Tác giả Chủ đề: TP Hà Tĩnh - Cháu Thủy - Gia đình khó khăn  (Đã xem 5085 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 24-01-2018 18:13:05
Chào cả nhà !

Chúng ta sẽ thực hiện việc CMKTX các nhu yếu phẩm tháng 1/2018 theo đề xuất của VânKiêuSa các bạn nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.583
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #9 vào: 24-01-2018 15:47:59
chào cả nhà
VKS xin đề xuất nhu yeus phẩm tháng 01/2018 cho mẹ con bé Thủy
1. dầu ăn : 1lit
2. nước tương :500ml
3. đường:500gr
4. bột canh : 1 goi( 195gr)
cảm ơn sự chung tay của cả nhà
thông qua diến đàn VKS xin phép được xin xỏ một việc nhỏ ạ
hiện tại Bé Thủy đang học lớp 7, sách vỡ quần ao đều do hội phụ nữ xóm quên góp cho e, vì vậy cả nhà mình ai có vỡ viết còn dùng được xin hỗ trợ cho bé Thủy ạ
VKs xin nhận nhiệm vụ nhận và mang đến nhà cho bé

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 13-01-2018 20:46:38
@Thocon : Em xuất quỹ chuyển đến VânKiêuSa 1,200,000đ tiền CMTX Gia đình chị Hoa trong 3 tháng ( từ tháng 1/2018 đến hết tháng 3/2018 ) nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.583
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #7 vào: 13-01-2018 19:49:45
Cảm ơn BQT đã quan tâm hỗ trợ gđ chị hoa
Vân kiêu sa xin nhận nhiệm vụ trung chuyễn tiền bà nhu yếu phẩm đến gđ chị Hoa ạ.
Cảm ơn sự chung tay của cả nhà
Thân

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 13-01-2018 19:45:45
Chào cả nhà !

Với hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Hoa trước mắt chúng ta sẽ xuất quỹ CMTX 400,000đ /tháng từ tháng 1/2018 đến hết tháng tháng 3/2018 theo đề xuất của Vân kiêu sa.

Ngoài ra chúng ta cũng sẽ CMTX 10kg Gạo cùng với thời gian như trên.

Việc CMKTX một số nhu yếu phẩm khác thì tùy theo tình hình thực tế của kho hàng tại Hà tĩnh.

Bạn nào nhận trách nhiệm trung chuyển tiền và hiện vật đến gia đình chị Hoa nào ?

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.583
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #5 vào: 13-01-2018 19:10:28
chào cả nhà
chiều nay 13/01 VKS cùng LNLB  đến thăm và xác minh hoàn cảnh gđ chị Hoa theo bài viết của Tất Thành
Chị Lương Thị Hoa sinh năm 1968 ( 49 tuổi)
địa chỉ: xóm hạ xã thạch hạ- TP hà tĩnh
ĐT:01692.694.110
Chồng chị là người tàn tật, năm 1968 gđ anh bị bom thả, anh bị trúng mảnh bom nên bị cắt đứt cánh tay phải.trong gđ chị là trụ cột lo cho chồng và con. ngày trước người dân nơi đây sinh sống bằng nghề làm muối, nhưng sau lần ảnh hưởng biễn vì PMS hà tĩnh nên nghề làm muối cũng không phát triễn được nên chủ yếu đi làm thuê  không có ruộng đất canh tác,
Năm 2013 chồng chị phát hiện bị bệnh ung thư Tũy, do không có tiền thuốc thang nên đã mất vào tháng 08/2013.
Năm 2015 chị Hoa lại  hiện tượng sưng các khớp tay chân, đi khám ở bệnh viện đa khoa tĩnh bác sỹ kết luận chị bị viêm đa khớp, tràn dịch. Là trụ cột trong gđ nay chị nằm xuống các con chị không ai chăm sóc,không thu nhập, không tiền thuốc thang chị đành xin về nhà lấy thuốc BHYT về uống cầm chừng
Tháng 6/2016 trong một lần đau thập tử nhất sinh chị nghĩ chắc không thể qua khỏi, như nghĩ quẩn chị mang tất cả đồ dùng cá nhân, bệnh án, đơn thuốc ra đốt, chị báo sợ khi chị mất các con còn nhỏ không biết làm
Gia đình 2 bên nội ngoại đều nghèo nên không giúp được gì nhiều cho chị và các cháu, 2 năm nay chị nẵm một chỗ họ cũng đã cố gắng hết sức có thể nhưng các anh chị em cũng đều đi làm thuê làm mướn nên cuộc sống cũng hết sức khó khăn cả.
Con trai chị cháu Võ Tá Thánh sinh năn 1999 học xong lớp 12 vì muốn vượt lên số phận nên cháu đã vào Đà năng vừa đi làm thêm vừa học nghề cơ khí
Con gái Võ Thị Lệ Thủy sinh năm 2005 hiện đang học lớp 7 trường THCS Quang Trung -Thạch hạ
Sau giờ tan trường bé Thủy lại trở về nhà chăm sóc, cơm nước cho mẹ,một mình em phải lo tất cả mọi việc trong nhà như một trụ cột,chỉ mỗi việc bón cho mẹ ăn em bảo cũng đã mất cả giờ đồng hồ,rồi những cơn đau hành hạ mẹ lại đòi chết con không biết làm răng( làm sao),mỗi lần như thế em bảo con chỉ nói với mẹ, nếu mẹ chết con ở với ai...
Cháu bảo, nhà cháu giờ khổ lắm gì ạ, không có tiền mua thuốc cho mẹ,nhiều bữa không có tiền con nấu cháo trắng cho mẹ ăn, thĩnh thoảng hàng xóm cho gạo,thịt, cá...Cá thì con nấu để ăn còn thịt thì con cất dành để nấu cháo cho me được nhiều bữa chứ cho mẹ ăn cháo trắng con thương mẹ lắm.nhưng con cũng không muốn bỏ học mô gì ơi(không muốn bỏ học đâu) con muốn đi học để sau naỳ không khổ như cha mẹ con.
Với 405.000 trợ cấp hộ nghèo/tháng bé Thủy và chị Hoa chủ yếu sống dựa vào sự cuu mang của bà con lối xóm rau cháo qua ngày, bé Thủy đi học cũng chỉ được giảm đóng đậu theo diện hộ nghèo nhưng cũng rất may mắn cho cháu là cô giáo chủ nhiêm luôn kêu gọi hỗ trợ sach vở, chi hội phụ nữ xóm cũng quyên góp hỗ trợ cho cháu một phần tiên học
Xét hoàn cảnh thực tế của gđ chị Hoa nhóm HT xin được đề xuất BQT xem xét CMTX 400.000đ + 10kg gao/ tháng và CMKTX nhu yếu phẩm tùy theo kho hàng Hà Tĩnh
Rất mong nhận được sự quan tâm từ BQT và các MTQ dành cho gđ chị Hoa
Thân

