Tác giả Chủ đề: Hòa Khánh, Cái Bè - Gđ Chị Út cháu Dư - Bệnh nặng & Nghèo  (Đã xem 21134 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi kingcong_196

Chào cả nhà,
Chủ nhật vừa qua kingcong và chị quyen_omon về tiền giang và có ghé thăm hỏi, xác minh trường hợp của gia đình chị Út cháu Dư-Bệnh & nghèo.
Theo như lời giới thiệu đầy đủ về gia đình chị Út của vanbientvh thì kingcong xin bổ sung thêm một vài thông tin và cung cấp một số hình ảnh về cuộc sống hiện tại gia đình a chị.
Lúc 2 chị em vào tới nhà thì chỉ có mình anh Trực( 1981)  và 2 người con của anh, bé lớn Quốc Trung( 2008) và bé nhỏ Quốc Dư( 2011), còn chị Út thì đi chạy thận ở bệnh viện Mỹ Tho- Tiền Giang từ sáng sớm. Anh cho biết, bé nhỏ mới mổ tim và xuất viện về được 2 ngày nay. Hiện tại sức khỏe của em đang dần hồi phục, vì nhà nghèo lại mắc thêm bệnh tim nên anh chị rất lo lắng cho cháu về sức khỏe cũng như tiền bạc để mổ tim cho cháu số tiền lên đến 46tr, nhưng may mắn thay số tiền cho ca mổ tim của em đã được các mạnh thường quân, các y bác sỹ ở bệnh viện Tâm Đức-Tp.HCM tài trợ( tổng tiền tài trợ cho ca mổ  là 46tr) và số tiền mà a chị phải chi trả là những kinh phí đi lại và ăn uống khi em nằm tại bệnh viện, tổng số tiền mà a chị vay mượn của a chị e trong gia đình và những người hàng xóm xung quanh nhà khoảng 20tr, để có tiền chăm sóc cho em khi nằm viện mổ tim và chi phí cho mỗi lần đưa đi chị chạy thận. Khi biết cháu Dư bị bệnh tim không lâu thì khoảng thời gian sau đó chị Út cũng biết mình bị suy thận mãn giai đoạn cuối. Thời gian đầu a đưa chị đi phòng khám tư để chạy thận(gần nhà), ko lâu sau vì bệnh tiến triển ngày càng nặng số lần chạy thận trong tuần tăng, tốn kém cũng đã nhiều thế nên a chị cũng ko có khả năng chi trả nên a đã đưa chị lên bệnn viện Mỹ Tho để chạy thận, mỗi lần chạy thận hết 250k( chưa kể tiền chi phí đi lại). Anh Trực đi làm hồ, nhưng một tuần chỉ đi làm 4 ngày, những ngày còn lại thì đưa chị đi chạy thận, mỗi ngày làm của a đc 150k( làm phụ hồ). Chị Út bị suy thận mãn giai đoạn cuối nên cũng không giúp gì được cho a nữa hết, hằng ngày trước khi đi làm a đưa cháu lớn vào gởi nhà thờ và nhờ các sơ trông coi( vì nhà nghèo nên gởi các sơ cũng không lấy tiền), còn nhà cửa và bé nhỏ thì nhờ bà nội lên trông nom dùm. Hiện tại a đang sống trên đất mà gia đình a cho vợ chồng a khi cưới( khoảng đất vừa đủ căn nhà đã mục nát xung quanh vách lá và thêm vài gốc nhãn xung quanh).
Sau khi thăm hỏi về trường hợp của A Trực, chị Út, vì đường khá xa nên có lẽ ít có dịp thăm hỏi thường xuyên hơn nên có đề xuất CMKTX cho gia đình a chị để giúp a chị trang trải phần nào của cuộc sống hiện tại sửa lại căn nhà khi gió đông lùa vào và đón tết Gíap Ngọ 2014, lo cho cuộc sống gia đình, hàng tuần, hàng tháng mà chị phải đi chạy thận, lo cho 2 cháu nhỏ, nhất là cháu lớn sắp bước vào tuổi đến trường.
Rất mong được sự giúp đỡ của cả nhà!
Một số hình ảnh gởi đến cả nhà.

Hình ảnh 3 cha con anh Trực.

Hình ảnh về vết mổ tim của cháu Quốc Dư.

Căn nhà mà gia đình đang sống.

giấy tờ và chẩn đoán bệnh của chị Út.

Sổ hộ nghèo của gia đình.

Chỗ ngủ của cả gia đình và một phần vách nhà.

BHYT của anh Trực.


Thân.

[...Yêu thương từ trái tim...]
 


Ngủ rồi vanbientvh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 33
  • Thích 0
Kính gửi anh chị em NTCM vbienthv cùng anh SangCM . Ngày 01-09-2013.Xuôi dòng Tiền Giang theo QL 1A đến Cái Bè
Theo con đường sỏi đá bụi trắng mịt mù đi sâu trong vườn Cái Bè hai bên toàn là vườn nhãn cây xanh lá
Anh Lâm dẫn vbienthv và anh SangCM vào nhà , chị đang nằm trên giường .
Anh Nguyễn Văn Trực:sn 1981, , Ấp Hòa Quí ,Xã Hòa Khánh ,Huyện Cái Bè , Tiền Giang .
Chị Lê Thị Út : sn 1972 Xã Vĩnh Mỹ B,Huyện Hòa Bình ,Tỉnh Bạc Liêu .
Anh Trực và chị Út xây dựng gia đình vào năm 2005 , anh chị có hai con trai .
Con đầu Nguyễn Quốc Trung sn :02-05-2008
Con thứ hai Nguyễn Quốc Dư sn :21-11-2011
Trong niềm hạnh phúc anh chị sinh hai con trai trong nỗi vui mừng chưa hết nỗi buồn lại đến anh chị không hay biết .
Ngày 10-11-2012 anh chị đưa cháu Nguyễn Quốc Dư sn:21-11-2011 ( 17 tháng tuổi ) sinh ra 2kg .Suy dinh dưỡng nặng anh chị đưa cháu Dư đến Bệnh Biện Cái Bè khám bệnh . Bác Sĩ Cái Bè chuyển cháu Dư lên Bệnh Viện Nhi Đồng 1 khám , kết quả giám định Bác Sĩ cho biết cháu Dư bị tim bẩm sinh hẹp 2 hở 2 vách ngăn tim . Bác Sĩ ra toa thuốc cho cháu Dư uống hàng ngày .
Ngày 16-08-2013 anh chị thấy cháu Dư có chịu chứng lạ khó thở đêm không ngủ khóc cả đêm , anh chị đưa cháu Dư lên Nhi Đồng 1 tái khám bác Sĩ nói phải mổ tim cho cháu , nhưng cháu Dư suy dinh dướng khi đủ ký mới mỗ được .
Tháng 10-2012 khi giáp thôi nôi cháu Dư sức khỏe chị sụt giảm nhiều , hiện tượng mệt mõi  hai tay chân tê cứng sưng nhức đi lại rất khó khăn ăn uống cũng giảm nhiều .
Ngày 14-04-2013 chị Út huyết áp tăng cao cứ 15 phút hết  và cứ 3 tiếng co giật mạnh một lần , té xuống đất rồi ngất sỉu , trợn mắt trắng anh Trực và bà con hàng xóm đưa chị Út vào Bệnh Viện Cái Bè khám . Bệnh Viện Cái Bè chuyển lên Bệnh Viện Tiền Giang khám , kết quả giám định chị Út \\\" Suy Thận Mãng Tính Giai Đoạn Cuối \\\" Bác Sĩ Tiền Giang chuyển chị lên Bệnh Viện Chợ Rẫy kết quả giám định Bác Sĩ cho biết chị Út bị \\\" Suy Thận Mãng Giai Đoạn cuối , viêm phổi , tăng huyết áp cao .
Chị Út nằm 10 ngày đều trị bệnh tri phí hết 15000000đ .
Anh Trực vay mượn ba mẹ anh chị em bà con hàng xóm , anh Trực làm thợ xây ngày 160000đ tuần anh làm 4 ngày 3 ngày đưa chị Út chạy thận .
mỗi lần đi chạy thận cho chị Út là 250000đ chủa kể chi phi đi lại , anh Trực học hết lớp 3 đã nghỉ học gia đình ba mẹ rất nghèo , gia đình anh Trục có 8 anh chị em 4 trai 4 gái anh chị em rất nghèo .
Anh Trự làm thợ xây nhưng công việc cũng không đều , không có việc ai mướn gì anh cũng làm đẻ kiếm tiền lo cho chị Út và cháu Dư tiền thuốc , anh Trực thuộc diện hộ nghèo số 052956  Huyện Cái Bè Cấp
Vbienthv và anh SangCM thăm nhà anh chị phía trước có một chiếc giường xây bằng gạch men đã cũ cho chị nằm , một cái tủ bị hủ bảng lề cánh tủ bên phải mục nát chấp vá bằng bao dựng gạo , bên trong tủ có vài bộ áo quần cũ anh chị va hai cháu , trên đầu tủ thấy có thờ hình ảnh Thiên Chúa , một chiếc bàn bằng gạch đá xây đã cũ đen không ai chăm sóc lao dọn . bên trong phòng ngũ có một tivi cũ bị hư và một chiếc giường cũ , phía sau nhà bếp một tủ gỗ đựng thức ăn trong tủ có vài con cá khô nhỏ và tô canh rau có lẻ là thức ăn chiều của gia đình , một bếp ga mini nhỏ một bếp củi tro than còn ấm . Trên cánh của sau nhà vbienthv hỏi anh ghi ngày tháng là gì vậy anh , anh Trực nói hai tháng trước có nuôi con heo nái bị gió chết , mua thức ăn cho heo ghi nợ khi mua thieu , phía sau hè là chuồng nuôi heo nhưng giờ tiền không đủ lo cho chị Út và cháu Dư tiền thuốc tiền ăn hàng ngày nên anh không nuôi heo nữa .
Năm 2008 anh chị cất nhà trên máy nhà lợp tone hai bên là vách tre đang phía trước ván gỗ đóng giờ đã bị mục nát . Xung quanh nhà anh Trực có mấy góc nhãn .
Hàng ngày anh trực đi làm anh được sự giúp đỡ của mẹ già 70 tuổi sang nhà giúp anh giữ hai cháu và lo cơm nước cho chị Út . Gia đình chị Út ba mẹ đã qua đời chị học hết lớp 5 nghỉ học gia đình ba mẹ chị cũng rất nghèo , gia đình chị Út có 2 anh trai 9 chị em gái quê tận Cà Mau .
Nhìn anh Trực như không còn hy vọng nữa , nguyện cầu của anh là công việc làm có tiền lo cho chị Út cháu Dư trong nhìn anh thật tiều tụy thật thương . Giờ anh không biết phải trông sự giúp đỡ của ai .
Vbienthv kính mong anh chị em NTCM cứu giúp gia đình chị Út và cháu Dư như hiện nay . Xin chân thành cảm ơn anh chị em NTCM .
Anh Nguyễn văn Trực - Ấp Hòa Quí - Xã Hòa Khánh - Cái Bè - Tiền Giang : TĐ Anh Trực :01663841677  
.