lano 2tr6 cho lần vô thuốc 9/3 (nhờ anh lehung73 chuyển giúp, cám ơn anh), chúc Lano sức khỏe.!
Thân!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: vitcon702 vào 07-03-2011 16:37:35
Vitcon dang ky giup em 2 trieu se chuyen tien trong thoi gian som nhat
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: ngochanh vào 07-03-2011 17:17:55
Tôi đóng góp cho bạn Lano 500k nhờ thành viên start2404 trung chuyển dùm. Cám ơn!
Chúc Lano mau khoẻ lại
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: lehung73 vào 07-03-2011 22:49:21
chào cả nhà.
cám ơn bài viết của chị haybanglong,đã nói thay lời của lehung rồi...là anh 2,lehung xin đc thay mặt gia đình L cám ơn tất cả tấm chân tình mà cả nhà đang hướng về Lano..với những tình cảm như người thân này ,sẽ là nguồn động viên cho Lano vững bước trên con đường dài phía trước,dù có khó khăn đến mấy L sẽ luôn vững tin sẽ chiến thắng .

những ý kiến của lehung cũng giống như ý chị haybanglong đã nêu..mong cả nhà chung tay giúp sức gia đình em,cũng như là giúp lano vượt qua thời điểm khó khăn này.số tiền vay đề xuất hơi cao nhưng lehung tin là với vòng tay rộng mở của cả nhà.mọi chuyện điều có thể..

hy vọng một tương lai tốt đẹp sẽ đc nhà mình chung tay giúp cho L cả nhà nhé..
@chị cotoiday và sonnynhan..lehung đã nhận đc và sẽ chuyển liền cho lano kịp ngày lên đường.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: start2404 vào 08-03-2011 09:14:37
Start2404 đã chuyển 500,000 đồng tiền CMKTX của thành viên ngochanh cho trường hợp của Lano đến thủ quỹ Pen.
Nhờ chú xác nhận lại dùm. Cám ơn chú.
Xin gửi lời chúc sức khỏe đến Lano.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: vicuocsongnhanloai vào 08-03-2011 16:47:38
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: lehung73 vào 09-03-2011 19:21:04
haybanglong đã viết:
Trích dẫn

       + CMKTX: giúp thêm gđ em chi phí mỗi lần Lano vào thuốc.

Chào cả nhà.
sáng nay.lano đã lên đường ra HN như lịch hẹn của bệnh viện.chuyến đi này lano chỉ đi có một mình,vì mẹ em sức khoẻ đang ko tốt lắm.
do lano đang phải làm các xét nghiệm,thử máu để chuẩn bị truyền thuốc nên em chưa kịp lên dd cám ơn các anh chị đang chung tay giúp đỡ em.
hiện nay theo chi phí chính xác của bệnh viện cho bt.Ngoài chi phí cho tiền thuốc là 12t5 như đã bt khi chuẩn bị,bệnh viện lại cho bt em phải làm nội soi,và mua thêm thuốc để uống,do khi thử máu,hồng huyết cầu của em quá thấp,cho nên dự đoán của hai anh em đã bị sai về chi phí chuẩn bị..vì vậy nên lehung xin ý kiến tổ điều phối,bác Pquyen duyệt thêm 5t cho lano từ số tiền của MTQ đang giúp em đang gửi quỹ ah.Thanks cả nhà.mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp với em..
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: pquyen vào 09-03-2011 23:33:25
Pen em chuyển lại 5.000.000 cho chị haybanglong đã ứng trước để giúp Lano.

@Trang: em tổng kết các bạn giúp em Lano nhé!

Thân.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: trangvitgioi vào 10-03-2011 00:33:22
Tổng số tiền các bạn đăng ký giúp Lano là:

Xulanhtinhong2: 5,000,000
HMHai: 500,000
duonganh: 200,000
Vitcon702: 2,000,000
Ngochanh: 500,000
Sonnynhan: 2,600,000
Cotoiday: 2,000,000
Tổng cộng: 12.800.000đ

Riêng cotoiday (2,000.000đ) và Sonnynhan (2.600.000đ) đã chuyển trực tiếp cho anh Lehung73.

Chúc Lano mọi điều tốt lành nhé.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: haybanglong vào 10-03-2011 08:06:58
Chào cả nhà!

    Mình đăng ký giúp Lano đợt này: 500.000đ.

    Chiều muộn hôm qua, sau khi xong các kết quả xét nghiệm Lano đã đến cơ quan mình, 2 cô cháu đi ăn cháo và chuyện trò. Bsỹ yêu cầu chỉ được ăn nhẹ trong vài ngày ở HN. SK của Lano vẫn ổn.

    Mình đã đưa trước cho Lano 5.000.000đ của các bạn đăng ký giúp ( vì có CP phát sinh nên em không chuẩn bị đủ ). và đưa luôn khoản 500.000đ của mình giúp.

    Sáng nay mình đã nhận được 5.000.000đ của thủ quỹ Pen chuyển.

    Sáng nay 6h Lano đã có mặt ở BV để truyền lọ đầu tiên, khoảng 4-5h thì xong.  ( Đợt này em truyền 3 lọ ). Em chữa ngoại trú và đang ở nhờ nhà bạn của bố, cách BV khoảng 12km.

   E ra đây 1 mình, nhưng theo em nói thì lúc truyền hóa chất sẽ có 1 cô ở báo Tiền phong đến chăm sóc. Nhưng sáng nay mình đến BV tìm  em để xem có đúng vậy không, nếu không có ai thì mình sẽ ở lại; nhưng em không chịu trả lời máy, tìm mãi không được đành về cơ quan làm vậy. Có lẽ truyền xong em sẽ gọi cho mình.

   Có vài thông tin báo cáo cả nhà cùng biết.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: lehung73 vào 12-03-2011 12:10:36
chào cả nhà.
lehung lại mạn phép đưa topic này lên lại .
hiện tình hình của Lano sau khi ra HN thì phát sinh nhiều vấn đề mà lúc còn trong SG em và lehung ko lường hết đc.

*về chi phí truyền thuốc thì ko phát sinh nữa.
*phát sinh lần một là chi phí làm xét nghiệm,thử máu dùng thuốc mua bên ngoài đã có sự giúp kịp thời của các anh chị trong DD mà quỹ vừa xuất 5t kịp thời.
* phát sinh lần hai này là qua đợt xét nghiệm vừa qua.BS đã phát hiện có tề bào bạch cầu phần huỷ ở đốt sống cổ,gây ra triệu chứng viêm đốt sống cổ.mà đây chính là điều nguy hiểm nhất với người mang bệnh K.nếu chữa trị sớm sẽ hết nhưng điều khó ở đây chính là chi phí cho toa thuốc đặc trị này rất cao.Lehung đã có nhờ sự trợ giúp của chị haybanglong vào thăm và cập nhật thông tin.thì bt đc toa thuốc này công với nhựng vấn đề nhỏ liên quan lên đến gần 5t.
hiện nay số tiền các MTQ trong dd giúp L còn lại là 3t2,vậy lehung mong em sẽ tiếp tục dc giúp và chia sẻ những lúc ngặt nghèo này..và mong ý kiến của tổ điều phối về số tiền này..
đáng lẽ lehung sẽ nhờ một thành viên như chị haybanglong cập nhật và đề xuất cho thích hợp.nhưng do tình hình quá gấp..mà thứ hai này Lano phải về SG để dự thi .nên lehung đành mạn phép đưa bài lên .mong cả nhà thông cảm
chi haybanglong,có gì chị cập nhật thêm cho em nhé.cảm ơn chị nhiều lắm.mấy hôm nay chị vất vả quá nhiều.ngoài đó nhờ có chị mà Lano cảm thấy ấm áp như có người thân bên cạnh.thanks chị và cả nhà rất nhiều.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: haybanglong vào 12-03-2011 12:46:23
Xin chào cả nhà!

    Sau khi gặp Lano chiều tối ngày thứ 4 ( 9/3) hỏi thăm và đưa khoản tiền 5T các bạn giúp để trả phát sinh xét nghiệm, cả ngày thứ 5 và sáng T6 mình không gặp được Lano vì em cũng rất mệt, lại phải di chuyển làm thêm nhiều các xét nghiệm, chụp chiếu và em cũng không muốn ai nhìn thấy em tiều tuỵ mệt mỏi như vậy. Lúc truyền em cũng chỉ có 1 mình. Mình phải động viên mãi em mới cho gặp. Chiều T6 2 cô cháu lại đi ăn cháo, cháu có kể tôi nghe về các xét nghiệm, nhiều quá tôi không nhớ xuể nhưng cháu ngại mượn tôi tiền, tôi hẹn cháu trong ngày hôm nay sẽ đi cùng cháu trong các việc còn lại. Sáng nay Lê Hùng mới cho tôi biết cháu cần 5T để trả tiếp CP các xét nghiệm và mua thuốc chữa ở cổ, tôi đã đưa cho cháu mượn 5T ngay lúc 10h để trả nợ bác sỹ hôm qua cháu đã vay tạm. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc trực tiếp với người bị ung thư, thấy cháu rất buồn mà không biết động viên thế nào, chỉ ngồi ôm cháu để cháu cảm thấy mình không đơn độc mà thôi. Vào giờ trưa này Lano đang gặp cô giáo chủ nhiệm của Lano ( đang học nâng cao ở HN) và buổi chiều sẽ gặp lại BS để nghe kết luận về đợt này, Lano sẽ gặp các bạn ở nồi cháo BV K lúc 4h chiều nay.

   Mình có chút thông tin như vậy, mong cả nhà quan tâm - giúp đỡ thêm ạ!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: xulanhphanlan vào 12-03-2011 16:16:08
Hoàn cảnh em Loan này bệnh tật, và có nhiều phát sinh lúc chữa trị,nên cần có thêm tiền cho việc thuốc men lắm. mong cả nhà chung tay giúp cho Loan.
Xlpl giúp Loan 2 triệu.mong Loan sớm bình phục sức khỏe

@lehung73 em tạm ứng cho anh trước số tiền 2 tr này đi em nhé.mai mốt mượn thêm 2 tr nữa là huề nha. sao ok kg  ? B)
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: pquyen vào 12-03-2011 22:44:09
Pen em chuyển 5.000.000 cho chị haybanglong đã ứng trước cho em Loan (lano) lần 2.

Thân.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: lehung73 vào 13-03-2011 19:51:45
xulanhphanlan đã viết:
Trích dẫn
Hoàn cảnh em Loan này bệnh tật, và có nhiều phát sinh lúc chữa trị,nên cần có thêm tiền cho việc thuốc men lắm. mong cả nhà chung tay giúp cho Loan.
Xlpl giúp Loan 2 triệu.mong Loan sớm bình phục sức khỏe

@lehung73 em tạm ứng cho anh trước số tiền 2 tr này đi em nhé.mai mốt mượn thêm 2 tr nữa là huề nha. sao ok kg  ? B)


hj.tuân chỉ thôi..ủa mà sao kì vậy.ứng rồi mượn.rồi lại huề là sao anh..hổng hỉu :(
với sự giúp sức của cả nhà.Lano đã vượt qua đc giai đoạn khó khăn đầu tiên.có sự chung tay của cả nhà thì ko có điều gì là ko thể.tối nay lano đã trở vào SG để cho kịp dự thi vào ngày mai thứ hai..(lehung vừa đi công tác xa về nên cập nhật tin tức hơi trễ,mong cả nhà thông cảm)cám ơn tất cả những gì cả nhà dành cho lano,
lano sẽ khoẻ và có bài viết với cả nhà.mong cho em sẽ vượt qua đc những chặng đường còn phía trước với vòng tay thân thương của cả nhà.cám ơn tất cả.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: lano vào 14-03-2011 16:42:39
lano xin chào cả nhà!
lano vào đến Sài Gòn lúc 10h tối qua, nhưng vì tay hơi đau, giờ này lano mới lên diễn đàn được.
Lời đầu tiên, lano không biết nói gì hơn là gửi lời cảm ơn chân thành nhất của lano và gia đình lano đến tất cả tấm chân tình và sự giúp đỡ nhiệt tình của NTCM đã dành cho lano. Không có cả nhà chung tay, lano cũng không biết mình sẽ vượt qua những khó khăn ấy như thế nào nữa...Những ngày qua, biết bao người vì lano mà vất vả: bố mẹ, anh lehung, chị Ken, cô haybanglong (cô ấy chẳng quản ngại thời gian và công việc, lo lắng cho lano đến nỗi chạy ngược chạy xuôi khắp nơi như một người mẹ...) và còn nhiều, nhiều nữa mà có lẽ lano sẽ không bao giờ kể hết được ân nghĩa ấy.
lano nghĩ rằng, cuộc sống có cho và nhận, nhưng hình như lano được nhận quá nhiều...còn đâu đó bao người đau khổ hơn, bất hạnh hơn, khó khăn hơn lano...họ không có cả một nơi bấu víu, không có bất cứ một tài sản gì để bán lấy tiền cầm cự với nỗi khốn khó. Mà chưa ai biết đến để chia sẻ cùng họ, trong khi lano được bao người chở che giúp đỡ, đó là may mắn nhất mà lano có được.
Dù kết quả cuối cùng ra sao, dù cho nỗi đau có lớn như thế nào, lano cũng sẽ nghĩ đến những ân tình của mọi người để có động lực đi hết con đường phía trước. Cảm ơn mọi người nhiều lắm lắm! Dù biết rằng NTCM làm ơn không mong đáp trả, nhưng lano tin cả nhà sẽ hiểu được niềm biết ơn mà gia đình lano và lano đối với NTCM.
Trước đây, lano chưa bao giờ tưởng tượng ra một ngày mình sẽ ở hoàn cảnh này. Nghĩ lại câu thơ Tố Hữu mà ngày xưa lano từng học:
\\\"Nếu là con chim chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình...\\\"

lano thấy đau lòng và xấu hổ quá, bao nhiêu lý tưởng đẹp chưa thực hiện thì đã khiến gia đình và mọi người phải bận lòng vì mình nhiều đến vậy...
Cuối cùng, lano cũng muốn nói CẢM ƠN CẢ NHÀ MỘT LẦN NỮA (VÀ NHIỀU LẦN NỮA...)
Có gì còn thiếu sót, cả nhà bỏ qua cho lano nhé! Chúc cả nhà sức khỏe, thành công!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: haybanglong vào 01-04-2011 20:50:20
Xin chào cả nhà!

