Người Tôi Cưu Mang
CHIA SẺ YÊU THƯƠNG => Góc tưởng nhớ => Tác giả chủ đề:: -TrườngGiang- vào 02-07-2018 10:51:00
-
Họ và tên: Nguyễn Thị Hảo
Năm sinh: 1928
Mất: 24/6/2018
Hoàn cảnh: Năm 1972 trong khi đi làm cụ bị trúng bom nên 2 chân đều bị lìa ra. Kể từ đó cuộc sống của cụ chỉ hoàn toàn bằng bò, lết. Cụ sống với nguời em gái 55 tuổi, đang bị bệnh tê liệt. hai chị em nuơng tựa vào nhau sống qua ngày.
Thành viên giới thiệu: Luckystar
Thành viên xác minh: Hưng, Hóa, luckystar và dragonfly
Hình thức giúp đỡ từ Diễn đàn NTCM:
- CMTX: Tocdovn 500.000/ tháng; TnK_ever CMTX 500.000/tháng; VietHuong 500.000/tháng.
- CMKTX: Ha4ever 200.000; Y tinh 300.000; DTam 300.000; Diễn đàn hỗ trợ 767.000 làm mái che; 1 triệu đồng mai táng phí.
Đường Link trên Diễn đàn: http://nguoitoicuumang.com/cac-hoan-c-nh-qu-ng-tr/49311-cam-tuya-n-cam-la-ca-ha-o-82-t-ta-t-nguya-n-neo-n?start=150