Tác giả Chủ đề: Cam Tuyền, Cam Lộ - Cụ Hảo 82 T - Tật nguyền - Neo đơn  (Đã xem 34508 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Xem hình ảnh của cụ Hảo 6x nghĩ nếu chúng ta là cho cụ tấm ván có gắn 4 bánh xe thì sẽ tiện dụng cho việc di chuyển của cụ Hảo hơn.

Nếu ở ngòai Quảng Trị làm được thì tốt quá . Nếu ngòai đó khó khăn trong việc tìm mua bánh xe thích hợp thì 6x sẽ làm và nhờ xe của bạn bè Gietthoigian0707 đẹm ra Huế sau đó chúng ta chuyển tiếp ra Quảng Trị cho cụ Hảo .  

Các bạn Quảng Trị cho ý kiến dùm nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ngoduyhung

Hôm rồi, Hưng có ghé để chuyển tiền CMTX tháng 8 cho cụ Hảo. Dạo này cụ vẫn khỏe, có thể lết ra cửa ngồi hóng gió.
Đi công tác cả tháng trời, giờ mới ghé lại thăm cụ và chuyển tiền mới thấy được một số thay đổi, căn nhà tồi tàn đã được tu sửa như làm lại cái sân, có bồn chứa nước, có nhà vệ sinh,... và một số lặt vặt khác. Được biết, gia đình cụ thuộc hộ nghèo, thực hiện đề án xóa đói giảm nghèo, chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho cụ 14 triệu đồng nhằm tu sửa lại nhà cửa. Tuy nhiên, trong quá trình tu sửa, một số công trình đã quá xuống cấp, hư hỏng và thiệt hại nhiều nên không thể tái sử dụng, tiền sửa nhà phát sinh lên đến 20 triệu đồng. Cụ đã phải nhờ hàng xóm đi vay mượn bà con để đủ 20 triệu đồng trả tiền thợ. Hiện tại, cụ còn nợ lại người ta khoảng 5 triệu đồng.
Thay lời cụ, rất mong gia đình NTCM giúp đỡ thêm cho cụ, ngoài khoản CMTX hàng tháng thì hiện nay, cụ còn phải lo lắng với khoản nợ 5 triệu đồng này. Căn nhà tồi tàn đã được sửa chữa lại đôi chút, hàng ngày cụ có thể yên tâm lết thân già ra cửa ngồi nhìn bây bay, gió thổi. Tuy nhiên, sự lo lắng về khoản nợ luôn hiện hữu trên nét mặt cụ. Rất mong các mạnh thường quân, anh em, bằng hữu chung tay chia sẽ để cụ vơi bớt khó khăn trong giai đoạn này.

][/url]
cái sân mới nhà cụ Hảo
][/url]
cụ Hảo ngồi bên cửa
][/url]
Cái bồn chứa nước mới

 


Ngủ rồi ngoduyhung

Cách đây 2 tuần ngoduyhung có ghé nhà cụ và chuyển tiền CMTX tháng 10. Sức khỏe cụ vẫn tốt, vẫn nói chuyện bình thường, tuy có hơi lãng tai tí xíu.
Chiếc xe lăn cụ không thể dùng được do khung xe cao quá, cụ vẫn đi lại bằng cách kéo lê đôi chân vậy. Nhà cụ nhỏ và chật chội, chiếc xe lại to và cao nên việc đi lại bằng xe thật khó khăn.

 


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
dragonfly đã viết:
Trích dẫn
Chắc có lẽ chúng ta sẽ nghĩ thêm phương án để cụ lên xe dễ dàng hơn (có thể ghế đẩu hay gì đó dra chưa nghĩ ra)

Anh dragonfly đã có phương án nào giúp cụ chưa ạ. Lâu không có thông tin về tình hình sức khỏe và cuộc sống của cụ, Anh cập nhật tình hình của cụ cho cả nhà biết với nhé. Cảm ơn anh nhiều:)

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
hai123 đã viết:
Trích dẫn
@Dragonfly:

Vậy là đã yên tâm và mừng quá rồi! Vì hôm giao xe quá đột xuất và không như dự kiến lúc ban đầu nên có hơi lo lo. Bạn cố gắng gia xe sớm sớm cho cụ nhé!  :) :) -Vui quá, vậy là mình đã tiết kiệm được 2.500k cho cả nhà rồi. Chào. Thân ái!

sau khi chùi rửa và vô dầu mỡ lại cho chiếc xe, dra đã chuyển đến cụ chiều hôm thứ 4 vừa rồi. Cụ rất vui và gửi lời cảm ơn đến a Hai123 và diễn đàn mình.
@ chỉ hơi tiếc 1 điều là chiếc xe cao quá mà chân cụ đau, ko đi đc, nên rất yếu ko có lực để lên đc chiếc xe lăn, rất khó khăn lắm dra mới có thể đỡ cụ lên đc chiếc xe. Chắc có lẽ chúng ta sẽ nghĩ thêm phương án để cụ lên xe dễ dàng hơn (có thể ghế đẩu hay gì đó dra chưa nghĩ ra)

(đây là hình ảnh 2 cụ cháu 1 hồi vất vả mới lên đc chiếc xe lăn)
thân,

 


Ngủ rồi hai123

@Dragonfly:

Vậy là đã yên tâm và mừng quá rồi! Vì hôm giao xe quá đột xuất và không như dự kiến lúc ban đầu nên có hơi lo lo. Bạn cố gắng gia xe sớm sớm cho cụ nhé!  :) :) -Vui quá, vậy là mình đã tiết kiệm được 2.500k cho cả nhà rồi. Chào. Thân ái!