    Hôm nay mình xin phép cả nhà để đưa topic này lên, mong
được sự quan tâm của các bạn!

  Nhờ sự hỗ trợ của gia đình NTCM mà tối 13/3 em Loan đã
hoàn thành đợt hóa trị lần 2 và bay vào SG kịp làm các bài
thi và chuyên đề. Bác sỹ hẹn em đến 21/03 vào ra HN nội soi
đường ruột, yêu cầu phải có mẹ vạ̀ khoảng 3-4 người sẵn
sàng cho máu ( đề phòng em bị xuất huyết giống lần nội soi
trước). Do ngay từ năm SV thứ nhất em đã thường xuyên hiến máu
và tham gia vào 1 DD về hiến máu trên mạng nên việc tìm người
sẵn sàng hiến máu em giải quyết được ngay ( trong khi với
bệnh nhân khác cũng là 1 vấn đề nan giải phải không các bạn?). Bác
sỹ cũng hẹn đợt hóa trị lần 3 là ngày 16/04/2011.

   Tuy nhiên, do em phát sinh thêm viêm đốt sống cổ ( đợt vừa
rồi đã mua thuốc uống ) chỗ gần bả vai phải nên tay em rất
đau nhức, nhiều lúc phải nghiến chặt răng chịu đựng mà nước
mắt vẫn trào ra nên sức khỏe em không đảm bảo, phải lùi nội
soi vào ngày khác.

   Mãi không thấy em có kế hoạch ra HN nên hôm nay tôi đã gọi
cho em thì được biết: tay đã đỡ đau nhiều, sức khỏe em dạo
này khá hơn, ăn được nhiều hơn, mập lên đôi chút. Vì 16/04 là
đợt hóa trị tiếp theo nên em muốn kết hợp luôn cả nội soi và
hóa trị 1 đợt để đỡ tốn kém, và do gd em chưa lo được tiền
nên phải chờ. ( Hỏi mẹ em thì biết đang đợi bán đàn gà, do
gà còn hơi nhỏ nên khách hàng chê, phải nuôi thêm vài tuần
nữa ).

    Cả nhà thân mến! qua tìm hiểu tôi biết đợt ra HN lần này
ngoài CP hóa trị 12,5T còn tốn CP nội soi ( và thuốc kèm theo
nội soi ) khoảng 2T, chưa kể các xét nghiệm theo yêu cầu thực
tế xảy ra và CP đi đường. Tôi ước tính khoảng 18-20T. Đàn gà
bán đi có lẽ được khoảng 3T, muốn em tiếp tục chữa bệnh thì
gd lại phải vay lãi cao ( cứ nghĩ đến lãi suất là tôi sợ
\\\"toát mồ hôi hột\\\" ). Rất mong cả nhà mình lại chung tay, mỗi
người một chút giúp em có đk tiếp tục hóa trị đợt 3 cho
đúng hẹn thì hy vọng khỏi bệnh càng nhiều.

   @ Xulanhphanlan: việc hóa trị của em không chốt được lịch,
hóa trị xong 1 đợt thì bs mới hẹn lần sau, nhưng theo suy luận
qua 2 lần vừa rồi thì có lẽ cứ 40 ngày là hóa trị một lần
bạn ạ!

   Mình và bạn của mình đăng ký giúp em đợt này 1T. Tuần
sau mình sẽ gửi vào TK của Pen.

   Chúc cả nhà nghỉ cuối tuần vui vẻ!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 01-04-2011 23:13:52
Cảm ơn thông tin cập nhật của chị Haybanglong. NikeCRCC và Thaidzuy giúp em Loan 500,000 VND đợt này.

Mong cả nhà giúp Loan thêm chút nhé.

Thân,
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: pquyen vào 01-04-2011 23:28:47
Tôi giúp em 1.000.000, sẽ gởi vào quĩ ngày mai.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: XuLanhTinhNong2 vào 01-04-2011 23:35:45
Mình xin góp 6 triệu cho đợt này. Chúc em mạnh khỏe, may mắn !

Kính mong mọi người chung tay ! Xin cảm ơn !

Sẽ nhờ Trangvitgioi trung chuyển trong thời gian sớm nhất. Thanks Trang!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: asian vào 02-04-2011 00:27:40
Cảm ơn k87yeng đã đưa bài viết này lên và chị haybanglong đã cập nhật thông tin mới nhất về em Loan.

Asian & Hatcat xin được giúp em Loan 500.000VND.
Nhờ tieuhuongduong chuyển lại giúp anh sau khi nhận được thông qua tài khoản nhé. Cảm ơn người đẹp nhiều.

@ Lano: Chúc em luôn lạc quan và vui vẻ nhé!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: bymyside4 vào 02-04-2011 08:43:42
Bạn Banglangtim nhờ mình gửi Lano 300k .Cố lên nha Lano
Chúc cả nhà có 1 ngày cuối tuần thật vui
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: KevinHieu vào 02-04-2011 08:53:08
Kevin xin giúp em Loan 5M, sẽ chuyển sớm cho Penguin trong tuần sau.

Thân,
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: opla vào 02-04-2011 13:15:30
Tôi đăng ký giúp em 4 triệu. Sẽ chuyển đến Penguin sớm.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 02-04-2011 15:41:49
Cảm ơn cả nhà đã nhanh chóng chung tay giúp Loan. Tạm tổng kết đến hôm nay, thứ 7 ngày 2/4/2011, số tiền đăng ký giúp Loan là:

1. Haybanglong & Bạn: 1,000,000 VND
2. Pquyen: 1,000,000 VND
3. Xulanhtinhnong2: 6,000,000 VND
4. Asian & Hatcat: 500,000 VND
5. Banglangtim: 300,000 VND
6. KevinHieu: 5,000,000 VND
7. Opla: 4,000,000 VND
8. NikeCRCC & Thaidzuy: 500,000 VND

Tổng cộng: 18,300,000 VND

Cầu mong may mắn đến nhiều với Loan! Chúc em thêm vững tin!

Thân,
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: KevinHieu vào 02-04-2011 18:02:02
lano đã viết:
Trích dẫn

... lano nghĩ rằng, cuộc sống có cho và nhận, nhưng hình như lano được nhận quá nhiều...còn đâu đó bao người đau khổ hơn, bất hạnh hơn, khó khăn hơn lano...họ không có cả một nơi bấu víu, không có bất cứ một tài sản gì để bán lấy tiền cầm cự với nỗi khốn khó. Mà chưa ai biết đến để chia sẻ cùng họ, trong khi lano được bao người chở che giúp đỡ, đó là may mắn nhất mà lano có được.

... lano thấy đau lòng và xấu hổ quá, bao nhiêu lý tưởng đẹp chưa thực hiện thì đã khiến gia đình và mọi người phải bận lòng vì mình nhiều đến vậy...


Chào Lano,

Người có thể giúp Lano lúc này, theo Kevin, là bác FireWall ... Lano nên PM cho bác FW và chờ đợi những lời khuyên từ bác FW.

Thật tình là Kevin cũng chưa từng gặp bác FW, nhưng đọc những gì bác FW viết, Kevin có linh cảm là bác FW có thể giúp được Lano và cái giúp đó sẽ vượt xa những giá trị vật chất hiện thời ...

Dù gì, đắc hay vô đắc, hay cứ coi đó là một cơ duyên vậy,

Thân,
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 04-04-2011 15:40:15
Thaidzuy đã chuyển 500,000 VND tới tài khoản penguin, do NikeCRCC và Thaidzuy CMKTX.

Thân,
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: pquyen vào 04-04-2011 17:12:30
pquyen đã chuyển 1tr vào quĩ.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: trangvitgioi vào 05-04-2011 23:30:20
bymyside4 đã viết:
Trích dẫn
Bạn Banglangtim nhờ mình gửi Lano 300k .Cố lên nha Lano
Chúc cả nhà có 1 ngày cuối tuần thật vui

Vịt đã chuyển 300.000đ của banglangtim và 200.000đ của bạn Trangvitgioi giúp Lano vào qũy. Chúc Lano thêm nghị lực và niềm vui nhé.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: NamViet vào 06-04-2011 14:38:55
KevinHieu đã viết:
Trích dẫn
Kevin xin giúp em Loan 5M, sẽ chuyển sớm cho Penguin trong tuần sau.

Thân,


Bữa nay, anh Dzũng ( aka NamViet ) đã chuyển dùm bác Kevin đến anh Sơn ( aka Penguin ) 5M giúp đỡ bạn Lano

Thân ái !
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: penguin vào 08-04-2011 03:37:16
Quỹ đã nhận được 300k của Banglangtim, 200k của bạn Trangvitgioi và 5 triệu của anh KevinHieu từ anh NamViet. Cảm ơn cả nhà!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: haybanglong vào 13-04-2011 18:45:21
Xin chào cả nhà!

    Mình rất vui và cám ơn cả nhà đã chung tay giúp tiếp em Loan trong đợt Hoá trị lần 3 này.

    Hai tuần trước em Loan định nội soi trong SG, đọc kết quả cho BS ngoài HN để mẹ em đỡ phải ra HN, tốn kém chi phí. Khi ra truyền thuốc thì em chỉ đi 1 mình thôi. ( các BS ngoài HN cũng đồng ý như vậy ). Nhưng sau đó SK của em lại không ổn, có vài lần chóng mặt hạ huyết áp, phải nằm truyền nước ( có lẽ một phần do em cố gắng học và thi quá, tuần đầu tiên sau khi hóa trị lần 2 về em làm 4 bài thuyết trình thì được cả 4 điểm 10 ). vì vậy em chưa làm nội soi được. BS hẹn cứ ra đúng ngày để truyền hoá chất trước, sau đó sẽ nội soi kiểm tra lại.

    Loan sẽ bay ra HN vào chuyến hơn 8h sáng 16/04. Mẹ của Loan sẽ đi ô tô từ Đắc lắc ra vào ngày 15/4.

   Có chút thông tin với cả nhà như vậy. Khi ra HN mình sẽ thường xuyên quan tâm tới 2 mẹ con Loan, cả nhà yên tâm nhé!

   Mong Tổ điều phối cho ý kiến!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: Tieuhuongduong vào 13-04-2011 23:18:35
asian đã viết:

Asian & Hatcat xin được giúp em Loan 500.000VND.
Nhờ tieuhuongduong chuyển lại giúp anh sau khi nhận được thông qua tài khoản nhé. Cảm ơn người đẹp nhiều.


Tieuhuongduong đã chuyển 500 000đ của Asian vào tài khoản thủ quỹ Penquin.

Tieuhuongduong cũng xin gởi em 500k cho đợt hóa trị này. (đã chuyển)

Chúc Lano giữ mãi được sự lạc quan em nhé!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: xulanhphanlan vào 14-04-2011 05:58:31
Thời gian kg có nên viết bài hơi bị muộn. như tôi đã nói và hứa cùng các bạn là giúp cho Loan chuyến ra bắc lần này 5 triệu
Chúc Loan sức khỏe tốt và gặp nhiều may mắn
@ Lehung73 nếu thời gian quá cấp bách.em kg cần chuyển vào quỹ đâu nhé.thanks
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: lehung73 vào 14-04-2011 06:53:16
chào cả nhà..
lehung không biết nói gì hơn..chỉ cầu chúc với những tấm lòng của nhà mình,Lano sẽ đc tiếp thêm nghị lực trên con đường khó khăn sắp tới..và chúc em luôn chiến thắng dù có trở ngại như thế nào.DD nhà mình luôn bên cạnh và nắm lấy tay em..Lano nhé. :)

xulanhphanlan đã viết:
Trích dẫn
Thời gian kg có nên viết bài hơi bị muộn. như tôi đã nói và hứa cùng các bạn là giúp cho Loan chuyến ra bắc lần này 5 triệu
Chúc Loan sức khỏe tốt và gặp nhiều may mắn
@ Lehung73 nếu thời gian quá cấp bách.em kg cần chuyển vào quỹ đâu nhé.thanks

Dạ anh..em sẽ làm theo ý anh .lo chi phí bên ngoài cho lano.(tiền học và tiền vé)thanks anh nhiều.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: pquyen vào 14-04-2011 17:00:50
Tổng cộng các bạn giúp em Loan 19.000.000 (18,3tr + 500k của tieuhuongduong và 200k của bạn trangvitgioi), không kể 5tr của bác xulanhphanlan giúp trực tiếp.

Vậy số tiền này sẽ gởi cho Loan trực tiếp hay bác nào làm trung chuyển?

Thân.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: lehung73 vào 14-04-2011 18:48:44
pquyen đã viết:
Trích dẫn
Tổng cộng các bạn giúp em Loan 19.000.000 (18,3tr + 500k của tieuhuongduong và 200k của bạn trangvitgioi), không kể 5tr của bác xulanhphanlan giúp trực tiếp.

Vậy số tiền này sẽ gởi cho Loan trực tiếp hay bác nào làm trung chuyển?

Thân.

dạ theo em.thì nhờ Pen chuyển trực tiếp vào tài khoản của chị haybanglong.rồi chị sẽ chuyển cho Loan cũng như cập nhật về tình hình của Loan ngoài HN chi tiết nhanh nhất .vì hôm nay đã là 14/4..TK của Lano lại là ngân hàng Đông Á,nên chuyển vào tk VCB của chị haybanglong là hay nhất.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: pquyen vào 14-04-2011 19:17:46
Vậy pen chuyển 19.000.000 vào tk chị haybanglong, nhờ chị điều phối để  chi phí chữa bệnh cho Loan trong đợt điều trị này!!!

