Tác giả Chủ đề: Nghệ An - Em Công Anh - Cần tiếp sức vào đại học  (Đã xem 4527 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 16-08-2018 15:29:29

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 16-08-2018 15:10:47
Chào cả nhà !

6x mới trò chuyện cùng Công Anh và cháu cho biết đã quyết định nhập học tại Đại học Vinh cho gần nhà để tiện cho việc chăm sóc sức khỏe mẹ.
6x đánh giá cao quyết định này của Công Anh.

Ngày mai (17/8/2018)  Công Anh đã bắt đầu nhập học và khoản tiền đóng học phí ban đầu hơn 7 triệu đã được những tấm lòng Nhân ái giúp.

Do hôm nay 6x đau họng nên chưa thể trò chuyện với Công Anh nhiều nên đã hẹn với cháu ấy vài hôm nữa sẽ trao đổi nhiều hơn.

Kính báo để cả nhà cùng nắm được.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: VânKiêuSa, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 15-08-2018 13:33:23
Chào cả nhà !

6x chưa thấy Công Anh liên hệ nha các bạn !

Hãy cho 6x số điện thoại của Công Anh  để 6x chủ động liên lạc với bạn ấy nhé !

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Alexander

Trả lời #3 vào: 10-08-2018 20:44:05
Cháu đã cho bé công anh sô´ điện thoại của bác để tiện  trao đổi trình bày nguyện vọng với bác rồi ạ

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 07-08-2018 20:35:21
Chúng ta có Chương trình Heart bank - Đầu tư cho Tương lai có thể giúp em Công Anh các bạn nhé.

Các bạn khẩn trương xác minh và động viên Công Anh tự trình bày về ước mơ, hoài bão và mong muốn của mình nhé ( có thể trao đổi với 6x qua điện thoại 0916092600 )

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Alexander

Trả lời #1 vào: 06-08-2018 21:25:51
Em Nguyễn Công Anh học sinh lớp 12A6 trường THPT Thái Lão , Hưng Nguyên Nghệ An
Sinh ra và lớn lên không được may mắn như các bạn cùng trang em sống với mẹ ,hoàn cảnh hai mẹ con khá là khó khăn ,  nhưng Công Anh học rất giỏi , suốt 12 năm học em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Năm học lớp 11 em  đã xuất sắc giành giải nhì kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh Nghệ An môn Địa Lí.
Em được vinh dự là 1 trong 4 học sinh xuất sắc được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi đang ngồi trên ghế nhà trường năm học 2017-2018.
Mẹ em năm nay đã ngoài 50 tuổi lại \"chậm chạp\" không đủ sức khỏe để kiếm tiền nuôi con ăn học. Thương hai mẹ con, nhà hàng xóm thuê mẹ phụ việc nhà hằng ngày kiếm ít đồng lo bữa trưa bữa tối. Vì vậy mà sau giờ học e phải tranh thủ đi làm gia sư, mò cua, bắt ốc,... kiếm thêm tiền chi tiêu hằng ngày giúp mẹ.  Năm học cuối cấp, em ao ước mình thi đậu vào các trường an ninh, quân sự nhưng một tai nạn thời thơ ấu đã làm cho em không vượt qua vòng sơ tuyển của ngành. Bỏ qua ước mơ mặc áo lính, em nuôi dưỡng mơ ước trở thành kĩ sư CNTT . Nỗ lực ngày đêm miệt mài học tập, niềm vui đã vỡ oà khi em đã được gọi tên nhận được giấy báo nhập học của trường đại học Kinh tế quốc dân . Nhưng nụ cười chưa kịp nở trên môi thì nỗi lo về gánh nặng học phí , các khoản tiền học quá khả năng so với điều kiện hiện tại của mẹ con em . Rồi đây không biết ước mơ của em có thực hiện được không nữa khi nỗi lo toan đè nặng. Để ước mơ bước vào cánh cổng đại học của em không bị dang dở , cho em có thêm một cơ hội đến trường . Nhóm TV Nghệ An kính mong sự giúp đỡ của diễn đàn để con đường đi đến ước mơ của em không bị bỏ dở giữa chừng .
Một đứa trẻ ngoan , học giỏi như vậy mà phải bỏ học tại đây quả thật là một điều vô cùng đáng thương . Vậy kính mong diễn đàn xem xét giúp cho Công Anh .  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]