Tác giả Chủ đề: Nghệ An - Mẹ con chị Thắng gia cảnh khó khăn  (Đã xem 1941 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #13 vào: 16-01-2018 19:13:47
Cảm ơn Thành Mẫn đã có tin vui gửi tới cả nhà.

Mừng cho gia đình chị Thắng !

Chúng ta tạm thời đóng lại hoàn cảnh này.  
Nếu sau này chị Thắng có khó khăn gì thì chúng ta sẽ quay trở lại.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Thành Mẫn

Trả lời #12 vào: 16-01-2018 18:06:56
Hoàn cảnh mẹ con chị Thắng các thành viên ở Nghệ An đã kết nối và liên lạc với một số nhà hảo tâm nên đã giúp được mẹ con chị trả nợ và cuộc sống cũng phần nào đỡ cơ cực rồi ạ nên sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ của diễn đàn tụi con xin dành lại cho những hoàn cảnh khó khăn khác ạ . Cảm ơn cả nhà đã quan tâm ạ .

Nguyện đem bàn tay ấm
Giúp đỡ người khó khăn
Lòng ao ước một điều
Mong người người hạnh phúc ...
 


Ngủ rồi Alexander

Trả lời #11 vào: 28-12-2017 12:36:49
Trích dẫn của: \"banbe6x\" post=102411
Các bạn có đề xuất gì cho trường hợp này không ?

Các bạn cũng cần cập nhập thêm các giấy tờ liên quan đến việc khám chữa bệnh ung thư cổ tử cung nhé.

Xin cảm ơn các bạn.

Thân.

các giấy tờ liên quan khám chữa bệnh của chị thắng về các con chị ấy chơi xé, vứt chưa tìm được ạ

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 27-12-2017 10:12:01
Trích dẫn của: \"banbe6x\" post=102411
...  

Các bạn cũng cần cập nhập thêm các giấy tờ liên quan đến việc khám chữa bệnh ung thư cổ tử cung nhé.

.....

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Thành Mẫn

Trả lời #9 vào: 27-12-2017 09:08:09
Căn bệnh ung thư cổ tử cung của chị đã được phẫu thuật rồi bác ạ , cũng chính vậy mà mới có khoản nợ 55 triệu . Hoàn cảnh này tụi con muốn ban quản trị xem xét giúp đỡ mua cho mẹ con chị một chiếc chăn lông giá 700.000 đồng , một tấm nệm mỏng 200.000 ( con đã đi hỏi giá ) , ba chiếc gối và một con bò nữa để giúp mẹ con chị. Thời tiết mùa này ngoại Nghệ An rất lạnh . Kính mong ban quản trị xem xét sớm giúp đỡ cho hoàn cảnh mẹ con chị ạ .

Nguyện đem bàn tay ấm
Giúp đỡ người khó khăn
Lòng ao ước một điều
Mong người người hạnh phúc ...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 26-12-2017 22:43:20
Các bạn có đề xuất gì cho trường hợp này không ?

Các bạn cũng cần cập nhập thêm các giấy tờ liên quan đến việc khám chữa bệnh ung thư cổ tử cung nhé.

Xin cảm ơn các bạn.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Thành Mẫn

Trả lời #7 vào: 26-12-2017 22:31:03
Cảm ơn Lý nhiều nhé , em vất vả rồi :)

Nguyện đem bàn tay ấm
Giúp đỡ người khó khăn
Lòng ao ước một điều
Mong người người hạnh phúc ...
 


Ngủ rồi Alexander

Trả lời #6 vào: 15-12-2017 10:11:34
Trên đây là những hình ảnh của gđ chị Thắng
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi Alexander

Trả lời #5 vào: 15-12-2017 10:04:07
Xin chào cả nhà , e là TV của NTCM tại Nghệ An. Đã xác minh hoàn cảnh này như trên của chị Thành Mẫn.
Chị Phan Thị Thắng (1974) quê ở xóm Triều Long 2, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Chồng bị bệnh chất độc màu da cam rồi mất đi, gia đình bên chồng có mấy cô con gái không ưa , đánh đuổi chị nên chị cùng với 2 người con gái về nhà ngoại sống. Gia đình bên ngoại có 6 cô con gái , đi làm và lấy chồng ở xa còn mẹ già ở nhà, gia đình cũng khó khăn nên chị và con phải sống tạm ở chuồng bò để sinh hoạt ở đó .
Sức khỏe của chị cũng không tốt người nhỏ và đã từng chữa bệnh ung thư cổ tử cung. Một mình chị gánh vác nuôi 2 đứa con một đứa lớp 5 và 1 lớp 2, dù được miễn học phí nhưng tiền học thêm vẫn phải đóng cho con. Chị đã vay 55tr cho 2 lần để chữa bệnh và cho con ăn học
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]





 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi caoxuanhuu

Trả lời #4 vào: 14-12-2017 16:38:55
Trích dẫn của: \"banbe6x\" post=102185
@ Caoxuanhuu : Hãy xác minh để nắm thật đầy đủ thông tin rồi mới tính được.