Thân chúc em Loan cố gắng \\\"chiến đấu\\\" mạnh mẽ nhé!!!

Thân.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: haybanglong vào 14-04-2011 22:11:05
Xin chào cả nhà!

    Haybanglong nhận lời trung chuyển tiền các TV giúp bé Loan. Có thông tin gì về Loan tại HN mình sẽ thông báo ngay tới các bạn.

    Rất cám ơn cả nhà!. Hẹn gặp 2 mẹ con Loan tại HN.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: asian vào 14-04-2011 23:41:30
Cảm ơn bác haybanglong đã nhận trung chuyển cho trường hợp này.

Chúc bác vui!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: penguin vào 15-04-2011 02:24:36
Quỹ đã chuyển 19.000.000VND vào tài khoản chị Haybanglong. Chị kiểm tra lại giúp em nhé.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: haybanglong vào 15-04-2011 12:29:07
Mình đã nhận được 19.000.000dd của các bạn ủng hệ bé Loan thông qua Pen. Cám ơn cả nhà nhiều!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: haybanglong vào 16-04-2011 22:28:09
Xin chào cả nhà!

    10h30\\\' sáng nay em Loan đã đến sân bay Nội Bài, khi đi ra tới gần cầu thang máy bay thì em bị xỉu, nhân viên y tế phải đưa vào phòng y tế để nghỉ, sau khi uống nước đường nóng và nghỉ ngơi thì em đã khỏe hơn.( nếu em đang xuống thang máy bay mà ngã xỉu thì nguy hiểm quá cả nhà ạ! ) đến 13h chiều thì có anh Lâm ( con bác Sơn mà Loan đang ở nhờ trong những lần ra HN)đi ô tô đến đón.

    Đến 16h thì mẹ Loan ra tới HN; lần này chị không được khỏe, say ô tô miết ( trước đây không say bao giờ ) không ăn gì được. Em Loan định giấu mẹ và mình chuyện bị xỉu ở sân bay nhưng mẹ Loan nghe được từ Lâm nói với bố Lâm. Ngay sau đó 2 mẹ con đã tới BV K gặp bác sỹ. 17h30 thì mình đến đón 2 mẹ con đi ăn cháo và trò chuyện. Loan chỉ được ăn cháo thịt hết ngày mai. Còn vài ngày sau đó chỉ được ăn cháo trắng với đường. Truyền hóa chất và uống thuốc nhiều nhưng ăn uống thì có lúc phải kiêng như thế nên khả năng tái tạo máu bị ảnh hưởng, do vậy có lúc em bị tụt huyết áp và xỉu như vậy.Tuy nhiên lần này ra HN, Bs khen em nhìn khỏe hơn đấy ạ! Cứ nhìn em lúc gặp mình thì chẳng ai nghĩ em đang mệt mỏi đến vậy.

   Sáng mai em sẽ làm xét nghiệm, chiều mai bắt đầu truyền hóa chất.
Ung thư có 6 giai đoạn thì lúc em phát bệnh là ở giai đoạn 2 nên khả năng chữa khỏi còn nhiều, cả nhà mình chúc em thêm nhiều sức khỏe và nghị lực để vượt qua.

    Chúc cả nhà ngủ ngon!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 16-04-2011 22:41:16
Cảm ơn những dòng cập nhật của chị Haybanglong. Có thêm sự gần gũi của chị như thêm một người mẹ nữa, chắc Loan sẽ thêm nghị lực sống.

Mong cho Loan nhiều may mắn!

Thân,
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: asian vào 16-04-2011 23:59:33
Cảm ơn chị haybanglong đã cập nhật thông tin.

Chúc Loan luôn vui vả khỏe!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: Minhna vào 17-04-2011 20:38:04
Lần sau vào viện gặp em Loan chị haybanglong alo cho em đi với nhé :)
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 17-04-2011 20:42:38
Em gái cố lên nhé...!!! Anh hứa làm lại cho em 22 con bướm anh làm xong rồi nè... em mau khỏe vô SG anh đưa.... ;)
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: haybanglong vào 17-04-2011 22:08:33
Xin chào cả nhà!

    Sáng nay em Loan đi làm các xét nghiệm, kết quả cho thấy có nhiều khả quan, sức khỏe tốt hơn nên BS đã cho truyền thuốc ngay và Làm nội soi ngay buổi chiều. Tế bào phân giải ở cổ đã giảm, không thấy nổi hạch và em không thấy đau tay như trước nên BS xác định không cần uống thuốc chữa chỗ này nữa. ( Chỗ đau này mới bị đợt ra hóa trị lần 2 đó ).

    E phải nhịn ăn suốt từ sáng sớm đến 15h chiều mới nội soi xong, bắt taxi về nhà rồi mới ăn cháo. ( \\\"tâm hồn ăn uống\\\" như mình mà phải nhịn thế là xỉu rồi đấy cả nhà ạ!). Từ ngày mai lại được ăn cháo thịt rồi.

    Hôm nay mình bận quá nên không vào thăm em được ( vì em có mẹ bên cạnh nên mình cũng yên tâm hơn) chỉ hỏi qua ĐT thôi. E khoe là: hôm nay con là người bóc tem 1 máy nội soi mới, máy dùng bằng ống nhựa mềm nên không bị đau quá như mọi khi nên con thấy khỏe. Nghe giọng nói khỏe - vui kể về những tiến triển có khả quan mà mình mừng quá,tuy nhiên chiều mai mới có kết quả nội soi. Ngày mai Loan lại tiếp tục truyền thuốc.

    Cầu mong cho Loan luôn có được tình thần lạc quan - vui vẻ như hôm nay để thêm liều thuốc tinh thần đẩy lui bệnh tật.

    Chúc cả nhà ngủ ngon và có 1 tuần làm việc hiệu quả.

@ Minh Na: 11h45 trưa mai chị có mặt ở TT ứng dụng công nghệ cao 28 Điện biên phủ. Em có thăm Loan thì gặp nhau ở đó nhé!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: haybanglong vào 18-04-2011 21:49:52
Xin chào cả nhà!

   Cả ngày hôm nay Loan đã truyền hết 2 lọ hóa chất, do cả
ngày hôm qua đã mệt, hôm nay lại truyền cả 2 lọ, không ăn uống
gì được nên chiều nay em mệt quá, nôn ra máu nhưng bs bảo không
đáng lo, KQ điều trị tiến triển tốt, chỉ do mệt quá thôi. Buổi
trưa Loan đang truyền nên mình không gặp được, cuối giờ chiều
gặp lại thấy em mệt mỏi, da tái đi khác hẳn buổi chiều ngày
thứ 7, ăn được rất ít.

    Mẹ em nói: lần hóa trị đầu tiên chị ra HN cứ khóc suốt
vì thương con, lo lắng cho bệnh tật và chi phí cho những lần
hóa trị sau; Lần này ra HN chị cứ cười suốt vì thấy bệnh
con thuyên giảm và gánh nặng chi phí đã được NTCM gánh đỡ.
Trước khi đi chị đã bán được 1/2 đàn gà là gần 50 con, thu
được 6T; còn gần 50 con nữa vì chưa được 1kg/con nên họ chưa
mua. ( chắc đến lần hóa trị sau thì bán được )

  Cả nhà thân mến! Đợt hóa trị lần này bs sử dụng loại
thuốc khác 2 đợt trước, đặc trị hơn nên giá thành cũng đắt
gấp đôi lần trước, tổng chi phí cho 2 ngày chữa bệnh của Loan
như sau:

Khám tổng quát: 20.000d

Hóa chất đặc trị: 8.250.000đ/chai * 3 chai  =  24.750.000d

Nội soi đại tràng, màu, 4 chiều: 1.590.000d

Thuốc hỗ trợ nội soi: 81.000d ( 3 gói )

Sinh thiết tế bào trực tràng sau nội soi: 750.000d

Công thức máu, bạch cầu: 120.000d

Xét nghiệm đại + tiểu tiện: 170.000d

Sinh hóa dịch ruột: 220.000d

Xquang tim phổi: 500.000d

Thuốc viên Xeloda: 3.500.000
( Lần này BS kê đơn uống chỉ bằng 1/3 lần trước )

       Tổng cộng: 31.701.000d

   DD đã ủng hộ, chuyển tiền vào TK của mình là 19T, tiền
mẹ Loan mang đi còn 4T ( đã chi phí đi đường hết một ít ), số
còn thiếu mình đã tạm ứng cho Loan thanh toán là 8T.

  Sáng mai Loan sẽ nhận kết quả nội soi, nghe KL sau khi bs hội chẩn
và sẽ bay vào SG vào lúc 13h.

   Trường hợp của Loan có cần phải post hóa đơn lên không ạ!
Nếu cần thì mình nhờ LeHung nhé!

    Chúc cho bé Loan chóng bình phục SK để tiếp tục hoàn thành luận văn tốt nghiệp hệ Cử nhân thường vào T6/2011. ( Còn hệ cử nhân tài năng thì hết năm mới xong ạ ).

@ Loan: Chỉ cần phấn đấu 8 điểm thôi Loan nhé, để sức lực còn chiến đấu với 2 lần hóa trị tiếp theo nữa cháu ạ!

  Thân!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: pquyen vào 19-04-2011 21:55:16
Cám ơn chị haybanglong đã cập nhật tin tức về em Loan.

Pen em tạm xuất quĩ chuyển trả 8.000.0000 cho chị haybanglong.

Chị nhờ lehung post hoá đơn chi phí lên dđ cho cả nhà biết.

Các bạn tiếp tục giúp em Loan nhé!

Thân.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: lano vào 19-04-2011 21:58:43
lano đã vào đến Sài Gòn, về đến nhà là đã gần 5h chiều. Lần đi này cũng như lần trước, lại được cả nhà mình hết lòng giúp đỡ. Dù có dùng từ ngữ nào đi nữa cũng không thể diễn tả được tâm trạng lano lúc này, biết ơn, xúc động và cả những cảm xúc không thể gọi tên nữa...lano không biết nói gì hơn là lại lặp lại lời cảm ơn chân thành của lano và gia đình đối với NTCM. Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn mẹ và anh 2 cùng tất cả mọi người, cảm ơn diễn đàn nhiều lắm vì đã luôn ở bên lano. Ân tình này không biết bao giờ lano mới đáp đền hết đây...!
Chúc cả nhà sức khỏe và thành công! Một lần nữa, gia đình lano và lano cảm ơn cả nhà, lắm lắm!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: haybanglong vào 21-04-2011 20:44:37
Xin chào cả nhà!

    Trước tiên mình xin lỗi cả nhà vì chưa hoàn thành hết nhiệm vụ. Do khả năng vi tính có hạn nên mình định khi Loan vào SG sẽ nhờ Lê Hùng chụp hóa đơn và đưa lên DD ( vì mình cứ tưởng Hoá đơn Loan sẽ cầm ) nhưng hoá đơn lại do mẹ Loan cầm mang về Đắc Lắc để trình cho cán bộ xã để làm căn cứ xét Sổ hộ nghèo và các hỗ trợ khác nếu xã có ( Làm theo yêu cầu của xã )nên Lê Hùng chưa có để post lên DD ngay được. Mong các bạn thông cảm, trong vài ngày tới sẽ hoàn thành nốt việc này ạ. Loan khám và làm các xét nghiệm ở cả 2 nơi ( tuỳ từng loại xét nghiệm ): BV K và Trung tâm ứng dụng chữa bệnh công nghệ cao ( ở 28 Điện biên Phủ ), ở TT ứng dụng thì họ chỉ có phiếu thu tiền -trước khi vào làm xét nghiệm thì Loan phải nộp lại cho họ nên không giữ chứng từ được. Do vậy tiền trên HĐ đưa lên DD sẽ chỉ gần bằng số tiền thực chi mà mình đã thống kê, rất mong các bạn hiểu và thông cảm.

   Cả nhà thân mến! Kết quả khám lần này của bé Loan rất khả thi, các tế bào ung thư giảm rõ rệt, BS hẹn 8 tuần nữa mới đến lần hoá trị đợt 4. Cả nhà mình luôn ủng hộ và mong em giữ gìn sức khoẻ tốt để có đủ đk cho lần hoá trị sau được đúng ngày.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: haybanglong vào 25-04-2011 18:20:22
Xin chào cả nhà!

    Hôm nay mình lại một lần nữa xin lỗi cả nhà vì đã không thể hoàn thành hết nhiệm vụ. Do sd vi tính kém và có chút không cẩn thận khi định nhờ LêHùng nên đã dẫn đến việc \\\" Sai một ly đi một dặm \\\".

   Mình định nhờ LêHùng khi gặp Loan sẽ chụp HĐ và post lên, nhưng lại không dặn kỹ LH trước nên chiều 20/4 LH bảo mình gửi ảnh chụp HĐ vào thì mới biết mình chưa chụp, lúc đó hỏi Loan thì cũng mới biết là toàn bộ HĐ mẹ Loan đã cầm về quê. Trong ngày 20/4 mẹ Loan đã nộp HĐ lên xã,đến tối mình gọi mẹ Loan thì hôm sau chị ấy đã lên xã để mượn lại nhưng cán bộ phụ trách lại đi họp 3 ngày trên huyện đến tối 23/4 mới về. Ngày 24/4 mẹ Loan tìm gặp được thì biết: khi đi họp cán bộ đã mang lên huyện nộp luôn rồi ạ.  :( Các bạn thông cảm, đường xá nơi quê Loan xa xôi cách trở, nếu lại nhờ cán bộ xã lên huyện mượn lại thì quá phiền hà ( mà chưa chắc đã mượn lại được ) nên mình đánh \\\"bó tay.com\\\".

    Sự việc diễn biến ngoài mong muốn như vậy, mong các bạn thông cảm, cho xin chữ \\\"đại xá\\\" ạ! Biết là làm chưa đúng nguyên tắc của DD nhưng mình đành bó tay, sẽ sửa sai trong lần hóa trị sau ạ!

