Tác giả Chủ đề: Trù Sơn, Đô Lương - Cháu Đồng - Bố mẹ bỏ đi, bệnh tự kỷ  (Đã xem 3695 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Thật tuyệt vời khi Ngocvatm , Tuliptim và Ngọc Nguyễn đã chung tay giúp bé Đồng và ông bà của bé một pần chi phí sinh hoạt cụ thể như sau :

- Ngocvatm CMTX bé Đồng 300,000đ/ tháng từ tháng 8/2017 và trong thời giam 1 năm.
- Tuliptim  CMTX bé Đồng  200,000đ/ tháng từ tháng 8/2017 và trong thời giam 1 năm.
- Ngọc Nguyễn  CMTX bé Đồng 200,000đ/ tháng từ tháng 8/2017 và trong thời giam 1 năm.

Tổ TK-KT cập nhật dùm nhé.

Các ban khu vực Hà nội cho biết các chuyển tiền dùm nhé.

Bạn nào đảm nhận việc cập nhật thông tin của cháu Đồng nào ?

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi tuliptim

Em và em Ngọc Nguyễn mỗi người nhận CMTX 200k/tháng trong vòng 1 năm bắt đầu từ tháng 8 này => 400k/tháng.
Như vậy là đủ tiêu chuẩn 700k/tháng rồi cả nhà ạ.
Các bác cho xin số tài khoản để chuyển tiền nhé.

 


Ngủ rồi Ngocvatm

Em CMTX 1 nam cho bé ạ
300.000/ 1 thang a nhe .

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trích dẫn của: \"laohatien\" post=99064
...
Xin đề nghị các MTQ chung tay giúp đỡ mức CMTX hàng tháng khoảng 700.000 đ trong vòng một năm.
...


Có bạn nào chung tay giúp đỡ cháu Đồng không nào ?

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi laohatien

Chào cả nhà!
Hiện giờ cháu Đồng và ông đã được thu xếp nhập học để  chữa bệnh. Tuy vậy sự chung tay của cộng đồng giúp đỡ thêm kinh phí hỗ trợ trong quá trình sinh hoạt của hai ông cháu là cần thiết. Việc cô giáo tuy giúp đỡ về việc học tập dậy dỗ và ở miễn phí nhưng còn khó khăn vì bản thân cô giáo còn phải thuê nhà nên khá vất vả trong việc giúp đỡ hai ông cháu.
Xin đề nghị các MTQ chung tay giúp đỡ mức CMTX hàng tháng khoảng 700.000 đ trong vòng một năm.
Kính gửi tổ điều phối phê duyệt mức CMTX!
Trân trọng cảm ơn!

 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Tóm lược hoàn cảnh cháu Đào Tất Đồng như sau:
   
1.   Cháu bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ, hiện sống cùng ông bà nội.
2.   Ông bà nội của cháu thuộc diện hộ nghèo; cháu Đồng lại bị bệnh như là tự kỷ (7 tuổi chưa nói được, sợ người lạ…)

Phương hướng: Sẽ cố gắng giúp đỡ để giúp cháu Đồng ra Hà Nội điều trị

Khi nào cháu Đồng ra Hà Nội, mong các thành viên Nghệ An cập nhật giúp nhé. Để các thành viên Hà Nội ghé thăm./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi mongthuynavy

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 516
  • Thanked: 7 times
  • Thích 0
Chào cả nhà.
Mongthuynavy vừa gọi điện trao đổi với bác Tuyết xong thì bác ấy bảo lúc nào đi cũng được a. Nên mongthuynavy mong BQT và anh laohatien xem xét để cháu có thể ra Hà Nội chữa bệnh sớm nhất. Em xin cảm ơn cả nhà nhiều.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trích dẫn của: \"laohatien\" post=98631
...

 Nếu học thì sẽ chuyển ra Hà Nội, hiện có người đã nhận dạy học cháu miễn phí với điều kiện là phải có người trông cháu (ở cùng cháu)
Nếu để muộn thì sẽ không còn cơ hội để chữa chạy cho cháu nữa. Mong các bạn khu vực Nghệ An xác minh giùm hoàn cảnh này.
Liên hệ ông cháu là: Đào Tất Tuyết 01645041695

...