Không nên mặc định trong đầu một phương án nào đó trước khi nắm bắt được toàn cảnh và chi tiết tình trạng cuộc sống của hoàn cảnh khó khăn.

Thân.

vâng ạ  :)  :)

Tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy dưới ánh sáng của lòng nhân đức, và vì vậy, trong khía cạnh của cái đẹp; bởi cái đẹp là hiện thực giản đơn được nhìn qua con mắt yêu thương.
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 14-12-2017 13:54:24
@ Caoxuanhuu : Hãy xác minh để nắm thật đầy đủ thông tin rồi mới tính được.

Không nên mặc định trong đầu một phương án nào đó trước khi nắm bắt được toàn cảnh và chi tiết tình trạng cuộc sống của hoàn cảnh khó khăn.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi caoxuanhuu

Trả lời #2 vào: 14-12-2017 12:34:47
việc xây dựng một ngôi nhà mơ ước thì sao nhỉ? bác 6X

Tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy dưới ánh sáng của lòng nhân đức, và vì vậy, trong khía cạnh của cái đẹp; bởi cái đẹp là hiện thực giản đơn được nhìn qua con mắt yêu thương.
 


Ngủ rồi Thành Mẫn

Trả lời #1 vào: 14-12-2017 09:24:38
Thành Mẫn xin giới thiệu hoàn cảnh chị Phan Thị Thắng sinh năm 1974 trú tại xã Thanh Lâm , Thanh Chương , tỉnh Nghệ An.  
Năm 31 tuổi chị Thắng mới  lấy chồng , chồng chị bị chất độc màu da cam nên qua đời sớm . Sau khi chồng chị qua đời do không có con trai nên mấy đứa em gái và gia đình bên nhà chồng kiếm chuyện đánh đuổi ba mẹ con chị đi , không nơi nương tựa nên ba mẹ con chị  phải về nhà mẹ đẻ để nương tựa . Hoàn cảnh mẹ goá , con côi rất dáng thương . Bị cô lập trong đại gia đình bên nội , không nơi nương tựa không chốn dung thân ba mẹ con chị đành phải dắt nhau về xin ở nhờ trên đất ngoại ,  hoàn cảnh nhà mẹ chị bà ngoại hai đứa nhỏ cũng rất khó khăn nên chị và 2 con gái phải mượn tạm chuồng bò nhà Bà Ngoại ở và nhờ bà con hàng xóm dựng 1 tấm thiếp ngăn đôi. Một bên là chỗ cho bò ở , một bên là chỗ \" Ăn,Ngủ ,Nghỉ ,Sinh hoạt \" của cả ba mẹ con . Có chứng kiến mới không nén nổi nghẹn ngào xót xa . Không có ai mà ngờ thời buổi này lại có những hoàn cảnh khó khăn cơ cực đến nỗi phải ở cạnh chuồng bò như thế. Thật đáng thương cho người mẹ và hai đứa trẻ .
Chị Thắng mặc dù ở độ tuổi lao động nhưng hiện nay do chị việc lao lực để kiếm sống nuôi lớn hai đứa nhỏ nên không còn đủ sức khoẻ dể nuôi hai con ăn học nữa .
Nghĩ thấy quá xót xa cho hoàn cảnh ba mẹ con chị , trong khi xã hội ăn ngon mặc đẹp ước mong nhà lầu xe hơi thì ước mơ nhỏ nhoi duy nhất của mẹ con chị là chỉ mong được ăn cho thật no mùa đông có áo mặc thật  ấm,hai đứa trẻ chỉ mong có cơ hội được đến trường , mong có được một nơi để tránh mưa tránh nắng không còn phải ở chung với gia súc.                                                                                                                                                     Hoàn cảnh ba mẹ con đã cơ cực đến vậy nhưng vẫn phải gồng gánh thêm một khoản nợ 55 triệu đồng để phẫu thuật vì trước đây chị bị mắc bệnh ung thư cổ tử cung và cũng một phần trang trải trong gia đình.Gia cảnh đã quá khó khăn lại thêm một khoản nợ , với tình cảnh ba mẹ con chị tiện tại là quá khả năng để chi trả .
Kính mong ban quản trị diễn đàn xem xét và giúp đỡ cho hoàn cảnh của mẹ con chị. Con xin chân thành cảm ơn .

Nguyện đem bàn tay ấm
Giúp đỡ người khó khăn
Lòng ao ước một điều
Mong người người hạnh phúc ...