     Thân!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: banron vào 25-04-2011 21:25:37
haybanglong đã viết:
Trích dẫn
...
    Sự việc diễn biến ngoài mong muốn như vậy, mong các bạn thông cảm, cho xin chữ \\\"đại xá\\\" ạ! Biết là làm chưa đúng nguyên tắc của DD nhưng mình đành bó tay, sẽ sửa sai trong lần hóa trị sau ạ!

     Thân!


Chào bạn haybanglong,

Mọi người chắc hiểu và thông cảm với bạn. Tuy nhiên, vì sự minh bạch của NTCM, bạn không nên dừng lại ở đây xem như đã hết cách rồi.

Tôi nghĩ không cần tính đến chuyện đi gặp cán bộ huyện xa xôi, bạn hãy thử đến bệnh viện, xin bản lưu hóa đơn rồi photo hay chụp hình post lên cho mọi người xem cũng được.

Mong bạn thử lần nữa.

Thanks.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: XuLanhTinhNong2 vào 21-06-2011 23:28:45
haybanglong đã viết:
Trích dẫn

   
 ...  Cả nhà thân mến! Kết quả khám lần này của bé Loan rất khả thi, các tế bào ung thư giảm rõ rệt, BS hẹn 8 tuần nữa mới đến lần hoá trị đợt 4. Cả nhà mình luôn ủng hộ và mong em giữ gìn sức khoẻ tốt để có đủ đk cho lần hoá trị sau được đúng ngày...


Chào các Bác,

Sắp đến lần hóa trị chưa vậy các Bác? Có gì xin cập nhật cho mọi người biết ạ. Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: lehung73 vào 22-06-2011 08:18:34
XuLanhTinhNong2 đã viết:
Trích dẫn

Chào các Bác,

Sắp đến lần hóa trị chưa vậy các Bác? Có gì xin cập nhật cho mọi người biết ạ. Xin cảm ơn.


Chào anh XLTN2 và cả nhà.hiện tại đã đến ngày em L ra HN để tiếp tục vào thuốc,nhưng do lại trùng với ngày em phải bảo vệ luận án  tốt nghiệp nện đành phải xin phép bác sĩ dời ngày lại.dự kiến ngày 27/6 này em sẽ bảo vệ xong đề án và chuẩn bị lên đường ngay sau đó ah.thanks
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: XuLanhTinhNong2 vào 23-06-2011 23:55:07
Cảm ơn Bác LeHung73 đã cập nhật. Vậy xin các bác cũng vui lòng cập nhật tình hình tài chính cho chuyến đi kỳ này được không ạ. Để có gì chúng ta lại kêu gọi mọi người chung sức giúp em như lần trước ạ. Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: haybanglong vào 25-06-2011 17:33:54
Xin chào Xulanhtinhnong2 và các bạn!

    Sau đợt Loan hóa trị lần trước trở về, cả 2 cô cháu đều quá bận nên ít gọi điện cho nhau. Ngày 27/6 Loan sẽ bảo vệ Luận văn tốt nghiệp hệ cử nhân bình thường ( cuối năm mới xong lớp Cử nhân tài năng ) và khoảng 2 hoặc 03/7 sẽ ra HN. Mình hỏi kỹ mới biết Loan sẽ ra bằng ô tô để giảm CP nhưng mình đã khuyên cháu không nên như vậy, lần trước đi máy bay một mình còn xỉu ở chỗ cầu thang máy bay, lần này tập trung sức để bảo vệ tốt nghiệp đã thấm mệt lại đi ô tô không an toàn chút nào; ra HN sức yếu vào thuốc lại sốc như lần sát tết Nguyên đán thì nguy hiểm lắm.

    Mình đăng ký CMKTX giúp cháu 01 lượt vé máy bay là 2.500.000đ; đầu tuần tới sẽ chuyển vào TK Pen. Chúc chuyến đi của cháu nhiều thuận lợi!

    Khi cháu ra HN mình sẽ cập nhật thông tin để cả nhà cùng biết.

        Thân!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: XuLanhTinhNong2 vào 29-06-2011 23:32:04
Cảm ơn bác HayBangLong đã cập nhật thêm tin tức. (Dù bác nói ít nhưng mình cũng hiểu nhiều được rồi...).

Mình đóan rằng kỳ hóa trị này chắc cũng tốn kém như lần trước (khỏang 30 triệu). Thật tình mà nói đây là khỏang tiền không nhỏ đối với bất cứ một gđ lao động nào. Xin mọi người lại chung tay phụ em và gia đình một lần nữa! Xin cảm ơn!

Chúc Lano một chuyến đi thành công và mau lành bệnh!

Mình xin góp 10 triệu cho đợt này. Sẽ nhờ Trangvitgioi làm trung chuyển trong thời gian sớm nhầt (thanks Trang!). Vì thời gian khá gầp mình xin quỹ ứng trước. Xin cảm ơn!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: xulanhphanlan vào 30-06-2011 05:03:10
Chào cả nhà

Xlpl tôi ủng hộ Loan 2000K cho đợt ra bắc lần này. chúc em có sức khỏe tốt.và gặp nhiều may mắn

@ Lehung ( Mười or Bù ) Bác lo thủ tục hành chính giúp em Xlpl nhé. nại thiếu bác Ny chè đé nữa héng. cứ +++++ cộng mãi vào đó đi nghen. hehehhee cừ trừ nè
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: lehung73 vào 30-06-2011 07:35:25
xulanhphanlan đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà

Xlpl tôi ủng hộ Loan 2000K cho đợt ra bắc lần này. chúc em có sức khỏe tốt.và gặp nhiều may mắn

@ Lehung ( Mười or Bù ) Bác lo thủ tục hành chính giúp em Xlpl nhé. nại thiếu bác Ny chè đé nữa héng. cứ +++++ cộng mãi vào đó đi nghen. hehehhee cừ trừ nè


 Chào anh và cả nhà.dạo này tuy lehung hơi bận vì chuyện riêng nhưng luôn nhận nhiệm vu ko từ chối đâu ah.hj XLPL.anh mà cứ + hoài thì sẽ ko thành trà đá đâu nhé..đổi màu cho coi. :P
lehung cũng xin cập nhật thêm về Lano,

Sau khi bảo vệ luận án tốt nghiệp xong,Lano lại chuẩn bị cho hai em của mình thi đại học dịp này,nên ko thể đi ra HN liền đc dù đã rất trễ hẹn,trong đây chỉ có mình L lo cho 2 em,trách nhiệm là chị cả rất nặng nề.là chỗ dựa tinh thần cho các em L.vì vậy nên khoảng ngày 10/7 khi các em thi xong 2 đợt L mới yên tâm mà điều trị cho mình,cả nhà mình cùng động viên L nhé.mấy hôm nay trời SG mưa nhiều..bệnh viêm khớp lại tái phát,cộng thêm sốt siêu vi và nhiễm trùng máu,cũng may là khám và lấy thuốc kịp thời,bác sĩ bảo là mới nhẹ nên ko sao,nhưng thận trọng ,L đau nhiều,nhưng rất cố gắng vượt qua.Dù phải nén môi kìm chặt tiếng .
cùng cầu chúc cho L luôn có nghị lực để vượt qua mọi thử thách cũng như nụ cười tin vào mầu nhiệm của cuộc sống nhé cả nhà. :(
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: trangvitgioi vào 10-07-2011 00:24:39
XuLanhTinhNong2 đã viết:
Trích dẫn

Mình xin góp 10 triệu cho đợt này. Sẽ nhờ Trangvitgioi làm trung chuyển trong thời gian sớm nhầt (thanks Trang!)

Vịt đã chuyển 10.000.000đ của anh Xulanhtinhnong2 vào tk thủ quỹ, Pen check giùm nha. Tks.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: XuLanhTinhNong2 vào 15-07-2011 23:00:53
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn

Vịt đã chuyển 10.000.000đ của anh Xulanhtinhnong2 vào tk thủ quỹ, Pen check giùm nha. Tks.


Thanks Trang!

Chào các bác. Có bác nào nhận làm trung chuyển để thủ quỹ có thể chuyển tiền đến cho Gđ Lano được không vậy? Hôm nay Lano đã ra ngòai bắc chưa vậy? Xin cảm ơn các bác.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: lehung73 vào 18-07-2011 08:58:40
chào cả nhà.. :(
Thật lòng cho lehung xin lỗi cả nhà và anh xulanhtinhnong2 vì việc cập nhật tình hình của Lano chập trễ,phu lòng tình cảm của cả nhà dành cho L.Do mấy hôm nay sức khỏe của lehung ko đc tốt lắm mong cả nhà thông cảm.
theo lich hẹn thì L phải ra HN để truyền thuốc..vì đã trễ ngày ..
sau những ngày lo cho luận án tốt nghiệp,rồi thời tiết thay đổi mưa nắng thất thường sức khỏe của lano sút giảm nghiêm trọng.vừa rồi thệm việc lano bi nhiễm trùng máu tụt huyết cầu ,sau khi xét nghiệm tạm thời ở SG ,thì bác sĩ chỉ định ko cho lano tiếp tục truyền thuốc nữa.vì ko đảm bảo an toàn cho em.và vậy nên chuyến ra HN của lano đành phải hủy(phải hủy cả vé đi luôn)
bác sĩ điều trị cho em ở viện K Hà Nội đã chuyển sang phương án 2 là sẽ dùng thuốc đặc trị,mỗi toa như vậy sẽ gửi từ HN vào..lehung và lano đã đồng ý và lấy toa đầu tiên (trị giá 2t)cho lano dùng xem như thế nào,nếu đáp ứng tốt thì sẽ tiếp tục.
Lano nhờ lehung gửi lời cảm ơn đến sự giúp đỡ và quan tâm chân thành của anh xulanhtinhnong2 và cả nhà dành cho em.em ko bt nói sao cho hết ý,chỉ biết Em sẽ cố gắng hết mình ko chịu thua số phận cũng như  đáp lại  tình cảm cả nhà dành cho em..Dạo này vì dùng quá nhìu thuốc nên phản ứng phụ đã xảy ra với em,trí nhớ bị giảm sút,cho nên lano đang rất cố gắng để hoàn thành xong chương trình lớp Cử Nhân Tài Năng mà em đang học.(tháng 11)
lehung sẽ tiếp tục cập nhật thêm tình hình của em trong thời gian nhanh nhất.
@XuLanhTinhNong2 bác xulanhphanlan
 và cả nhà thông cảm cho lehung vì sự chậm trễ này nhé.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: k87yeng vào 18-07-2011 10:02:24
Chúc mừng Lano bảo vệ luận văn thật tốt nhé. Chúc em luôn khỏe để đi tiếp những chặng đường phía trước, vốn còn dài đằng đẵng...

Cố lên nào...! (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/try.jpg)
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: XuLanhTinhNong2 vào 22-07-2011 23:57:29
Cảm ơn bác Lehung73 đã cập nhật tình hình. Nghe vậy mình cũng lo vì không biết uống thuốc có hiệu quả = việc truyền hóa chất hay không? Theo suy nghĩ của mình thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất nên kêu Lano nên giữ gìn sức khỏe trước nhất rồi lo chuyện học hành sau.

Không biết ct học đó như thế nào...có thể bác và Lano nghiên cứu xem việc đình lại kỳ thi có được không (để dưỡng sức chữa bệnh trước..)?  Đó chỉ là vài suy nghĩ cá nhân, nếu gì nghe không đúng thì xin các bác bỏ qua hén. Thanks,

Về phần tiền đã chuyển vào quỹ. Nếu BQT/TĐP và cả nhà không phản đối thì mình xin được chuyển đến cho gđ Lano để giúp chi phí chữa bệnh trong lúc này. Bác Lehung73 có thể làm trung gian để thủ quỹ chuyển được không? (Khi có quyết định cuối cùng của BQT/TĐP và mọi người). Xin cảm ơn trước.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: HMHai vào 24-07-2011 08:49:05
XuLanhTinhNong2 đã viết:
Trích dẫn
...
Không biết ct học đó như thế nào...có thể bác và Lano nghiên cứu xem việc đình lại kỳ thi có được không (để dưỡng sức chữa bệnh trước..)?  Đó chỉ là vài suy nghĩ cá nhân, nếu gì nghe không đúng thì xin các bác bỏ qua hén. Thanks,

Về phần tiền đã chuyển vào quỹ. Nếu BQT/TĐP và cả nhà không phản đối thì mình xin được chuyển đến cho gđ Lano để giúp chi phí chữa bệnh trong lúc này. Bác Lehung73 có thể làm trung gian để thủ quỹ chuyển được không? (Khi có quyết định cuối cùng của BQT/TĐP và mọi người). Xin cảm ơn trước.


Chào XuLanhTinhNong2 và cả nhà,

Hai ý kiến của XuLanhTinhNong2 đều có lý, suy nghĩ của tôi là:

Ý kiến 1: Lehung73 và Lano hiểu rõ nhất, các bạn là người quyết định. Thực tế học hành là một công việc nặng nhọc, rất tốn sức...

Ý kiến 2: Trong trường hợp này XuLanhTinhNong2 là MTQ. Hơn nữa đề nghị trên cũng phù hợp với nhu cầu hiện tại của gia đình Lano nên tôi nghĩ BQT đồng ý. Mong bác PQuyen và TĐP ra quyết định.

Thân
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: pquyen vào 24-07-2011 22:16:00
Đề nghị của bác Xulanhtinhnong2 rất hợp lý nên chúng ta sẽ chuyển những đóng góp của tất cả các bạn giúp Lano cho lehung để chủ động điều phối giúp em.

Pen em chuyển 10.000.000 (từ xulanhtinhnong) cho Lehung nhé!

