Tác giả Chủ đề: Lộc Hòa, Trảng Bom - Gia Đình Diễm Thái  (Đã xem 7290 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #7 vào: 02-02-2014 20:01:45
Hôm 29 tết ghé thăm gia đình Diễm Thái . Bay giờ cuộc sống của gia đình Diễm Thái đã ổn định , ngôi nhà mới được xây thêm 1 phòng , cả hai vợ chồng bay giờ đều làm chugn công ty tôm đông lạnh ở KCN Bàu Xéo lương của chồng Diễm là khoảng 4 triệu còn Diễm là gần 3 triệu . Bây giờ gia đình Diễm Thái có 4 người con .




 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #6 vào: 27-11-2011 18:49:56
Hôm trước mình có ghé thăm gia đình , A Thái _ chồng chị Diễm vẫn hàng ngày đi mót củi khô về bán còn chị Diễm mới nghỉ còn chị Diễm vẫn đi làm ở công ty trên khu công nghiệp Bàu Xéo và nghe chị Diễm nói ý là muốn vay nhà mình khoảng tầm dưới 10 triệu để mua bò chăn nuôi rồi hàng tháng trả 500k . Mình cập nhật thông tin như vậy mong cả nhà cho ý kiến . Thân

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #5 vào: 27-01-2011 11:07:10
Vào chiều tối hôm qua ngày 26/01 mình đã ghé nhà gia đình Diễm Thái hỏi thăm sức khỏe và trao quà tết cho gia đình Diễm Thái . Đến một hồi nói chuyện với bố mẹ của Thái và một lúc sau chị Diễm mới đi làm về nhưng anh Thái thì đang đi sơn nhà chưa về . Dạo này gia đình Diễm Thái cũng đã ổn , khoảng tháng 6 tới là sinh thêm một thành viên nữa , bố mẹ của Thái và chị Diễm luôn cảm ơn diễn đàn mình và may nhờ có diễn đàn mình mà gia đình đã vượt qua khó khăn , ngày tết năm nay chị Diễm đi làm ở một công ty ở Trảng Bom và công ty cũng thưởng một tháng lương 13 , vừa rồi anh trai của anh Thái cùng gia đình đã cố gắng mua được một chiếc xe máy giá 3 triệu để hàng ngày chị Diễm đi làm .
Sau đây là hình ảnh của chị Diễm .

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #4 vào: 02-12-2010 14:16:46
Còn một tin nữa là gia đình chị Diễm Thái chuẩn bị sinh thêm một thành viên nữa .

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #3 vào: 01-12-2010 19:26:13
Hôm trước mình lên chỗ quán cơm 2000 thì anh banbe6x có nói đến trường hợp này ở Trảng Bom nhưng cho đến chiều nay mình mới đến thăm gia đình Diễm Thái được và nhờ chị Phương là giáo viên ở trường nội trú hướng dẫn . Đến lúc 16h15 nhưng lúc ấy chỉ gặp bà nội và bé thứ 2 ở nhà sau đó gần 16h30 thì anh Thái đi chở củi về đến nhà và nói chuyện được một lát thì chị Diễm cũng đi làm về ( hôm nay chị Diễm được về sớm chứ thường ngày là 17h30 mới về ) .
Anh Thái hàng ngày cứ lên rẩy chở củi về bán , còn chị Diễm vừa bị bỏng nhưng nay cũng đã đỡ rồi và hiện nay chị Diễm làm ở một công ty ở khu công nghiệp Bàu Xéo thu nhập bình quân hơn hai triệu trên một tháng . Đứa con trai thì được gửi ở nhà sơ gần nhà vì bà nội lưng còng nên không trông cháu được còn đứa thứ hai cũng bình thường , bà nội nói là nhờ bình sửa của nhóm từ thiện mà hiện nay cháu đã bình thường  . Ngôi nhà của anh chị hiện nay cũng tạm ổn ( Một miếng đất của ông bà nội chiều dài thì cũng dài nhưng chiều ngang hẹp : Phần đầu là nhà của bà nội , phần thứ hai là nhà của anh trai anh Thái , phần tiếp là nhà anh Thái - chị Diễm còn miếng cuối nghe bà nội kể là chuẩn bị bán lại cho một người anh em bên nhà bà đó ) .
Anh chị Diễm Thái nhớ rõ nhất là anh banbe6x và cứ nhắc đến anh suốt. Sau đó anh chị còn nói rằng là dạo này không thấy các anh chị bên nhóm đến thăm nữa , mình có nói là mấy người khác do xa và đi giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khác nên không xuống được .
Do mình hôm nay không đưa máy ảnh đi nên không có ảnh , mong anh chị em thông cảm nha .

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 24-05-2010 13:10:10
Ngày 22/8/2008, Banbe6x cập nhật thêm tình hình:

Chào cả nhà ! Chuyến đi Trảng bom kỳ này là sự kết hợp khảo sát lại thực tế căn nhà của vợ chồng Diễm – Thái (qua việc đề xuất của Nhomai_2002 và sự ủng hộ nhiệt tình của Vitconxauxi ) cũng như chuyển một số đồ dùng mà Lathuvang biếu đôi vợ chồng trẻ này. Chuyến đi rất thuận lợi  ngoại trừ chút trục trặc khi 2002 muốn thử “độ bền vật liệu” của dây ràng đồ . Do gặp được cả Cha Mẹ  cùng vợ chồng Diễm – Thái và chú Út trong gia đình lần này nên cũng có một số thông tin thêm về gia cảnh của cả gia đình họ .
  Về Cha – Mẹ của Thái : Có lẽ nỗi đau mất đứa cháu Nội dễ thương đã phần nào đã nguôi ngoai để nhường chỗ cho nỗi lo cơm áo mỗi ngày cho nên Mẹ Thái đi đứng bình thường và không còn còng lưng xuống nữa ( đầu gối khi trở trời vẫn đau nhức - Một căn bệnh thường gặp ở những người lớn tuổi ) . Mẹ Thái vẫn thường đi bán bắp nấu còn Ba Thái thì bán Kem . Thu nhập của Ba Mẹ Thái dùng để nuôi sống bản thân cùng chú Út (bị bệnh Đao) . Cha – Mẹ Thái nấu cơm ăn riêng cùng chú Út . ( Theo lời Ba – Mẹ Thái )
  Thái có người anh Cả ( Anh Hai theo miền Nam ) hiện ở cùng Cha – Mẹ Thái do bị vợ bỏ trong lúc bệnh nặng dù đã có với nhau 4 mặt con sau gần 15 năm chung sống. Sau cú sốc này anh ấy bị tâm thần nhưng nay đã ổn định ( vẫn còn phải uống thuốc ) và hiện hàng ngày kiếm củi để nuôi cậu con 8 tuổi – Học lớp 2 . Anh này nấu cơm ăn riêng dù ở chung cùng Cha – Mẹ . ( Mẹ của Thái kể )
  Vợ chồng Diễm – Thái hiện còn nợ người ta 2 triệu khi mua chiếc xe lôi làm cần câu cơm hàng ngày . Hiện nay hàng tháng Thái phải trả lãi 60.000đ (lãi suất ưu đãi chỉ có 3%/ tháng – Bình thường ở đây là 6%) . Mái nhà của của vợ chồng họ tuy đa phần làm từ tôn cũ nhưng vẫn còn khá tốt – việc chịu qua vài mùa mưa là không thành vấn đề . Việc có một hai chỗ dột do lỗ đình cũ thì xử lý bằng chất liệu chống dột là ổn .
  Người anh kế Thái và 3 chị em gái của Thái đều có gia đình rồi và cuộc sống ổn nên mình không  đề cập tới họ .
  Khi trò chuyện với Cha – Mẹ của Thái  thì 6X có đề nghị với 2 bác ấy là :
  Nên tập trung 3 nồi cơm riêng vào một nồi cơm chung của cả gia đình với mục đích dùng không khí thương yêu đùm bọc của một gia đình để giúp con trai Cả của 2 bác ấy có thể bình phục hoàn toàn , giảm thiểu chi phí chất đốt cũng như công sức nấu nướng –dành thêm thời gian để nghỉ ngơi sau ngày buôn bán vất vả . Hai bác ấy nhất trí việc này và sẽ bạn bạc cùng vợ chồng Điễm – Thái  với người Con trai Cả.

Túm lại :
-         Việc CMTX 400k / tháng cho vợ chồng Diễm – Thái có ý nghĩa không chỉ về vật chất mà còn về cả mặt tình thần đối với gia đình của Diễm – Thái . Luồng sinh khí mới đang xua dần nét tang tóc trong gia đình họ.
-         Việc thay lại mái tôn cho gia đình họ hiện tại là chưa cần thiết – Tuy nhiên chúng ta nên giúp họ vật liệu chống đột ( Thái có thể tự làm được nếu có sự giúp sức từ Nhomai_2002) – 6X xin đăng ký khoản này nếu mọi người không phản đối.
-         Để căn nhà khang trang hơn một chút chúng ta có thể biếu Thái – Diễm 5kg sơn Bạch tuyết vài cây cọ quét sơn để sơn lại bên trong các vách tôn cho sạch , sáng sủa và đỡ nóng hơn khi trời nắng . Việc thực hiện sơn thì Thái có thể tự làm được nhưng nếu để thắt chặt thêm tình cảm với NTCM thì có thể bố trí 1-2 thành viên cùng sơn với Thái (thời gian làm việc mất chừng 3 h nếu có 3 người tham gia)
-         6x và các thành viên khác tham gia chuyến đi này thấy việc “cần làm ngay “ cho cặp vợ chồng này là : Giúp họ trả nợ để khỏi bận tâm việc trả lãi vay nữa . Hình thức thực hiện là dùng quỹ Heart bank cho họ vay 2 triệu để trả nợ và họ sẽ trả dần vốn mỗi tháng 60.000đ đến 100.000đ  . Việc vay này cũng phù hợp với tiêu chí của Heart Bank vì đây là tiền trả nợ cho việc tậu chiếc xe lôi – Cần câu  cơm hàng ngày của họ . Nguồn tiền thì có thể xin ý kiến của Vitconxauxi chuyển 100USD cho việc làm lại mái nhà qua cho vay trả dần không tính lãi và phần tiền còn thiếu (khoảng 350000đ) thì thành viên khác trong gia đình  NTCM sẽ chung tay.

