Tác giả Chủ đề: Thủ Đức - Ông Ẩn - Chấn thương Sọ não  (Đã xem 10556 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi leah2011

Trả lời #45 vào: 05-06-2014 22:02:27
Hôm qua Leah có nói chuyện với Châu con bác Ẩn.
Tình hình là hem biết dạo gần đây có mấy người nhận là nhà báo muốn viết bài về trường hợp bác Ẩn, mà không đến xác minh thự tế, chỉ gọi điện hỏi, ý muốn viết về t/H bác bị con cái đánh đập.
Bác gái cũng cho thông tin, hỏi Bác có muốn xin tài trợ không thì Bác không xin, vì Gia đình vẫn còn lo được, chỉ muốn cho Xã hội biết con cái đánh đập Cha mẹ nên bị lên án.
 khi hỏi viết đăng báo nào thì không nói, mà gọi Đ thoại thì ko bắt máy nữa. Gọi lên hỏi Tòa soạn thì họ nói không có ai tên đó hết.
Mà mấy \\\" Nhà báo\\\" đó lại khẳng định là bạn của nhóm ghé thăm nhà Bác.
Mình xác định là bạn mình không có ai là Nhà Báo hết a.
Trường hợp này nhà mình cho Leah ý kiến với ^^

Dạo này Leah đi làm ( sau 1 thời gian dài thất nghiệp T_T) nên không sắp xếp ghé thăm Bác được. Nên tiện lúc nào mình đi lúc đó a. Bà con thông cảm.

 


atokita

  • bạn
Trả lời #44 vào: 30-05-2014 22:06:54
hôm nay, mình có đến thăm hoàn cảnh nhà bác Ẩn. Địa chỉ rất khó tìm nhưng cuối cùng nhờ có sự giúp đỡ của CA phường mình đã tìm được. Khi đến mình cũng nghe bác gái kể sơ lược về hoàn cảnh, thật vậy làm sao cả gia đình 4 người ở nhà thuê lại chỉ trông chờ vào đồng lương công nhân của B. Châu nhưng giờ Châu cũng đã thất nghiệp phải đi phụ làm tạp vụ theo giờ cho ngta, giờ mình đến ko gặp Châu vì đã đi làm. Nhưng biết làm sao vì gia đình chỉ có B.Châu là lao động chính, mình nghe nói bác gái đang bị bệnh tim nên dạo này ko may được nhiều ( 100kg may 2 tuần ko hết) và bác Ẩn vừa bị té chảy máu đầu cách đây 2 ngày, lên cơn động kinh cả 2 ngày nhưng ko có thuốc uống vì hoàn cảnh hiện giờ ko có khả năng mua thuốc cho bác. Nghe vậy mình xin bác gái cho toa thuốc mua tạm cho bác 10 ngày (tanakan 40mg 2v x 3 lần/ ngày, Dihydan 100mg 2v x 3 lần/ ngày ) nhưng ở Thủ Đức ko có chỗ nào bán Dihydan nên mình sẽ tìm mua và gửi sau. Mình đã mua 60v tanakan hết 300k.
    Một miếng khi đói bằng 1 gói khi no, tuy ko nhiều nhưng mình mong mọi người chung tay giúp đỡ bác Ẩn, lá lành đùm lá rách.
    Dưới đây là hình ảnh bác Ẩn sau khi bị té.

 


atokita

  • bạn
Trả lời #43 vào: 25-05-2014 18:18:06
minh xin loi vi hom nay di theo doan tu thien nau com o benh vien roi ve khong kip di ra thu duc,minh se sap xep thoi gian ( vi minh con di lam ) den gap cac cu som va kiem chung tung truong hop xem xet de ra huong giup do chung. minh se dua tin khi da den tham cac cu . Than chao

 


atokita

  • bạn
Trả lời #42 vào: 20-05-2014 20:57:37
Cho minh hoi co ban nao sap xep di duoc khong, ben minh chi co 2 nguoi tu Q7 qua nen cung khong ranh duong, nho moi nguoi chi giup .
 ban Leah2011 cung di nhe ?

 


Ngủ rồi hoahonggai

Trả lời #41 vào: 19-05-2014 10:58:22
Chào atokita!

Trường hợp ông Ẩn chúng ta vẫn đang CM hiện vật từ quán cơm 2,000 đồng Sài Gòn và ngày 11/5 vừa qua bác Hai123 đã trao hiện vật, cập nhật hình ảnh, tình hình lên cho chúng ta cùng biết. Chúng ta giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, có những thành viên nhận theo dõi những hoàn cảnh và rất cần những thành viên có nhiệt huyết như bạn để cùng chung ta quan tâm nhiều hơn nữa tới những hoàn cảnh chúng ta đang giúp đỡ và cả những hoàn cảnh khó khăn khác mà chúng ta chưa biết tới.

Chủ nhật bạn sắp xếp được thời gian để ghé thăm bác Ẩn thì tốt quá, mong tin của bạn.

Thân,

 


atokita

  • bạn
Trả lời #40 vào: 18-05-2014 18:22:06
lại 1 người già bệnh mà mọi người không quan tâm ? Sao trường hợp này mình không thấy ai hỏi thăm nữa vậy,quan tâm từng trường hợp vậy,người nào thích thì tối ngày theo dõi hoài còn người già như thế này hãy đặt hoàn cảnh mình vào mà xét nhé. Chủ nhật tuần sau mình sẽ đi thăm có ai muốn đi nữa không . Sao hội lại không quan tâm nhiều với người già vậy, thử nghĩ mai sau mình như vậy ? mình sẽ sắp xếp cả ngày chủ nhật tuần sau để thăm tất cả cụ già bệnh tật tại TP.HCM và xét từng hoàn cảnh . mong mọi người đi cùng cho vui .

