Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên) - Cháu Gia Bảo - Mồ côi mẹ, không cha  (Đã xem 12723 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Lắng nghe lòng bạn

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 680
  • Thanked: 939 times
  • Thích 8
Chào cả nhà!
Nhóm Hà Tĩnh cập nhật trao CMTX  tháng 7/2019 cháu Gia Bảo làng chài Đông Quèn xã Cẩm Lộc- Cẩm Xuyên.  Cảm ơn Cty CP Quý Phát đã đồng hành cùng nhóm trong thời gian qua.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn Cty CP Quý Phát và các bạn khu vực Hà tĩnh nhiều nhé !

Các bạn chính là những người tạo nên câu chuyện cổ tích giữa đời thực.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Lắng nghe lòng bạn

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 680
  • Thanked: 939 times
  • Thích 8
Chào cả nhà!
Hôm nay nhóm Hà Tĩnh đã về xã Cẩm Lôc- Cẩm Xuyên trao CMTX tháng 6/2019 cho bà, cháu Gia Bảo bao gồm : 200.000₫ và 10kg gạo.
Cảm ơn Cty CP Quý Phát đã đồng hành.
« Sửa lần cuối: 11-06-2020 18:41:14 gửi bởi -TrườngGiang- »

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 31-05-2019 19:54:19
Xin cảm ơn sự chung tay của Cty Cổ phần Quý Phát đối với hoàn cảnh của cháu Gia Bảo !

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Lắng nghe lòng bạn

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 680
  • Thanked: 939 times
  • Thích 8
Trả lời #6 vào: 31-05-2019 12:46:20
Chào cả nhà!
Hoàn cảnh cháu Gia Bảo Sẽ được Cty Cổ Phần Quý Phát đối tác của LNLB hỗ trợ 200.000 đ/ tháng bắt đầu từ tháng 6/2019 đến T6/2020 ạ.
Chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 31-05-2019 04:46:20
Chào cả nhà !

Chúng ta sẽ thực hiện việc CMTX 10kg Gạo tới hai bà cháu Gia Bảo từ tháng 6 đến hết tháng 8/2019 các bạn nhé.

Bạn nào chung tay giúp bà cháu Gia Bảo 200,000đ/tháng trong thời gian từ tháng 6 đến hết tháng 11/2019 theo đề xuất của bác Lắng nghe lòng bạn thì đăng ký dùm nha.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #4 vào: 31-05-2019 01:54:49
Chào cả nhà
Chiều nay ngày 30 tháng 05năm VKS cùng bạn van Tran đã ghé thăm và xác minh hoàn cảnh bà cháu
Cháu: Lê Gia Bảo  - sinh ngày 30/5/2014
Bà  ngoại cháu : Lê Thị Mai Huê - sinh năm 1959
Địa chỉ:  xóm 8 xã Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên, Hà tĩnh
Mẹ em Lê Thị Hạnh -sinh năm 1991
Hạnh khi sinh ra đã  không may mắn khi trong mình mang căn bệnh động kinh, không thể đến trường như bao bạn bè trang lứa Hạnh đành ở nhà phụ giúp mẹ những lúc có thể. nhưng có lẽ ông trời không thấu lòng người, bệnh tật đã khiến Hạnh thiệt thòi đủ thứ vì gia đình em quá nghèo không lo đủ thuốc thang cho em, không có thời gian quan tâm vì mẹ còn lo công việc đồng áng rồi cày thuê cuốc mướn để lo cuộc sống gia đình.
Rồi cái ngày định mệnh... bà Huệ phát hiện con gái mang bầu nhưng không biết cha đứa trẻ là ai? bà đành ngậm ngùi để con gái vượt cạn sinh con.  Gia cảnh khó khăn, mẹ con bà cháu cớm cháo qua ngày. 
Đến đầu năm 2018 khi đi chăn bò Hạnh lên cơn động kinh nằm ờ bờ ruộng, do không có người kịp thời nên em đã qua đời
Mẹ mất đi, trong ngôi nhà tình nghĩa mà chính quyền xã xây tặng chỉ còn lại hai bà cháu( bà ngoại năm nay cũng đã  ngoài 60 tuồi) cuộc sống của 2 bà cháu chỉ dựa vào 405.000 đ trợ cấp con mồ côi từ 4 tuổi đến dưới 16 tuôi
Và 405.000 người nuôi dưỡng trẻ mồ côi
 Gia đình bên ngoại có 1 người Cậu nhưng củng không giúp gì được bởi hoàn cảnh cũng rất khó khăn. Ở vùng quê nghèo quanh năm làm nghề chài lưới vói ít đất ruộng nhiễm măn chỉ làm được 1 vụ lúa/ năm nên khó khăn lại chồng chất khó khăn.
Bà  ngoại lại đau yếu thường xuyên nhưng  hàng ngày cũng phải ra sông mò con cua, bắt con ốc về bán để có thu nhập
Gia  cảnh cơ hàn nhưng bà vẫn muốn cho cháu được đến trường với hy vọng cháu sẻ có tương lai tốt đẹp
 Cháu Bảo  năm nay học lóp Mầm 5 tuổi , cháu được miễn giảm các khoản đóng nộp theo diện con mồ côi
Với hoàn cảnh xác minh thực tế hiện tại nhóm Hà Tĩnh xin đề xuất CMTX 200.000đ / tháng + 10kg  mong răng thêm một chút chia sẻ với  cuộc sống của bà cháu đỡ phần khó khăn.
Rất mong nhận được sự quan tâm của các nhà hảo tâm, MTQ dành cho bà cháu
Thân


