Tác giả Chủ đề: Quảng Nam (Quế Sơn) - Chị Hoa - Chồng mất, bệnh tật  (Đã xem 18109 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6

Em đề xuất CMTX 700k/ tháng hỗ trợ tiền thuốc men ăn uống cho chị Hoa, sẽ nhờ thành viên Kim Loan trao hàng tháng!

TG thấy số tiền mà Sunny_night đề xuất là hơi cao so với mặt bằng chung của Diễn đàn cả về mức hỗ trợ và mức độ khó khăn của hoàn cảnh. Với hoàn cảnh của chị, thì khoảng 400 - 500 nghìn/tháng là hợp lý. Thân mến!

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: banbe6x, Sunny_night, phuclehuu


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà!
Hôm nay Sunny cùng anh Lengocqs và một thành viên mới (chị Kim Loan) đã ghé thăm gia đình chị Hoa sau bao ngày bị mất kết nối. Khi ghé thăm thì chị đang đi chạy thận ở BV ĐA KHOA ĐÀ NẴNG nên chỉ gặp con gái đầu cùng hai cháu ngoại
Qua hỏi thăm được biết chị Hoa bệnh tình ngày càng nặng, do điều trị lâu dẫn tới suy tim nặng và các loại bệnh khác rất nhiều, trong khi vẫn phải chạy thận đều đặn, do sức khoẻ mấy tháng gần đây ko cho phép chị đi lại nữa nên buộc phải ở lại BV để điều trị, trước có khu nội trú miễn phí của BV nhưng 1 tháng nay do dịch nên BV ko cho ở nữa, chị buộc phải ra ngoài thuê trọ cùng các bệnh nhân chạy thận khác.
Con gái đầu của c Hoa lấy chồng có hai con nhỏ (2 tuổi và 4 tuổi) ở xã Quế Thuận (cách đó 5km), trước đây làm công nhân nhưng sau khi sinh liên tục hai con thì ở nhà giữ con vì hai cháu cũng hay đau ốm
Cháu gái thứ 3 cũng đã đi làm công nhân may ở khu công nghiệp, lương tháng cỡ 4 triệu sau khi trừ chi phí nhà trọ ăn uống sinh hoạt thì có đưa cho mẹ được tầm 1 triệu
Con thứ 3 của chị 19 tuổi vừa tốt nghiệp cấp 3 nay chạy xe Grab
Em đề xuất CMTX 700k/ tháng hỗ trợ tiền thuốc men ăn uống cho chị Hoa, sẽ nhờ thành viên Kim Loan trao hàng tháng! 

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, bichthuy_md, phuclehuu


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Em hơi mù vụ toạ độ nên sẽ lưu ý nhưng ko dám hứa chắc chắn ạ!
Em sẽ thăm lại và xem thử như thế nào, nếu cần xuất tiền CMKTX thì em sẽ ứng trước, chưa cần quỹ ứng trước đâu ạ! Em cảm ơn!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, locnguyen


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Chào cả nhà.
Các bạn đi nhớ giúp giùm cả nhà ảnh tọa độ hoàn cảnh nhé.
Chép được dãy mã tọa độ dán lên luôn thì quá tốt; có bài hướng dẫn trên diễn đàn.
Còn không ta chụp màn hình có chấm của ta và một điểm địa danh như công ty Acb trạm xá xã ... trụ sở nào đó thì sẽ giúp ích rất nhiều cho theo dõi ghé thăm.
Cảm ơn các bạn.

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, DucTai, locnguyen


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Cho em hỏi trường hợp này còn cưu mang hay có thành viên nào còn giữ kết nối ko ạ? E cảm ơn!
Nếu cần thiết thăm lại thì 2 ngày nữa Sunny có đi xác minh ở Quế Sơn sẽ ghé lại luôn

Hoàn cảnh khó khăn của chị Hoa đã bị đứt đoạn gần 2 năm nay rồi Sunny_night ơi ...

Lý do : Chúng ta không có người theo dõi, trung chuyển cũng như cập nhật tin tức và hình ảnh hàng tháng để duy trì việc CMTX.

Nếu 3-6 tháng mới ghé thăm nắm tình hình bệnh và cuộc sống của chị Hoa thì chúng ta có thể chuyển qua CMKTX chị ấy cũng được.

Cụ thể là : Nếu Sunny_night có thể ghé thăm chị ấy thì bạn có toàn quyền quyết định việc CMKTX cho chị Hoa từ 1,000,000đ trở xuống tùy vào tình hình thực tế hiện nay.

Sunny_night có cần quỹ ứng tiền trước cho bạn không ?

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.


Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: kim bang, phuclehuu, DucTai, Trần Quốc Hương, locnguyen


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Cho em hỏi trường hợp này còn cưu mang hay có thành viên nào còn giữ kết nối ko ạ? E cảm ơn!
Nếu cần thiết thăm lại thì 2 ngày nữa Sunny có đi xác minh ở Quế Sơn sẽ ghé lại luôn

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, phuclehuu, DucTai, minhsơn97, Trần Quốc Hương, locnguyen


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #33 vào: 14-07-2018 12:21:48
Chào cả nhà !

minhson97 xin cập nhật hình ảnh của chị Hoa , xin lỗi cả nhà vì sự chậm trễ của mình ,
minhson97 chỉ nhận được 1 tấm hình
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

xin cám ơn cả nhà

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #32 vào: 22-06-2018 23:07:10
Minhson97 cập nhật hình ảnh dùm nhé !

