Tác giả Chủ đề: Hà Nam (Bình Lục) - Ông Quý - Nuôi 4 người con điên  (Đã xem 21839 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi NamViet

Trả lời #29 vào: 21-08-2011 20:08:58
Vì một số lý do tế nhị, chị HieuNhan và sơ Huế xin ngưng giúp hoàn cảnh này từ tháng 9/2011

Chào thân ái !

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #28 vào: 17-08-2011 12:21:57
Quỹ đã chuyển 500.000VND tiền CMTX T08/11 cho ông Quý vào tài khoản sơ Huế, trích từ tiền vay HeartBank của Bichthuy_md theo đề nghị của anh NamViet.
Thân.

 


Ngủ rồi NamViet


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #26 vào: 21-02-2011 18:43:15
Báo cáo em chỉ gửi quà Tết cho cháu qua bạn của MTung123. Quà đã đến tay cháu hôm 29 tết.

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #25 vào: 21-02-2011 08:34:58
Laohatien trước tết đến nhà ông bà thế nào em ???Có chụo ảnh không ??cho cả nhà xem với .

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #24 vào: 17-02-2011 09:47:30
Chào cả nhà,

Hàng tháng nhóm NamViet vẫn đều đặn chuyển 500K của chị HieuNhan cho sơ Huế để trung chuyển cho gia đình ông bà (cùng với 500K cho gia đình bà Diểu cô Còn)

Hy vọng khi được báo Dân Trí đưa tin bài, sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình ông bà.

Cũng xin có vài lời không vui để mọi người hiểu thêm rằng việc làm từ thiện không chỉ có màu hồng. Thời gian qua, nhóm NamViet đã trực tiếp cưu mang và thăm hỏi hơn 30 trường hợp ở diễn đàn, hầu hết đều rất vui khi nhận sự giúp đỡ, đều thể hiện lòng biết ơn hội từ thiện và có đều cám ơn rất chân tình, riêng trường hợp này và trường hợp bà Năm Thích (Tiền Giang) thì thật mệt mỏi. Ông bà Quý - Tâm thì đi rao là sơ Huế ăn chặn tiền của họ (vì có một thời gian đứt đoạn không cưu mang) còn bà Năm thì mỗi lần gặp chị Thảo (aka HieuTam) là chửi xối xả sao đưa thiếu tiền và gạo cho bà. Sơ Huế và chị Thảo buồn lắm, cũng chỉ biết tâm sự với chị HieuNhan, cuối cùng chỉ biết tự an ủi là coi như đây là Đức Chúa của sơ và Đức Phật của chúng con đang thử thách lòng thành, chúng con nguyện vẫn tiếp tục giúp đỡ họ mà không quản điều tiếng. May mắn cho chị Thảo là tết vừa qua chị MinhTruc có về thăm bà Năm Thích và góp phần giải oan cho chị, còn sơ Huế thì chưa có ai gặp trực tiếp ông Quý để giải thích dùm sơ.

Nói chung con đường làm từ thiện không chỉ trải bằng hoa hồng mà chông gai cũng không ít.

Thân ái !

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #23 vào: 17-02-2011 08:33:37
Báo Dân Trí tiếp tục đưa tin về gia đình ông Quý bà Tâm, trong đó có đoạn \\\"Mùa mưa, căn nhà dột nát, ẩm ướt, mọi người trong xóm thương cảm đã gom góp chút tiền và góp sức giúp ông bà sửa sang lại căn nhà\\\"

Bổn báo không tìm hiểu kỹ thông tin NTCM giúp xây Ngôi nhà Mơ ước này cho gia đình ông bà nhỉ.

http://dantri.com.vn/c167/s167-457201/nghen-dang-canh-doi-vo-chong-gia-nuoi-4-nguoi-con-dien.htm

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #22 vào: 14-12-2010 17:53:12
Chào cả nhà,

Chiều nay, 14/12/2010, nhóm NamViet đã liên lạc với souer Huế, souer xác nhận đã nhận đủ số tiền 500.000 đồng do pác HieuNhan chuyển. Và souer cũng thay mặt gia đình ông Quý cám ơn pác HieuNhan và diễn đàn đã giúp đỡ ông bà và các con cháu.

Vậy xin thông báo cho pác HieuNhan và cả nhà cùng biết.

