Tác giả Chủ đề: Huế (Phú Vang) Chị Lệ - Ung thư & nghèo khổ  (Đã xem 1628 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Tran Ha

  • Chia niềm vui😊
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.271
  • Thanked: 3847 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #7 vào: 10-10-2020 08:53:10
Chào cả nhà NTCM cùng quý mạnh thường quân!
Rất mong được sự chia sẻ, hỗ trợ của cả nhà đến gia đình chị Lệ.
Trân trọng!

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi Tran Ha

  • Chia niềm vui😊
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.271
  • Thanked: 3847 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #6 vào: 07-10-2020 16:48:25
Chào cả nhà NTCM cùng quý mạnh thường quân!
Rất mong được sự chia sẻ, hỗ trợ của cả nhà đến với gia đình chị Lệ.
Trân trọng!

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 838
  • Thanked: 1762 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 02-10-2020 09:05:37


Chào cả nhà !

Hoàn cảnh gia đình Chị Lệ rất đáng thương..!

Bạn nào chung tay giúp đỡ Gia đình Chị Lệ như đề xuất của Chị  @Tran Ha  thì đăng ký dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.


 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, Tran Ha, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi Tran Ha

  • Chia niềm vui😊
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.271
  • Thanked: 3847 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #4 vào: 01-10-2020 20:52:03
Chào cả nhà NTCM cùng quý mạnh thường quân!
Nhóm Huế đi xác minh hoàn cảnh gia đình chị Bùi Thị Cẩm Lệ _ sn 1971.
Đc: Thôn Phường 4, Vinh Hà, Phú Vang, TT Huế.
Chị Lệ mắc u ác tính buồng trứng, tuy đã phẩu thuật, nhưng vẫn điều trị thường kỳ theo lịch. Bệnh chị sử dụng nhiều thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, nên gia đình đã nghèo, lại càng khó khăn hơn.
Chồng chị: Nguyễn Sanh Sửu _ Sn1964 _ Anh đi chở hàng thuê, thu nhập khoảng 2.500.000đ/ tháng. Cơ thể cũng không được khỏe mạnh vì bản thân cũng có bệnh về xương khớp và cột sống. Nên thu nhập cũng bấp bênh theo căn bệnh của anh.
Con trai: Nguyễn Sanh Phước _ Sn 1997_ đi bộ đội nghĩa vụ về, đi học nghề theo chế độ, hiện nay đi làm thuê ở TP Hồ Chí Minh, thu nhập chỉ đủ lo cho cá nhân, chứ chưa giúp gì được cho ba mẹ.
Con gái: Nguyễn Thị Cẩm Hà _ Sn2000 _  Em học xong cấp 3, vì điều kiện gia đình nên em không học tiếp mà đi làm thuê tại Đà Nẵng.
Con trai: Nguyễn Sanh Hoàng _ Sn2002 _ Em mới tốt nghiệp THPT. Em dự định đi học nghề và làm thuê để kiếm thu nhập phụ cho ba mẹ. Chứ em không học lên, vì gia đình không đủ điều kiện cho em học.
Con gái: Nguyễn Thị Cẩm Ly _ Sn2004_ là học sinh Lớp 11 Trường THPT Hà Trung, Phú Vang.
Anh chị tâm sự, dù nghèo, nhà đang chắp vá, nhưng các con anh chị vẫn cố cho con học xong 12. Để dễ kiếm công việc hơn, nếu các cháu tự lo được thì có thể tự đi học thêm dễ hơn nên cứ cố để cho các cháu học. Nhà thì cứ 1 năm đắp thêm 1 vài viên bờ lô. May là khu vực ở ít gió bão, chứ không thì nhà của anh chị không trụ nổi.
Nhìn căn nhà được chắp nối bởi các mảng màu bờ lô với các mốc thời gian khác nhau, vẫn là nơi trú mưa, che nắng của cả gia đình. Đất cát nên không trồng trọt gì thêm được. Các con thì đứa vừa đủ lo cho bản thân, đứa đang phụ thuộc vào ba mẹ. Anh chị lại bệnh tật, thu ngập chưa đủ loay hoay cho cuộc sống. Cái nghèo cứ đeo bám lấy gia đình. Mọi người thương tình lúc quá khó thì chia sẻ giúp đỡ.
Qua xác minh, nhóm đề xuất CMTX đến gia đình chị Lệ. Nhằm chia sẻ một phần cơm gạo trong cuộc sống thường ngày với gia đình chị.
A. Gạo và nhu yếu phẩm hàng tháng
1. Gạo 120.00đ/1kg × 20kg _ 240.000đ
2. Nước mắm: 1 chai/ 800ml _ 15.000đ
3. Dầu ăn: 1 chai/1lit  _ 25.000đ
4. Đường: 1 gói/1kg _ 15.000đ
5. Muối: 1 gói/500g _ 3.000đ
6. Bột ngọt: 1 gói/400g _ 28.000đ
♦️TỔNG CỘNG: 326.000đ
B. Tiền: 300.000đ/ tháng.
Rất mong được sự quan tâm, chia sẻ giúp đỡ của cả nhà NTCM cùng quý mạnh thường quân đến gia đình chị Lệ.
❤ Với trường hợp gia đình chị Lệ, em đề xuất xin cưu mang 6 tháng từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2021. Khi 2 con lớn của anh chị đã ổn định công việc.
Trân trọng
« Sửa lần cuối: 02-10-2020 05:32:27 gửi bởi Tran Ha »

 


Ngủ rồi Tran Ha

  • Chia niềm vui😊
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.271
  • Thanked: 3847 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #3 vào: 30-09-2020 07:16:32
Chào cả nhà NTCM!
Nhóm Huế đj xác minh hoàn cảnh vào chiều 1/10/2020, lúc 15h30. Ai có thời gian thì liên hệ cùng đi ah.
Trân trọng!

 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, Trần Nam


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 25-09-2020 14:05:26
Xin cảm ơn Trần Nam đã giới thiệu hoàn cảnh khó khăn của Gia đình chị Lệ.

Nhờ các bạn khu vực Huế giúp dùm ạ.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: DucTai, maitramtg, Tran Ha, Trần Nam


Ngủ rồi Trần Nam

Trả lời #1 vào: 25-09-2020 08:52:00
Xin chào mọi người!
Tôi có gặp hoàn cảnh chị Lệ, bị u ác buồng trứng, tuy đã phẩu thuật nhưng vẫn điều trị hóa chất. Gia đình quá nghèo, không có 1 căn nhà tử tế. Chồng chị bị bệnh liên quan đến cột sống nên không làm được việc nặng. Chị tên Bùi Thị Cẩm Lệ_  Sinh năm 1971.
Địa chỉ của gia đình chị Lệ: Thôn Phường 4, Vinh Hà, Phú Vang,Thừa Thiên Huế.
Tôi mong mọi người có thể giúp đỡ cho chị Lệ
Cảm ơn mọi người.

 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, Tran Ha, Kiều Xuân Trường Trường