Bạn nào chung tay hỗ trợ việc CMTX Gia đình chị Hoa theo như đề xuất của Muathu thì đăng ký dùm nhé !

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Muathu

  • Tin vào lòng nhân ái!
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 180
  • Thanked: 17 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
  • Tin vào lòng nhân ái!
Trả lời #31 vào: 14-06-2018 15:44:26
Truong Giang viết: \"Muathu gửi hình qua cho TG nhé. Có thể qua fb hoặc gmai truonggiangqdnd@gmail.com. TG sẽ đăng ảnh chèn vào bài giúp Muathu\"

Cảm ơn Truong Giang, những hình chụp của chị Hoa và chị Liên những tháng vừa qua, Muathu đã gởi hết cho Minh Sơn qua inbox facebook. Minh Sơn úp giùm nhé. Những tháng tiếp theo, Muathu sẽ gởi qua gmail truonggiangqdnd.com nhờ Giang post giùm.

Riêng hoàn cảnh chị Hoa, cả nhà có tiếp tục CMTX không ạ? Đã qua 3 tháng (T3,4,5), nay có thể bắt đầu 3 tháng tiếp theo. Hoàn cảnh gia đình chị ấy vẫn vậy,   bần cùng nhưng 2 đứa con học rất giỏi, cháu thứ 2 sắp thi đại học. Cả nhà nếu tiếp tục CMTX nữa thì quá tuyệt!

Cảm ơn mọi người!

Muathu
 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #30 vào: 29-03-2018 09:53:59
Muathu gửi hình qua cho TG nhé. Có thể qua fb hoặc gmai truonggiangqdnd@gmail.com. TG sẽ đăng ảnh chèn vào bài giúp Muathu. Thân

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi Muathu

  • Tin vào lòng nhân ái!
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 180
  • Thanked: 17 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
  • Tin vào lòng nhân ái!
Trả lời #29 vào: 29-03-2018 09:19:44
Vẫn không post hình được. Muathu gởi hình qua inbox cả chị Hoa và chị Liên (2 tháng), Minhson up giùm nhé.
Tks!

Muathu
 


Ngủ rồi Muathu

  • Tin vào lòng nhân ái!
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 180
  • Thanked: 17 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
  • Tin vào lòng nhân ái!
Trả lời #28 vào: 29-03-2018 09:14:26
Muathu đã nhận và trung chuyển 900k CMTX 3 tháng (tháng 3,4,5) đến chị Hoa.  Trông chị  ấy xanh xao và ốm đi từng ngày. Hoàn cảnh của chị Hoa quá đáng thương, mọi chi phí cuộc sống giờ cũng chỉ trông chờ vào sự cưu mang giúp đỡ của dd và bà con xa gần.  Như những người chạy thận khác, chị  ở luôn bệnh viện để một tuần chạy thận 3 lần, cuối tuần mới được về nhà, đầu tuần lại ra.
Chồng chết mười mấy năm rồi. Chi có 3 đứa con gái, đứa lớn đã có chồng, nghèo nhưng vẫn phụ giúp thêm cho mẹ. Còn 2 gái sau thì học rất giỏi, cháu lớn học 12, cháu nhỏ lớp 11. Sáng nay, cháu học lớp 12 đi thi học sinh giỏi Toán, Lý cấp tỉnh đây. Cô đang lo hắn học giỏi quá, lại ham học, lỡ đậu đại học thì không biết tiền đâu mà học, bắt hắn nghỉ thì tội ghê...Còn chị thì không biết sống chết ngày nào...
Tình hình của chị Hoa là vậy đó các bác. Mong dd duy trì sự cưu mang giúp đỡ cho gia đình chị ấy, nhất là hai đứa con chị...
Cảm ơn cả nhà!

Muathu
 


Ngủ rồi Muathu

  • Tin vào lòng nhân ái!
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 180
  • Thanked: 17 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
  • Tin vào lòng nhân ái!
Trả lời #27 vào: 22-03-2018 14:51:54
Vâng cảm ơn cả nhà, Muathu nhận nhiệm vụ trung chuyển ạ

Muathu
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #26 vào: 21-03-2018 16:00:43
Chào cả nhà !

Chúng ta sẽ tiếp tục xuất quỹ CMTX Gia đình chị Hoa 300,000đ/tháng từ tháng 3 đến hết tháng 5/2018 các bạn nhé nhé.

Muathu nhận trung chuyển tiền tới dùm nhé !

@Thocon : Em xuất quỹ chuyển đến Muathu 900,000đ tiền CMTX Gia đình chị Hoa trong 3 tháng dùm.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Muathu

  • Tin vào lòng nhân ái!
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 180
  • Thanked: 17 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
  • Tin vào lòng nhân ái!
Trả lời #25 vào: 21-03-2018 11:50:33
Chị Hoa nhờ Muathu nhắn lại với diễn đàn rằng hoàn cảnh chị vẫn còn khó khăn bi đát, y như những gì thành viên NTCM đến nhà khảo sát lần đầu. Nay dừng cưu mang thì chị lại rơi vào hoàn cảnh cũ ko biết xoay sở làm sao. Chị ước mong diễn đàn tiếp tục  hỗ trợ cho chị

Muathu