Tác giả Chủ đề: Bắc Cạn (Bạch Thông) - Bé Tuyết - Bỏng nặng  (Đã xem 10326 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #13 vào: 01-09-2017 10:33:10
Họ và tên: Lương Ánh Tuyết; sinh ngày 21/7/2009.
Địa chỉ: Thôn Khuổi Đẳng, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Thành viên giới thiệu: Sansui, viết lên Diễn đàn ngày 15/3/2011.
Thành viên xác minh: Laohatien, viết lên Diễn đàn ngày 17/3/2011.

Hoàn cảnh: Bé Lương Ánh Tuyết bị ngã vào nồi nước luộc khoai nên bị bỏng ở toàn bộ mặt, ngực, đầu phải điều trị tại Viện bỏng Quốc gia.
Hình thức giúp đỡ từ Diễn đàn NTCM: CMKTX 1 triệu đồng giúp gia đình điều trị bỏng cho bé Tuyết.

Địa chỉ liên hệ: Lương Ánh Tuyết, thôn Khuổi Đẳng, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Số điện thoại 01638.419.870./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi TLC

Trả lời #12 vào: 22-05-2011 04:24:24
Chào laohatien,
Xin cho biết tình hình hiện tại của bé L.A. Tuyết? Bé xuất viện chưa?

Tnks

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #11 vào: 22-03-2011 08:19:11
Laohatien đã trao đổi với Bsy Trưởng khoa nhi, Bsy cho biết, hiện giờ các trường hợp này chỉ cần trợ cấp tiền ăn trong thời gian điều trị tại viện Bỏng ạ.
@Laohatien cũng đã gọi điện trao dổi lại với Bác Thành phó chủ nhiệm chính trị và nhận được câu trả lời là luôn sẵn sàng cùng NTCM giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #10 vào: 19-03-2011 15:37:21
mong tin laohatien.... nhu cau giup do cu the the nao mong bac bao som ah...

cuong.nguyen

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi sansui

Trả lời #9 vào: 18-03-2011 08:15:04
laohatien đã viết:
Trích dẫn
Hôm nay laohatien đã vào thăm bé Tuyết. Nhà nghèo, chả có gì làm ăn, trồng lúa vài sào, đi nhặt khoai trên rừng về luộc rồi phơi khô bán. Trong lúc đặt nồi xuống vớt khoai ra thì cháu Tuyết trượt úp phía mặt vào nồi, cháu ngất luôn không biết gì, bác ruột (anh của mẹ) chở cháu và mẹ bằng xe máy xuống Bắc kạn đến mười mấy cây số cháu mới tỉnh. Từ Bắc kạn họ chuyển theo xe cứu thương xuống viện bỏng QG.
Khi đi cũng có vun vén được chút tiền và đã phải đóng viện phí bảo lãnh là  4tr600 nghìn. Số tiền còn lại thì mua sữa Pediasure theo lời dặn của bác sỹ để cháu được ăn. Lão hỏi, thế trên nhà cháu ăn gì, mẹ cháu chả lời làm gì có tiền mà ăn sửa hả bác. Hiện giờ kinh tế nghe qua lời kể của gia đình quả là khó khăn. Hàng ngày phải mua bỉm cho cháu và chưa biết là nếu phải tiếp tục điều trị thì lấy đâu ra tiền.
Trường hợp này tiếp tục phối hợp với bệnh viện để xác thực thông tin về tài chính, tuy nhiên do hoàn cảnh của cháu bé thật là đáng thương, laohatien mong các bác đóng góp chia sẻ, giúp đõ cho cháu được hỗ trợ thêm về mặt thuốc thang (laohatien sẽ liên hệ với bsy để tìm hiểu về điều này) và tiền ăn trong các ngày điều trị tại bệnh viện.

Laohatien thay mặt ADKN và các bạn trao tặng cháu bé 1.000.000đ tiền CMKTX.