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 12-01-2018 07:47:31
Nhờ các bạn Hà tĩnh ghé thăm và xác minh dùm.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Tất Thành

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 70
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 11-01-2018 21:54:18
Căn nhà hộ nghèo đang còn giang dở
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Nguyễn Tất Thành
 


Ngủ rồi Tất Thành

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 70
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 11-01-2018 21:52:55
Toàn thân chị Hoa sưng tấy, phù nề.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Nguyễn Tất Thành
 


Ngủ rồi Tất Thành

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 70
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 11-01-2018 21:41:52
Chào cả nhà!
Qua 1 sự tình cờ Tất Thành biết đến 1 hoàn cảnh hết sức khó khăn, cần sự chung tay của cả nhà!
Cháu Võ Thị Lệ Thủy (sinh năm 2005) ở Thôn Hạ, xã Thạch Hạ, TP.Hà Tĩnh, là học sinh lớp 7A, trường Trung học Cơ sở Quang Trung, xã Thạch Hạ, TP.Hà Tĩnh. Đã hơn 2 năm nay, cháu 1 buổi tới trường học tập, 1 buổi ở nhà chăm sóc cho mẹ bị bệnh nằm 1 chỗ.
Mẹ cháu là chị Lương Thị Hoa(sinh năm 1968) trước đây làm nông. Chồng chị là anh Võ Tá Hảo(bị ung thư tủy mất năm 2012). Năm 2011 sau 1 cơn đau nặng, chị Hoa được bà con lối xóm đưa đi cấp cứu thì được chẩn đoán bị Thoái hoá, viêm đa khớp cấp, sau đó chị liên tục phải chịu đựng những cơn đau do bệnh tật, phải cấp cứu và điều trị 3 lần tại bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Đến khoảng giữa năm 2015 vì hoàn cảnh quá khó khăn, không có tiền để điều trị, bệnh tình trở nặng hơn, chị được đưa về nhà để chăm sóc, từ đó chị nằm 1 chỗ. Sau hơn 2 năm nằm 1 chỗ bất động, toàn cơ thể chị sưng phù nề lên. Từ khi chồng mất, chị là trụ cột chính, rồi đến khi chị ngã bệnh, không còn nguồn thu nhập, cuộc sống của cả nhà đều dựa vào sự yêu thương, đùm bọc của bà con lối xóm, người cho 5kg gạo, người đi chợ về ghé qua cho 50 ngàn... Chị còn có 1 cậu con trai tên Võ Tá Thanh(sinh năm 1999) sau khi học xong cấp 3 thì vào Đà Nẵng làm thuê kiếm tiền gửi về cho em chăm lo cho mẹ. Cháu Thủy còn nhỏ nhưng đã biết được hoàn cảnh cuộc sống của mình nên bé rất chăm học, liên tục là học sinh tiên tiến, học sinh giỏi các năm.
Gia đình cháu là hộ nghèo lâu năm trong xã. Căn nhà cháu ở là nhà xây theo diện hộ nghèo năm 2010.
Tất Thành xin được đưa lên hoàn cảnh gia đình cháu, mong cả nhà có phương án hỗ trợ. Nhờ nhóm Hà Tĩnh xác minh.
Mọi thông tin liên lạc số 0916901735 - Chị Thủy - CHT Hội phụ nữ thôn Hạ, xã Thạch Hạ.

Nguyễn Tất Thành