Tác giả Chủ đề: Thủ Đức - Ông Ẩn - Chấn thương Sọ não  (Đã xem 10536 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi leah2011

Trả lời #15 vào: 15-03-2014 21:10:25
Loannguyen oi, khi nào lên Thủ Đức Aalo chị với nha ^^

Leah xin phụ Bác 100k hàng tháng, nhà tớ gần nhà Bác lắm nên tớ sẽ trao trực tiếp Bác lun nha

 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #14 vào: 14-03-2014 20:44:00
Chào cả nhà!
 
Bác Banbe6x đã viết(trích):

Trích dẫn
Quán cơm 2000đ - SG của chúng ta sẽ CMTX gia đình Bác Ẩn:

- Gạo : 10kg gạo/ tháng
- Nước tương : 500 ml/tháng
- Nước mắm : 500 ml/tháng
- Bột canh : 500gr/tháng
- Đường : 500gr/tháng

Bắt đầu từ tháng 3/2014 và trong thời gian 06 tháng.


Qua điện thoại mình biết Loannguyen1202. Chủ nhật (16.3.2014) này có về Thủ Đức để xác minh một trường hợp. Nhân tiện, mình có nhờ Loannguyen1202 chở dùm khoản hỗ trợ này từ quán cơm đến để mình chuyển lại cho gia đình chú Ẩn. Mong Ban Quản Trị và tổ điều phối xét duyệt cho nhé! Chào. Thân ái!

 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #13 vào: 11-03-2014 20:41:19
Chào cả nhà!

Chiều nay vừa đi làm về mình phải vội vã đến thăm chú Ẩn khi nghe tin chú không được khoẻ. Quả thật như vậy, mấy ngày nay chú đã lên cơn động kinh - té ngã 3 lần. Nhưng do người nhà sơ cứu kịp thời nên chú không phải nhập viện để cấp cứu (không biết chú bị động kinh rồi té ngã hay ngược lại). Hai lần chú té ngã từ trên giường xuống trong khi ngủ nghỉ. Khi mình đến thì biết cô Châu - vợ chú Ẩn - mấy ngày nay không may được vì phải canh chừng trông nom cho chú. Cô Châu cho biết: vì chiếc giường để chú Ẩn ngủ nghỉ quá đơn sơ; không thích hợp với những người mang bệnh trạng như chú. Những đêm chú Ẩn sắp phát bệnh thì chú thường hay lăn lộn nên rất dễ té ngã xuống đất. Cô Châu có nhờ tôi tìm cách nào gia cố lại chiếc giường vốn đã tạm bợ thành chiếc giường có hai vách ngăn hai bên (theo chiều dài) nhằm che chắn, cản không cho chú té ngã xuống đất.

Tôi thấy việc này quá khó, vì chiếc giường tạm này rất đơn sơ và yếu ớt. Không biết thêm thắt gia cố vào đâu cho chắc chắn và thuận tiện. Chỉ còn cách là mua sắt về hàn một cái giường có hai vách ngăn hai bên (có bản lề và chốt tháo - gắn dễ dàng) cho chú ngủ nghỉ được an toàn hơn! Nhưng cô Châu cho biết là nhà cô đang rất khó khăn và không có tiền!

Vì những lí do trên tôi xin có đề xuất:
CMKTX cho chú Ẩn một khoản tiền phù hợp để tiến hành chế tạo cho chú một chiếc giường \\\"chuyên dụng\\\" nhằm tránh những rủi ro cho chú!

(Tôi ước tính - đã có tham khảo sơ bộ - chi phí không quá 1.000.000 đồng một chiếc giường khổ 1mx2m - bao gồm tiền công, tiền sắt và tiền vận chuyển)

Kính mong cả nhà quan tâm xem xét, giúp đỡ cho hoàn cảnh này. Chào. Thân ái!

Hình ảnh chú Ẩn và chiếc giường là nơi ngủ nghỉ của chú
...6x đã lọai bỏ những hình ảnh quảng cáo không phù hợp với NTCM





 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #12 vào: 04-03-2014 19:51:49
Bác Banbe6x đã viết:
Trích dẫn
Quán cơm 2000đ - SG của chúng ta sẽ CMTX gia đình Bác Ẩn:

- Gạo : 10kg gạo/ tháng
- Nước tương : 500 ml/tháng
- Nước mắm : 500 ml/tháng
- Bột canh : 500gr/tháng
- Đường : 500gr/tháng

Bắt đầu từ tháng 3/2014 và trong thời gian 06 tháng.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.


