Tác giả Chủ đề: Đồng Nai (TP Biên Hòa) - Chị Nhi - Mất chân phải, bố bệnh tật, một mình nuôi hai con nhỏ  (Đã xem 7929 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn Nguyenleminh440@gmail.com đã gián tiếp giúp hoàn cảnh Yến Nhi bằng cách đưa trường hợp của bạn ấy lên diễn đàn.

6x đã chuyển bài viết của bạn về đúng chuyên mục \" Hoàn cảnh chờ xác minh \" để các bạn khu vực Biên hòa có thể biết và giúp bạn xác minh cụ thể về hoàn cảnh .

Về Tiêu đề bài viết thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại sau khi có bài viết xác minh từ các thành viên tại Đồng nai .

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi nguyenleminh440@gmail.com

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 6
  • Thích 0
TRƯỜNG HỢP : của Đặng Thị Yến  Nhi gặp nhiều khó khăn
-địa chỉ : lLô 3,LT5, đường N7 ,khu phố bình dương-phường Long Bình Tân - tp biên hòa-đồng nai (hẻm đối diện Big c ĐỒNG NAI )..
- Nhi có gia đình và 2 đứa con nhỏ- khi tai nạn đến với chính bản thân Nhi đã cướp đi 1 chân phải của em, em vô cùng nghĩ vẫn ,gia đình gặp nhiều khó khăn ,buôn bán nhỏ tại gia đình mà không đủ tiền mua SỮA và TẢ cho 2 con.
-chồng Nhi thấy em bị như vậy cũng bỏ Nhi ra đi để lại 2 người con nhỏ và ba Nhi cũng lớn tuổi, bị bệnh rung tay .cũng chỉ phụ việc gia đình thôi...
-Nay sức Nhi và tinh thần cũng ổn lại rồi..mà 2 bé còn nhỏ quá - gia đình làm kiếm bữa cơm qua ngày còn khó nói chi là mua tả sữa cho bé..
-NAY EM LÀM BÀI ĐĂNG NÀY XIN CÁC ANH CHỊ TRONG HỘI NGƯỜI TÔI MANG HỖ TRỢ -TRỢ CẤP CHO EM ẤY HÀNG THÁNG CHO GIA ĐÌNH BỚT KHÓ KHĂN..

[ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]