Tác giả Chủ đề: Thơ tặng những người con gái !  (Đã xem 24562 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi meocon@6789

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 55
  • Thích 0
Trả lời #13 vào: 26-10-2011 21:22:21
Nghĩ xa rồi lại nghĩ gần
Làm thân con Nhện biết mấy lần vương tơ
Chắc đâu trong đục mà nhờ
Hoa thơm hết tiết nương nhờ vào ai :(
Khi vin cành Trúc lúc dựa cành Mai
Đông Đào, Tây Liễu biết ai mà chờ./.


Thân em như ớt trên cành...

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #12 vào: 20-10-2011 20:11:49
Ngày 20/10 xin tặng đến các chị em phụ nữ nói chung , chị em phụ nữ NTCM nói riêng và đặc biệt một người xin được giấu tên  :laugh: ... những lời tốt đẹp nhất .

Trời sanh con gái làm chi,
Sanh con gái để đi cùng con trai!
Trời sanh con gái nói dai,
Ðể còn thuyết phục con trai thua mình.

Trời sanh con gái có tình
Con trai dẫu có đa tình cũng thương
Trời sanh con gái dễ thương,
Con trai gặp mặt vấn vương suốt đời

Trời sanh con gái hay cuời,
Ðể con trai thấy rụng rời con tim.
Trời sinh con gái thức đêm
Để con trai phải thức đêm theo hầu

Trời sanh con gái mắt nâu
Mỗi lần rơi lệ âu sầu lòng trai.
Trời sanh con gái có tài
Phá con trai để tranh tài thấp cao

Trời sanh con gái đẹp sao
Một lần gặp gỡ trai sao nỡ lòng
Trời sanh con gái nói \\\"hông\\\",
Ðể con trai phải rối lòng nghĩ suy!

Trời sanh con gái có duyên
Để con trai phải đảo điên cả đời
Trời sanh con gái làm ngơ
Để con trai phải lơ mơ cả ngày

Trời sanh con gái hơi gầy
Để con trai phải đêm ngày lắng lo
Trời sanh con gái làm thơ
Để con trai phải ứng thơ theo chiều

Trời sanh con gái yêu kiêu
Để con trai phải yêu chiều mãi thôi
Trời sanh con gái hay giôi (giỗi)
Để con trai phải nỉ nôi sự tình

Trời sanh con gái vô tình
Để con trai phải ôm tình cô đơn
Trời sanh con gái nấu ngon
Để con trai được ăn ngon cả đời

Trời sanh con gái tuyệt vời
Để con trai phải không rời một ly
Trời sanh con gái chi li
Để con trai phải phân li bạc đồng

Trời sanh con gái má hồng
Để con trai có màu hồng tình yêu
Trời sanh con gái đáng yêu
Để con trai phải nói yêu từng ngày ...
[/b]
( ST )

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #11 vào: 11-10-2011 21:07:49
Ghen
Cô nhân tình bé của tôi ơi
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.

Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
Ðừng hôn dù thấy cánh hoa tươi
Ðừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
Ðừng tắm chiều nay biển lắm người

Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
Mà cô thường xức chẳng bay xa
Chẳng làm ngây ngất người qua lại
Dẩu chỉ qua đường khách lại qua.

Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng luẩn quẩn bên cô
Bằng không tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào trong giấc mơ.
Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
Ðừng làm ẩm áo khách chưa quen.
Chân cô in vết trên đường bụi
Chẳng bước chân nào được dẫm lên.

Nghĩa là ghen qúa đấy mà thôi
Thế nghĩa là yêu qúa mất rồi
Và nghĩa là cô là tất cả
Cô là tất cả của riêng tôi!

( Xuân Diệu )

 


Ngủ rồi meocon@6789

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 55
  • Thích 0
Trả lời #10 vào: 30-09-2011 18:08:02
Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
... Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Dù có một ngày con tàu em thay bến
Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây.
... Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
Sớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Anh sẽ vỗ về \\\"Dù mất cả trần gian\\\"
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẻ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc!
Có thể một ngày mình sẽ xa nhau...
Bởi vì Anh? vì Em? hay vì ai đó?
Những dấu hỏi tình yêu vẫn muôn đời bỏ ngỏ
Tìm đâu câu trả lời!
Có thể một ngày mình sẽ xa rời...
Để lời hứa xưa rơi vào nơi quên lãng
Chỉ còn một người trong bóng chiều nhập nhoạng
Choáng váng nỗi đau
Có thể một ngày... mình không còn là của nhau
Ánh mắt cũ rồi cũng thành xa lạ
Thời gian cứ trôi mà dòng đời hối hả
Cả nỗi đợi chờ có thể sẽ quên đi
Có thể một ngày... cộng hết nỗi chia ly
Cũng chẳng đủ để hoà thành nước mắt
Cái nắm tay từng một thời rất chặt
Vậy mà rời nhau hờ hững thở dài !
Có thể một ngày... có thể lắm ngày mai
Nhưng điều đó mãi chỉ là \\\"có thể\\\"
Khi chúng mình đủ niềm tin hơn thế
Sẽ làm nên điều \\\"không thể\\\" trong đời.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #9 vào: 23-09-2011 20:58:05
Vươn mình hướng tới Mặt Trời
Bão giông chẳng chuyển, chẳng dời, chẳng lay
Niềm tin, hy vọng tràn đầy
Hướng dương- vầng sáng đắm say tình đời.