Hôm qua mình có gặp bác Banbe6x tại khu vực nhà thờ Tam Hà ( Tam Phú, Thủ Đức), sẵn dịp - mình xin nhận chuyển giao khoản CMTX nói trên đến gia đình chú Ẩn. Bác Banbe6x đã đồng ý và sẽ chuyển quà về điểm nồi cháo Thủ Đức. Mình sẽ đến nhận và trao lại cho gia đình chú Ẩn mỗi khi có quà.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 27-02-2014 01:22:08
hai123 đã viết:
Trích dẫn
... mình cùng My Darling và Ytinh thống nhất đề xuất cưu mang cho hoàn cảnh này như sau:

CMTX:10 ký gạo và 300k/tháng để mua thuốc cho ông Ẩn
...

Quán cơm 2000đ - SG của chúng ta sẽ CMTX gia đình Bác Ẩn:

- Gạo : 10kg gạo/ tháng
- Nước tương : 500 ml/tháng
- Nước mắm : 500 ml/tháng
- Bột canh : 500gr/tháng
- Đường : 500gr/tháng

Bắt đầu từ tháng 3/2014 và trong thời gian 06 tháng.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.


Đối với đề xuất dưới đây của nhóm xác minh 6x xin có chút ý kiến như sau:
hai123 đã viết:
Trích dẫn
... mình cùng My Darling và Ytinh thống nhất đề xuất cưu mang cho hoàn cảnh này như sau:

CMTX:.... 300k/tháng để mua thuốc cho ông Ẩn

CMKTX:....
                Một khoản tiền phù hợp khi ông Ẩn phải nhập viện cấp cứu.

...

Chúng ta khâm phục bạn Dương Trần Bảo Châu đã đã phấn đấu hết mình để lo cho Cha già 75t với di chứng chấn thương sọ não và sẽ đồng hành cùng gia đình bạn ấy như những người thân của mình tuy nhiên việc CMTX 300,000đ/tháng chưa thật hợp lý bởi với 02 người có đang lao động kèm theo cửa hàng tạp hóa nhỏ thì vẫn không quá kẹt nếu như bác Ẩn không phải nhập viện điều trị bệnh .
 
Như vậy chúng ta có thể chưa cần CMTX gia đình bác Ẩn 300,000đ/tháng mà thay vào đó sẽ kêu gọi CMKTX một khỏan tiền phù hợp với thực tế khi bác Ẩn phải nhập viện cấp cứu.

Dĩ nhiên nếu có thành viên nào muốn CMTX gia đình bác Ẩn thì rất tốt và BQT luôn ủng hộ quyết định của các bạn.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #10 vào: 26-02-2014 21:28:39
Chào cả nhà!

Vào lúc 15h30 My Darling (đã có hẹn trước qua điện thoại) đã đến thăm và biếu cho chú Ẩn một quạt điện (My Darling có lòng - có quà cho chú Ẩn, mình cũng bỏ việc hai giờ - có sao đâu ?!). Nghĩ cũng vui; lúc đầu cả hai cùng chọn một quạt bàn (xem ảnh 1); nhưng không ngờ lại không phù hợp với bệnh trạng của chú Ẩn - nên hai thằng phải chạy ngược đường đổi lại bằng chiếc quạt treo.

Rốt cuộc, mình và My Darling đã lắp đặt thành công chiếc quạt treo cho chú Ẩn sau khi My Darling phải mua thêm một ổ điện (35k - My Darling cũng lại chạy ngược đường; suýt bị CSGT thổi phạt) để tạm hoàn thiện cho nguồn điện này. Cuối cùng thì...cả nhà xem hình nhé! My Darling chụp bao nhiêu thì mình up bấy nhiêu. Mong rằng cả nhà chúng ta xem xét và quan tâm đến trường hợp này! Chào. Thân!

Ảnh 1









 


Ngủ rồi truelies1303

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 4
  • Thích 0
Trả lời #9 vào: 25-02-2014 16:03:14
Cam on moi nguoi, minh se chuyen tien som vi minh dang ve Dong Nai co chuyen gap nen chua kip chuyen, mong moi nguoi thong cam .