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
dra đã nhận được xe lăn của a Hai123 sáng chủ nhật vừa rồi, nhưng chưa trao cho cụ được. Thứ 4 này AE Quảng Trị sẽ ghé lên thăm cụ và trao luôn ạ,
thân,
p/s: cảm ơn a Hai23 nhiều ạ. Cảm ơn a Daicatroc đã hỗ trợ xe nhận hàng ạ.
thân,

 


Ngủ rồi hai123

Chào cả nhà!

Trưa nay ,qua sự bố trí của Dragonfly -mình đã trao chiếc xe lăn để chuyển về Quảng trị biếu cụ Hảo .Mong cụ bớt khó khăn trong việc di chuyển . Chào .Thân ái!




 


Ngủ rồi ngoduyhung

Tên: Ngô Duy Hưng
Tài khoản: 3900205194722
Ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị.
Chắc nhầm số tài khoản hay một lí do kỹ thuật nào đó.
Chúc sức khoẻ và hạnh phúc.

 


Ngủ rồi viethuong

@Ngoduyhung :

Đ/n bạn cho biết chính xác CHI NHÁNH Agribank của bạn, vì mình gửi tiền thg 4 cho cụ Hảo vào Agribank T/x Q.Trị và Agribank tỉnh Q.Trị đều bị trả về.

Thân

 


Ngủ rồi ngoduyhung

Hiện đã có thông tin từ Dagronfly là cụ Hảo đã nhận được xe lăn, nhưng từ TP HCM đang tìm cách chuyển ra QT. Rất mong mọi người quan tâm và tìm phương án vận chuyển chiếc xe lăn này ạ.

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
hai123 đã viết:
Trích dẫn
Rất mong các bạn ở Huế vào Quảng Trị sắp xếp việc chuyển chiếc xe lăn đến cụ Hảo. Mong các bạn cố gắng và cho biết các bạn còn có ý nhận chiếc xe lăn đã qua sử dụng này không? Nếu không nhận thì cũng xin trả lời giúp vì mình cũng biết được một người đang rất cần chiếc xe lăn ấy. Nếu đến hết ngày Chủ Nhật tuần sau (13.4.2014) mà các bạn vẫn chưa có câu trả lời hoặc tiến hành việc chuyển - nhận xe; thì mình sẽ rút lời tặng xe để đem đến biếu người khác đang cần hơn.  

Hi vọng sớm nhận được hồi âm tích cực từ các bạn thành viên ở Huế và Quảng Trị. Chào. Thân ái!

p/s: Số điện thoại của mình là: 0909 439 452

xin lỗi bác hai123 vì sự hồi âm chậm trễ này.  Do mấy bữa nay không vô diễn đàn nên ko cập nhật thông tin được ạ. Dra sẽ gọi điện cho a gietthoigian07 (Huế) liên hệ trực tiếp với bác (qua sđt trên) để nhận và chuyển xe từ Hồ Chí Minh ra Huế. Sau đó nhóm QT sẽ trực tiếp liên hệ nhóm Huế để nhận xe trung chuyển đến cụ ạ.  Cảm ơn bác rất nhiều ạ.

 


Ngủ rồi hai123

Rất mong các bạn ở Huế vào Quảng Trị sắp xếp việc chuyển chiếc xe lăn đến cụ Hảo. Mong các bạn cố gắng và cho biết các bạn còn có ý nhận chiếc xe lăn đã qua sử dụng này không? Nếu không nhận thì cũng xin trả lời giúp vì mình cũng biết được một người đang rất cần chiếc xe lăn ấy. Nếu đến hết ngày Chủ Nhật tuần sau (13.4.2014) mà các bạn vẫn chưa có câu trả lời hoặc tiến hành việc chuyển - nhận xe; thì mình sẽ rút lời tặng xe để đem đến biếu người khác đang cần hơn.  

Hi vọng sớm nhận được hồi âm tích cực từ các bạn thành viên ở Huế và Quảng Trị. Chào. Thân ái!

p/s: Số điện thoại của mình là: 0909 439 452

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Nhờ các bạn ở Huế và Quảng trị liên hệ với Gietthoigian0707 để nhờ bạn ấy thu xếp giúp việc vận chuyển xe lăn ra Huế rồi từ đi tiếp ra Quảng trị dùm nhé.

Mong cụ Hảo sớm có chiếc xe lăn để việc di chuyển đỡ vất vả một chút.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi hai123

Chào cả nhà!

Sáng nay mình có điện thoại với bác Banbe6x về việc gửi chiếc xe lăn ra Huế để chuyển đến cụ Hảo. Qua trao đổi, mình đã \\\"tuân lệnh\\\" với ý kiến của bác Banbe6x là: nhờ gửi miễn phí đến Huế, thông qua sự sắp xếp bằng cách gửi xe tải - nhằm tiết kiệm khoản chi phí gửi xe chạy tuyến Nam-Bắc. Hình như bằng giá một vé ngồi từ TP. Hồ Chí Minh - Huế.

Rất mong tin và sự sắp xếp của các thành viên ở Huế. Chào. Thân ái!