« Sửa lần cuối: 31-05-2019 02:04:47 gửi bởi VânKiêuSa »

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 26-05-2019 19:05:15
Hoàn cảnh này cũng đã gần nửa tháng rồi chưa  xác minh nè các bạn Hà tĩnh ơi !

Bớt chút thời gian ghé thăm để có hướng giúp người khó khăn dùm các bạn nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 12-05-2019 18:42:44
Nhìn hoàn cảnh đáng thương quá!
Mong các bạn Hà Tĩnh sớm xác minh và đưa ra cách giúp đỡ cho 2 bà cháu!
Cháu bé hiện có đang đi học hay không?

 
The following users thanked this post: 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi Lắng nghe lòng bạn

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 680
  • Thanked: 939 times
  • Thích 8
Chào cả nhà!
Trong chuyến đi về một xã nghèo  ở  huyện Cẩm  Xuyên LNLB biết đến một hoàn cảnh  xót thương. Cậu bé  đáng thương ấy  tên Lê gia Bảo.  Hiện đang sống  ở  một  làng chài sông Quèn Đông thuộc  xã Cẩm Lộc, Cẩm xuyên.  Hà tĩnh.  Khi sinh ra bé  đã không có cha,  mẹ bệnh tật  đâu yếu.  Cơm áo gạo tiền nhờ cậy vào bà ngoại ngoài 60 tuổi.  Tưởng chừng cuộc sống sẽ  yên bình cho cháu  lớn  Lên để  bà cháu, mẹ con nương tựa vào nhau vui vẻ.  Nhưng  cuối  cùng mẹ Gia Bảo đã ra đi vào một buổi  trưa  trời nắng gắt. Mẹ đi chăn bò  rồi  không may căn bệnh  động kinh tái phát, mẹ cháu bị ngã và nằm trên bờ đê mãi mãi không về khi tuổi đời vừa mới  27 . Cậu bé  đang ở  cái tuổi  vô tư đáng lẽ  ra
được  tân hưởng những  điều  tốt  đẹp nhất  của  cuộc  sống  thì đã phải  chịu bao nỗi đau buồn  xót  xa giờ chỉ  biết  sống nương tựa  vào bà ngoại 62 tuổi  Lê Thị Mai Huê gia yếu bệnh tật .  Ở  cái tuổi  này đáng lẽ  ra bà phải  được  nghĩ  ngơi tuổi  già, thì bà phải  đi mò cua bắt ốc để  mưu sinh qua ngày, Hai bà cháu sống  nương tựa vào nhau
Nhóm Hà Tĩnh sắp xếp thời gian xác minh hoàn cảnh cháu.
Thân.
« Sửa lần cuối: 11-06-2020 18:42:06 gửi bởi -TrườngGiang- »

 
The following users thanked this post: 35_Nguyễn Hữu Thọ