Tác giả Chủ đề: Cần Thơ - Hai Cụ Già Neo Đơn - Ô Môn  (Đã xem 28012 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi hoahongtrang

Trả lời #14 vào: 27-01-2011 16:42:55
Mình vừa chuyển khoản cho bạn Thanh Rớt xong, tuy nhiên số TK của bạn Thanh Rớt là 0108324285 (không có số 0 sau cùng). Bạn Thanh Rớt nhận đựoc thì gởi xác nhận dùm mình nhé, số tk của mình có số đuôi là 528.
Many thanks.

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #13 vào: 26-01-2011 00:00:08
Chào cả nhà

Bạn hoahongtrang giúp 2 cụ 500k/tháng/6tháng từ 1/2011.

Trong khi chờ đợi người thân của 2 cụ mở tài khoản, bạn hoahongtrang chuyển vào tk của:

Tên chủ TK: Nguyễn Thanh Rớt
Ngân hàng Đông Á Cần Thơ-Stk: 01083242850.

HTVY nhận lời trung chuyển cho 2 cụ.

Tổ KT-TK cập nhật nhé!

Cám ơn các bạn đã quan tâm đến trường hợp này.

Thân.

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #12 vào: 24-01-2011 23:17:57
Nhóm NamViet rất cảm kích tấm lòng của các bạn giành cho ông bà nhưng mong các bạn chầm chậm một chút đợi tổ điều phối đại diện là bác Pquyen phát biểu một tiếng, để khỏi lãnh thẻ vàng như anh bạn BiBong ở nhóm mình trước đây ... Link thẻ vàng của BiBong đây :
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=21&id=9039&limit=9&limitstart=36#forumtop

Thực ra thẻ vàng thì không đáng ngại bằng một tiền lệ không hay là các thành viên tiến hành cưu mang và thông báo công khai việc cưu mang này trước khi có tiếng nói của BQT ...

Thân ái !

 


Ngủ rồi HTVY

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 150
  • Thích 1
Trả lời #11 vào: 24-01-2011 20:17:04
hoahongtrang đã viết:
Trích dẫn
Mình đang đi công tác, các bạn ở quán cơm 200k Cần Thơ có số tài khoản Đông A vui lòng giúp mình, để mình chuyển khoản cho 2 cụ ở Ô Môn nhé. Thanks các bạn nhiều.

Cảm ơn hht,vậy phiền hht chuyển vào TK Ngân hàng Đông Á của TV star2004(Nguyễn Thanh Rớt)đang ở tại QC 2k CT.HTVY sẽ chuyển cho 2 cụ nhe!
Tên chủ TK: Nguyễn Thanh Rớt
Ngân hàng Đông Á Cần Thơ-Stk: 01083242850.

 


Ngủ rồi hoahongtrang

Trả lời #10 vào: 24-01-2011 11:36:48
Mình đang đi công tác, các bạn ở quán cơm 200k Cần Thơ có số tài khoản Đông A vui lòng giúp mình, để mình chuyển khoản cho 2 cụ ở Ô Môn nhé. Thanks các bạn nhiều.

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #9 vào: 23-01-2011 03:33:17
hoahongtrang đã viết:
Trích dẫn
Mình cưu mang hai cụ này 500k/tháng, từ tháng 1/2011 đến tháng 6/2011. Nhưng mình chỉ có tài khoản Đông Á nếu HTVY có tài khoản Đông Á thì mình sẽ chuyển khoản cho Vy và nhờ Vy chuyển cho hai cụ, hoặc nếu không thì mai mình nhờ em gái đem tiền đưa qua quán cơm cho Vy nhé. Thnks Vy nhiều.


 @Hoahongtrang Cảm ơn Bạn đã nhanh tay giúp đỡ cho gđ hai Cụ Già neo đơn này.
 
@ HTVY Tạm thời Vy & Quyen_omon 2 Cô nàng đẹp. vui lòng nhận làm tr chuyển giúp cho Hai Cụ nhé.