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #8 vào: 24-02-2014 20:46:47
Mình xin bổ sung bài viết của bác Hai123 .
Nếu cả nhà đọc bài giới thiệu và bài XM thì có vẻ khác nhau đúng không nhỉ ? Bởi vì ở bài giới thiệu nói đến 8 người con cùng vợ mà 8 người con này như giới thiệu thì cũng kha khá . Đúng như bài giới thiệu , chú Ấn có 8 người con mà 7 người con cùng bà vợ trước đã bỏ chú từ lâu , hiện đang ở quận 7 và nghe nói 7 người con cùng bà vợ trước cũng kha khá nhưng không phụ giúp gì cho chú Ẩn được . Sau đó chú Ẩn mới lấy bà Châu và có con thứ 8 là Bảo Châu .
truelies1303 đã viết :
Trích dẫn
Và tôi xin gửi 100000đ giúp đỡ GĐ ông Ẩn, tuy đây chỉ là số nhỏ nhưng là tấm lòng của tôi vì tôi đang còn đi học nên nhờ mọi người nhận tấm lòng của tôi.

Đã có bạn truelies1303 giúp 100k còn thiếu một khoản . Mình sẽ góp vào khoản còn thiếu để mua quạt . Chiều mai mình đi Bình Dương và sẽ cùng với bác Hai123 đi mua quạt vào trao cho gia đình chú Ẩn .
Hiện còn khoản CMKTX mong cả nhà giúp cho gia đình chú Ẩn .

 


Ngủ rồi truelies1303

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 4
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 23-02-2014 08:23:33
Ok, mình sẽ tranh thủ gửi sơm vào ngày mai(thứ 2). Thank\\\'s

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #6 vào: 22-02-2014 18:28:59
Cám ơn truelies1303 đã giúp ông bà, bạn có thể chuyển vào tài khoản của thủ quỹ diễn đàn:
- Số tài khoản: 0061001043010
- Tên tài khoản: Trần Thị Kim Phượng.
- Tại: Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Nha Trang (Vietcombank Nha Trang).
Sau đó Tổ Điều Phối sẽ duyệt và nhờ thành viên trung chuyển để gửi đến ông bà giúp bạn :)
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi truelies1303

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 4
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 21-02-2014 18:47:13
Cảm ơn NTCM đã đến thăm và giúp đỡ gia đình ông Ẩn . Tôi sẽ cố gắng xem những mảnh đời bất hạnh nhờ chương trình giúp. Và tôi xin gửi 100000đ giúp đỡ GĐ ông Ẩn, tuy đây chỉ là số nhỏ nhưng là tấm lòng của tôi vì tôi đang còn đi học nên nhờ mọi người nhận tấm lòng của tôi. Xin cho tôi số tài khoản ngân hàng hoặc có thể gửi cho ai và địa chỉ ? Tôi đang ở KV Q.Bình Thạnh , TP.HCM .

 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #4 vào: 20-02-2014 20:32:37
Chào cả nhà!

Trưa nay-MyDarling,Ytinh và mình đã đến thăm và xác minh về trường hợp của ông Ẩn. Đúng như những gì thành viên Truelies 1303 đã viết, gia cảnh ông hiện nay rất khó khăn. Do tuổi gìa và di chứng chấn thương sọ não vì tai nạn giao thông cách đây 9 năm đã biến ông thành người tàn phế do các chứng bệnh: suy tim(EF=37%),nhồi máu cơ tim,tai biến mạch máu não, động kinh...(Khi đổ bệnh ông không còn tự chủ được sinh hoạt bản thân như: ăn uống.tiêu,tiểu...trong nhiều ngày).

Hiện cả nhà ông gồm 3 người đang sinh sống trong 1 căn nhà thuê dưới chân cầu vượt Gò Dưa(Thủ Đức, TPHCM) với số tiền 1200k/tháng. Lao động chính của gia đình hiện giờ là cô Dương Trần Bảo Châu(26 tuổi-là công nhân của công ty may Kim Hồng trong KCX Linh Trung 2-Thủ Đức-TPHCM)với mức lương khoảng 3300k/tháng-nếu có tăng ca.

Bà Trần Bảo Châu(64 tuổi-vợ ông Ẩn)vừa chăm sóc ông vừa bán tạp hoá nhỏ cho xóm trọ lèo tèo khoảng 10 hộ gia đình dưới chân cầu. Lúc ông Ẩn bình thường không bị động kinh-bà Châu may thêm giẻ gia công để kiếm thêm ít tiền phụ con gái(tiền công 2k/kg-một ngày may hơn 10kg)

Vì muốn kiếm thêm tiền thang thuốc cho cha già-mới đây,Bảo Châu phải nhận làm thế ca đêm  cho 1 bạn đồng nghiệp(từ 22h đến 6h sáng)
Cứ mỗi lần  ông Ẩn tái phát bệnh, gia đình phải đưa ông đi cấp cứu, điểm cuối cùng là bệnh viện Chợ Rẫy-TPHCM. Dù có BHYT (nhưng trái tuyến-BHYT cho hộ cận nghèo cấp ở An Giang nên phải đồng chi trả 50% viện phí) nhưng mỗi lần xuất viện phải thanh toán khoảng 10 triệu đồng. Vì vậy, cứ mỗi lần nhập viện,thấy ông ổn-qua cơn nguy kịch gia đình đều xin xuất viện sớm về điều trị-uống thuốc  tại nhà vì không kham nổi các khoản viện phí dài ngày.