hik đọc đoạn này mà em lạnh run cả người

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #8 vào: 17-03-2011 20:41:51
Hôm nay laohatien đã vào thăm bé Tuyết. Nhà nghèo, chả có gì làm ăn, trồng lúa vài sào, đi nhặt khoai trên rừng về luộc rồi phơi khô bán. Trong lúc đặt nồi xuống vớt khoai ra thì cháu Tuyết trượt úp phía mặt vào nồi, cháu ngất luôn không biết gì, bác ruột (anh của mẹ) chở cháu và mẹ bằng xe máy xuống Bắc kạn đến mười mấy cây số cháu mới tỉnh. Từ Bắc kạn họ chuyển theo xe cứu thương xuống viện bỏng QG.
Khi đi cũng có vun vén được chút tiền và đã phải đóng viện phí bảo lãnh là  4tr600 nghìn. Số tiền còn lại thì mua sữa Pediasure theo lời dặn của bác sỹ để cháu được ăn. Lão hỏi, thế trên nhà cháu ăn gì, mẹ cháu chả lời làm gì có tiền mà ăn sửa hả bác. Hiện giờ kinh tế nghe qua lời kể của gia đình quả là khó khăn. Hàng ngày phải mua bỉm cho cháu và chưa biết là nếu phải tiếp tục điều trị thì lấy đâu ra tiền.
 
 
Trường hợp này tiếp tục phối hợp với bệnh viện để xác thực thông tin về tài chính, tuy nhiên do hoàn cảnh của cháu bé thật là đáng thương, laohatien mong các bác đóng góp chia sẻ, giúp đõ cho cháu được hỗ trợ thêm về mặt thuốc thang (laohatien sẽ liên hệ với bsy để tìm hiểu về điều này) và tiền ăn trong các ngày điều trị tại bệnh viện.

Laohatien thay mặt ADKN và các bạn trao tặng cháu bé 1.000.000đ tiền CMKTX.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi Haibara82

Trả lời #7 vào: 17-03-2011 12:48:06
He he, Laohatien xin hộ bọn e cái giấy phép cho chụp ảnh đi ạ.
Chứ vào thường xuyên mà suốt ngày đi xin thế thì ốm mất.
Bình thường vẫn đc chụp sao tự nhiên lại thay đổi thế nhỉ?

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi sansui

Trả lời #6 vào: 17-03-2011 07:47:31
cảm ơn anh Lão,hqua chị haybanglong alo cho em hinh như hôm nay chị ý vào đấy ạ,quantumit cũng đang muốn đi thăm TH này đấy ạ
Lão có thể xin cho em cái giấy phép này lâu dài được ko??? vì bọn em mấy đứa vẫn duy trì thứ 7 hàng tuần đi thăm các bé viện bỏng,trừ TH đột xuất thì sẽ dời sang 1 ngày trong tuần,thế mà lần nào đi cũng phải xin giấy phép thì em chịu chết

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #5 vào: 16-03-2011 16:38:50
laohatien da goi cho bac sy Huong, tam ung cho truong hop nay 500.000 dong tu laohatien va cac ban. Cac bac yen tam cho tin tu to xac minh nhe.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #4 vào: 16-03-2011 13:32:05
cuong.nguyen mong tin...

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi sansui

Trả lời #3 vào: 16-03-2011 11:07:48
Họ ko nói là ko cho nhưng mà phải có \\\"giấy phép\\\" của phòng chính trị,qui định của người ta là như thể,nếu đến trong giờ hành chính thì may ra còn xin được chứ đến ngoài giờ hành chính thì xin kiểu gì nhỉ??? chán thế

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi Haibara82

Trả lời #2 vào: 15-03-2011 20:49:49
Tại sao bây giờ viện Bỏng lại ko cho chụp ảnh nhỉ?
Nếu không có ảnh thì làm sao phản ánh được mức độ bệnh của cháu bé.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi sansui

Trả lời #1 vào: 15-03-2011 19:54:33
Bé Lương Ánh Tuyết (21/7/2009), bé bị ngã vào nồi nước luộc khoai,nên bị bỏng ở toàn bộ mặt, ngực,đầu, nhìn vô cùng tội nghiệp mà nhất lại là con gái nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của bé
Mẹ bé là Bàn thị Kiều (dân tộc Dao), bố là người dân tộc Nùng, hai bố mẹ đều làm ruộng nên hoàn cảnh vô cùng khó khăn,cả nhà vay mượn được 7 triệu đồng lên đến HN chữa trị, hôm T7 em vào xem tài khoản thì gia đình đã hết sạch tiền và đang nợ BV tiền
Địa chỉ nhà bé : thôn khuổi đẳng, xã sỹ bình,huyện bạch thông,tỉnh Bắc kạn
điện thoại 01638419870
Hôm thứ 7 vừa rồi em vào viện bỏng thì bị BS trong đó ngăn ko cho chụp, họ bảo phải có giấy phép của phòng chính trị lúc đó anh BS cũng đã alo cho đồng chí phòng chính trị nhưng đồng chí ko đồng ý nên em đợt này chẳng chụp được ảnh cả nhà thông cảm ạ

 
The following users thanked this post: naydjrueng