Thân.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: traithuongyeuthuong vào 25-07-2011 00:11:16
Không biết ct học đó như thế nào...có thể bác và Lano nghiên cứu xem việc đình lại kỳ thi có được không (để dưỡng sức chữa bệnh trước..)? Đó chỉ là vài suy nghĩ cá nhân, nếu gì nghe không đúng thì xin các bác bỏ qua hén. Thanks,

Hy vọng em Loan sẽ đọc được những tâm sự của cả nhà,những yêu thương, lo lắng và cả những trăn trở của gia đình mình dành cho e...
Traithuong...thấy ý kiến của bác xulanhtinhnong là tốt cho e loan bây giờ.
Traithuong luôn tâm niệm 1 điều:\\\"Có sức khỏe là có tất cả, không có sức khỏe là không có gì hết\\\".
Traithuong cũng từng bị bệnh rất nặng, bác sỹ bảo phải phẫu thuật gấp...rồi những ngày kiệt sức traithuong phải bỏ làm để giữ sức khỏe, giữ việc học...rồi khi bệnh nặng hơn, được mọi người khuyên dừng việc học để điều trị bệnh...lúc đầu T rất bướng bỉnh và tủi thân vì mọi người lại khuyên mình từ bỏ ước mơ và niềm đam mê...Nhưng rồi khi ngồi suy nghĩ lại Traithuong đã làm theo lời khuyên của mọi người.
Từ danh sách đứng đầu lớp chuyển sang thứ ba lớp năm hai và tụt hơn nữa năm ba...và từ bỏ hẳn việc học một thời gian để đi điều trị bệnh và chỉ tập trung vào chăm sóc sức khỏe...
Sau mấy tháng, ơn trời và được sự tận tình giúp đỡ của những người tốt bụng, sự chăm sóc tận tụy của mẹ,gd... traithuong đã khỏe lại và tiếp tục trở về cuộc sống thường ngày, tiếp tục đi học lại và tốt nghiệp ra trường đi làm...Và giờ đây Bác sĩ đã bảo Traithuong chưa cần phải phẫu thuật mà chỉ cần uống thuốc và theo dõi theo định kỳ... Thật là 1 điều kỳ diệu...Giờ đây sức khỏe của Traithuong đã tốt hơn trước rất nhiều, traithuong lại tiếp tục vừa đi làm vừa tiếp tục đi học lên tiếp và thực hiện được 1 số mơ ước của mình...
Traithuongyeuthuong kể câu chuyện của mình chỉ mong mỏi 1 điều là e Loan hãy cân bằng mọi việc nhé. Việc học quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn...Mình tin điều kỳ diệu sẽ đến với e, e là niềm tin,là tấm gương để nhiều người noi theo, là niềm tự hào của mọi người nên e phải chiến thắng tất cả, phải giữ sức khỏe tốt để mọi người tin vào ĐIỀU KỲ ĐIỆU,TIN VÀO SỰ CỐ GẮNG GIÚP ĐỠ CỦA MÌNH CÓ HIỆU QUẢ...LOAN nhé!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: penguin vào 26-07-2011 09:43:35
pquyen đã viết:
Trích dẫn

Pen em chuyển 10.000.000 (từ xulanhtinhnong) cho Lehung nhé!

Thân.

Quỹ đã chuyển 10.000.000VND vào tài khoản anh Banbe6x. Nhờ anh chuyển lại cho anh Lehung73. Cảm ơn anh!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: lehung73 vào 29-07-2011 09:12:33
penguin đã viết:
Trích dẫn

Quỹ đã chuyển 10.000.000VND vào tài khoản anh Banbe6x. Nhờ anh chuyển lại cho anh Lehung73. Cảm ơn anh!

lehung đã nhận đc tiền từ quỹ chuyển.
lehung xin nhận trách nhiệm cùng gia đình điều phối số tiền CMKTX của bác XLTN2 vào chi phí thuốc của em Loan.lehung sẽ cập nhật thường xuyên vào mỗi lần nhận thuốc nhé bác XLTN2 và cả nhà.
Về việc xin tạm ngưng chương trình học để giữ sức khỏe.lehung đã hỏi thăm và đc bt.
Đối với chương trình học hệ bình thường thì xin kết quả lưu lại đc như bạn traithuongyeuthuong đã chia sẻ.
em Loan đã hoàn thành xong chương trình học của Đai học.còn chương trình mà em đang theo và sắp hoàn thành là chương trình học của Lớp Cử Nhân Tài Năng, theo hệ xét tuyển của trường (tuyển 17,bây giờ chỉ còn có 5 em) từ lúc mới vào năm nhất Đai học.và ko đc bảo lưu kết quả để học tiếp,vì mỗi khóa điều có xét tuyển một lần mà thôi..
mong cả nhà thông cảm ,L cũng chỉ còn vài tháng nữa là hoàn thành .cả nhà ủng hộ L nhé. :)
lehung cũng xin cập nhật là với toa thuốc mới.sức khỏe của L đã đc cải thiện tốt.hiện tình trạng ổn định.
một lần nữa là vai trò anh 2 và trách nhiệm của một thành viên theo dõi TH này .lehung xin cảm ơn cả nhà và các MTQ đã quan tâm ,giúp đỡ L..và mong cả nhà luôn chúc cho em đủ nghị lực ,tự tin và thật nhiều niềm tin vào cuộc sống,để vượt qua chính căn bệnh của mình.thanks
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: be-buti vào 12-08-2011 10:30:51
haybanglong đã viết:
Trích dẫn
Xin chào cả nhà!

    Trước tiên mình xin lỗi cả nhà vì chưa hoàn thành hết nhiệm vụ. Do khả năng vi tính có hạn nên mình định khi Loan vào SG sẽ nhờ Lê Hùng chụp hóa đơn và đưa lên DD ( vì mình cứ tưởng Hoá đơn Loan sẽ cầm ) nhưng hoá đơn lại do mẹ Loan cầm mang về Đắc Lắc để trình cho cán bộ xã để làm căn cứ xét Sổ hộ nghèo và các hỗ trợ khác nếu xã có ( Làm theo yêu cầu của xã )nên Lê Hùng chưa có để post lên DD ngay được. Mong các bạn thông cảm, trong vài ngày tới sẽ hoàn thành nốt việc này ạ. Loan khám và làm các xét nghiệm ở cả 2 nơi ( tuỳ từng loại xét nghiệm ): BV K và Trung tâm ứng dụng chữa bệnh công nghệ cao ( ở 28 Điện biên Phủ ), ở TT ứng dụng thì họ chỉ có phiếu thu tiền -trước khi vào làm xét nghiệm thì Loan phải nộp lại cho họ nên không giữ chứng từ được. Do vậy tiền trên HĐ đưa lên DD sẽ chỉ gần bằng số tiền thực chi mà mình đã thống kê, rất mong các bạn hiểu và thông cảm.

   Cả nhà thân mến! Kết quả khám lần này của bé Loan rất khả thi, các tế bào ung thư giảm rõ rệt, BS hẹn 8 tuần nữa mới đến lần hoá trị đợt 4. Cả nhà mình luôn ủng hộ và mong em giữ gìn sức khoẻ tốt để có đủ đk cho lần hoá trị sau được đúng ngày.

Mình khuyên lần sau em Loan ra Hn đừng điều trị ở 28 Điện Biên Phủ, chỗ đó rất đắt, làm tiền kinh lắm, nhiều khi không cần thiết nhưng cứ bắt mình xét nghiệm, uống thuốc để thu tiền.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: lehung73 vào 18-01-2012 10:45:13
Chào cả nhà.
xin lỗi cả nhà ,đã lâu rồi lehung ko cập nhật tình hình của Loan cho cả nhà bt.
từ đợt hóa trị thứ 3..đc cả DD giúp đỡ,rồi đến lượt hóa trị thứ 4 đến nay..tình hình sức khỏe của Loan khá tốt.nhưng phải luôn dùng thuốc đặc trị để chặn đứng sự phát tác của các tế bào di căn,phải giữ sức khỏe thật tốt để tiếp tục vào đợt hóa trị cuối cùng theo lời dặn của bác sĩ.
tuy sức khỏe yếu nhưng em rất cố gắng..vừa đi học để hoàn thành chương trình Đại Học,vừa đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống và tiền thuốc mỗi toa gần 5triệu /tháng.
cộng việc như vậy nhưng em vẫn rất lạc quan yêu đời ,luôn nghĩ đến ngày khỏi bệnh...vậy mà thời gian gần đây..năm hết Tết đến.
lehung vừa đc bt em đang chiu đau đớn hành hạ,công việc thì đình trệ vì ko đủ sức khỏe để làm.thuốc đặc trị thì đã hết mà khả năng mua tiếp thì em chưa bt xoay ở đâu vì công việc và sức khỏe ko cho phép.
em ko dám than thở mà cắn răng chịu đau một mình.khi mọi người đang lo về quê ăn tết thì em đang chống chọi với cơn đau chứ đừng nói mơ đến về nhà đón tết khi đã xa nhà 3 năm ..
Lehung ko bt viết sao.vì lehung cũng là anh 2 kết nghĩa của em.nhìn em như vậy thấy xót xa quá.nên viết bài mong cả nhà có thể giúp em phần nào để em vượt qua đc giai đoạn khó khăn này đc ko ah.nhất là điều cần thiết là chi phí mua toa thuốc đăc trị.vì nếu ko thì những gì lâu nay điều trị cho em sẽ ko còn tác dụng nữa.
Cảm ơn cả nhà.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: banbe6x vào 18-01-2012 13:20:59
Nghị lực của Loan thật đáng khâm phục .
Hiện nay việc cần thiết là phải duy trì và nâng cao thể trạng để chịu đựng tiếp đợt hóa trị cuối  theo phác đồ điều trị của Bác sĩ cho nên Loan cần ráng chịu thêm cái Tết xa nhà ( việc đi lại rất mệt mỏi trong những ngày Tết ).

Về chi phí cho thuốc đặc trị lần này thì có sự ủng hộ :
- Từ em Tuyền và các thành viên NTCM : 5,000,000đ
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=12&id=10402&limit=15&limitstart=165#forumtop
- Ngòai ra chúng ta xuất quỹ 1,000,000đ để giúp Loan thêm thuốc bổ nâng cao thể trang trước đợt hóa trị cuối của phác đồ điều trị bệnh trong thời gian tới .

Xin cảm ơn sự chung tay của mọi người.
Thân.

@Pen : Em xuất quỹ chuyển 1,000,000đ cho Lehung73 để nhờ bạn ấy gửi tới Loan nhé . Cảm ơn Pen .
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: lehung73 vào 22-01-2012 00:28:00
Chào cả nhà.
lehung đã nhận đc 6.000.000 như những gì bác 6x đã viết bên trên.Và đã nhanh chóng trung chuyển và gọi đặt ngay thuốc đặc trị cho em.
Loan đã xúc động ko nói nên lời..và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến dd,đến những người đã giúp đỡ em mà chưa bt mặt.
xuân về tết đến.Loan nhờ lehung gửi lời chúc đến thất cả các anh chị,các cô, chú, bác một năm mới An Khang Thịnh Vượng,Sức Khỏe Dồi Dào và Diễn Đàn ngày càng vững mạnh và lan tỏa lòng nhân ái nhiều hơn nữa.
(http://nh5.upanh.com/b6.s15.d1/fa11da0f47dedec6888adbbd7848ef01_40191395.h.jpg) (http://www.upanh.com/h.nawrocki_yahoo.fr__h.nawrocki_yahoo.fr__p20_upanh/v/0nh27w2xamm.htm)(http://nh6.upanh.com/b1.s1.d5/7665c705b6d62d35e1733420e8595161_40191396.h.jpg) (http://www.upanh.com/h.nawrocki_yahoo.fr__h.nawrocki_yahoo.fr__p20_upanh/v/1nh6fw5x5mk.htm)

số tiền trung chuyển và số thuốc Xeloda đã lấy để dùng trong 40 ngày của Loan.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: vicuocsongnhanloai vào 05-02-2012 12:21:04
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: sat_thu_thu vào 14-05-2012 03:35:01
stt vừa đọc về cuộc đấu tranh với bệnh ung thư và xin góp ý kiến với Loan và gia đình là có thể giúp diệt tận các tế bào di căn, đừng quên dùng những thuốc thiên nhiên rất rẻ và dể trồng vì nhà có đất: là uống trà xả.
theo thông tin này:  Bệnh ung thư - còn hy vọng (http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=37&id=43636)

Chúc em lấy lại được sức khỏe bằng một lối sống lành mạnh cả thân và tâm, nhờ chính nghị lực của em.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: asian vào 14-05-2012 09:06:09
Thông tin của chị sat_thu_thu rất hay, cảm ơn chị đã chia sẻ. Theo asian được biết thì ngoài cà rốt, cà chua và rau chân vịt... Trà sả cũng là một nghiên cứu mới để ngăn ngừa ung thư và một số bệnh khác.

Asian thấy được cách làm trà sả, xin chia sẻ thêm đến em Loan và cả nhà.

Công dụng:
Theo nghiên cứu, trong trà sả chứa một chất gọi là “citral “, có khả năng tiêu  diệt các tế bào ung thư trong cơ thể con người, giúp ngăn ngừa sự phát triển của bệnh.

Cách làm:
- Cắt sả thành những khúc nhỏ và đặt vào xoong
- Cho thêm một chút đường rồi đổ 2 chén nước vào đun sôi.
- Cho lửa nhỏ lại, đun tầm 15-20 phút.
- Sau đó đổ thêm 6 chén nước vào và khuấy đều cho đến khi sả nhuyễn hoàn toàn.
- Để nguội rồi lọc lấy nước uống.

Các bạn nên uống trà sả hằng ngày để có kết quả tốt nhất. Nếu vào mùa hè, các bạn hãy uống cùng với đá để có một hương vị tuyệt vời hơn.

Chúc em Loan luôn khỏe.

Thân,
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: sat_thu_thu vào 14-05-2012 11:58:37
asian đã viết:
Trích dẫn
...
Các bạn nên uống trà sả hằng ngày để có kết quả tốt nhất. Nếu vào mùa hè, các bạn hãy uống cùng với đá để có một hương vị tuyệt vời hơn.