( ST )


 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #8 vào: 13-09-2011 07:51:38
VẪN CÓ THỂ LÀ EM
Vẫn biết em ngóng nhìn về nơi khác
Vậy mà anh sao vẫn hướng nơi em
Trong khối óc hay tận đáy con tim
Yêu em quá để tâm hồn tê dại
Em không tin tình yêu là mãi mãi
Cháy hết mình ngọn đuốc hoá thành tro
Anh yêu em chẳng một lý do
Và anh khổ vì yêu em lầm lối
Ngọn đuốc kia không hề có tội
Đuốc sẽ cháy bùng khi ngọn lửa thắp lên
Ngọn lửa kia vẫn có thể là em
Cũng có thể là một người con gái khác.

( ST )

 


Ngủ rồi meocon@6789

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 55
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 03-09-2011 01:39:08
Quên làm sao được - nhớ làm sao :dry:
Muốn nhớ hay quên có được nào (!?)
Nhớ càng thêm buồn - Quên cũng tội
Quên càng thêm nhớ - Nhớ càng đau :(

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #6 vào: 13-08-2011 00:01:47
Thơ tình anh viết cho em
Ngỡ quên lại hoá rằng thêm nhớ nhiều
Mong em dáng nhỏ bao chiều
Ngày qua tháng lại hắt hiu đợi chờ
[/b]

 


Ngủ rồi dungphan72

Trả lời #5 vào: 19-07-2011 13:32:53
Sông Hô-nô-xê nước rất nông
Đứng giữa dòng vẫn không ướt váy
Hỏi có người lòng cũng nông như vậy
Thì làm sao tôi có thể yêu sâu...

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #4 vào: 16-07-2011 10:50:41
Bài thơ tháng 7: Viết một bài thơ (Huy Cận)
[/b]
Viết một bài thơ để tặng em
Đêm khuya cho mượn gió bên thềm
Trăng khuya cho mượn gương treo cửa
Tình tứ hoàng lan hương chín thêm.

Ngày sống bên nhau vẫn nhớ nhau
Tương tư đâu chỉ buổi ban đầu
Tương tư nào chỉ khi xa cách
Nỗi nhớ nằm trong nỗi ước ao.

Thấm thoát mười năm em với anh
Một trưa tháng bảy gió xao cành
Anh như ngọn gió từ xa tới
Em tựa dòng sông man mác xanh.

Là gió là sông đã một rồi
Từ đây nỗi nhớ đã thành đôi
Dợn dòng năm tháng, sông trong gió
Nỗi nhớ nuôi ta với khí trời.

Em nhỉ, mười năm: hơn bốn năm
Chiến tranh, sơ tán – nhớ đêm nằm
Nhớ ngày công tác – con xa mẹ,
Nỗi nhớ thành ba bếp phải chăm.

Nhớ những đêm xa em cố về
Với anh – Hà Nội – dưới hầm che
Thức cùng thành phố trong bom dội,
Sáng sớm lên đường – lại nhắn nhe.

Anh thức làm thơ để tặng em
Mẹ con một cụm giấc êm đềm
Tình em gốc cội cho anh tựa
Sương đọng bình minh đọng trước thềm.

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #3 vào: 02-07-2011 11:52:46
Em cũng sưu tầm được một bài thơ nói về mối tình mà cá nhân em thấy là đẹp và chân thật nhất trong lịch sử văn thơ nước nhà :

Bài thơ này em xin tặng cho tất cả những người phụ nữ đáng yêu của NTCM, em cũng xin không được nói tên  :laugh:

Chí Phèo - Thị Nở


Phận nghèo xô đẩy đời anh
Tha phương vất vưởng nên thành cùng đinh
Cháo hành thơm dậy mùi tình
Ánh trăng vườn chuối rung rinh mặt hiền
Lung linh xoa mát tay tiên
Nhát dao rạch mặt lại liền thịt da
Trăng suông xua quỷ đuổi ma
Để mụ đàn bà gặp gã đàn ông
[/i]

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #2 vào: 02-07-2011 10:07:38
Thấy có 1 bài thơ này mình xin tặng một người con gái ở NTCM , mình xin được không nói tên  :laugh:  :P .
Không gian ảo bao trùm căn nhà nhỏ

Hành lang buồn nghe tiếng gió lao xao

Ánh đèn đường hiu hắt nơi xa vắng

Ngồi nơi này anh chợt nhớ tên em!

Hỏi vầng trăng, hỏi những khoảng khắc đêm

Hỏi sao sáng thấy không cô bé nhỏ?

Uốn mình trong cơn ngủ say nơi đó

Yêu lắm má hồng môi thắm nụ cười xinh!

Em đi theo gió nhẹ vô tình

Nơi này anh vẫn một mình đợi mong
.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #1 vào: 25-05-2011 07:34:22
Những bài thơ vừa sưu tầm vừa tự sáng tác tặng những người con gái và đặc biệt tặng những người con gái ở NTCM .

Tình yêu bắt đầu từ nắng
Lung linh trong mắt em cười
Cho trái tim anh bối rối
Trong lòng ngập ánh Xuân tươi
 
Tình yêu bắt đầu từ mưa
Rơi vào trong anh nỗi nhớ
Khi mưa nhạt nhòa trên phố
Làm anh nhớ em nhiều hơn
 
Tình yêu bắt đầu từ gió
Lùa vào mái tóc em bay
Tình yêu bắt đầu từ mây
Phiêu du trên trời xanh thẳm
 
Tình yêu bắt đầu thầm lặng
Chỉ bằng ánh mắt mà thôi
Tình yêu bắt đầu là thế
Trong tim chỉ nhớ một người

( Sưu Tầm )