Tác giả Chủ đề: Nhà Bè - Ông Sa bà Liên - Vô gia cư  (Đã xem 29487 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi doanminhgai

Trả lời #14 vào: 21-09-2012 08:13:56
doanminhgai đã nhận được tiền từ quỹ chuyển, sau đây là thông tin giao dịch :

20/09/2012 VNCK - 0010231 + 500,000.00  IBVCB.2009120939949003.NTCM chuyen tien CMKTX ong Sa ba Lien - TP HCM qua Doanminhgai.

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #13 vào: 20-09-2012 18:07:54
Quỹ đã chuyển lại 500.000VND vào tài khoản bạn Doanminhgai. Bạn kiểm tra nhé.
Thân.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #12 vào: 18-09-2012 20:02:48
fullmoon_107 đã viết:
Trích dẫn
...
Trong buổi xác minh, sau khi hỏi ý chú banbe6x, chị doanminhgai đã ứng 500.000đ cmktx trao cho Cụ Sa.
...
Thân


Pen xuất quỹ chuyển trả doanminhgai 500,000đ đã ứng trước CMKTX  Cụ Sa & Cụ Liên .

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: phuclehuu


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #11 vào: 18-09-2012 16:01:54
Theo như thông tin giới thiệu của bạn Jas và thông tin của nhóm XM thì mình cũng nghĩ như bạn doanminhgai là để theo dõi cái đã chứ chưa cần phải hỏi hai cụ vào viện dưỡng lão hay kiếm 1 chỗ khác . Thân

 


Ngủ rồi doanminhgai

Trả lời #10 vào: 18-09-2012 13:52:50
Chào bạn Jas và anh lehung73 !
Thật ra theo em thấy tình hình của 2cụ hiện nay cũng rất cần chỗ ở, vì chỗ đang ở cũng là ngta cho ở nhờ , nhưng qua viện dưỡng lão hay xin đất để xây nhà thì chưa biết các cụ sẽ chọn phương án nào. Để lần đến thăm sau em hỏi ý kiến 2cụ xem thế nào, vì nghe nói ở Hiệp Phước cụ bà cũng có ông anh ruột của bà (k biết có giúp đỡ ông bà về phần đất xây nhà được k nữa). Jas và anh lehung73 chờ thêm 1 thời gian nữa nhé.
Thân mến !

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 18-09-2012 13:09:33
Jas đã viết:
Trích dẫn
Chào các bạn,

Theo tình trạng nhà ở của hai bác, hai bác có nên vào viện dưỡng lão ở chăng? nếu không thể thì có ai biết cách xin một mảnh đất nhỏ cho hai bác. AL có quỹ xây nhà, mình có thể xin tài trợ xây nhà cho hai bác ở nếu có một mảnh đất sẵn.

Jas

Qua tình hình thực tế khi đến thăm.Các bạn nhóm xác minh cho biết ý kiến với đề xuất thêm của bạn Jas. :)

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi Jas

Trả lời #8 vào: 18-09-2012 01:49:39
Chào các bạn,

Theo tình trạng nhà ở của hai bác, hai bác có nên vào viện dưỡng lão ở chăng? nếu không thể thì có ai biết cách xin một mảnh đất nhỏ cho hai bác. AL có quỹ xây nhà, mình có thể xin tài trợ xây nhà cho hai bác ở nếu có một mảnh đất sẵn.

Jas

 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 17-09-2012 14:21:40
Chào cả nhà,,,
Thứ bảy vừa qua fullmoon và chị doanminhgai đã đến thăm và xác minh trường hợp Cụ Sa. Một vài thông tin cập nhập đến cả nhà...
Hai cụ nguyên quán ở An Giang, lên thành phố sống đã được hơn một năm. Lúc trước 2 Cụ thuê nhà trọ tại chợ Hiệp Phước để bán vé số nhưng vì cụ ông bị mù nên thường xuyên bị bọn bất lương gạt lấy vé số, hết vốn nên 2 cụ không thể tiếp tục bán vé số được nữa Mất đi nguồn thu nhập chính nên hoàn cảnh hai cụ rất khó khăn, không có tiền trả tiền nhà. Cũng may có chị Hạnh tốt bụng đã cho 2 cụ ở nhờ khu nhà sau, xin nói rõ thêm là căn nhà nay là chị Hạnh thuê để mở quán ăn.
Hiện tại Cụ Sa đã 70 tuổi và cụ Liên 66 tuổi, 2 cụ có 3 người con trai nhưng đều ở rễ và cũng rất khó khăn, lâu lâu có ghé thăm 2 cụ nhưng cũng ko giúp được gì.
Cụ ông bị bệnh cườm nước, mắt bị mù đã gần 20 năm. Cụ có đi khám tại bệnh viện mắt nhưng bác sĩ nói mắt Cụ dù có phẫu thuật cũng không sáng lên được nên cụ đành chịu cảnh mù loa.
Bây giờ mọi chi tiêu trong gia đình đều phải dựa vào cụ Bà, Cụ Liên hàng ngày đi lụm ve chai rồi bán lại. Hiện tại hàng ngày Cụ bắt 2 tuyến xe bus vào thành phố để đi xin. Mỗi ngày Cụ kiếm được khoảng 20.000đ. Có những bửa Cụ không bắt được xe bus để về Cụ phải ngủ lại trong thành phố, có khi là ngủ trong chùa, có lúc thì ngủ dưới hiên nhà người ta.
Qua xác minh, nhóm xin đề xuất CMTX hai cụ 500.000đ để hai cụ cải thiện được cuộc sống và có tiền mua thuốc men.
Trong buổi xác minh, sau khi hỏi ý chú banbe6x, chị doanminhgai đã ứng 500.000đ cmktx trao cho Cụ Sa.
Mong cả nhà giúp đỡ hai cụ.
Có gì thiếu xót chị doanminhgai bổ sung giùm em. tiger úp hình giùm nhé.
Thân

