Tác giả Chủ đề: Long Bình, Long Điền - cụ Nguyễn Thị Liên  (Đã xem 51317 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #4 vào: 16-07-2011 10:59:29
Vậy sáng mai nhóm XM Vũng Tàu nếu ai đi thì liên lạc với Carycon nhé !

 


Ngủ rồi carycon

Trả lời #3 vào: 16-07-2011 10:56:42
To: bác dcongvt
Bác cho em số đt liên lạc mai 9h sáng anh em mình gặp ở Long Điền và xác minh trường hợp này. Số đt của em: 0908013241.

 


Ngủ rồi dcongvt

Trả lời #2 vào: 16-07-2011 10:52:00
Tôi ở tp Vũng Tàu, cũng muốn tham gia đi xác minh và hỗ trợ cụ Liên. Bạn nào đi thì gọi tôi đi với nhé (chỉ đi được chủ nhật thôi).

 


Ngủ rồi huegiac

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 69
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 16-07-2011 10:48:51
Em xin giới thiệu với diễn đàn hoàn cảnh sau, mong NTCM có thể giúp đỡ:
Cụ Nguyễn Thị Liên, năm nay 78 tuổi, hàng xóm hay gọi là bà Năm Đạt.
Do nhà bà không có địa chỉ nên tụi em lấy địa chỉ của một người hàng xóm kế nhà bà là cô Nguyễn Thị Lan, 30 ô1, Long Bình, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để diễn đàn tiện xác minh.
Bà quê ở Bình Dương lên Bà Rịa - Vũng Tàu có một mình, hiện không còn người thân nào. Nhờ hàng xóm cho ít đất nhưng không có giấy tờ gì hết để xây căn nhà nhỏ.



 Nhà bà rất chật chội
 
       
Nhà không có hộ khẩu, không sổ hộ nghèo. lúc trước có cô Năm Toản giúp bà đăng ký trợ cấp 180000 đ/tháng nhưng xã đã cắt tiền trợ cấp không có lý do hơn 3 tuần nay. Hiện tại bà không có một nguồn thu nhập nào, bữa ăn ngày nào tính ngày ấy.
Hàng xóm cũng không giúp được gì nhiều, người này người kia cho vài nghìn, ít đồ ăn qua ngày. Hiện bà không có việc làm, sáng sớm bà lên chùa xin cơm từ thiện, dọn dẹp chùa sau đó khoảng 11 giờ bà về nhà, buổi trưa chiều thì bà phải tự lo.
Trên đường đi học, tụi em thấy bà hay nhặt đồ người ta bỏ đi, bà nói là đi chỗ này chỗ kia kiếm ăn. Cuộc sống hiện rất khó khăn, mấy năm trước bà bị tai nạn giao thông, nên hiện giờ bà vẫn hay bị đau đầu, chóng mặt, có khi đi trên đường rất mệt phải ngồi nghỉ. Bà nói có tiền bà ăn rất ít chỉ để dành mua dầu xoa.
Hoàn cảnh bà hiện rất khó khăn, mong diễn đàn có thể chung tay giúp đỡ.
nếu gặp khó khăn khi đi xác minh, có thể liên lạc với em số điện thoại 0906938399 hoặc 01219301269