Tác giả Chủ đề: Bắc Sơn, Trảng Bom- Anh Hiệp nghèo - bệnh tật  (Đã xem 19643 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 03-07-2012 22:57:05
Chào cả nhà.
Cám ơn hai bạn chuonggio và my darling đã nhanh chóng xác minh trường hợp anh Hiệp.
Vậy theo đề xuất của nhóm xác minh là:

CMKTX : mua bộ bàn ghế và đèn để các cháu học tập
CMTX : 200k và 10kg gạo.
mong cả nhà chung tay giúp cho gia đình anh Hiệp,giúp cho người mẹ già bớt đc chút gánh nặng trên đôi vai ốm yếu ah để có thể chăm sóc anh và 2 cháu tốt hơn.
Thân.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


chuonggio_ttvn

  • bạn
Trả lời #10 vào: 03-07-2012 21:21:39
Trưa hôm nay 03.07.1012 nhóm xác minh gồm chonggio_ttvn và My Darling đă đến thăm anh Hiệp . Nhóm đi tìm nhà một ṿòng  thôn mới tìm được nhà . Đúng như bạn hong19841 đă giới thiệu . Gia đình anh Hiệp gồm có mẹ già 61 tuổi hàng ngày bán bún riêu buổi sáng và bán nước mía cũng không được bao nhiêu  , 5 anh chị em , anh đầu lấy vợ ở nhà bên cạnh anh chị kế khác ở xa ,đứa em gái út lấy chồng và ở nhờ chỗ anh đầu  . Cách đây khoảng 5 năm trong một lần đi làm về anh Hiệp bị tai nạn giao thông mà người đụng anh đă bỏ chạy và để lại cho anh những di chứng như ngày nay là lúc tỉnh lúc mê , có lúc không nhận ra cả người thân mình , suốt ngày cứ ngồi quanh quẩn ở chiếc võng cũ kỹ nhưng phải có người canh chừng vì sợ lúc lên cơn thì anh lại bỏ đi .Trước đây anh cũng có vợ con sống hạnh phúc nhưng sau khi bị tai nạn thì người vợ đă bỏ anh và hai đứa con thơ dại . Và từ đó anh ở với hai đứa con và người mẹ già 61 tuổi . Tuy ngôi nhà trước đây được làm trên đất của người anh trai mà gia đình cũng đi xin từ người này người kia từng viên gạch , vật liệu để về làm nhà .Do  anh đầu lấy vợ ở nhà bên cạnh cũng khang trang và cả hai làm công nhân và lo cho con cái nên củng không giúp được gì nhiều , anh chị kế khác ở xa và cũng nghèo , đứa em gái út lấy chồng và ở nhờ chỗ anh đầu và cũng nghèo phụ giúp mẹ bán bún mổi buồi sáng nên củng không giúp được gì cho anh.
Anh bị chấn thương sọ năo như vậy nhưng gần đây anh lại bị các chứng bệnh đau dạ dày , gan luôn luôn hành hạ anh , về BHYT thì anh được chính quyền hỗ trợ một phần và cùng gia đình xin mọi người mới mua được . Con gái đầu của anh học lớp 8 và con trai học lớp 3 nhưng các con của anh không có BHYT vì không có tiền để mua . Con gái đầu của anh lúc lên lớp 6 thì bà nội đă viết đơn trình bày hoàn cảnh và được nhà trường miễn giảm một phần , theo bà kể thì mỗi học kỳ  là 320k được miễn giảm 200k c̣n gia đình đóng 120k . Con trai của anh học cấp 1 thì không được miễn giảm , mỗi học ḱỳ khoảng 170k ( bà nội kể ) do lúc đóng học phí nên hai cháu không có biên lai .
Sau khi nhóm xem xét và nhận thấy gia đình anh Hiệp khó khăn nên nhóm đă thống nhất đề xuất :
CMKTX : mua bộ bàn ghế và đèn để các cháu học tập
CMTX : 200k và 10kg gạo

Do chuonggio mới viết bài lần đầu có gì sai sót mong cả nhà ( mọi ng ) thông cảm!!!