Qua tìm hiểu mình nhận thấy Bảo Châu là 1 người con chí hiếu dù mình chưa gặp mặt Châu lần nào.Phải lúc gia biến Châu nuốt nước mắt gác bỏ ước mơ vào đại học-quyết vào đời bằng những công việc giản đơn như bán hàng, tạp vụ...để dần trở thành lao động chính trong gia đình.

Chứng kiến tận mắt trường hợp khó khăn của gia đình ông Ẩn, mình cùng My Darling và Ytinh thống nhất đề xuất cưu mang cho hoàn cảnh này như sau:

CMTX:10 ký gạo và 300k/tháng để mua thuốc cho ông Ẩn

CMKTX:1 quạt điện (khoản 130k-230k nhằm cho ông Ẩn bớt nóng nực)

                Một khoản tiền phù hợp khi ông Ẩn phải nhập viện cấp cứu.

Kính mong Ban quản trị và cả nhà chung tay cứu giúp hoàn cảnh khó khăn này. Thân!

            Số điện thoại của bà Châu (vợ ông Ẩn): 0907 793 439

            Số điện thoại của cô Bảo Châu(con út ông Ẩn):0936 020 079

(Trong bài viết, vì muốn ngắn gọn có thể mình đã lướt qua một số chi tiết, nhờ hai bạn My Darling và Ytinh có thêm ý kiến và bổ sung giùm. Cám ơn!)


 Nhà ông Ẩn từ ngoài nhìn vào


 


 Quầy tạp hoá nhỏ của bà Châu





 





 
 Ông Ẩn


 Quầy tạp hoá nhỏ của bà Châu


 Nơi ngủ nghỉ của ông Ẩn


 Bà Châu và chiếc máy may gia công giẻ vụn

 


Ngủ rồi y tinh

Trả lời #3 vào: 17-02-2014 22:24:03
Chào bác hai!
Nếu không có gì thay đổi trưa thứ 5, ytinh lên hệ với bác để đi xát minh trường hợp nay.
Thân !

 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #2 vào: 16-02-2014 19:49:48
Chào cả nhà!
Trường hợp này cũng gần nhà mình (khu vực ngã tư Gò Dưa - Q. Thủ Đức, TP. HỒ Chí Minh). Bạn nào muốn xác minh thì điện thoại nhé. Số của mình là: 0909 439 452 - 09 4459 4452. Mong sớm gặp các bạn!

 


Ngủ rồi truelies1303

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 4
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 23-01-2014 18:06:20
Nhờ mọi người xem xét hoàn cảnh ông Ẩn ở Thủ Đức - TP.HCM
 Tôi xin nói sơ lược về ông Dương Ngọc Ẩn 75t có tất cả 8 người con: 7 người con vợ trước đều giàu có nhà lớn ở Tp.HCM (Viet Nam) trong đó có 1 người định cư tại USA. Người con út nghèo khổ nuôi cha bệnh , mẹ già , con nhỏ. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của những người anh chị giàu có thì họ nói không giúp và bỏ ông ấy. Trước đó những người con bên nhà vợ trước có đem ông về bên đó nuôi được hơn tháng nhưng lại có hành vi bạo hành, ngắt nhéo thâm tím trên thân thể ông.
   Hiện giờ gia đình con út của ông đang hết sức khó khăn, không đủ khả năng để lo cho ông nữa. Trong khi đó thì ông rất cần được chăm sóc thuốc thang hàng ngày.
   Kính mong quí cơ quan hãy xem xét giúp đỡ đến hoàn cảnh vô cùng bi đát và khó khăn này.
   Địa chỉ liên hệ : 184/1 - Quốc lộ 1A - Phường Tam Bình - Quận Thủ Đức - Thành Phố Hồ Chí Minh - Việt Nam.
Phone : +84 907793439 Bà Trần Cảnh Châu - vợ ông Dương Ngọc Ẩn.