@Pquyen bác cho họ cái QĐ bác nhé. Thanks All

 


Ngủ rồi HTVY

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 150
  • Thích 1
Trả lời #8 vào: 22-01-2011 22:55:50
hoahongtrang đã viết:
Trích dẫn
Mình cưu mang hai cụ này 500k/tháng, từ tháng 1/2011 đến tháng 6/2011. Nhưng mình chỉ có tài khoản Đông Á nếu HTVY có tài khoản Đông Á thì mình sẽ chuyển khoản cho Vy và nhờ Vy chuyển cho hai cụ, hoặc nếu không thì mai mình nhờ em gái đem tiền đưa qua quán cơm cho Vy nhé. Thnks Vy nhiều.

Trước hết mình thanks hht rất nhiều.Tiếc là ngày mai 23/01 mình về quê ngoại đón tết rồi.Mai tại QC sẽ có bạn Nguyễn Thanh Rớt(star2004),có gì hht gởi cho bạn,mình sẽ liên lạc với TV Quyên_Ô Môn nhờ chuyển nhé!
Cảm ơn hht nhiều !

 


Ngủ rồi hoahongtrang

Trả lời #7 vào: 22-01-2011 19:43:42
Mình cưu mang hai cụ này 500k/tháng, từ tháng 1/2011 đến tháng 6/2011. Nhưng mình chỉ có tài khoản Đông Á nếu HTVY có tài khoản Đông Á thì mình sẽ chuyển khoản cho Vy và nhờ Vy chuyển cho hai cụ, hoặc nếu không thì mai mình nhờ em gái đem tiền đưa qua quán cơm cho Vy nhé. Thnks Vy nhiều.

 


Ngủ rồi HTVY

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 150
  • Thích 1
Trả lời #6 vào: 22-01-2011 10:10:41
@anh kevinhieu!
Đúng là nhà nước mình đang có chế độ trợ cấp như thế.Nhưng hoàn cảnh 2 cụ này không phải là không con,mà là có 6 người con nhưng không ai lo hết,vì vậy không được hưởng trợ cấp XH.
Còn chi tiết cụ thể chắc phải nhờ bạn Quyên ở tại Ô Môn tranh thủ thời gian qua UBND hỏi giúp mình nhé!
Thanks!

 


Ngủ rồi KevinHieu

Trả lời #5 vào: 22-01-2011 09:43:00
Chào cả nhà,

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định 06/2011 áp dụng từ 1.3.2011, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi, do Chính phủ vừa ban hành.

Theo đó, mức trợ cấp xã hội hằng tháng thấp nhất đối với người cao tuổi được quy định như sau:

1. Hỗ trợ mức 180.000 đồng/người/tháng với người từ đủ 60 - 80 tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng.

2. Hỗ trợ mức 270.000 đồng/người/tháng đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng.

3. Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định trên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng cũng được hưởng trợ cấp 180.000 đồng/người/tháng.

4. Hỗ trợ 360.000 đồng/người/tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội….

Theo như nội dung bài giới thiệu và bài xác minh, ông và bà đủ tiêu chuẩn nhận trợ cấp theo mức (1) là 180K / người / tháng. Phiền 2 bạn Quyen_Omon và HTVY giúp ông bà liên hệ UBND phường để làm các thủ tục cần thiết để nhận trợ cấp.

Thân,

 


Ngủ rồi HTVY

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 150
  • Thích 1
Trả lời #4 vào: 21-01-2011 22:21:24
Chào cả nhà!
Hôm qua ngày 20/1/2011 trong chuyến đi Ô Môn trao tiền cho chị Lụa,HTVY đã ghé qua nhà của 2 vợ chồng già neo đơn để XM,vì nhà 2 cụ cũng cùng xóm với chị Lụa nên việc XM cũng thuận tiện.
Đúng như lời của TV Quyên-Ô môn kể.Hiện tại cụ ông bị Tai biến nằm 1 chỗ,tất cả mọi sinh hoạt,chi phí gia đình đều do cụ bà đảm trách.Với mức thu nhập từ việc bán nước rửa chén và làm đồ nhấc nồi trung bình kiếm khoảng 10.000đ/ngày không thể trang trải đủ tiền ăn,tiền mua tả lót cho cụ ông.Nhìn những tấm tả giấy đã xài rồi cụ bà lại giặt sơ máng lên cho khô để tiết kiệm lần sau xài lại mà mình không thể không xót xa...Mặc dù vậy mình thấy thán phục và cảm động trước tình cảm của cụ bà dành cho cụ ông,dù vất vả nhưng cụ bà không hề than vãn mà ngược lại vẫn vui vẻ khi trò chuyện cùng mình.Cụ bà kể lại:thời gian rãnh tôi còn may đồ tang làm công quả,thỉnh thoảng chùa hay cho quà,sữa cho cụ ông nhưng nhận hoài tôi thấy ngại nên không nhận để dành cho người khác khổ hơn mình...tấm lòng ấy thật là đáng quý.
Tóm lại:mình đề xuất mức CMTX cho 2 cụ 300.000đ/tháng.
Mong chờ quyết định cuối cùng của BQT.
Hình chụp mình gởi vào email NTCM.
Thân!

 


Ngủ rồi Ha4ever

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 171
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 10-01-2011 17:25:22
Mong sớm nhận được tin xác minh từ diễn đàn.
Cám ơn,

 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #2 vào: 10-01-2011 16:21:46
rất mong các anh chị xác minh giúp giùm cho trường hợp hai cụ già neo đơn này,khi nào có ai đi xác minh thì cho Q đi chung với.  Thanks

 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #1 vào: 01-01-2011 03:12:48
Lời đầu xin chúc cả nhà NTCM vui vẻ hạnh phúc trong năm mới 2011

Hôm nay Quyen_omon tôi xin giới thiệu đến các anh chị trong ngôi nhà NTCM về hoàn cảnh hai Cụ già neo đơn đáng thương này.mong cả nhà chung tay giúp đỡ cho hai Cụ trong lúc khó khăn này

Cụ Ông tên Đồng Văn Công 72 tuổi (ĐP gọi là Ông Tám)gần 2 năm nay Ông bị tai biến nằm liệt 1 chổ.mọi sự việc Ông phải nhờ Cụ Bà giúp đỡ.từ ăn uống tắm giặt v.v. Ông Bà có 6 người con.điều trưởng thành.nhưng vì hoàn cảnh gđ nghèo khổ.phải bỏ xứ ra đi. Khi Cha bị liệt nằm 1 chổ, mà cũng kg có người con nào chăm sóc cho Cụ Ông.ngay cả tiền bạc vật chất kg có người con nào gửi về giúp đỡ cho Ông Bà trong lúc khó khăn này. tất cả vì nghèo ?
Cụ Bà tên Lê Thị Sáu 72 tuổi.với sức già yếu hàng ngày Bà vẫn ra chợ bán Nước Tẩy Rửa Chén từ tờ mờ sáng cho đến 9 giờ sáng là phải về nhà lo cho Cụ Ông ăn sáng và thay tả lót.mỗi ngày Bà bán được 5-7 lít NRC.lời khoảng 7-8 ngàn đồng.ngày có ngày kg.ngoài việc chăm lo cho Cụ Ông ở nhà cơm nước.Bà còn xin vải vụng của người ta cho.cụ Bà kết lại thành đồ nhắc nồi.đôi ba ngày Bà kiếm thêm được 3000 ngàn đồng.đễ lo tiền ăn cho cả hai Ông Bà.với số tiền Cụ Bà Kiếm được kg đủ lo cho chi phí sinh hoạt hàng ngày.nên chòm xóm có giúp cho Hai Cụ gạo để ăn.
Với hoàn cảnh của GĐ hai Cụ như thế mà vẫn chưa nhận được sự giúp đỡ nào từ phía CQĐP hết.vì hai Cụ chưa có Sổ Hộ Nghèo.nên kg nhận được tiền già. về BHYT hai Cụ đã có vì mới mua.
Địa Chỉ nhà hai Cụ. Khu Vực 14. Phường Châu Văn Liêm.Quận Ô Môn
Rất mong anh chị em ở Cần Thơ XM giúp giùm cho tr hợp này. Thankssss