Chúc em Loan luôn khỏe.

Thân,


asian ơi, ở VN nóng nên hay uống nước đá là một việc rất hại cho sức khỏe. stt mời cả nhà xem chủ đề mới Ẩm thực bốn mùa và mẹo vặt (http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=37&id=50945#50951)


*******
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: asian vào 14-05-2012 13:48:58
Dạ ơi?

Thông tin của sat_thu_thu chia sẻ rất là chính xác. Bản thân asian cũng ít uống nước đá, mỗi khi ai cho vào ly của asian một đống đá là bị nổi da gà  :P  Cảm ơn sat_thu_thu đã góp ý.

VN mình là khí hậu vùng nhiệt đới cho nên không được mát lắm trong nhiều mùa. Asian nghĩ vì thời tiết nóng nếu uống thêm nước nóng thì chắc đổ mồ hôi và mất nước trong cơ thể nhiều hơn. Cho nên theo asian thì chỉ cho vài viên đá cho nước làm dịu cơn khát.

Để không bị loãng bài viết này, asian xin mở một bài Ẩm thự bốn mùa và mẹo vặt (http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=post) riêng ở mục khác để cả nhà chia sẻ thông tin. Mời sat_thu_thu  ghé vào chia sẻ nhé.

Thân,
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: vicuocsongnhanloai vào 14-09-2012 13:27:25
Tình hình sức khỏe Loan hiện nay như thế nào cả nhà? Liên lạc với Loan khó quá,hi!
Chúc sức khỏe cả nhà!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: be-buti vào 08-01-2013 15:33:44
Không biết tình hình chưa bệnh của em Loan thế nào rồi nhỉ
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: traithuongyeuthuong vào 08-01-2013 22:09:34
Vụ này chắc phải nhờ đến a Lehung73 rồi đó!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: lano vào 10-07-2013 08:37:01
Chào cả nhà ,
Em là lano ( Nguyen Thanh Loan )  , bấy lâu nay vì tập trung cho việc chữa bệnh và học cao lên nên em không có điều kiện lên lên diễn đàn , mong cả nhà thông cảm và cảm ơn đến cả nhà luôn nhớ đến em
Hiện giờ bệnh tình của em đã ổn định , sức khỏe của em tiến triển tốt lắm , em đã hoàn thành phác đồ điều trị của bệnh viện và hiện đang ở nhà ,tuy vẫn còn những căn bệnh do ảnh hưởng phụ của thuốc đặc trị nhưng ko đáng kể. Có được như ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của diễn đàn NTCM rất nhiều , em xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các cô chú , anh chị cùng các bạn đã giúp đỡ và đồng hành cùng em trong  thời gian qua .
Giờ sức khỏe đã ổn định , tuy nhiên em chưa thể tìm được công việc phù hợp , cuộc sống cũng còn rất nhiều khó khăn . Em đang cố gắng để giải quyết từng khó khăn một . Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm mà gia đình NTCM đã dành cho em rất rất nhiều ! Chúc cả nhà luôn khỏe , vui và luôn vững bước trên mọi nẻo đường đến với những mảnh đời bất hạnh ạ .
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: Sonnynhan vào 10-07-2013 17:32:37
Chúc Loan nhiều sức khỏe.!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: XuLanhTinhNong2 vào 22-08-2013 20:22:04
Chào cả nhà!
Mình mới nhận được thư của Lano (Loan) nói rằng em đang bị một khối u trong ngực. Hiện khối u đó làm em rất đau không ngủ được và rất khó thở. Bác sĩ bảo phải mổ gấp với chi phí khoảng 40 triệu. Lano không biết kiếm đâu ra khối tiền trên nên đang rất tuyệt vọng và định cam chịu!
Mình đang trong sở làm nhận được tin nên thật đau lòng nên đành đánh bạo cầu cứu với mọi người  chung tay giúp em.  
Mình xin mạo muội có một đề xuất như sau:  
-   Xin BQT chi gấp số tiền để giúp em mổ càng sớm càng tốt. Thông tin theo mình nhận được là 40 triệu
-   Trước mắt mình sẽ góp 10 triệu sẽ chuyển cho quỹ trong vòng 2 tuần (qua Trangvitgioi)
-   Số còn lại (khoảng 30 triệu) kính xin mọi người chung tay giúp em.
-   Nếu số tiền không đủ thì mình xin sẽ trao trả lại cho quỹ trong vòng 3 tháng.
-   Xin nhờ bác Lehung73 làm cầu nối để trung chuyển đến Lano được không ạ
Đó là vài ý kiến mình đưa ra. Kính xin BQT và mọi người xem xét. Xin cảm ơn!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 22-08-2013 21:03:03
Cảm ơn anh Xulanhtinhnong2 đã chia sẻ thông tin của Lano, Thaidzuy cũng được biết hoàn cảnh bi đát của gai đình lano cũng như tình trạng sức khoẻ tồi tệ của em ấy lúc này. Mới hơn tháng trước em cập nhật tình hình khá hơn, chưa kịp vội mừng.

Lần này em phải phẫu thuật và cần số tiền lớn. Thiết nghĩ các bạn ở SG tranh thủ ghé thăm Loan sớm để xem tình hình cụ thể thế nào, hồ sơ bệnh án mới nhất ra sao và cũng thông tin lên diễn đàn để dễ dàng quyên góp sự giúp đỡ. Bác nào biết chỗ ở của lano không? Hình như Lehung73?

@Xulanhtinhnong2: Biết anh còn đang trong giai đoạn khó khăn mà vẫn dám đương đầu lãnh trách nhiệm phần giúp đỡ Lano, cá nhân em thât thán phục. Em luôn tin rằng mọi người mỗi người một chút sẽ cùng chung sức với anh.

Thaidzuy xin góp 2 triệu VND cùng với Xulanhtinhnong2. Vì một tâm hồn luôn muốn vượt qua số phận, mong cả nhà cùng chung tay giúp Lano.

Thân mến,
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: lehung73 vào 22-08-2013 21:55:19
Cảm ơn anh Xulanhtinhnong cũng như ThaiDzuy đã nhanh tay  góp sức.
khối u này của lano có từ lâu nhưng chỉ phát triển nhỏ.đây là biến chưng phụ của căn bện K em đang mang ,ko liên quan đến di căn.Thời gian gần đây tốc độ phát triển nhanh gây chèn ép phổi.khó thở và sốt liên tục.Dù lano đã cố gắng cắn răng chịu đau để làm việc ..
Nhưng cơn đau ko thể ngày bớt đi mà càng nặng hơn.Hai tuần nay lano chỉ ngủ ngổi chứ ko nằm đc.Nhưng chỉ chợp mắt khoảng 10-15p là cơn đau lại hành hạ em..lehung cũng chỉ bt động viên em ,hai anh em cùng thức trắng vì quả thật lano đã có những lúc tuyệt vọng ,buông xuôi..
Sáng nay chịu ko nổi.nên sau khi mượn đc một ít tiền đã nhờ bạn đưa lano đến bệnh viên 175.Sau khi khám và chụp phim.Bác sĩ đã tiêm thuốc tạm thời cho lano dễ thở và bảo người nhà mau đóng tiền để mổ khối u trong lồng ngực gấp.Chi phí là 40 triệu.
Lano đã xin về vì hiện tại ko bt xoay sở thế nào..Lehung cũng ko bt nói gì hơn ,vì thời gian qua diễn đàn đã giúp đỡ cho lano quá nhìu.Chỉ là mỗi người một số phận.lano cũng đã cố gắng ,khát vọng sống của em tuy mới là riêng bản thân nhưng cũng đáng đc giúp đỡ.Mong mọi người cho em một cơ hội..dù là mong manh cũng còn hy vọng nhiều hơn là để em một mình chống chọi với tuyệt vọng.
lehung cũng xin đc góp một phần là 5 triệu chung tay với các anh chị trên diễn đàn giúp lano.Mong em vượt qua đc giai đoạn khó khăn nguy hiểm này.
@lehung bt nơi lano ở.Các bạn xác minh thêm chi tiết cần thì liên hệ với lehung nhé.
Thân
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: DiepThien vào 22-08-2013 23:23:04
Thương bé Lano gặp nhiều bất hạnh, cũng thương anh lehung73 và Xulanhtinhnong2 cũng đang đều gặp khó khăn cả... Mỗi người góp một chút nhé các anh chị em ơi.

Banron&DiepThien cũng xin chia sẻ 2 triệu đồng cùng cả nhà.

Chúc em Lano sớm được phẫu thuật theo chỉ định của bác sỹ.

Cảm ơn các tấm lòng của các anh chị dành cho Lano.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: banbe6x vào 23-08-2013 00:07:48
Chào cả nhà!

Các khối u trong phổi thường hay có những biến chứng cấp tính và tiên lượng khó lường nên cần phải xử lý khẩn cấp.

6x nhất trí với Xulanhtinhnong2 việc chúng ta xuất quỹ 40,000,000đ trước để lo việc phẫu thuật lấy khối u theo chỉ định của bác sĩ điều trị trong khi tiếp tục kêu gọi ủng hộ tiền phẫu thuật cho Lano.

Michele_du và gia đình giúp Lano 2,000,000đ cùng lời cầu chúc cho Lano sớm vượt qua kiếp nạn này.

Nhờ bác P.Quyen cho quyết định điều phối dùm ạ.
 
Tiền có thể chuyển tới thủ quỹ Lathuvang để nhờ các bạn khu vực Sài gòn lo việc nộp tiền viện phí cho Lano

Xin cảm ơn Xulanhtinhnong2, cảm ơn Thaidzuy và đặc biệt là Lehung73 cùng những người thầm lặng luôn kịp thời thổi bùng ngọn lửa Nhân ái sưởi ấm những mảnh đời kém may mắn.

Thân.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 23-08-2013 12:29:10
Thật mừng là BQT đã nhanh chóng ra quyết định. Thaidzuy đã chuyển phần tiền ủng hộ tới Thủ quỹ Penguin.

Thân mến,
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: DiepThien vào 23-08-2013 12:33:44
Diepthien đã thay mặt Banron chuyển số tiền 2 triệu VNĐ giúp em Lano rồi ạ.

Chúc em sớm được qua cơn đau!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: Sonnynhan vào 23-08-2013 13:17:55
Thương cho Lano...
Sonnynhan xin góp 2 triệu,. Rất mong cả nhà cùng giúp sức.!
Chúc Lano sớm hết bệnh.
Thân.!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 23-08-2013 13:29:26
fullmoon xin góp 500.000đ, thứ 2 sẽ chuyển cho cô Lá
mong em sớm hết bệnh.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: trangvitgioi vào 23-08-2013 13:35:25
Có thể anh Banbe6x viết gọn nên mọi người hiểu nhầm. Tiền ủng hộ Lano vẫn chuyển vào TK thủ quỹ Penguin, còn chị Lathuvang người nhận tiền từ thủ quỹ khi anh Pquyen điều phối, Vịt trao đổi với banbe6x sáng nay vấn đề này rồi. Tối nay Vịt, anh banbe6x đến thăm Lano, bạn nào đi được hẹn 6h nhà anh 6x nha.

Vậy mọi người vẫn chuyển cho Penguin như mọi khi nhé.
banbe6x đã viết:
Trích dẫn

 Tiền có thể chuyển tới thủ quỹ Lathuvang để nhờ các bạn khu vực Sài gòn lo việc nộp tiền viện phí cho LanoThân.

 fullmoon_107 đã viết:
Trích dẫn
fullmoon xin góp 500.000đ, thứ 2 sẽ chuyển cho cô Lá
mong em sớm hết bệnh.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: thubuon vào 23-08-2013 13:39:22
Thubuon xin góp sức 1 triệu, mong Lano sớm lành bệnh.
Nguyện cầu Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: banbe6x vào 23-08-2013 17:49:37
Chào cả nhà!

Cả ngày hôm nay Lano vào Bệnh viện Ung Bướu để làm các xét nghiệm.
Theo thông tin từ Lehung73 thì cho đến giờ này Lano còn chưa làm xong các xét nghiệm và phải đến 18h30 thì bạn ấy mới xong và sẽ về nhà bạn ở đỡ một đêm rồi sớm mai lại quay trở lại BV Ung Bướu tiếp.

Nhà bạn của Lano tại 80 Trần Quang Diệu quận 3.

Tối nay 6x sẽ cùng Trangvitgioi và một số bạn khác ghé thăm Lano.

Thân.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: Đỗ Quyên vào 23-08-2013 23:46:06
Mình xin góp vào 1 triệu VND. Xin cầu nguyện cho em lano mau khỏi bệnh.

TV Quyên Ômôn sẽ chuyển giúp.

Thân,
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: Comoi vào 24-08-2013 09:12:25
Em xin góp 200k. Chúc Lano chóng bình phục.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: vn86 vào 24-08-2013 10:13:34
Vn86 xin góp 500.000đ  
Chúc Lano sớm lành bệnh.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: tranthanh vào 24-08-2013 11:03:46
Chào cả nhà!
Chiều hồm qua Quanpm, Loannguyen và tranthanh đã tới bệnh viện Ung Bướu thăm Lano. Sức khỏe của Lano hiện giờ không được tốt, bác sĩ chỉ định là thứ 2 tuần sau làm phẫu thuật. Nhưng để phẫu thuật thì phải đóng trước số tiền gần 30 triệu, và sau đó còn có một quá trình xạ trị lâu dài và tốn kém nữa... tranthanh rất cảm động trước tinh thần chiến đấu và chịu đựng của Lano trong những tháng ngày dài đã qua, và mong cả nhà ta tiếp tục lan tỏa lòng nhân ái, cùng giúp Lano vượt qua giai đoạn khó  khăn này... vì hiện giờ Lano đang có chút mất tinh thần, muốn buôi suôi. Nhưng tranthanh nghĩ rằng còn nước thì vẫn có thể còn tát, và cùng với sự đồng hành của cả nhà sẽ là một nguồn động lực to lớn để Lano vượt qua được bệnh tật!

tranthanh xin thống kê sự giúp đỡ của cả nhà đến Lano trong đợt này:

Bác XuLnhTinhNong2: 10.000.000đ
Anh Thaidzuy :  2.000.000đ
Anh Lehung: 5.000.000đ
Hai bác Banron & DiepThien cùng góp: 2.000.000đ
Bác Michele_du: 2.000.000đ
Anh Sonnynhan: 2.000.000đ
Anh Fullmoon: 500.000đ
Thubuon: 1.000.000đ

Tổng cộng:  24.500.000đ


Mong cả nhà cùng tiếp tục chạy tiếp sức với Lano, vì hiện tại số tiền trên vẫn chưa đủ cho đợt phẫu thuật này (và chưa kể nhũng chi phí phát sinh nữa...!)