 


Ngủ rồi HieuNhan

Trả lời #21 vào: 07-12-2010 09:57:29
Soeur Huế vừa tới thăm gia đình ông Quý và được biết là nhiều tháng nay gia đình không còn nhận được số tiền 500.000 đồng (theo thông tin viết trên diễn đàn ngày 20.8 thì là từ tháng 7 đến nay)

Vậy Linh sẽ nối lại việc giúp đỡ gia đình từ tháng 12 này luôn và sẽ chuyển tiền cho soeur Huế trực tiếp. Linh xin nhờ anh Hiển nhóm NamViet theo dõi dùm trường hợp này và thông báo cho diễn đàn hàng tháng.

Theo Linh cảm nhận, những người được cưu mang giúp đỡ luôn có tâm lý mong ngóng mà không dám nhắc vì ngại, nếu chúng ta vì điều kiện không còn cho phép giúp đỡ họ thì cũng nên nói vài lời chia tay với họ để họ khỏi mong đợi vô vọng, chứ im lặng mà ngưng chuyển tiền thì cũng kỳ quá đi.

Thân mến

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #20 vào: 30-11-2010 22:22:18
Cảm ơn HieuNhan đã cho thông tin.

Trên thực tế, thành viên maianh chỉ liên lạc qua điện thoại với Thocon và Mtung123 nên Tổ theo dõi đã có nhờ Thocon liên lạc tuần trước nhưng không được trong khi mtung123 th2i thường đi làm chương trình vùng sâu vùng xa, cũng không liên lạc nổi.

Ai có thể liên hệ Maianh vui lòng lên tiếng nhé.

Xin phép được đưa giải pháp:

Nếu trong tháng 12/2010 chúng ta không xác định được việc maianh còn tiếp tục hay không thì HieuNhan sẽ thay thế maianh CMTX gia đình Ông Quý bà Tâm từ 1/1/2011 nhé.

Cả nhà đồng ý không ạ?

Xin lỗi vì Tổ theo dõi không hoàn thành nhiệm vụ trong việc này.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi HieuNhan

Trả lời #19 vào: 30-11-2010 16:03:14
Linh vừa nói chuyện với soeur Huế qua điện thoại và được biết soeur không nhận tiền dùm gia đình ông Quý bà Tâm từ bạn mtung123.

Vậy các bạn tổ theo dõi phải hỏi trực tiếp thành viên maianh (người cam kết giúp đỡ) và mtung123 (người trung chuyển).

Trong trường hợp bạn maianh ngừng CMTX thì Linh sẽ nhận thay thế bạn tiếp tục CMTX 500.000 đồng / tháng cho gia đình này và sẽ gửi tiền qua tài khoản của soeur Huế, giống trường hợp gia đình bà Diệu cô Còn.

Thân mến

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #18 vào: 27-11-2010 22:18:57
HieuNhan thu xếp được thời gian hỏi thăm tình hình ông Quý và bà Tâm rồi cập nhật lên Diễn đàn thì tốt quá.

Mong tin bạn nhiều.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi HieuNhan

Trả lời #17 vào: 27-11-2010 22:16:24
Trường hợp này cũng như trường hợp bà Diệu mà Linh đang giúp đỡ và trường hợp chị Luyện ở bệnh viện Việt Đức đều do soeur Huế giới thiệu (theo mình hiểu là như vậy)

Vậy các bạn tổ theo dõi có thể liên lạc trực tiếp với soeur Huế theo số DĐ : 0906.296.425 hoặc 0129.593.3918 để cập nhật thông tin.

Nếu tổ theo dõi và anh mtung123 cho phép, Linh sẽ theo dõi trường hợp này luôn, vì hàng tháng sau khi chuyển tiền cho soeur Huế để giúp gia đình bà Diệu thì Linh sẽ gọi điện cho souer để thông báo và cũng để hỏi thăm sức khỏe bà Diệu và cô Còn, cô Mừng. Tiện đó Linh sẽ hỏi thăm luôn gia đình ông Quý bà Tâm.

Thân mến

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #16 vào: 23-11-2010 15:09:03
Chào cả nhà,

Lâu nay không có tin tức gì từ thành viên maianh nhận CMTX gia đình này. Có bác nào trong Nam liên hệ được không ạ?

Mtung123 ơi, tình hình gia đình họ thế nào rồi. Cập nhật cho mọi người với.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Sonrack

Trả lời #15 vào: 22-08-2010 17:42:51
Em thêm mấy cái ảnh mà em đã chụp trong chuyến về thăm lại bé NỤ.
Phải nói là cháu bị ngợp vì đồ chơi và quần áo, nhìn cháu líu ríu chọn đồ chơi không biết cầm cái gì, bỏ cái gì thật vui.










Nhặt được một cái cặp tóc bé cài ngay :


Mẹ cháu ngồi nhìn :


Đây là cái ảnh vui nhất mà em chụp được:


Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác !