Tác giả Chủ đề: Bàu Cạn, Long Thành - Cháu Vương - Mồ côi, Tai nạn GT  (Đã xem 6538 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #26 vào: 09-05-2013 21:23:16
tramca đã viết:
Trích dẫn

 p/c :Hình ảnh sẽ do M.Darling up sau .
   



 


Ngủ rồi tramca

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 181
  • Thích 0
Trả lời #25 vào: 08-05-2013 21:51:10
Chào cả nhà ! Chiều nay ,  phối hợp với M.Darling , chúng tôi đã tiến hành trao CMTX 500.000đ  từ nttd đến gđ cháu Vương - Bàu Cạn -LT-Đồng Nai. Phần hiện vật gồm có :
 -Gạo 15kg x 10.500đ       =     157.000đ
 -Mì gói Gấu đỏ 01th       =      72.000đ
 -Bột ngọt AJ-moto 454/01g =      28.000đ
 -Nc mắm Chinsu 01ch       =      18.000đ
 -Nc tương Tamtt 01ch      =       7.000đ
 -Dầu ăn TA 01ch           =      15.000đ
       Tổng cộng           =    297.000đ ( dư 3000đ )
 +Phần tiền mặt            =   200.000 ( hai trăm ngàn đồng )
 *Riêng phần  CMKTX 1.000.000đ để mua gà sẽ thực hiện trong vòng 10 ngày tới .
 p/c :Hình ảnh sẽ do M.Darling up sau .
   Thay mặt gđ cháu Vương xin chân thành cám ơn các bạn , nttd và phong_qn.

 


Ngủ rồi nttd

Trả lời #24 vào: 08-05-2013 00:40:06
Cảm ơn bác tramca đã dành thời gian quan tâm đến gia đình em Vương.

nttd đồng ý với tramca, giúp bằng cách nào cũng tốt nếu những gì mình làm là thiết thực và có ý nghĩa với người được giúp. Vì vậy bác tramca có thể tùy theo hoàn cảnh gia đình em Vương mà quyết định, có thể mỗi tháng Vương cần một ít tiền để dùng vào việc khác? nếu gia đình Vương không có ý kiến gì thì bác tramca cứ làm như vậy.

Việc nuôi gà, nttd không rành, nên tramca cũng quyết định luôn nhé.

Cho nttd gởi lời thăm gia đình và chúc Vương luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời hơn.

Thanks all!

 


Ngủ rồi tramca

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 181
  • Thích 0
Trả lời #23 vào: 07-05-2013 20:51:18
Chào cả nhà!Hai ngày nữa tramca sẽ đến thăm gđ cháu Vương.Tôi có hai vấn đề trao đổi và xin ý kiến các bạn trước khi trung chuyển CMTX và CMKTX  từ bạn nttd :
 -Vừa qua có một TV gọi điện cho trca góp ý rằng việc trao CMTX bằng hiện vật như tháng rồi tôi đã làm có vẻ như là phát chẩn.Tôi xin thưa rằng :Việc làm này không phải là phát chẩn mà do đặc thù hoàn cảnh của gđ cháu Vương nên phải vận dụng như vậy .Tất cả việc CMTX hay CMKTX của chúng ta luôn luôn theo đúng tiêu chí :người thân chuyển giúp người thân . Có một số trường hợp chúng ta phải chuyển từ tiền qua hiện vật để thích ứng và bảo toàn trọn vẹn sự chia sẻ của MTQ đối với một hoàn cảnh bất hạnh ...
  Vấn đề này xin bạn nttd cho thêm ý kiến nhé .Thanks.
 -Về việc chăn nuôi gà thì mong các bạn chờ cho hơn tuần nữa mới tiến hành được . Lý do là tại địa phương thời tiết chuyển mùa , ít nhất là chờ có một hai cơn mưa lớn nữa , bớt nắng nóng  thì việc nuôi gà mới được thuận tiện hơn .Xin các bạn yên tâm .TrCa sẽ chọn thời diểm thích hợp để thực hiện việc bạn nttd đã tin tưởng giao cho .
   Chân thành cám ơn cả nhà ! Thanks bạn nttd +phong_qn .
   Chúc các bạn an lành !