Hình ảnh giấy tờ khám bệnh của Lano:

(http://i1272.photobucket.com/albums/y392/tranthanhsdc/WP_20130823_013_zps1697b809.jpg) (http://s1272.photobucket.com/user/tranthanhsdc/media/WP_20130823_013_zps1697b809.jpg.html)
(http://i1272.photobucket.com/albums/y392/tranthanhsdc/WP_20130823_012_zps146d9437.jpg) (http://s1272.photobucket.com/user/tranthanhsdc/media/WP_20130823_012_zps146d9437.jpg.html)
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: lathuvang vào 24-08-2013 11:18:00
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
...Nhờ bác P.Quyen cho quyết định điều phối dùm ạ.
 Tiền có thể chuyển tới thủ quỹ Lathuvang để nhờ các bạn khu vực Sài gòn lo việc nộp tiền viện phí cho Lano...

Lathuvang đã nhận 40,000,000đ của Quỹ ứng trước để lo viện phí cho em Loan.
Cảm ơn cả nhà, mong có thêm sự tiếp sức của mọi người.

Lathuvang tổng kết tiếp :
Bác XuLnhTinhNong2: 10.000.000đ
Anh Thaidzuy : 2.000.000đ
Anh Lehung: 5.000.000đ
Hai bác Banron & DiepThien cùng góp: 2.000.000đ
Bác Michele_du: 2.000.000đ
Anh Sonnynhan: 2.000.000đ
Anh Fullmoon: 500.000đ
Chị Thubuon: 1.000.000đ
Chị Đỗ Quyên : 1,000,000đ.
Anh Comoi : 200,000đ.
Anh(chị)vn86 : 500,000đ.

Tổng cộng: 26.200,000đ
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: lathuvang vào 24-08-2013 19:23:06
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
...Michele_du và gia đình giúp Lano 2,000,000đ cùng lời cầu chúc cho Lano sớm vượt qua kiếp nạn này...

Lathuvang đã chuyển 2,000,000đ của chị Michele_du và gia đình vào TK Penguin.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: pquyen vào 24-08-2013 20:57:53
pq góp sức cho em 500.000.

Chúc em sớm bình phục!

Thân
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: Âu Dương Kỳ Nhi vào 24-08-2013 22:16:02
KN đóng góp 500k.

Đã chuyển vào TK thủ quỹ DD.

Tks!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: minhtran vào 25-08-2013 03:28:12
MinhTran xin góp 1 triệu nhé.  Chúc Lano mau sớm được bình phục.

@Hkfami:  Nhờ chị chuyển dùm em.  Thanks chị nhiều.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: k87yeng vào 25-08-2013 04:06:32
Em xin góp 500k giúp bé Loan. Em sẽ chuyển qua TK anh2 Lehung.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: hkfami vào 25-08-2013 09:02:21
Minhtran vừa chuyển CMKTX vao tk Pen 3 trường hợp dưới đây và em Lano Daklak (1.000.000)
Tất cả là 6.635.000 đồng.

1. Quảng Nam - Lý Nguyện - SV nghèo - Duy Xuyên ($VND 3.635.000)
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=24&id=7131&limit=15&limitstart=75#72215

2. MIỀN NAM :TẾT TRUNG THU 2013 CHO TRẺ EM NGHÈO ($VND 1.000.000)
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=15&id=71881&limit=15&limitstart=15#72216

3. Phú Thọ - Đỗ Mạnh Tuấn - Chạy thận NT - BVĐK Tỉnh  ($VND 1.000.000)
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=21&id=25722&limit=15&limitstart=30#72217

Cảm ơn cả nhà,
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: yugidazai vào 25-08-2013 14:38:07
Yugi xin góp 1.000.000VND, sẽ nhờ Tiger chuyển cho a Pen sớm ạ.
Mong Loan mổ thành công và mau bình phục :)
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: trangvitgioi vào 26-08-2013 00:23:41
Chào cả nhà,

Tối thứ sáu, nhờ anh Lehung chỉ đường, anh Banbe6x và Vịt gặp Lano tại nhà người bạn ở Hóc Môn. Vịt thông tin cùng cả nhà tình hình Lano như sau:

1. Cuộc sống:
Sau tốt nghiệp Đại học, Lano tiếp tục học lên, tháng 9 này, em bảo vệ luận văn cao học. Thời gian qua, em dịch bài và dạy kèm, thu nhập bình quân từ 1.5-2 triệu/tháng. Trước đây thuê trọ, hiện nay đang ở nhà bạn bên Hóc Môn.

2. Sức khỏe:
Sức khỏe Lano khá hơn nhiều so với hơn 1 năm trước đây. Bộ phận tiêu hóa tương đối ổn định, ăn uống được, tăng 6kg & trông em tươi & khỏe hơn trước, chỉ khi uống sữa dễ bị đầy hơi. Do lấy tế bào mang tai nên Lano bị đau, nói chuyện khó khăn, đồng thời suy nghĩ nhiều mấy ngày qua nên sụt ký. Cách đây 4 -5 tháng, em bị u chèn lồng ngực gây khó thở, sau khi uống thuốc của Viện Tim thì u đã teo lại, toa thuốc Lano để nhà cũ nên chưa chụp được. Tiếp đó cơ thể nổi hạch & đau nhức, song vùng mang tai lại không đau. Theo kết quả siêu âm của BV Ung Bướu, hạch bị hoại tử vùng mang tai phải. Thứ hai có kết quả sinh thiết, thứ ba kết quả xét nghiệm máu và chỉ định của bác sỹ.

Lano đưa toa thuốc và phiếu khám bệnh của BV 175 với chuẩn đoán “thiếu máu cơ tim”.  Anh Lehung hỏi Lano giúp các kết quả, giấy tờ nào khác và post lên giúp nhé.

Lano không có thẻ BHYT. Anh Banb6x khuyên Lano nên mua thẻ BHYT, tuy thủ tục hơi phức tạp, với tình trạng sức khỏe như em thì rất cần thiết.

Theo lời Lano, như vậy u lồng ngực tạm ổn và không cần phẫu thuật, chúng ta theo dõi và chờ kết quả, chỉ định của BV Ung Bướu thứ ba này. Nhóm Sài Gòn thường xuyên động viên Lano và đề xuất kịp thời giúp đỡ em ấy.

Anh 6x post hình và bổ sung giúp em nếu còn thiếu sót nhé.

Anh Lehung post giùm toa thuốc viện tim và kết quả của BV Ung Bướu sắp tới nha. Cảm ơn anh.

Thân.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: anhhongkb vào 26-08-2013 08:29:55
anhhongkb ủng hộ Thanh Loan 500k. anhhongkb v­ừa chuyển tiền vào tk anh Trần Thái Sơn
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: banbe6x vào 26-08-2013 15:26:34
Chào cả nhà!

Sáng nay 6x liên lạc với Lano và được biết 14h00 chiều nay bạn ấy lấy các kết quả xét nghiệm tại BV Ung bướu và cũng 14h00 chiều ngày mai (27-8-13) sẽ đến BV Ung bướu để hội chẩn .

Khoảng 14h45 chiều nay 6x liên lạc với Lano để xem các kết quả xét nghiệm nhưng không liên lạc được(điện thoại có đổ chuông) nên đành nhắn tin nhờ Lano tập hợp các hồ sơ bệnh án khám và chữa bệnh cũng như các đơn thuốc cũ và mới dùm.

Xin cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của cả nhà tới Lano. Chúc Lano sớm vượt qua bệnh tật.

Thân.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: lehung73 vào 26-08-2013 17:15:43
Chào cả nhà.
Cảm ơn tất cả tình cảm của gia  đình mình  dành cho lano.Lehung cũng vừa đc kết quả từ bệnh viện.
U bướu của em là bướu hỗn hợp.ko phải do di căn.hiện đang hoại tử.bác sĩ đã quyết định mổ và cho lano nhập viện cũng như tạm ứng viện phí.
Do chưa cập nhật kịp lên dd cũng như đã cuối ngày,lano đã xin hẹn lai sáng mai 8g sẽ nhập viện và làm thủ tục cần thiết.
Sáng mai lano sẽ mang theo các giấy tờ cần thiết cũng như kết quả xét nghiệm.quyết định của bác sĩ theo..
@ anh 6 .sáng mai mong anh có thể dến cập nhât giúp em hình ảnh  giấy tờ.Cũng như điều phối  viện phí  hợp lý cùng lano đc ko anh.em bận chút việc riêng nên ko tham gia đc.Cám ơn anh nhìu.
&Ken.a2 sẽ chuyển khoản tiền của em và của a2 giúp lano về quỹ.Chúc lano bình an vượt qua giai đọan khó khăn này nhé cả nhà.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: ngochanh vào 27-08-2013 09:48:07
Chúc lano qua phẫu thuật thuận lợi và sớm bình phục!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: xulanhphanlan vào 28-08-2013 02:32:11
Sorry kg go dau dc
Gop 1 chut tinh thuong voi XLTN ung ho cho Be Loan nhe.Mong Loan mau chong khoe manh

@Tiger giup ch vao quy 1 trieu giup nhe Tks
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: lano vào 28-08-2013 14:09:13
Em chào cả nhà ạ!
Trước hết em xin cảm ơn cả nhà đã rất quan tâm đến em, đọc từng dòng của mọi người mà em không cầm được nước mắt.
Đúng là mấy ngày qua em xuống tinh thần quá, trong những lúc bi quan đã có những suy nghĩ không hay khiến mọi người lo lắng, hic! Tuy nhiên hôm nay có kết quả chính thức thì em lại trở lại là lano lạc quan rồi.
Bên BV Ung Bướu đã phết tế bào và kết quả không do di căn (em mừng lắm), vì vậy chưa cấp thiết nên bác sĩ hẹn mổ là vào tháng 11 (do đông quá nhường các bệnh nhân nặng khác). Kết quả lành hay ác thì sau mổ 10 ngày mới biết cả nhà ạ! Từ giờ đến đó còn đến 3 tháng.tạm thời em sẽ dùng thuốc theo chỉ định bác sĩ..Khoản giúp đỡ mà các cô ,chú ,anh,chi đang quan tâm hiên giờ.do em chưa cần mổ nên em mạo muội xin ý kiến của moi người có thể dành cho những hoàn cảnh khác đang ngặt nghèo hơn em đc ko ah,em sẽ cố gắng làm việc để có thêm chi phí để thực hiện ca mổ..lúc khó khăn em mong diễn đàn sẽ luôn ủng hộ và đông viên em .
@Con xin cảm ơn chú 6 đã bỏ công sức cùng bên cạnh con lúc ở bênh viện..trong lúc con bi quan và có phần tuyệt vọng.Nếu có gì làm chú buồn.con mong chú và moi người bỏ qua cho con ah.
@anh XLTN trong bài viết ngắn này em cũng ko bt nói cảm ơn anh như thế nào,trong lúc khó khăn vật chất cũng như tinh thần anh luôn đồng hành cùng em.cũng như còn nhiều anh chị khác âm thầm giúp đỡ.Một lần nữa em xin đc cám ơn tất cả.Cám ơn sự quan tâm giúp đỡ của đại gia đình NTCM. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: traithuongyeuthuong vào 28-08-2013 22:44:01
Cảm ơn trời phật đã phù hộ e. Mong là e sẽ bình an và tiếp tục phấn đấu trong cuộc sống. Cố lên Lano, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Lúc trước chị cũng đã từng như e... Khóc hết nước mắt khi bs bảo phẫu thuật mà chẳng có đồng cắc nào... Nhưng rồi đến khi đi đến BV khác và hội chuẩn thì Bs bảo chưa cần phải mổ, và điều trị uống thuốc và thăm khám theo phác đồ...  Từ đó đến nay c vẫn sống hòa thuận với nó. Học tập, làm việc và bay nhảy khắp nơi... hì. E rồi cũng vậy Lano à. Bên cạnh e có rất nhiều ng tốt sẵn sàng giúp đỡ e... tin tưởng, vô tư, và mãi là tấm gương nghị lực cho mọi các e nhỏ noi theo nha e.
 Sức mạnh của cả nhà mình hợp lại thật lớn lao. Traithuong... thấy từ giờ đến tháng 11 cũng không còn bao xa, nếu đc thì nhà mình có thể giữ lại số tiền đó cho Lano, đợi đến lúc em mổ xem tình hình thế nào rồi tính tiếp ạ.  Một vài ý kiến chủ quan của traithuong ạ.
Cảm ơn cả nhà!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: banbe6x vào 29-08-2013 12:38:03
Chào cả nhà!

Mừng cho Lano!
Mừng cho NTCM!

Mừng cho NTCM chúng ta bởi bằng tình thương và sự chia sẻ mà thành viên  XuLanhTinhNong2 đã thực hiện đúng quyền hạn Điều phối của mình khi đề xuất duyệt ngay 40 triệu để Lano mổ gấp.
Và chỉ trong 2 ngày số tiền ủng hộ cho Lano đã đước gần 70% với đề xuất 40 triệu của XuLanhTinhNong2.
Các thành viên NTCM không chỉ đăng ký ủng hộ tiền mà 6x còn nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm về tình hình bệnh của Lano cho thấy sự yêu thương khhông bao giờ cạn dù cuộc sống còn quá nhiều bộn bề lo toan.

