Tác giả Chủ đề: Sài Gòn- Cô Hương khuyết tật- Xin hỗ trợ xe lắc  (Đã xem 3720 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi dophustory

Trả lời #8 vào: 13-03-2017 22:07:46
Chào cả nhà  :lol:
Hôm Thứ 6 10/3, con đã kéo 1 chiếc xe lắc của Cô Hương về Quán cơm. ĐỒng thời cũng trong buổi chiều hôm ý, con cũng với a Letuantu đã đến nhà và trao chiếc xe ấy cho Cô.

Hôm sau thứ 7, do có chiếc xe lắc nên cô ngồi bên ngoài, không vào để ăn bên trong quán cơm nhà mình được . Tình cơm gặp và mang cơm ra cho Cô, Cô bảo: \"Được cho chiếc xe lắc nên cả chiều tối hôm qua cô mang ra tập chạy. Do xe khó chạy với lại cũng chưa quen, nên sáng giờ chỉ dám chạy chầm chậm, không dám chạy nhanh\"   :) .

Nhìn cô cười vui, trong lòng cũng thấy vui lây, mừng cùng cô. Hy vong với chiếc xe lăn của nhà mình, Cô sẽ đỡ vất vả hơn, bán được nhiều hơn nữa. Cô còn gửi lời cảm ơn đến bác 6, a Letuantu và cả diễn đàn nhà mình nữa.



 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


Thử xe tại qc :  ;)

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


Test luôn xe trước khi giao hàng  :lol:

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

ĐỪNG
Vội sinh, Vội Tử, Vội một đời
Vội cười, Vội khóc, Vội buông lơi
Vôi thương, vội ghét, nhìn nhau lạ
Vội vã tìm nhau, vội vã rờI
#
Sống CHẬM lại-Nghĩ KHÁC đi
Lan tỏa lòng nhân ái- Chia sẻ yêu thương
Nhân rộng sự giúp đỡ- Thắp sáng những tâm hồn
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 08-03-2017 07:22:21
@Thocon : Em chuyển tới Letuantu 8,600,000đ để bạn ấy thanh toán tiền 2 chiếc xe lắc đã đặt làm tại Kiến Tường dùm nhé.

Xin cảm ơn Rotary Club và cả nhà.

Thân .

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 28-02-2017 17:44:08
Chào cả nhà !

6x mới liên lạc qua điện thoại với chị Hương và được biết chị đã vào lại TP.HCM hơn nửa tháng nay và hiện vẫn ở chỗ nhà trọ cũ .

Buổi sáng gần 7h00 chị đưa bé đi học rồi về nhà sửa soạn đi bán vé số vào khoảng 8h00 cho đến khoảng 15h00 chiều . Chị đón bé lúc 16h00 và về nhà chuẩn bị cơm nước để 2 mẹ con ăn rồi buổi tối tiếp tục đi bán vé số .

Hiện nay mỗi ngày chị bán khoảng 200 tờ vé số , ngày bán tốt thì được 250 tờ  nhưng ngày bán kém có khi chỉ được 150 tờ vé số .

Chúng ta sẽ gửi tặng chị Hương 1 chiếc xe lắc của tổ chức  Rotary Club cả nhà nhé .

Xin chân thành cảm ơn Rotary Club , Ông Michael Redding và cả nhà .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 26-11-2016 11:24:13
Xin chào cả nhà!
 Hôm qua mình đến thăm Mai Trâm được biết cô ấy còn 1 chiếc xe lắc tay cũ, sử dụng được. Hỏi xin cho chị Hương nhưng  mẹ con chị ấy đã về quê vì bác trai bệnh, khoảng 15-20 ngày nữa mới trở lại Sài Gòn.
 Có gì mình sẽ cập nhật thông tin sau.
 Nhờ Mod chuyển bài qua topic hoàn cảnh đã xác minh.
 Xin cảm ơn!

 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 11-11-2016 10:33:25
letuantu up ảnh giúp bác kimbang

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 08-11-2016 20:09:58
Xin chào cả nhà!
 Chiều nay, Lephung; Letuantu và mình đã đến thăm nơi ở của chị Hương. Ngôi nhà chị ở là của chủ đại lý vé số ngăn phòng cho thuê. Phòng chị ở trên gác, cầu thang dựng đứng, người bình thường lên xuống đã thấy khó khăn huống chi người khuyết tật.  Tiền thuê phòng là 750k/ tháng; tiền học mẫu giáo :1.400k/ tháng và học thêm vì cháu sắp vào lớp 1 : 250k/ tháng. Tổng cộng khoảng 2.4tr/tháng. Hàng ngày chị bán được khoảng trên dưới 100 tờ vé số, tiền lời mỗi tờ là 1.200k.mà phải đi lại rất nhiều,mỗi ngày chị bán từ sáng đến chiều, rước cháu về cho ăn uống rồi lại đi bán tiếp đến 22-22h30 mới về.
 Để có thể giúp chị đỡ vất vả, đau đớn khi đi bán, nhóm đề xuất hổ trợ chị 1 chiếc xe lắc tay và nếu có thể là nhu yếu phẩm từ quán cơm.
P/s : Lephung và Letuantu : nếu có thiếu sót thì hai bậ bổ sung thêm nhé!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 03-11-2016 09:17:56
Mong các bạn khu vực SG sớm ghé thăm và cho ý kiến dùm !

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 02-11-2016 14:10:52
Chào cả nhà!

Là một thực khách hay đến ăn cơm tại Quán cơm 2000, cô Hương bị tật ở chân, hiện đang bán vé số. Được biết diễn đàn đang hỗ trợ xe lăn, xe lắc nên cô mong muốn được giúp đỡ 1 chiếc xe lắc để thuận tiện đi lại.

Cô tên là Mai Thị Hương, sinh năm 1974, quê gốc ở Ninh Bình, chân cô bị teo cơ từ nhỏ nên đi lại rất khó khăn, phải chống nạng mới đi được, do đi nhiều nên hiện giờ chân đã bị cong ngược về sau, đau nhức thường xuyên. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, li dị chồng nên 4 năm trước cô dẫn đứa con gái vào Sài Gòn mưu sinh. Hiện giờ cô ở trọ tại nhà chủ vé số, giá thuê phòng là 750.000 đồng/tháng, thêm vào đó là chi phí lo cho con gái 5 tuổi học mẫu giáo & sinh hoạt. Nhưng đi lại khó khăn nên việc bán vé số cũng không được là bao, mỗi ngày cũng chỉ vài chục tờ, nhiều lắm cũng 100 tờ.

ĐỊa chỉ hiện tại: 155/76 Phó CƠ Điều, phường 6 , quận 11.
SĐT: 01653589126

Rất mong cả nhà lưu tâm giúp đỡ.
Xin cảm ơn!

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...