Chúng ta sẽ hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt cho cháu Đồng cả nhà nhé.

Nhờ các bạn Nghệ an liên hệ để xác định thời gian ra Hà nội học dùm .

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi mongthuynavy

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 516
  • Thanked: 7 times
  • Thích 0
Chào cả nhà.
Mongthuynavy xin được cập nhật Thoòng tin hoàn cảnh cháu Đồng cho mọi người được biết a. Hôm trước mongthuynavy có nhờ cậu Công ( là cậu của hai anh em Hùng Mạnh hoàn cảnh được diễn đàn giúp đỡ trước đây) nhưng vì cậu tàn tật ngồi xe lăn nên cậu ko viết bài được nên mongthuynavy úp Thông tin,
Cháu Đồng bị mẹ bỏ rơi lúc ba tháng tuổi nên ở với ông bà nội, còn bố đi vào miền nam làm ăn. Ông bà nội thuộc hộ cận nghèo của xã. Kinh tế so với vùng nông thôn như vậy thì vẫn đủ ăn đủ sống nhưng để chữa bệnh cho cháu Đồng sợ khó. Nay cháu đã 7 tuổi mà chưa nói được chỉ ê a ko rõ tiếng lắm, với lại thấy người lạ là sợ phải nịnh mãi mới chụp được hình.
Mongthuynavy nghĩ nếu mọi người có thể giúp đỡ được thêm phần chi phí ăn ở giúp cháu để tạo điều kiện cháu có thể chữa bệnh thì rất tốt. Vì nhìn cậu bé mặt mũi khôi ngô thế này không ai nghĩ là bị bệnh đâu a. Kể cả ông bà cũng ko hiểu bệnh của cháu vì kẻ quê rất hiếm gặp bệnh này.
Nếu được ra chữa bệnh sẽ có ông hoặc bà đi cùng cháu Đồng.
Em mong mọi người sẽ giúp đỡ cháu giúp cháu thoát khỏi bệnh để hoà nhập với mọi người. Em xin chân thành cảm ơn.
Một số hình ảnh cháu ĐỒNG

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]



 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi getdown_sky

Trích dẫn của: \"NoiKetYeuthuong07\" post=98635
Nhờ các bạn khu vực Nghệ an xác minh dùm ạ .

Cảm ơn nhiều.

Mong thành viên NTCM Nghệ An sớm xác minh hoàn cảnh này. Để có hướng giúp đỡ cháu Đồng sớm giúp cháu thuyên giảm bệnh tình. Xin cảm ơn!

 


Ngủ rồi NoiKetYeuthuong07

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 4
  • Thích 0
Nhờ các bạn khu vực Nghệ an xác minh dùm ạ .

Cảm ơn nhiều.

 


Ngủ rồi laohatien

Chào cả nhà!

Laohatien nhận được tin nhắn từ một bạn với nội dung thông tin như sau:

Cháu Đào Tất Đồng sinh năm 2010 bị bệnh tự kỷ thể nhẹ. Hai bố mẹ ly dỵ nhau  từ khi cháu 2 tháng tuổi rồi đi đâu không biết, để lại cháu cho hai ông bà già nuôi  Nhà cửa đất đai không có phải thuê trọ để ở.
Theo thông tin thì cháu Đồng vẫn còn có thể có cơ hội giảm tự kỷ nếu được đi học và can thiệp. Nếu học thì sẽ chuyển ra Hà Nội, hiện có người đã nhận dạy học cháu miễn phí với điều kiện là phải có người trông cháu (ở cùng cháu)
Nếu để muộn thì sẽ không còn cơ hội để chữa chạy cho cháu nữa. Mong các bạn khu vực Nghệ An xác minh giùm hoàn cảnh này.
Liên hệ ông cháu là: Đào Tất Tuyết 01645041695

Xin cảm ơn!