Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh (Can Lộc) - Bà Thỉ - Neo đơn, tàn tật  (Đã xem 8412 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #4 vào: 11-09-2020 15:43:25
chào cả nhà
Hoàn cảnh O Thỉ đã được chị DKN cmtx tư tháng 09/2020 đến tháng 09/2021
Cảm anh Thai Dzuy đã kết nối các MTQ đến hoan cảnh
Thân
« Sửa lần cuối: 16-09-2020 16:30:48 gửi bởi VânKiêuSa »

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
.....
Qua xác minh nhóm Hà Tĩnh đồng ý phương án kêu gọi mạnh thường quân cũng như ban QTĐD cưu mang thường xuyên bác mỗi tháng 400.000₫ cùng nhu yếu phẩm tuỳ theo thực có tại kho Hà Tĩnh. Rất mong sự giúp đỡ của mọi người danh cho bác.

Chào cả nhà !

Xin cảm ơn bác Lắng nghe lòng bạn đã ghé thăm xác minh hoàn cảnh khó khăn của chị Thỉ cũng như đề xuất mức giúp đỡ chị ấy !

Bạn nào chung tay giúp đỡ chị Thỉ thì đăng ký dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: VânKiêuSa, maitramtg, minhsơn97, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi Lắng nghe lòng bạn

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 680
  • Thanked: 939 times
  • Thích 8
Chào cả nhà!
Hôm qua theo bài viết của Vân Kiêu Sa, LNLB đã tranh thủ thời gian ghé thăm và xác minh hoàn cảnh bác Thái thị Thỉ trú tại thôn Trung sơ, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc. Được biết bác thuộc hộ nghèo nhất của xã, sống một mình không nơi nương tựa bệnh tật đã theo chị 20 năm nay, mọi sinh hoạt đều nhờ vào sự giúp đỡ của xón làng. Năm 2010 khi Hà Tĩnh chịu sự tàn phá của thiên tai chị được Tập đoàn Viettell làm cho căn nhà tình nghĩa. Ngoài ra trong nhà không có gì đáng giá. Mỗi ngày chị lại ra trước ngõ ngồi chờ người qua lại ai cho gì nhận thứ đó. Qua xác minh nhóm Hà Tĩnh đồng ý phương án kêu gọi mạnh thường quân cũng như ban QTĐD cưu mang thường xuyên bác mỗi tháng 400.000₫ cùng nhu yếu phẩm tuỳ theo thực có tại kho Hà Tĩnh. Rất mong sự giúp đỡ của mọi người danh cho bác.

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, VânKiêuSa, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #1 vào: 08-09-2020 10:24:58
Chào cả nhà
VKS vừa ghé thăm một hoàn cảnh khó khăn mong cả nhà cùng lưu tấm giúp đỡ
Bà:Thái Thị Thỉ- sinh năm 1958( theo bảo hiểm y tế)
Địa chỉ: Thôn trung sơn xã sơn lộc huyện can lộc - Tĩnh Hà Tĩnh
Trong căn lều lụp xụp bà lủi thủi một mình, không chồng con lại bị tàn tật, cuộc sống khó khăn về vật chất đã đành nhưng đến đi lại cũng khó khăn, bà phải chống gậy nhấc từng bước khó khăn
Ngoài 402.000đ chế độ tàn tật bà không có một khoản hỗ trợ nào,
mong các bạn nhóm HT sắp xếp thời gian xác minh giúp ạ
Thân
« Sửa lần cuối: 10-09-2020 15:23:35 gửi bởi -TrườngGiang- »