 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #39 vào: 11-05-2014 20:29:50
Chào cả nhà!

Sau khi nhận được các vật phẩm CMTX tháng 5.2014 tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức -mình đã cùng My Darling đến tận nhà và trao số vật phẩm này cho gia đình chú Ẩn!

Cám ơn cả nhà và cả một dây chuyền trung chuyển từ quán cơm 2.000 Sài Gòn về đến nồi cháo Thủ Đức! Chào. Thân ái!

@My Darling:

Để tránh thiếu sót, mong bạn bổ sung hình ảnh và ý kiến thêm giúp nhé!

Vật phẩm đã đến nhà chú Ẩn

 


Ngủ rồi hoahonggai

Trả lời #38 vào: 10-05-2014 15:05:05
@ Bác Hai123: Hiện vật CMTX T5 của gia đình bác Ẩn Hoahonggai đã chuyển tới để ở nhà bác Banbe6x, nhờ bác Hải trung chuyển giúp ạ.
Cảm ơn bác!

Thân,

 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #37 vào: 17-04-2014 20:15:18
Chào cả nhà!

Trưa nay mình đã đến nhà và trao vật phẩm CMTX cho gia đình chú Ẩn. Mình cũng gửi thêm cho cô Châu số tiền 135k (dư ra từ việc hàn chiếc giường cho chú trước đây). Bệnh tình chú vẫn vậy -khi khoẻ, khi mệt -nói nôm na là \\\"mưa nắng thất thường\\\" do ảnh hưởng hệ thần kinh. Em Dương Trần Bảo Châu -con gái chú mấy hôm nay phải ở nhà may giẻ thay mẹ vì công ty hết hàng. Sắp tới Châu còn phải nghỉ việc dài dài, nếu có đi làm thì cũng không được tăng ca. Ắt hẳn sẽ giảm thu nhập vì tiền lương Bảo Châu may ra chỉ còn 2.700k một tháng! Vài thông tin cho cả nhà. Chào. Thân ái!




 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #36 vào: 15-04-2014 09:21:41
Chào cả nhà!

Hôm nay là giữa tháng tư rồi, quán cơm có thể trích xuất khoản vật phẩm CMTX cho gia đình chú Ẩn được không ạ? Chào. Thân ái!

 


Ngủ rồi leah2011

Trả lời #35 vào: 10-04-2014 20:56:49
Anh Hải ơi, Hôm nay em mới vào D đàn nên hok biết anh nhắn tin. Hôm đó em và các bạn đã ghé thăm và tặng bác 1 cây nạng inox do chị Bích DUng ủng hộ. Nhóm của chị có gửi bác 1 số tiền.
Tình hình bác cũng ổn ^^
Cảm ơn anh. ^^ :)

 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #34 vào: 04-04-2014 21:13:35
@Leah2011: Chủ nhật tới (6.4.2014) đến thăm chú Ẩn nhé! Nếu đồng ý thì bạn chọn giờ nhé! Chào. Thân ái!

 


Ngủ rồi leah2011

Trả lời #33 vào: 27-03-2014 19:46:02
Vâng. Cám ơn anh Hải 123. Em đã tham khảo giá rồi. em sẽ cố gắng thăm Bác sơm nhất và mang quà tặng Bác ^^ tuần này em hơi bận :)

 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #32 vào: 24-03-2014 19:36:23
Chào cả nhà!

Leah2011 đã viết (trích):
Trích dẫn
Mà anh Hai123 ơi, hình như em thấy Bác có cái khung tập đi cho người già mà (hình chụp á) , anh xem dùm em còn xài được hok nha, hồi nãy nghe Bác gái nói là hem có, nếu hư thì em ủng hộ 1 cái


Leah2011 ơi! Bạn nhớ nhầm rồi đấy, hôm nọ bác gái nói là không có và rất muốn có cây gậy - có 4 chân phụ - chứ không phải gia đình cần bộ khung tập đi đâu! Gửi bạn hình ảnh cây gậy này! Bạn cứ ra khu vực bệnh viện Thủ Đức (29 Phú Châu - Tam Phú, Thủ Đức) tìm mua là có. Cảm ơn bạn đã có ý giúp đỡ cho chú Ẩn. Chào. Thân ái!


 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.213
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #31 vào: 24-03-2014 15:46:46
leah2011 đã viết:
Trích dẫn
...Leah xin phụ Bác 100k hàng tháng, nhà tớ gần nhà Bác lắm nên tớ sẽ trao trực tiếp Bác lun nha

Cảm ơn sự chung tay của Leah11 đối với hòan cảnh của bác Ần.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

hai123 đã viết:
Trích dẫn
...
Tổng cộng đã chi cho chiếc giường của chú Ẩn là 865.000 đồng. Vậy còn dư 135.000 đồng. Xin ý kiến của Ban Quản Trị về khoản tiền này: hoàn trả cho quỹ hay là biếu cho gia đình chú luôn cho tiện ạ!
...

Khỏan 135,000đ còn lại bác Hai123 trao cho gia đình bác Ẩn dùm nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS