Tác giả Chủ đề: Bàu Lâm, Xuyên Mộc - Gđ bà Nguyễn Thị Tuyết  (Đã xem 47689 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #40 vào: 13-04-2011 10:23:29
Chào cả nhà..!!
Thứ 2 vừa qua, fullmoon và Tuyet_hoa_buon đã lên xuyên Mộc để thăm lại truờng hợp của bác Tuyết và cập nhập thêm một số vấn đề...!!!
Khi buớc vào nhà ,Bác đang chăm sóc đàn gà mà DĐ đã giúp Bác,  còn lại đuợc 17 con, tất cả đều khỏe mạnh và cứng chân
 Hiện nhà bác Tuyết đang ở đuợc xây trên mảnh đất của một cán bộ xã Bầu Lâm. Ngôi nhà có thể đuợc xem là \\\" hỗn hợp\\\" của lòng yêu thuơng và của tình làng nghĩa xóm : ván ép có, bạt nhựa có, khung cửa bỏ, tôn nhựa, tôn kim loại....còn rất nhiều , mọi nguời đem lại ,gom góp, Các thanh niên bỏ công sức đã dựng thành ngôi nhà của Bác.... Vào ngôi nhà Moon có thể cảm nhận đuợc mùa nắng thì rất nóng, còn mùa mưa thì không thể nào che đây đủ đuợc.





Về hoàn cảnh của Bác... đúng như lời xác minh truớc của anh Loiyeuthuong... Bác Tuyết gốc ở tp Hồ Chí Minh, sau giải phóng các con và chồng bỏ đi nuớc ngoài chỉ còn lại Bác ở lại một mình. Moon có hỏi Bác biết các con Bác ở đâu không? Bác bảo các con Bác ở Pháp vì sau giải phóng Bác có gọi điện gặp đuợc 1 lần rồi từ đó không nghe gì về tin của họ nửa..
   Mất chồng mất con, Bác lưu lạc về Đồng Nai, cố gắng làm việc để kiếm sống, Cuối cùng Bác lên sinh sống ở Xã Bầu Lâm Huyện Xuyên Mộc.
Hiện tại hằng ngày Bác đi móc hạt tiêu tại mấy vuời tiêu sau khi nguời ta đã thu hoạch xong bán lấy tiền mua thuốc ( Bác bị bệnh Xuyễn)
   Hoàn cảnh Bác Tuyết thật đáng thuơng, vẫn biết mình còn chồng còn con nhưng lại không biết họ nơi đâu, tuôi già phải sống 1 mình nơi đất khách quê nguời, nhưng Bác còn may mắn là gặp đuợc những nguời tốt, cưu mang Bác lúc khó khăn.
Đề Xuất: Mức đề xuất lần truớc là 300k/ tháng nay Moon xin tăng thêm 100k nửa là 400k/ tháng để có thêm 1 khoảng tiền Bác mua thuốc uống vì khi mùa mưa đến Bác không thể đi móc đuợc nửa..!!!





Hiện tại tình BRVT dđ ít thành viên..,,, fullmoon xin nêu ý kiến là để anh Sơn ( nick carycon) trung chuyển cho truờng hợp của TH bác Tuyết..
   Một vấn đề mà gậy chú ý thời gian qua là mối quan hệ giữa lanrung, carycon và loiyeuthuong,, Moon cũng xin giải đáp thắc mắc : Lanrung hiện đang làm tại Sở thuơng binh_ xã hội tỉnh BRVT, trong đợi tết nguyên đán vừa qua lanrung có xin bên tỉnh đoàn 200 phần quà dành cho trẻ em và nguời nghèo....trong đó có 50 phần đuợc cấp cho huyện Xuyên Mộc. Trong đợt trao quà đó lanrung gặp carycon và các truờng hợp đã giới thiệu. Sau đó nhóm xác minh xuống lanrung có gặp carycon thêm vài lần...!!! chứ họ không phải trong 1 nhóm nhưng mọi nguời đã nghĩ...!!

Cảm ơn cả nhà..!!!

 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #39 vào: 09-04-2011 16:17:53
Túm lại, đã có bác vit đăng ký 200.000đ/tháng, mình xin đăng ký phần còn lại là 100.000đ/ tháng. Chờ ý kiến của tổ điều phối ạ!

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #38 vào: 09-04-2011 16:02:57
@Loi Yeu Thuong: Admin đã xóa bài của bạn vì nó không thực sự cần thiết (cho chủ đề), chỉ nhắc lại chuyện cũ (theo cảm xúc). Mong bạn thông cảm.
@ All: Admin đề nghị lập topic riêng nếu các bạn muốn thảo luận những vấn đề nguyên tắc. Topic này chỉ để cập nhật thông tin của hoàn cảnh được nêu lên.
Thân

 


Ngủ rồi Theanh

Trả lời #37 vào: 09-04-2011 12:44:16
Chào cả nhà!
Theo dõi Topic này một thời gian, điều tôi vui nhất là thấy mọi người dù có sự khác biệt nhưng vẫn giữ hào khí, tinh thần của NTCM. Chân thành cảm ơn các bạn đã không để cái riêng, cái tôi làm ảnh hưởng đến DD!

Tôi chỉ có mấy ý này xin chia sẻ với NamViet cùng cả nhà:

1. Chúng ta đưa ra những nguyên tắc xác minh là để giữ lấy cái lề của sự minh bạch, rõ ràng; Để chống lại những người xấu muốn lợi dụng DD để trục lợi. Ổ khóa, hàng rào chỉ có tác dụng với người gian, còn với người ngay thì nó cũng chẳng khác gì củ khoai lang!

Tôi ủng hộ việc giữ nguyên tắc, nhưng chống lại việc sử dụng nguyên tắc một cách cứng nhắc, gây trắc trở trong việc đạt được mục tiêu chung.

Những nguyên tắc xác minh chỉ là một trong nhiều phương tiện khác giúp chúng ta tránh khỏi sai lầm. Sinh ra nguyên tắc, máy móc và những thiết chế cũng chỉ để đạt mục tiêu tốt hơn chứ không phải để làm cản trở mục tiêu. Chẳng có thiết chế, quy định, hay máy móc... nào có thể hạn chế tuyệt đối 100% rủi ro được cả. Xét cho cùng, cốt lõi là ở con người, mỗi cá nhân.

2. Vì thế, ngòai những quy định của khâu xác minh để kiểm soát thì chúng ta còn có cả khâu theo dõi cưu mang, những chuyến thăm viếng để tái xác minh. Và lớn hơn, đó là sự tự kiểm sóat chéo lẫn nhau giữa các thành viên trên DD ở ngoài đời bởi những mối quan hệ chồng chéo. Đó là thế mạnh của một diễn đàn mở.

3. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Ví dụ, nếu một nhóm biết nhau, quan hệ chặt chẽ ngoài đời cùng đi xác minh có thể dẫn đến sự \\\"đồng thuận thiếu khách quan\\\" nào đó. Nhưng, nhìn ở góc khác, khi họ có mối quan hệ ngoài đời cũng sẽ là sợi dây ràng buộc vô hình nào đó khắc chế lẫn nhau.

Khách quan là cần thiết (khách quan tôi muốn dùng ở đây là điều các bạn đang nói: người xác minh không phải là người giới thiệu), nhưng trên thực tế phải hiểu rằng không phải lúc nào khách quan cũng mang đến hiệu quả tốt. Thiếu khách quan là không nên, tất nhiên! Nhưng không phải trong tất cả các trường hợp thiếu khách quan (thiếu người thứ 3) đều cho kết qủa xấu.

Tôi không ủng hộ và cũng không khuyến khích việc thiếu khách quan, thiếu nguyên tắc. Nhưng phải hiểu đúng tính hai mặt của nó để có những ứng xử linh hoạt, có tình, có lý.

4. Bạn có đưa ra một ví dụ về trường hợp khi có nhóm khác đến mới phát hiện ra bà cụ kia có con ở gần nhà chứ không phải không có con như một số bạn xác minh trước đó nêu ra. Việc này đúng là có thiếu sót, nhưng kết qủa không sai. Vì, sự thật là bà cụ vẫn nghèo, không ai quan tâm, kể cả con. Vậy, việc có con hay không có con chẳng ảnh hưởng gì lớn lắm trong việc đưa ra quyết định giúp đỡ ở trường hợp này cả.

Quan điểm xuyên suốt của NTCM là: Nghèo, khó là giúp. Còn việc họ tốt hay xấu, có con hay không có con thì đó là việc của họ. Có con mà con không giúp thì chúng ta giúp. Bởi bản chất vấn đề, với chính họ, trong điều kiện này có con cũng như không-đó là sự thật cần được xác minh.

Với riêng tôi, nếu con họ giàu, bắt mẹ đi ăn xin, dù biết thế tôi vẫn giúp bà cụ.

5. NamViet có nhắc đến một khái niệm mới trên DD đó là \\\"thành viên nhóm\\\". Với quan điểm của DD, NTCM luôn xem mỗi nick là một thực thể trên thế giới mạng. Dù nick đó là một hay nhiều người (thậm chí 1 người nhưng 2,3... nick), NTCM luôn xem mỗi nick là một thực thể. Bởi, khi đã xem DD là phương tiện thì chúng ta phải chấp nhận nguyên tắc này của thế giới mạng.

6. Về trường hợp cụ thể trong topic này, tôi thấy đã có nhiều bạn, quen biết nhau có, chưa quen biết cũng có đã cùng đi xác minh. Vậy, chẳng có gì phải quá cứng nhắc trong nguyên tắc để làm nhụt chí đồng đội cả. Thêm một người được giúp đỡ, thêm một vài người đồng hành cùng chúng ta, mọi nguyên tắc không được làm cản trở những tấm lòng, những bước chân của người chân chính, những người có lương tâm đầy nhiệt huyết. Cá nhân tôi luôn ủng hộ việc này!

Nguyên tắc là nguyên tắc, nhưng nguyên tắc không đồng nghĩa với bất biến!

Cảm ơn cả nhà rất nhiều vì sự kiên nhẫn!
Chúc mọi người cối tuần vui vẻ!

 


Ngủ rồi HMHai

Trả lời #36 vào: 09-04-2011 06:54:36
Vẫn đầy hòa khí, tất nhiên.
Có điều mình nên nhìn nhận sự việc như vầy:
- Nhừng hình ảnh của HTVY đưa lên được xem như một lần xác minh nữa và yên tâm giúp đỡ gia đình bà Tuyết.
Còn việc các nick cùng nhòm giới thiệu, xác minh thì chúng ta sẽ bàn trong một topic1 riêng.
Tôi đề nghị một bạn nào lập chủ đề ấy ở cột bên phải DD rồi mời mọi người qua đó bàn tiếp.
Thân.

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #35 vào: 08-04-2011 23:21:42
Chào cả nhà,

Những tranh luận trên vẫn đầy hòa khí và nhằm tới mục đích cuối cùng là giúp được bác Tuyết, hoàn toàn không lạc đề chút nào.

Đặt địa vị bạn là nhà hảo tâm muốn giúp bác Tuyết mà đọc từ đầu là khâu giới thiệu đến khâu xác minh và cuối cùng là khâu trung chuyển đều do một nhóm thực hiện, bạn có tin tưởng 100% để trao tiền cho nhóm đó không và có gì đảm bảo là bác Tuyết nhận được tiền CMTX không ?

Vậy nên NamViet muốn ít nhất là khâu xác minh phải do thành viên khác tiến hành, để đảm bảo tính khách quan và minh bạch. Dù bạn Lanrung chứng minh là không quen bạn Carycon nhưng nếu đã có người đặt vấn đề nghi vấn thì BQT cũng không nên để bạn Carycon đi xác minh mà kêu gọi các thành viên khác làm khâu này.

Sau khi nhóm độc lập đã xác minh và đề xuất giúp đỡ, thì bạn Lanrung hay Carycon có thể đứng ra nhận trung chuyển. Vậy là tất cả cùng vui.

Nhóm mình tham gia diễn đàn chưa lâu, vì có đăng ký vô CLB XM nên được các thành viên cũ hướng dẫn cho coi bài \\\" chùa Sùng Nghiêm \\\" và phải nói là kinh ngạc với khả năng diễn suất của các bạn đó (bạn giới thiệu hoàn cảnh mắng xéo anh em còn ác liệt hơn em Fullmoon nhiều, hahaha )  ... Và nhóm luôn tâm niệm là nếu phát hiện điều gì khúc mắc là phải làm rõ ngay từ đầu, để có thể tránh vụ \\\" chùa Sùng Nghiêm \\\" thứ 2 ...

Mong Lanrung và Carycon hiểu rằng những góp ý của NamViet là để giúp các bạn tránh gặp phải cảnh \\\" tình ngay lý gian \\\" chứ bọn mình không hề có ác ý gì với các bạn. Nên khi Carycon đề nghị diễn đàn xuống xác minh lại, bọn mình cám ơn bạn đã hiểu chuyện là vì thế.

Thân ái !

 


Ngủ rồi Khai Tâm

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 22
  • Thích 0
Trả lời #34 vào: 08-04-2011 22:14:02
Chào mọi người,

Có lẽ việc tranh luận qua lại chúng ta nên dừng lại đây được chưa ạ? Tâm thấy nó đã đi lạc chủ đề rồi, mà cốt lõi mỗi bản thân chúng ta khi tham gia NTCM là để cùng nhau giúp đỡ người nghèo khó, người giúp sức, người giúp tiền bạc. Tất cả đang nhằm hướng đến những mảnh đời khốn khó đang cần lắm sự quan tâm của chúng ta.

Tranh luận nhưng luôn giữ được hòa khí ấm cúng là điều mà NTCM chúng ta luôn mong muốn, để anh em trong DD ngày càng hiểu, hiểu để chia sẻ, cảm thông và xích lại gần nhau hơn, chứ không phải mỗi ngày lại cách nhau thêm một chút. Tâm yêu cái cách mọi người xưng hô, \\\"Chào cả nhà\\\", thật gần gũi, thân tình.

Tâm tin là sau những lần như thế này, không chỉ Tâm mà tất cả anh em DD mình, tất nhiên trong đó có các bạn, sẽ không vì những chuyện như thế này mà làm mất đi hòa khí vốn có của NTCM, phải không? Và nhiệt huyết trong mỗi người vẫn luôn cháy và sáng hơn mỗi ngày nữa.

Tâm mong lắm...!

 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #33 vào: 08-04-2011 21:40:02
\\\" Tôi đi tìm điểm tốt của con người. Bản thân Tôi không thiếu sai lầm, tôi không định bới móc sai lầm của người khác..\\\"                                    
                                         Mahatma Gandhi
Câu nói mà hằng ngày khi đăng nhập vô dđ ta đều nhìn thấy...!!! Mỗi TV cũng có thể tự hỏi Ta tham gia dđ nay để làm gì....???? Mọi cuộc tranh luận là không thể tránh khỏi trong các vấn đề... Có tranh luận mới tìm thấy được đường ra của vấn đề tốt nhất....!!! Nhưng mục đích cuối cùng của các cuộc tranh luận trong NTCM là người nghèo được NO hơn, được ẤM hơn.. chứ không phải tranh luận để họ đói khổ vẫn hoài đói khổ..
..............!!!!!!!!!!
Thân

 


Ngủ rồi Nhóm_NTCM

  • NTCM
  • Tích Cực
  • *****
  • Bài viết: 108
  • Thanked: 23 times
  • Thích 44
  • Kết Nối Yêu Thương
Trả lời #32 vào: 08-04-2011 21:24:31
Chào mọi người,
Topic này đang bị loãng dần vì những tranh luận liên quan đến người xác minh và người giới thiệu, thay vì tập trung nghiên cứu về hoàn cảnh được nêu lên.
Đề nghị mọi người quay về với mục tiêu chính. Nếu muốn, các bạn có thể lập topic mang tên: \\\"bàn về việc xác minh\\\" chẳng hạn để tranh luận tiếp.
Admin sẽ theo dõi và giữ hòa khí dù việc bàn cãi có căng thẳng tới mức nào.
Thân.

Tin vào Lòng Nhân Ái
 


Ngủ rồi lanrung

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 99
  • Thích 0
Trả lời #31 vào: 08-04-2011 21:15:28
Chào anh namviet!
Nếu ngay từ đầu em đã nói ra như thế này thì mọi chuyện chắc không xãy ra như hôm nay. Em cũng xin lỗi cả nhà làm cả nhà thấy mệt mõi. em cũng không thích như vây.
anh namviet ah! nói đi nói lại anh chỉ nghi ngờ mối quan hệ gữa em, anh sơn và loiyeuthương.nhưng trước đây em biết anh sơn chỉ là người dẫn đoàn em biết anh ấy tên là sơn và em chỉ hổi sơ qua mấy thư mà em cho là chưa chắc chắn thông tin, còn lời yêu thương là ai  mãi sau này khi anh lời yêu thương tìm thấy sđt của em ở đâu em không biết và gọi điện bảo đi xác minh, còn anh sơn thì gia nhập vào diễn đàn đâu sau này em làm sao mà biết được. Tính em vốn thích rõ ràng, ghét hiểu nhầm, em mong cả nhà mình hiểu cho, một người ở vũng tàu, một người ở bà rịa, một người ở xuyên mộc chưa từng biết đến nhau nhờ dd mới biết đến nhau. Em có gì em đã nói hết rồi. nếu anh không tin hay không muốn tin thì em cũng chịu. em nghĩ ai cũng có lòng tự trọng riêng của mình, người muốn giúp cái này, người muốn giúp cai kia chứ không phải là để làm mất lòng nhau. em mong anh hiểu cho em.
thân

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #30 vào: 08-04-2011 17:46:26
Chào anh HMHai và cả nhà,

Ngay từ đầu NamViet đã đoán ra mối quan hệ giữa Hoacomay - Lanrung - Carycon - LYT và đã có lời nhắc nhở nhưng các bạn đó không thừa nhận và lại đòi bằng chứng nên nhóm thua, vả lại BQT không ý kiến gì nên nhóm không can thiệp vô nữa.

Nếu mọi chuyện xuôn xẻ, tổ điều phối sẽ nhờ luôn Carycon hoặc Lanrung làm người trung chuyển cho bác Tuyết và như thế sẽ tạo ra tiền lệ một nhóm vừa giới thiệu vừa xác minh vừa nhận tiền trung chuyển.

Bên topic bác Cúc, nếu không phải là nhóm Saigon về xác minh mà chỉ để LYT và Carycon xác minh (như TH bác Tuyết này) thì chúng ta có biết được thông tin về 2 người con của bác Cúc ở ngay cạnh hay không ? Lanrung có nói là thông tin để viết bài giới thiệu bác Cúc là thu thập từ bác Cúc, từ hàng xóm và từ anh Sơn (aka Carycon), vậy cả 3 nguồn tin này đều nói họ là hàng xóm chứ không phải con ruột bác ?

Thông tin từ đầu không rõ ràng, ai hỏi tới đâu thì trả lời tới đó, vòng vo tam quốc, vậy ai dám bỏ tiền ra giúp ?  

Nay anh HMHai đại diện BQT đã lên tiếng như vậy thì nhóm NamViet không còn gì để nói nữa ... mời các MTQ tiếp tục đăng ký CMTX bác Tuyết và ủng hộ xây nhà cho bác Cúc.

Tạm biệt !

 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #29 vào: 08-04-2011 16:57:35
Chào cả nhà...!!!
Trong buổi họp của CLBXMMN, chúng ta cũng đã thống nhất rõ.... Trong nội đô TP HCM thì bắt buộc phải trên 2 Tv trở lên đi XM. Còn đối với các tỉnh, nơi mà luợng tv còn mỏng thì ta có thể đi với 1 thành viên nhưng phải có điều kiện là hỏi ý BQT và đuợc thông qua.
Truờng hợp Bà Tuyết khi đi xác minh cũng cần thông báo lên toppic của CLB để có thể huớng dẫn và giải đáp thắc mắc để tránh sự việc lủng củng này xảy ra.
Chủ nhận này Moon sẽ ghé thăm bà Tuyết để cập nhập thêm tình hình chăn nuôi gà và cuộc sống của Bà hiện tại...!!!
Cảm ơn cả nhà...!!!

 


Ngủ rồi HMHai

Trả lời #28 vào: 08-04-2011 16:28:18
Chào cả nhà,

Việc xác minh đòi hỏi:
- Người xác minh không phải là người giới thiệu.
- Nếu người xác minh cùng nhóm với người giới thiệu thì lẽ dĩ nhiên tính khách quan có giảm đi một phần, nhưng chỉ là một phần thôi.
- Riêng trong trường hợp này, đã có HTVY từ Cần Thơ xuống nữa nên tính khách quan đã được tăng lên như cũ.

Tôi không thấy vấn đề gì nghiêm trọng. Các bạn hãy tiếp tục tìm cách giúp gia đình này.

Sự rà soát của NamViet rất cần thiết cho DD vì có thể giúp tránh những tình huống thiếu minh bạch. Tuy nhiên, nếu cứng nhắc sẽ làm tổn hại nhuệ khí của nhiều bạn và như thế thì xét tổng thể, cũng không phải là hợp lý.

Hôm nào chúng ta sẽ mở topic riêng để bàn thêm về việc này.
Cám ơn cả nhà.

 


Ngủ rồi lanrung

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 99
  • Thích 0
Trả lời #27 vào: 08-04-2011 14:29:14
em không biết namviet đang nghĩ gì. mọi chuyện em thấy càng ngày càng phức tạp không biết mọi người cảm giác thế nào còn em rất buồn và mệt mỏi, em đã cố gắng nhưng tất cả nói qua nói lại cũng vậy và chỉ làm tổn thương nhau. đây là lần giải thích cuối cùng của em. những thông tin mà em viết lên là nhưng gì em về trực tiếp mắt thấy tai nghe và ghi chép lại, do thời gian đi tặng quà không cho phép ở lại lâu nên một số thông tin phụ em hỏi anh sơn đi cùng đoàn và hàng xóm mấy cụ đang đứng trong hình mọi người thấy đó.chứ không phải như namviet đã nói. em là cô bé cầm cây viết và tờ giấy đang cặm cụi ghi chép ấy. không biết khi nào mới hết hiểu nhầm...buồn quá đi.

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #26 vào: 08-04-2011 11:38:35
carycon đã viết:
Trích dẫn

Chào cả nhà. Hôm qua em có đến nhà bà Tuyết, nhìn chung bây giờ bà đang rất cần sự CMTX từ mọi người. Rất mong DD cử người xuống xác minh hoàn cảnh nay.

Cám ơn bạn Carycon đã hiểu và làm đúng nguyên tắc của diễn đàn.

Trường hợp bác Tuyết ( và cả bác Cúc ) là do bạn công tác ở xã đoàn cung cấp thông tin cho bạn lanrung ( aka hoacomay ) công tác tại tỉnh đoàn để viết bài giới thiệu, sau đó bạn ( và bạn LYT ) tổ chức xác minh và đề xuất mức giúp đỡ là không nên, có thể về tình thì bạn làm với thiện tâm, nhưng về lý thì rất khó để giải thích khi có chuyện không hay.

Vậy nên chúng ta nên tổ chức xác minh lại. Sau đó nhóm xác minh mới sẽ đề xuất mức CMTX và tên người trung chuyển (nếu không thể chuyển tiền trực tiếp cho bác Tuyết)

Thân ái !