 


Ngủ rồi Jas

Trả lời #6 vào: 16-09-2012 01:04:39
Cảm ơn các bạn rất nhiều

 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 15-09-2012 12:36:31
Trưa nay Moon và chi Doanminhgai se di xm TH 2 Cụ
Than

 


Ngủ rồi doanminhgai

Trả lời #4 vào: 15-09-2012 09:39:04
Ôi ! đây rồi nảy giờ mình tìm hoài k ra bài viết về 2 cụ do các bác đã sửa lại chủ đề nên mình cứ lòng vòng mãi mà chảng thấy đâu. May quá quay lại thì đã nhận ra 2 cụ rồi. Chiều nay và ngày mai mình rảnh muốn đi xm có bạn nào đi cùng k vậy??? có gì alô trước giùm mình nhé. Xin cảm ơn.

 


Ngủ rồi leah2011

Trả lời #3 vào: 15-09-2012 09:15:52
ôi, tội 2 cụ này quá. Theo mình biết hình như cườm nước phẫu thuật được. Mọi người xác minh dùm mình nha. Tuần này mình đi m Trung rùi, nếu tuần sau mình sẽ tham gia.

 


Ngủ rồi doanminhgai

Trả lời #2 vào: 13-09-2012 11:17:21
Trường hợp này mình có thể đi xác minh vào các tối thứ 3-5 (từ 17:00), thứ bảy buổi chiều đến tối hoặc chủ nhật cả ngày. Có bạn nào đi xác minh vào các giờ trên thì alo cho mình. Số dt 0902678727.

 


Ngủ rồi Jas

Trả lời #1 vào: 13-09-2012 02:28:54
Ông Nguyễn Văn Sa và bà Liên.

Bà và bác trai đi lang thang rất nhiều nơi, bán vé số để sống. Đến bây giờ thì bà ở ngay xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè được 7 tháng rồi. Bác trai cũng đi bán vé số, bị mù 2 mắt được 20 năm do bị bệnh cườm nước, bà lo bệnh tình của bác trai rất nhiều nhưng cuối cùng bác vẫn bị mù. Bà cùng bác trai cả hai người đều đi bán vé số qua ngày. Tuy nhiên bị bọn kia nó cướp vé số nên mất luôn cả số tiền vốn. Giờ thì bác trai phải nằm ở nhà. Còn bà thì đi ăn xin vì chân bà rất đau, bà không thể nào đi bán vé số được nữa. Mắt của bà thì bị mù 1 con, 1 con còn lại thì mờ.

Nhà của bác gần Ủy Ban Nhân Dân xã Hiệp Phước. Gọi là nhà nhưng thật ra là được người ta cho ở nhờ. Có một cô thuê nhà để bán nước, thấy 2 bác tội nên cho ở nhờ. Ngôi nhà cô thuê là ngôi nhà lá, cô cho hai bác ở nhờ phía sau nhà. \\\"Nhà\\\" của hai bác chỉ đủ để cho hai bác ngủ, rất nhỏ. Trước kia hai bác ngủ dưới đất. Mái nhà là 1 tấm bạt mà thôi, khi mưa xuống nước ngập rất nhiều, ngập lên lưng của hai bác nên hai bác không tài nào ngủ được. Sau này nhà đối diện thương tình cho hai bác 1 cái giường, kể từ đó thì mưa xuống, nước ngập nhưng không lên đến giường. Hằng ngày bà phải dậy 3h sáng để nấu 1 ít cơm cho bác trai để dành trưa ăn. 4h bà lên xe buýt, đi qua 2 xe buýt vào trong thành phố, đi bộ ra hợ để ăn xin. Nếu có tài xế xe buýt nào tốt bụng thì họ không lấy tiền của bà. Ở chợ, bà đi ăn xin đươc người ta cho thức ăn sáng, cơm nguội, rau củ quả hoặc bánh mì, gạo đem về nhà. Đến khoảng 11-12h bà đi ra đón xe buýt về. Có lần không may bà bị lạc đường phải hỏi người ta đường về. Tầm khoảng 2h trưa bà về đến nhà lo cơm chiều cho bác trai. Chiều đi xin nước cho bác trai tắm, phải đi gánh nước nhưng giờ lưng đau nên có lúc gánh được, có lúc không.

Đây là số đt của bác trai: 01668488253

Nhà hai bác gần Ủy Ban Nhân Dân xã Hiệp Phước, UBND nằm ngay góc đường Nguyễn Văn Tạo và đường liên ấp 3-4. Nhà hai bác ở trên đường liên ấp 3-4. Đi thẳng trên đường Nguyễn Văn Tạo thấy UBND thì rẽ phải, đi vô khoảng 100m nhìn bên tay phải thấy có quán nước, trước quán nước có bán cháo, đó chính là nhà cô bán nước cho hai bác ở nhờ. Chỉ cần hỏi \\\"ông cụ bị mù bán vé số\\\" là người ta biết ngay.




 
The following users thanked this post: phuclehuu