1 số hình ảnh nhóm xác minh chụp được:

Anh Hiệp(Từ Tiểu Bình)

1 số giấy tờ chứng nhận và chuẩn đoán bệnh của a Hiệp:

Hình ảnh Anh Hiệp và hai con:

Mẹ Anh Hiệp :



Bệnh dạ dày , gan thì anh Hiệp bị và đi khám năm 2011 nên nhóm Xm chỉ cung cấp mấy giấy tờ chính như trên.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #9 vào: 02-07-2012 14:33:27
raizo đã viết:
Trích dẫn
thành thật xin lỗi ntcm, do công việc đột xuất phải đi làm ăn xa, công việc raizo vừa nhận vào sáng nay, sáng mai là phải lên đường rồi, dự kiến phải hết tháng 7 này mới về được, cho nên raizo xin không nhận xác mình trường hợp này và các trường hợp khác cho đến khi xong việc, rất tiếc vì không được góp sức trong chuyến xác minh này

Không sao đâu bạn . Ngày mai mình về nhà . Mình và bạn chuonggio_ttvn sẽ đi XM có ai đi cùng thì liên hệ với số điện thoại trên của bạn chuonggio_ttvn nhé .

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 02-07-2012 12:11:31
@raizo
Chúc em công việc thuận lợi,
diễn đàn luôn cần đến sự giúp sức của em ,chờ em xong việc quay về nhé. :)

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi raizo

Trả lời #7 vào: 02-07-2012 11:43:41
thành thật xin lỗi ntcm, do công việc đột xuất phải đi làm ăn xa, công việc raizo vừa nhận vào sáng nay, sáng mai là phải lên đường rồi, dự kiến phải hết tháng 7 này mới về được, cho nên raizo xin không nhận xác mình trường hợp này và các trường hợp khác cho đến khi xong việc, rất tiếc vì không được góp sức trong chuyến xác minh này

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 29-06-2012 22:32:06
raizo đã viết:
Trích dẫn
trường hợp này sáng thứ 3 ngày 3/3/2012 Raizo và Chuonggio sẽ đi xác minh

Chúc các bạn lên đường nhiều may mắn nhé,mong tin của các bác .
Thanks. :)

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi raizo

Trả lời #5 vào: 29-06-2012 20:37:47
trường hợp này sáng thứ 3 ngày 3/3/2012 Raizo và Chuonggio sẽ đi xác minh

 


Ngủ rồi hong19841

Trả lời #4 vào: 29-06-2012 08:39:32
Cám ơn dd rất nhiều, nếu có vướng mắc ji, alo H nhé

 


chuonggio_ttvn

  • bạn
Trả lời #3 vào: 28-06-2012 20:52:01
Mình đăng ký đi xác minh trường hợp này với nhé.Ai cùng đi thì đăng ký đi cùng luôn nha.mình rảnh thứ 7 và chủ nhật giờ nào củng được. SĐT: 0907975878

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 27-06-2012 20:52:17
@hong19841
Chào mừng bạn tham gia diễn đàn cũng như giới thiệu hoàn cảnh cần giúp đỡ.
Các bạn CLBMN sẽ tranh thủ sắp xếp thời gian để ghé thăm anh Hiệp.Mong là khi đó sẽ có sự tham gia làm hướng dẫn viên của bạn nhé.Thanks bạn nhiều

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi hong19841

Trả lời #1 vào: 27-06-2012 14:33:17
chào cả nhà.
    Hồng xin giới thiệu đến cả nhà một trường hợp mà thương tâm đang cần giúp đỡ.
     Anh Từ Tiểu Bình( Anh Hiệp)
     Địa chỉ: 293, Thôn Nam Hòa, Xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai
     Số đt liện hệ: 0903 147 345( Chị Liên)
     Trước đây anh cũng có một mái ấm tuy nghèo nhưng hạnh phúc với vợ hiền và 2 con thơ.
     Cách đây khoảng 5 năm trong một lần đi làm về anh bị tai nạn giao thông
     Cuộc sống của anh đã thay dổi từ đó,sau khi ghép sọ về,gia đình anh tan vỡ.Vợ anh vì lí do riêng đã ra đi, bố con anh về ở với ba mẹ, nhưng do sức cao tuổi già ba anh cũng bỏ lại gia đình của mình để về với tổ tiên.
     Tai nạn đã biến anh từ một người khỏe mạnh bây giờ thành một người nửa mê nửa tỉnh,không nhận ra cả người thân mình.Cơn đau cứ tái phát khiến anh phải nhập viện điều trị hoài,bé nhỏ của anh thì nay đau mai ốm.gia cảnh suy sụp,gánh nặng đổ lên vai mẹ già.với gánh bún bán hàng ngày kiếm thêm dăm chục.sức già càng ngày càng mỏi mà ko biết gia đình anh đi về đâu.
     Kính mong diễn đàn xem xét xác minh và giúp đỡ cho gia đình anh chút tia hy vọng dù chỉ là le lói giữa đời cũng ấm áp.
      Cám ơn cả nhà.