Ngày 28/8/2008, Nhomai_2002 & banbe6x cập nhật:
    Ba chiếc áo xanh của NTCM khởi hành từ SG lúc 06h15p và có mặt ở Trảng Bom lúc 07h30p hội ngộ cùng người đẹp giahuan ( anh Trí vì sức khoẻ yếu nên đã ko thể cùng nhóm đi xuống đó đc ) ! Bốn anh chị em cùng nhau làm ly cafe buổi sáng và bàn tính 1 số việc cần làm, rồi sau đó cùng vào nhà Diễm Thái !
    Việc đầu tiên là soạn đồ và bắt tay vào sơn lại 4 bức vách cho gia đình ! Công việc cụ thể : chỉ huy trưởng_banbe6x, giám sát kiêm hậu cần_giahuan, thợ cả kiêm thợ phụ_haiba và nhomai_2002 là ( hề hề, làm oai với cả nhà một chút ) nghiệm thu kiêm phóng viên hình ! Cả 4 \\\" thợ đụng \\\" cùng xắn tay vào công việc, kết quả cuối cùng thật mĩ mãn, ngôi nhà như đc lột xác lại với 1 vẻ đẹp khác xưa hoàn toàn !
    Kết thúc công việc tân trang ngôi nhà, mấy anh em sang nói chuyện với ba mẹ Diễm_Thái và trao cho 2 bác số tiền 300.000đ gọi là của ít lòng nhiều do bác vitconxinhđẹp nhờ biếu 2 bác giùm !
    Trước khi trở về SG mấy anh em lại cùng với Thái ( tên khai sinh là Bảo ) sang nhà chị Thơm ( người cho Thái vay nợ số tiền 2 triệu từ năm 2006 ) ! Chỉ huy trưởng banbe6x đã trao tận tay cho chị Thơm số tiền 2 triệu . Lại thêm 1 niềm vui nữa cho gia đình Thái là chị Thơm đã quyết định ko lấy số tiền lãi mấy tháng mà Thái chưa trả đc ! Chị Thơm nói : \\\" Tôi yêu cầu Thái phải trả lãi chủ yếu là xem thái độ của Thái thế nào thôi, xem cậu ta có ý thức và trách nhiệm với số tiền mà mình đã đi vay ko ? Tôi cũng từng đi vay mượn cũng đã lâm vào cảnh nợ nần rồi nên tôi biết nỗi khổ của những người phải sống trong cảnh nợ nần lắm...v.v...\\\" !
Nối kết yêu thương : Chúng ta đã góp phần thặt chặt tình thương yêu trong nội tại Đại gia đình của Diễm Thái (Cha , Mẹ , Anh , Em của Thái - Diễm) , củng cố hơn nữa tình yêu thương sự chia sẻ của hàng xóm láng giềng dành cho gia đình Diễm Thái , chưa kể việc  kết nối một cách hiệu quả nhất tình cảm , sự giúp đỡ của thành viên cách nửa vòng trái đất dành cho đồng bào của mình .
Tương thân tương ái : Tuy thiếu hụt 2 nhân công theo dự kiến (Thái bận chở hàng – Lúc này khách hàng kêu nhiều hơn , ChienNguyen bận công tác đột xuất) nhưng 4 TV còn lại cũng phối hợp nhịp nhàng cùng với khâu hậu cần chu của Diễm khiến công việc hoàn thành gần như đúng với dự tính . Đặc biệt cô giáo Giahuan chuyển đổi kỹ năng từ cầm phấn sang cầm cọ quẹt sơn thật chuyên nghiệp và khéo léo (tốc độ còn nhanh hơn 6x nhiều) . Đến 12h trưa Thái mới về tới nhà và hoàn toàn bất ngờ với khả năng của nhóm “thợ đụng không chuyên” NTCM , chỉ cần nghe giọng nói run run cùng cặp mắt ngấn lệ của Thái thì dường như bao mệt mỏi của các TV đều tiêu tan hết trong vài phút .  
Chia sẻ buồn vui : Việc CMKTX 300k đối với Cha Mẹ của Thái do Vitcon đóng góp ngoài giá trị vật chất thì yếu tố động viên tinh thần cũng rất lớn đối với những người đã đi qua hơn 2/3 cuộc đời vất vả bon chen . Từ đây trong danh sách những người bạn , người thân của gia đình các Cụ có thêm tên một người nữa , đó là : Người tôi cưu mang .
Mãi trọn niềm tin : Việc chị Thơm khảng khái xoá hết những phần nợ lãi còn tồn đọng của Thái cũng như lời hứa sẽ giúp đỡ em và Gia đình nhiều hơn cũng là một nguồn lực động viên Thái rất nhiều . Sau chuyến đi này lại có thêm nhiều người nữa Tin Vào Lòng Nhân Ái  phải không các bạn?

Ngày 25/9/2008, Giahuan cập nhật:

Cảm ơn cả nhà đã quan tâm đến trường hợp này. Mấy ngày vừa qua do bận việc nên không theo dõi DD, hôm nay mình muốn thông báo một số thông tin về gia đình D-T.
   Vào ngày 18/9 vừa rồi, mình đã cùng D-T đi rút tiền ở ngân hàng. Cầm số tiền DD cưu mang, D thật sự xúc động đến rưng rưng..Mình biết họ mừng và cảm động lắm dù không thốt thành lời.
   2 bạn trẻ ấy đã ra thẳng chợ mua liền cho con hộp sữa, mấy kg gạo và gói bánh cho con...Nhìn họ tíu tít với niềm vui, mình thật vô cùng biết ơn các bạn đã chấp nhận cưu mang một cảnh đời...
   Sáng nay mình có báo với D- T về sự giúp đỡ của Whoadung, họ chẳng biết nói gì hơn là nhờ mình gởi lời cảm ơn bạn...Cho đến hôm nay 2 bạn D-T vẫn không tin nổi rằng họ đã may mắn gặp được nhiều người tốt đã thương yêu và giúp đỡ họ ...
   D - T vẫn còn vui vì ...ngôi nhà mới màu trắng do DD giúp đỡ, ai đến cũng khen...đẹp và mát hơn trước.

Ngày 18/10/2009, nhomai_2002 cập nhật:

Sáng nay, merci và p.dung đã xuống Trảng Bom - Đồng Nai thăm gia đình Diễm Thái. Hai vợ chồng mới sinh thêm được cậu con trai được 5 tháng tuổi. Thái vẫn đi làm bình thường và thu nhập theo như lời Thái kể là khoảng 70k - 80k một ngày. Còn Diễm thì ở nhà chăm sóc 2 bé và nuôi một đàn gà 200 con. Số gà này được một mạnh thường quân cung cấp cho cả con giống và vốn. Nuôi trong 6 tháng thì bán ra chia làm 3 phần, mạnh thường quân đó hưởng 2 phần còn gia đình Thái thì hưởng 1 phần. Hiện tại đàn gà này đã nuôi được 4 tháng, còn 2 tháng nữa là xuất chuồng.
    Nhìn tổng thể thì đại gia đình của Thái đều khỏe mạnh và làm ăn kinh tế bắt đầu đi vào bước ổn định. Người anh bị tâm thần nhẹ của Thái cũng được một mạnh thường quân cho vài bao xi măng và ít vật liệu để sửa sang lại căn nhà nhỏ ẩm thấp dột nát. Cả gia đình Thái gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người của NTCM chúng ta đặc biệt là hỏi thăm anh banbe6x rất nhiều ( mẹ Thái luôn miệng nhắc đến anh có đầu bị hói  vì quên mất tên ) !
    Sau khi ra về, merci và p.dung có trao đổi một chút về cuộc sống của gia đình Thái cũng như mức tiền CMTX hàng tháng mà dd chúng ta đang giúp.
    Hiện tại, gia đình Thái đang nhận mức tiền giúp đỡ từ diễn đàn là 600.000d/tháng trong đó thành viên whoadung giúp 200.000d, thành viên penguin giúp 100.000d, trích quỹ 200.000d, quỹ giữ lại 100.000d để chuyển trả vào Heartbank. Hai anh em xin được đề xuất: Giảm mức tiền CMTX xuống còn 300.000d/tháng, rồi 3 tháng sau ngừng CMTX.


Kinh tế gia đình Diễm Thái khá hơn nhiều. BQT quyết định ngừng CMTX từ tháng 3/2010.

Thông tin từ diễn đàn cũ: http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=7411&PN=2&TPN=16

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 24-05-2010 13:08:05
Gia đình Diễm Thái – Trảng Bom – Đồng Nai

Hoàn cảnh: Nhà nghèo, hai vợ chồng làm thuê nuôi cả gia đình lớn. Con đầu bị tai nạn đã chết. Con thứ 2 ốm yêu suy dinh dưỡng nặng

Thành viên giới thiệu: Giahuan  ngày 21/7/2008

Thành viên xác minh: Nhomai_2002 ngày 3/8/2008

Hình thức giúp đỡ từ NTCM:

CMTX 600.000 VND / tháng từ tháng 9/2008 từ Whoadung (200k) và Quỹ NTCM (400k) (trừ 100k/tháng để trả vào phần NTCM cho vay 2 triệu)
Từ tháng 1/2009, Penguin CMTX 200k / tháng, giảm mức trích từ Quỹ NTCM xuống còn 300k
Từ tháng 11/2009, số tiền CMTX được điều chỉnh còn 300.000 VND / tháng từ whoadung & Penguin
CMTX đến hết tháng 2/2010 thì ngừng do kinh tế khá hơn.

CMKTX 300.000 VND / (từ Vitconxauxi)
Cho vay 2.000.000 VND để trả nợ (Vitconxauxi 1.650.000 VND, Quỹ NTCM 350.000 VND)
Sửa chữa nhà, sơn sửa mới cho  ngôi nhà của gia đình, chi phí hết 501.000 VND

Thông tin giới thiệu:
Có một trường hợp ở Đồng Nai cũng cần được giúp đỡ. Gia đình rất khó khăn, bà nội bị còng lưng, chú út bị hội chứng đao, 2 vợ chồng Diễm - Thái phải cáng đáng chi tiêu cho cả nhà với chiếc xe lôi ai thuê gì chở đó.Họ vừa mới chịu một nỗi đau lớn : bé gái chưa tới 3 tuổi bị tai nạn do chính chiếc xe lôi mà bố đi làm về gây nên, cháu đã qua đời hôm 17/07/08, hiện họ còn phải nuôi một bé gái mới 1tuổi rưỡi ,do thiếu dinh dưỡng nên bé rất ốm. Cả nhà sống trong ngôi nhà nhỏ, nền đất, cuộc sống còn thiếu thốn nhiều. Nếu được, các bạn có thể giúp đỡ.
   Địa chỉ : vì sống xa khu dân cư nên không có số nhà
   Xã Lộc Hòa- Huyện Trảng Bom- Tỉnh Đồng Nai .

Thông tin xác minh:

Cả gia đình sống trong 1 ngôi nhà nhỏ bé, mái và vách đều đc làm bằng tôn thủng lỗ chỗ, trông ngôi nhà này còn ko bằng 1 chiếc lán cho công nhân công trường xây dựng ở . Ngôi nhà này mà gặp phải thời tiết như miền Bắc thì khổ lắm . Mùa hè thì như cái lò than, mùa đông thì sẽ ko khác gì cái tủ đá, mưa to 1 trận thì trong nhà cũng như ngoài sân luôn ! Trong nhà ko có 1 thứ đồ đạc gì đáng giá, ngay cả bộ bàn ghế ngồi uống nước cũng ko có luôn, chỉ có mỗi chiếc xe máy cà tàng là phương tiện dùng để kiếm tiền thôi . Ngôi nhà của gia đình đc dựng nên khi 2 vợ chồng mới cưới nhau, với sự góp sức của bà con hàng xóm bằng lòng hảo tâm mỗi người cho 1 chút !
     Thái sinh năm 1984, Diễm sinh năm 1987, cả 2 vợ chồng ko nghề nghiệp ổn định, trình độ văn hoá chưa hết lớp 9. Hai vợ chồng có 2 con gái còn nhỏ, bé lớn tên Bảo Ngân sinh cuối năm 2005 vào đúng ngày giáng sinh mới mất đc tròn 17 ngày vì bị xe lôi của ba đổ đè vào người, bé nhỏ tên Bảo Xuân sinh đầu năm 2007 vào đúng giao thừa của năm 2006_2007 bị suy dinh dưỡng nặng . Nhà còn ba mẹ gần 70t cũng già yếu rồi, mẹ của Thái bị bệnh guod 2 đầu gối sưng to lưng lại bị còng nữa nên đi lại rất khó khăn, lại nuôi thêm người em trai sinh năm 1990 bị bệnh đao do ảnh hưởng của di chứng chất độc màu da cam . Thái là nguồn lao động chính trong nhà, công việc là kéo xe lôi chở hàng thuê, thu nhập rất bấp bênh, ngày có ngày ko, hôm nay 2 chị em đến Thái phải nghỉ làm ở nhà vì trời mưa ko có việc. Diễm ko thể đi làm đc vì phải ở nhà trông 2 con còn nhỏ, trông em bị bệnh và chăm sóc ba mẹ chồng . Nói chung là cả gia đình ko có nguồn thu nhập nào khác, ko có sự hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền địa phương . Với tình hình bão giá, đồng tiền mất giá như hiện nay thì thực sự là khó khăn về tài chính cho cả gia đình !
     Khi bước vào nhà, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt 2 chị em là di ảnh của bé Bảo Ngân, trông bé rất kháu khỉnh dễ thương, thắp cho bé nén hương mà nhomai_2002 phải cố kìm cảm xúc của mình lại vì thấy thương cho số phận bất hạnh nhỏ nhoi của bé. Chia tay gia đình ra về rồi mà lòng nhomai_2002 vẫn nặng trĩu 1 nỗi buồn khi hình dung lại khuôn mặt của bé Bảo Ngân qua di ảnh.
     Nhomai_2002 xin đề xuất phương án giúp đỡ là CMTX trong 1 năm mỗi tháng 400k để phụ giúp vợ chồng Thái Diễm lo cho việc ăn uống hàng ngày của bé Bảo Xuân bởi vì bé đang bị suy dinh dưỡng . Phương thức chuyển tiền là chúng ta sẽ nhờ bác giahuan làm giúp việc trung chuyển tiền từ diễn đàn đến với gia đình . Việc làm thẻ ATM cho gia đình là ko khả thi, bởi vì từ nhà Thái Diễm ra đến cây rút tiền là 7km, cả 2 vợ chồng ko biết cái thẻ ATM như thế nào cho nên ko biết cách sử dụng!

 

 


Sau đó Giahuan hướng dẫn Diễm mở Tài khoản ATM tại VCB
Tên tài khoản là : TÔ THÙY DIỄM
Số tài khoản là : 0121002009392
VCB Trảng Bom, Đồng Nai

Từ đây người biết thương người...