Tác giả Chủ đề: Sài Gòn-Chú Tâm vô gia cư, tai nạn lao động  (Đã xem 3836 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 13-04-2017 23:03:08
Chào cả nhà!

Tuần vừa rồi, letuantu và dophustory đã nhận xe và trao cho chú Tâm nhân lúc chú đến ăn cơm. Chú gửi lời cảm ơn đến cả nhà rất nhiều.

Bên cạnh đó, chú nhờ chúng ta gửi lại chiếc xe lăn cũ cho những hoàn cảnh nào cần sử dụng đến :)

Mấy hôm nay hỏi thăm thì chú nói mỗi ngày bán cũng được khoảng 80 vé, mỗi vé lời 1.200 đồng, tính ra mỗi ngày kiếm được khoảng 100.000 đồng.

Vài hình ảnh gửi đến cả nhà

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 31-03-2017 05:14:48
Thật mừng cho anh Tâm .

Chúng ta sẽ tặng chiếc se lắc còn lại của Rotary Club cho anh Tâm nhé .

Nhờ Letuantu đặt xe và trao cho anh Tâm dùm nhé .

Xin cảm ơn cả nhà .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 30-03-2017 18:15:17
Chào cả nhà!

Sau 1 thời gian dài vắng bóng không biết lí do gì, gần đây cô chú đã ghé lại quán để ăn cơm.

Ngồi trò chuyện với cô chú thì được biết là từ trước Tết do có người hảo tâm tốt bụng nên đã hỗ trợ chi phí cho chú phẫu thuật kẹp inox ở 2 phần tay gãy, còn chân thì khó có thể phục hồi được. Chi phí phẫu thuật lên đến 30.000.000 đồng và được người hảo tâm kia hỗ trợ tất cả. Sau Tết thì do phải vào viện thường xuyên để cắt chỉ & kiểm tra hậu phẫu nên chú cũng ít ghé quán cơm được. Giờ đây, 2 tay chú có thể hoạt động thuận tiện hơn rồi. Thật đáng mừng!

Sẵn tiện, letuantu cũng đã gửi 1.000.000 đồng của anh Long đến cho cô chú để làm vốn buôn bán vé số.
 
Cô chú gửi lời cảm ơn anh rất nhiều.

Hiện giờ tay chú đã có thể hoạt động trở lại nên chú cũng ngỏ ý muốn xin một chiếc xe lắc, mục đích là có thể tự thân vận động đi bán vé số, còn cô thì có thể xin  phụ giúp ở các quán ăn hoặc bán buôn kiếm thêm thu nhập cho cuộc sống.

Rất mong cả nhà có thể hỗ trợ 1 chiếc xe lắc cho chú Tâm.

Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều!

Hình ảnh trao tiền
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Phim X-quang
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Phần tay phải được cặp inox cả trong  & ngoài
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Phần bắp tay trái chỉ cặp inox bên trong
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 14-12-2016 05:45:30
Trích dẫn của: \"ThaiDzuy\" post=95823
Chào cả nhà,

Long - Bạn của Thaidzuy ủng hộ 1tr VND. ThaiDzuy đã chuyển vô TK Thocon.

Thân mến,


@Thocon : Em chuyển 1,000,000đ của anh Long tới Letuantu để bạn ấy gửi tới anh Tâm dùm nhé .

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 14-12-2016 05:45:26
Trích dẫn của: \"ThaiDzuy\" post=95823
Chào cả nhà,

Long - Bạn của Thaidzuy ủng hộ 1tr VND. ThaiDzuy đã chuyển vô TK Thocon.

Thân mến,


@Thocon : Em chuyển 1,000,000đ của anh Long tới Letuantu để bạn ấy gửi tới anh Tâm dùm nhé .

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 09-12-2016 14:56:55
Chào cả nhà,

Long - Bạn của Thaidzuy ủng hộ 1tr VND. ThaiDzuy đã chuyển vô TK Thocon.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 06-12-2016 15:44:32
Chào cả nhà!

Đầu tháng 11 Tú có dẫn chú Tâm vào Bệnh viện chấn thương chỉnh hình để kiểm tra lại phần gãy và mua nẹp mới. Tuy nhiên do bệnh viện đông quá và lúc đó Tú cũng có việc nên chỉ có thể hỗ trợ mua giúp chú nẹp vải mới vì cái cũ đã rách nát hết rồi. Còn chụp X-quang, kiểm tra phần xương xem có thể phục hồi được không thì vẫn chưa chụp được.

Các vị trí gãy xác định lại là: gãy xương cánh tay trái, gãy xương cẳng tay phải & gãy phần xương chậu.

Hôm ở bệnh viện mọi người thấy hoàn cảnh chú cũng khó khăn nên cũng hỗ trợ cô chú chút ít tiền trang trải cuộc sống.

Mấy hôm nay cô chú vẫn ghé quán ăn cơm, nhưng Tú chưa có dịp trò chuyện nhiều với cô chú.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 06-12-2016 11:31:24
Có thông tin gì mới về hoàn cảnh anh Tâm không các bạn ơi ?

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #2 vào: 05-11-2016 09:41:19
Ken biếu cô chú 200k để cô chú có tiền ăn cơm ở quán cơm mình và sẽ nhờ Loan chuyển giúp tới chú ấy ạ. Cảm ơn Loan nha em.

 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 22-10-2016 12:00:18
Chào cả nhà!

Được sự giới thiệu của các cô chú đến ăn cơm, letuantu, loannguyen và các TNV trong Quán cơm 2000đ đã trực tiếp xác minh trường hợp này.

Một năm trước, chú Tâm làm công nhân công trình không may bị tai nạn lao động hậu quả bị gãy xương tay và chân trái, giờ không có tiền băng bó nên đành để vậy. Gia cảnh của chú cũng rất khó khăn, quê chú ở Bến Tre, từ năm 2008 chú lên Sài Gòn ở cùng người anh, sau đó một thời gian do gia đình người anh cũng khốn khó nên chú đành phải ra thuê trọ ở với vợ (cả 2 người đều có con riêng nhưng không ai chăm lo hết) và làm công nhân bên khu quận 8 còn vợ chú phụ quán ăn gần nhà. Từ khi bị tai nạn, mất đi nguồn sống chính, vợ chồng chú phải lang thang ngoài đường, cũng may bà con trong xóm đã mua cho chiếc xe lăn để tiện đi lại.

Hằng ngày, cô đẩy chú đi ăn cơm từ thiện hoặc ai cho gì ăn nấy sống qua ngày, tối thì ngủ ven ở bệnh viện An Bình. Đã mấy tháng rồi vết thương chưa được vệ sinh nên rất ngứa và khó chịu. Xương tay thì đã bị gãy lìa...

Qua trao đổi thì cô chú muốn có 1 ít vốn để có thể đi bán vé số kiếm sống. Tú xin để xuất CMKTX cho vợ chồng chú 2.000.000 đồng (1 triệu làm vốn bán vé số, 1 triệu chi phí thay băng, rửa vết thương,...)  và mua bảo hiểm y tế cho chú để giảm bớt chi phí khám chữa bệnh.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...