 


Ngủ rồi phong_1992_qn

Trả lời #22 vào: 07-05-2013 09:08:59
Phong vừa chuyển 1,500,000VND vào TK bác Tramca, trong đó có 1,000,000VND tiền CMKTX và 500,000VND CMTX tháng 5/2013.



Bác kiểm tra lại ạ.
Con cảm ơn bác.

Thân!

Lan toả lòng nhân ái!
 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #21 vào: 20-04-2013 13:56:02
Up hình giấy chuyển tiền của chú Tramca và giấy bệnh án của Vương






 


Ngủ rồi nttd

Trả lời #20 vào: 11-04-2013 19:30:32
Cảm ơn bác Tramca và Nhatnguyenhoa đã nhanh chóng đến thăm và động viên em Vương.

Về việc nuôi gà, đến đầu tháng 5 mới chuyển tiền, có đúng với dự tính của Tramca và gia đình chị Vương không?

***bác Tramca không cần cáo lỗi nhé, vì nttd cũng muốn được \\\"chân dài\\\" còn vai thì rộng vừa một tí cũng được  ;)

Chúc mọi người sức khỏe tốt!

 


Ngủ rồi tramca

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 181
  • Thích 0
Trả lời #19 vào: 11-04-2013 16:42:04
Do có sự nhầm lẫn.Tramca xin đính chính lại như sau :CMTX cho cháu Vương là từ bạn nttd, bạn phong_1992_qn là người trung chuyển .Thành thật xin cáo lỗi cả nhà và hai bạn .

 


Ngủ rồi tramca

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 181
  • Thích 0
Trả lời #18 vào: 11-04-2013 16:26:39
Chào cả  nhà ! Trưa nay Tramca +Nhatnguyet_hoa đã tiến hành trao CMTX tháng 04/2013 từ bạn phong_1992_qn đến gđ cháu Vương .Chị Loan của Vương đi về quê không có nhà .Chỉ có cháu Vương ở nhà .
  Tramca có mời bác Cường của Vương qua chứng kiến .Sau khi hội ý với bạn 6x ( BQT )qua đt, chúng tôi đã trích từ 500.000đ CMTX của bạn phong_92 mua một số quà như sau :
   - Gạo 15kgx12.000đ    =  180.000đ
   - Mì gói kokomi/01th  =   75.000đ
   -01 bịch bn Ạjnomoto  =   22.000đ
   -01 chai nc mắm chansu=   19.000đ
   -01 chai nc tương     =    6.000đ
      Tổng cộng       =  302.000đ
    Còn lại trao 200.000đ tiền mặt cho cháu Vương
 Bác Cường rất hoan nghênh cách điều tiết như thế này , rất phù hợp với tình hình của gđ cháu Vương .
    Vì không có pt để chụp ảnh up cho cả nhà cùng xem .Xin chân thành cáo lỗi.Các chứng từ liên quan tramca có làm giấy ký nhận ,sẽ up sau.
   +Xin thông tin thêm bên lề:- Sau khi hc cháu Vương đăng tải lên dđ NTCM đã có MTQ bên ngoài  đến thăm và tặng quà cho cháu.Có người đã giúp gđ mua lưới quay lại để chuẩn bị nuôi gà .( Mặc dù tramca chưa báo tin có CMKTX để mua gà nuôi ..Vậy là mình có việc làm rồi phong_92 ạ !)
    -Cháu Vương có biểu hiện bỏ học, mặc dù chỉ còn không bao ngày nữa là thi học kỳ và cuối cấp .Tramca và nhatnguyet_ hoa đã vỗ về và động viên cháu cố gắng học ..Bên cạnh cháu  có rất nhiều tấm lòng nhân ái sẵn  sàng giúp cháu nếu cháu ngoan và lo học .
    Bài viết hơi dài , mong cả nhà hoan hỷ đọc.Chân thành cám ơn !
 Chúc cả nhà an vui và phong_92 \\\"chân dài vai rộng\\\" nhé !

 


Ngủ rồi phong_1992_qn

Trả lời #17 vào: 10-04-2013 09:41:34
phong vừa chuyển tiền CMTX tháng 4/2013 em Vương vào TK bác tramca giúp chị nttd.
 bác kiểm tra lại giúp phong.




thân!

Lan toả lòng nhân ái!
 


Ngủ rồi nttd

Trả lời #16 vào: 09-04-2013 19:21:15
Hi all,

Vậy tháng này Phong sẽ chuyển 500k tiền CMTX tháng 4 trước.
Tiền CMKTX 1 triệu cho nttd hẹn đầu tháng sau. Mong cả nhà thông cảm.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến hoàn cảnh em Vương. Hy vọng trong thời gian tới, em sẽ sống vui vẻ, và lạc quan hơn nhờ sự giúp đỡ động viên của chúng ta.

Thanks,

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #15 vào: 09-04-2013 17:06:23
banbe6x đã viết:
Trích dẫn

Việc xây dựng NNMU chúng ta sẽ đề cập sau một chút vì có một loạt vấn đề pháp lý liên quan tới thừa kế tài sản trong gia đình cần phải thực hiện trước khi tính chuyện xây nhà .

Thân.

Cảm ơn cả nhà đã giúp cho cháu Vương .
Đúng như bác 6x đã nói . Nếu cả nhà giúp ngôi nhà cho cháu Vương thì sau này có thành viên đứng ra giám sát sẽ lo về vấn đề liên quan tới thừa kế tài sản trong gia đình , vấn đề này lúc đầu nhóm XM có nghĩ đến và sẽ làm đảm bảo sau này . Hiện giờ mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ xây ngôi nhà mới cho cháu VƯơng .

Thân

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #14 vào: 09-04-2013 10:15:55
Chào cả nhà !

Hoàn cảnh của cháu Vương khá đặc biệt nên việc giúp đỡ của chúng ta không chỉ nhằm vào vật chất và điều quan trọng là sự quan tâm và chia sẻ về tinh thần để giúp cháu vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trước mắt cháu Vương nhận được sự giúp đỡ từ Nttd như sau:

- CMTX 500,000đ/tháng từ tháng 4 đến hết tháng 6/2013
- CMKTX 1,000,000đ để mua Gà giống.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Trường hợp đặc biệt này nhờ bác TrầmCa và Nhatnguyethoa trung chuyển tiền CMTX tới cháu Vương để tiện việc gần gũi, trò chuyện động viên Vương trong cuộc sống hiện tại.

@Bác TrầmCa và Nhatnguyethoa: Nhờ các bác giúp 6x trồng cho gia đình cháu Vương 30 - 50 cây Chùm ngây để giúp chị em cháu Vương cải thiện thêm cuộc sống và dinh dưỡng hàng ngày. 6x sẽ thu xếp để thăm cháu Vương và tham gia cùng các bạn.

@Phong: Cháu liên hệ với bác TrầmCa qua số ĐT: 01228766077 để lấy số TK của bác ấy dùm nhé.

Việc xây dựng NNMU chúng ta sẽ đề cập sau một chút vì có một loạt vấn đề pháp lý liên quan tới thừa kế tài sản trong gia đình cần phải thực hiện trước khi tính chuyện xây nhà .

Xin cảm ơn sự quan tâm và chung tay của cả nhà đối với hoàn cảnh đáng thương của cháu Vương.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi tramca

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 181
  • Thích 0
Trả lời #13 vào: 08-04-2013 12:26:52
nttd đã viết:
Trích dẫn
Hi all,

  ...nttd tạm thời CMTX gia đình trong 3 tháng 4,5,6/2013 và giúp 1tr để mua gà. Theo nttd thì có nên mua 20 con gà lớn hơn một chút không, vì nó nhỏ quá sợ không nuôi được?

Còn việc xây lại nhà, mong mọi người góp ý kiến thêm.

TramCa hay Nguyenphuonghien sẽ là TV trung chuyển đến hoàn cảnh này?

Khi nào bác 6x đồng ý, Phong sẽ chuyển tiền.

Thanks all.

 @nttd : TramCa nhận trung chuyển trường hợp này.
         Mong BQT duyệt CM cho cháu TV Vương .Thanks.

 


Ngủ rồi nhatnguyet_hoa

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 3
  • Thích 0
Trả lời #12 vào: 05-04-2013 22:27:33
Nỗi đau mất cha cộng với mặc cảm tội lỗi luôn luôn giằng xé tâm cang cháu Vương .Từng giờ từng phút mỗi ngày , Vương luôn đau đáu rằng vì mình mà bố chết .Ra đường , lên trường Vương không dám nhìn thẳng mặt ai .Ở nhà Vương luôn cáu gắt hầu như với tất cả các anh chị . Mẹ Vương đã đột ngột qua đời  lúc  cháu vừa mới lên 8 , để lại cho bố  04 đứa con còn nhỏ dại  ,một ngôi nhà vách đất trống trước tống sau.Bố làm rẫy mướn , làm phụ hồ …gà trống nuôi con , hụt hẫng và đớn đau từng ngày …Bố không làm chủ được mình nên làm ít mà say sưa thì nhiều .Rượu đã  làm bố đánh mất sự tin yêu của bà con chòm xóm và anh chị em Vương thì sống lây lất từng ngày .Bác Cường đã già , chỉ giúp đỡ chị em cháu trong giới hạn ( như đóng tiền điện , cho tiền học phí ..) nhưng Bác cũng ngán ngẫm cho em mình không nghe lời lo làm ăn .09 năm từ ngày mẹ mất , ngôi nhà vẫn thế , vách đất ,rách nát và sắp sập  Người anh kế cháu Vương cũng đã hư hỏng , vướng vào vòng lao lý và hiên đang còn bị giam giữ cải tạo .
     Hơn 04 tháng trước , bất hạnh lại một lần nữa ập vào nhà Vương . 05 giờ  sáng  hôm ấy , trên đường  đi làm rẫy , bố Vương mệt không cầm được tay lái xe gắn máy nên giao cho cháu chở . Biết  là vi phạm an toàn giao thông  ( chưa đủ tuổi lái xe ) nhưng là đường quê , sáng sớm ít người nên Vương nhận chở bố đi .Vì không làm chủ được tay lái nên cháu va quệt vào hai người đi tập thể dục buổi  sáng và lao xe vào cột điên ven đường làm Vương bị bể mặt , bố bị  chấn thương sọ não . Cháu được đưa vào phòng cấp cứu còn bố Vương  thì mãi mãi không về với chị em  cháu nữa …! Ngày đưa tang bố , Vương vẫn còn hôn mê trong BV.
  Mỗi ngày , đi ngang qua nhà Vương  , tôi không khỏi xót xa cho hoàn cảnh của cháu .Chị Loan của cháu , có con nhỏ đành phải xa chồng về ở đây để lo cho Vương .Buổi sang cháu ăn cơm nguội đi học . Ngày ngày rau cháo chị em nuôi nhau . Bà con chòm xóm thương tình khi thì ký gạo khi thì con cá …  Nhà thờ và chùa chiền trong vùng thỉnh thoảng cho gạo , mì gói …Bác Cường vẫn luôn là chỗ dựa duy nhất cho chị em Vương , nhưng bác già rồi …Có lần , tôi thấy cháu  phải vội vàng lấy  quàn áo vừa mới đi học về đem ra giặt phơi liền đẻ chiều mặc vào  đi học tăng tiết .
 17 tuổi , đi học muộn mất 02 năm , cháu Vương thật quá bất hạnh so với các cháu cùng tuổi . Không biết thời gian tới cháu có còn đủ tinh thần để theo học , để tốt nghiệp cấp hai hay rồi ....lại đi vào vết xe đỗ của anh cháu ?
 Các bạn ơi ! hãy giúp cháu Vương vượt qua hoàn cảnh bất hạnh này .Nhất là giúp cho cháu một mái nhà lành lặn để an tâm học hành và xóa đi mặc cảm tội lỗi mà cháu đang tự mang vào người .Tôi sẽ thường xuyên lui tới động viên cháu , giúp cháu có lòng tin vào lòng nhân ái của mọi người đang hướng đến gia đình cháu...
   Xin cám ơn các bạn đã bớt chút thì giờ để đọc qua bài viết này .