Mừng cho Lano bởi khi xem giấy khám bệnh tại BV 175 với mạch và huyết áp khá ổn cùng chẩn đoán của BS Chuyên Khoa cấp I là : Thiếu máu cơ tim cùng đơn thuốc bổ dùng cho điều trị thiếu máu cơ tim. Phù... đã nhẹ lòng hơn một chút.

Khi coi kết quả siêu âm của BV Ung bướu ngày 23/8 với chẩn đoán: Theo dõi hạch viêm hoại tử tuyến mang tai phải, chẩn đoán phân biệt Bướu . Lại lo lắng vì không biết nó có liên quan gì với sự di căn K hay không ???
Buộc phải ôm sự lo lắng thêm vài ngày vì đến ngày 26/8 Lano mới lấy các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng khác để các BS có căn cứ cho quyết định điều trị.

Nửa ngày 27/8 chờ chực tại BV Ung bướu để có được 10\\\' Lano nghe tư vấn từ 1 Bác sĩ với y lệnh hẹn 4/11 nhập viện (sẽ có một số xét nghiệm làm lại nữa trước khi có quyết định cuối cùng - Ngày, Giờ Mổ) .
Tới lúc này thì lo lắng mới vơi bớt Hạch mang tai của Lano không phải ca khó khăn nên không cần tới Hội chẩn của nhiều BS giỏi hơn nữa trong khoa Ngoại 5 và thời gian hẹn quay lại kiểm tra và quyết định mổ là hơn 60 ngày.

Việc còn lại của 6x là trò chuyện động viên Lano không quá lo lắng về bệnh tật bởi sau gần 2 năm gặp lại 6x thấy sức khỏe của Lano tốt hơn trước đây rất nhiều.

Về vấn đề viện phí:

Giấy báo đóng tạm ứng viện phí được yêu cầu là 3,000,000đ ( tạm ứng viện phí này cho các chi phí xét nghiệm, thuốc men trước phẫu thuật, tiền lưu trú v.v... nhưng chưa gồm chi phí cho phẫu thuật và hậu phẫu).
Chúng ta có thể đóng viện phí ngay hoặc để đến 4/11 đóng viện phí và nhập viện cũng được, 6x chọn cách để ngày 4/11 đóng tạm ứng viện phí.

Số tiền 40,000,000đ đã duyệt chi sẽ gửi trả lại quỹ để tới ngày hẹn mổ sẽ tính tiếp.
Chi phí cho mổ và hậu phẫu hiện chưa xác định chính xác vì còn tùy thuộc vào việc xác định tính chất khối hạch sau phẫn thuật.

Số tiền các thành viên đã đăng ký ủng hộ và chuyển vào quỹ các bạn có thể cho ý kiến xử lý theo các hướng sau:
1/ Để lại cho Lano điều trị bệnh theo hẹn của bác sĩ chuyên khoa U bướu.
2/ Chuyển trả lại các bạn để sử dụng cho việc khác.
3/ Tạm giữ trong quỹ NTCM để chờ sự điều chuyển của các bạn (Tới hết 15/10 nếu không có yêu cầu điều chuyển nào thì tổ điều phối sẽ coi đó là khoản vẫn giữ cho việc ủng hộ Lano điều trị bệnh )

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà và mong Lano tranh thủ thời gian để nâng cao hơn nữa thể trạng, tinh thần để vượt qua bệnh tật.

Thân.

Vài hình ảnh gửi tới cả nhà   (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/h-20130829.jpg)
 Đơn thuốc của BV 175  (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/h-20130829-2.jpg)
Lano nghe tư vấn của Bác sĩ  (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/h-20130829-3.jpg)
Giấy hẹn và Đề nghị tạm ứng viện phí   (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/h-20130829-5.jpg) (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/h-20130829-4.jpg)
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: Sonnynhan vào 30-08-2013 09:09:16
Chào cả nhà...!
Rất vui khi nghe tin tốt về bệnh tình của Lano.
Sonnynhan tán thành biệc giử toàn bộ số tiền đã đóng góp chờ đến ngày 4/11. Hiện tại số tiền cần cho ca mổ vẫn còn thiếu, rất mong được sự ủng hộ tiếp tục của mọi người.
Chúc Lano mạnh khoẻ..!
Thân..!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: lathuvang vào 30-08-2013 11:50:59
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà!
Mừng cho Lano!
Mừng cho NTCM!
...Số tiền 40,000,000đ đã duyệt chi sẽ gửi trả lại quỹ để tới ngày hẹn mổ sẽ tính tiếp...

Lathuvang đã chuyển trả 40,000,000đ vào TK Penguin.
Mừng cho Lano.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: Quyen_omon vào 30-08-2013 18:29:36
Đỗ Quyên đã viết:
Trích dẫn
Mình xin góp vào 1 triệu VND. Xin cầu nguyện cho em lano mau khỏi bệnh.

TV Quyên Ômôn sẽ chuyển giúp.

Thân,


Quyên đã chuyển 1000k từ chị Đỗ Quyên giúp Lano vào quỹ, chúc em sớm bình phục.
Thân.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: lehung73 vào 05-09-2013 07:35:46
Cám ơn tất cả tình cảm gia đình mình dành cho lano cũng như mừng cho lano khi kết quả xét nghiệm ko phải do di căn.
Lehung cũng đồng ý với ý kiến.bác 6x..
Lehung xin phép TDP tạm thời chưa chuyển khỏan giúp đỡ chi phí ca mổ cua lano về quỹ.lehung dùng khỏan nay để chi trả lại khỏan tiền mà hôm trước lano xét nghiệm và lấy thuốc (mượn trước của bạn bè).
Lehung vẫn giữ nguyên mức đóng góp và sẽ chuyển về quỹ sau ah.Cám ơn cả nhà.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: Tiger vào 10-09-2013 15:16:47
Tiger đã chuyển:
1.000.000đ của bác xulanhphanlan
1.000.000đ của a zugidazai
500.000đ của fullmoon
 giúp Thanh Loan vào thủ quỹ Pen!
Thân!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: lano2013 vào 26-01-2014 12:45:29
Lano chào cả nhà ạ!
Bữa giờ Lano đi dự án nên không vào diễn đàn, quay lại thì cái nick củ mất mật khẩu. Lano đành lập tạm cái nick này.
Lời đầu tiên Lano chân thành cảm ơn cả nhà đã dành sự quan tâm và yêu thương cho Lano như vậy. Thời gian qua Lano đi làm, cũng có dành dụm để lo viện phí thuốc thang vì số tiền thực tế ít hơn dự trù ban đầu, vả lại Lano tìm được sự tài trợ từ tổ chức The Cancer Institute Hospital of the Japanese Foundation of Cancer Research nên cũng đỡ nặng gánh rất nhiều.
Số tiền mà diễn đàn dành cho Lano bây giờ Lano chưa cần đến nữa, Lano có đề xuất như thế này: Các khoản ủng hộ sẽ gửi lại cho các MTQ và quỹ DD. Một lần nữa Lano cảm ơn tình cảm của cả nhà, kính chúc cả nhà một mùa xuân như ý!
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: trangvitgioi vào 18-02-2014 18:24:06
Tổng tiền quỹ đang giữ của mọi người giúp Lano là 13.500.000đ, chi tiết bên dưới. MTQ cho ý kiến khoản ủng hộ nhé. Thanks.

Thaidzuy: 2,000,000
Banron & DiepThien: 2,000,000
Michele_du và gia đình:   2,000,000
Pquyen:   500,000
Âu Dương Kỳ Nhi: 500,000
Minhtran: 1,000,000
Thubuon: 1,000,000
VN86: 500,000
Fullmoon_107:  500,000
Đỗ Quyên: 1,000,000
Xulanhphanlan: 1,000,000
Yugidazai: 1,000,000
Fullmoon_107: 500,000

Thân.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: banbe6x vào 19-02-2014 01:07:53
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
... MTQ cho ý kiến khoản ủng hộ nhé. Thanks.
...
Michele_du và gia đình:   2,000,000
...

Michele_du và Gia đình điều chuyển khỏan tiền này qua giúp các cháu bé trong trường hợp  Quảng nam - Gia đình Chị Nga - Điện Bàn (http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=24&id=1198&limit=15&limitstart=75#78168)

Chúc Lano luôn mạnh khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Thân.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 19-02-2014 15:50:05
Mừng cho Loan và thật sự trân trọng tấm lòng của em.

Số tiền ThaiDzuy đăng ký ủng hộ Loan, nay xin được chuyển để giúp cho Hoàn cảnh Chị Hân - Chấn thương sọ não http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=78119#78178

Thân mến,
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: xulanhphanlan vào 20-02-2014 08:41:41
Chuc cho Loan co suc khoe tot,gap nh may man trong cuoc song nhe.

Xlpl xin ch so tien 1000K qua giup cho TH.

Quảng Bình-GĐ Chị Hân Không Muốn Con Bỏ Học
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=73416&limit=15&limitstart=15#78206

Than
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 20-02-2014 13:23:32
Nếu em Loan chưa cần đến thì quỹ chuyển lại cho Moon nhé...!!!
Lê Xuân Đài
VCB tân bình: 0441000613539
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: vn86 vào 21-02-2014 23:35:35
Số tiền 500k VN86 xin chuyển qua giúp chị Hân: http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=18&id=78119#78119
Chúc Loan luôn khỏe và công tác tốt.
Thân !
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: yugidazai vào 22-02-2014 19:41:47
Yugi xin chuyển 1tr sang giúp TH Bà Rịa - GĐ cô Chuộng nghèo & Tàn tật - Châu Đức (http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=26&id=47460#78281) ạ :)
Xin cám ơn.

Chúc Loan luôn mạnh khỏe và thành công :)
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: thubuon vào 24-02-2014 09:49:42
thubuon xin chuyển 1 triệu sang CMKTX tr hợp chị Hân - Hưng Yên. Mong chị sớm bình phục. Nhờ Quỹ chuyển giúp. Cảm ơn.
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=78119#78306
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: Đỗ Quyên vào 24-02-2014 14:11:59
Xin vui lòng chuyển 1 triệu của Đỗ Quyên đến trường hợp sau:

6.Tiền Giang - Anh Minh Thanh - Suy Thận - Cái Bè --> đề xuất 400k/tháng
www.nguoitoicuumang.com/index.php?option...mitstart=30#forumtop


Cảm ơn cả nhà.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: pquyen vào 24-02-2014 18:33:48
fullmoon_107 đã viết:
Trích dẫn
Nếu em Loan chưa cần đến thì quỹ chuyển lại cho Moon nhé...!!!
Lê Xuân Đài
VCB tân bình: 0441000613539


Thỏ em chuyển lại 1.000.000 cho fullmoon nhé!

Thân
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: pquyen vào 24-02-2014 18:39:25
thubuon đã viết:
Trích dẫn
thubuon xin chuyển 1 triệu sang CMKTX tr hợp chị Hân - Hưng Yên. Mong chị sớm bình phục. Nhờ Quỹ chuyển giúp. Cảm ơn.
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=78119#78306


THỏ em chuyển 1.000.000 từ thubuon đến chị Hân nhé!

Thân
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: pquyen vào 24-02-2014 18:40:28
vn86 đã viết:
Trích dẫn
Số tiền 500k VN86 xin chuyển qua giúp chị Hân: http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=73416&limit=15&limitstart=15#forumtop
Chúc Loan luôn khỏe và công tác tốt.
Thân !


Thỏ em chuyển 500.000 từ vn86 cho chị Hân nhé!

Thân
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: pquyen vào 24-02-2014 18:41:57
yugidazai đã viết:
Trích dẫn
Yugi xin chuyển 1tr sang giúp TH Bà Rịa - GĐ cô Chuộng nghèo & Tàn tật - Châu Đức (http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=26&id=47460#78281) ạ :)
Xin cám ơn.

Chúc Loan luôn mạnh khỏe và thành công :)


Thỏ em chuyển 1.000.000 từ Yugi cho lephung, nhờ chuyển đến cô Chuộng nhé!

Thân.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: banron vào 27-02-2014 09:58:47
Chúc mừng Thanh Loan.
Phần 1 triệu của Banron xin Diễn Đàn tùy nghi sử dụng. Thanks.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: minhtran vào 20-03-2014 12:30:46
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Tổng tiền quỹ đang giữ của mọi người giúp Lano là 13.500.000đ, chi tiết bên dưới. MTQ cho ý kiến khoản ủng hộ nhé. Thanks.

Minhtran: 1,000,000


Thân.


MinhTran xin chuyển $1 tr đồng CMKTX này đến với trường hợp này nha.

Đồng Nai-Gd anh Nguyễn Duy Linh- Bệnh tật nghèo


Cảm ơn chị Tranvitgioi đã nhắc nhở MinhTran về việc này nhé.

Chúc Lano luôn vui, khỏe nhé.
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: trangvitgioi vào 23-03-2014 22:25:15
banron đã viết:
Trích dẫn
Chúc mừng Thanh Loan.
Phần 1 triệu của Banron xin Diễn Đàn tùy nghi sử dụng. Thanks.

Vịt đề xuất 1tr của banron chuyển sang cmtx 200k/tháng trong vòng 5 tháng cho em Vượng suy thận - Phú Thọ. Tổ ĐP cho ý kiến.
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=21&id=25256&limit=15&limitstart=120#76276
Tiêu đề: Daklak - Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực
Gửi bởi: Âu Dương Kỳ Nhi vào 09-04-2014 19:43:02
Xin chuyển giúp số tiền 500k của KN sang ủng hộ trường hợp sau:
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=79671#79738

Xin cảm ơn và xin lỗi vì đã để tiền quá lâu trg quỹ! :\\\">