Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh-Thanh Phượng mồ côi&học trò nghèo-HươngKhê  (Đã xem 1597 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Thiên Lý

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 3
  • Thích 0
Hoàn cảnh của Thanh Phượng quá tội nghiệp, mình sẽ cùng với Bá Hải và Hoa thiên nghiên cứu kĩ phương án giúp em. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ hoàn cảnh éo le này.

 


Bá Hải

  • bạn
Em Phương có gì ruột nhận chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ ở gần đó nên rất tiện giúp đỡ em trong khó khăn. Cậu ruột cũng ở đó gần.

 


Ngủ rồi pquyen

Hoàn cảnh của em Phượng thật tội nghiệp. Ý chí của em thật mạnh mẽ trong tình cảnh cực kỳ khó khăn.

Tôi cũng thật băn khoăn tình cảnh của em: phải ở một mình giữa nơi đồng quê trống vắng. Không biết hàng xóm hay người thân họ hàng có ở gần đó không? có gì còn giúp đỡ em trong lúc khẩn cấp!

Tôi cũng đồng ý với 2 phương án giúp cho em đỡ cơ cực phần nào:

1/ CMTX: 500.000/tháng.

2/ Giúp em sửa lại phần nhà chính.

Mong cả nhà cho ý kiến nhé!

Thân.

 


Bá Hải

  • bạn
Chiều nay, Bá Hải cùng hai chị Thiên Lý và Hoa Thiên đã tiến hành xác minh hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Thanh Phượng, kết quả xác minh như sau:

1. Hoàn cảnh đáng thương của Nguyễn Thị Thanh Phượng (ở xóm 2, xã Phú Phong, Hương Khê - Hà Tĩnh)là đung sự thật:

Bố mất khi em còn nhỏ bởi một vụ tai nạn giao thông. Một mình mẹ đau yếu nuôi em ăn học trong nghèo túng. Mẹ con thương nhau rau cháo sống qua ngày. Năm em học lớp 10, mẹ đau nặng, không có tiền để chạy chữa, bệnh mẹ ngày càng nặng hơn.

Một ngày, mẹ em lên cơn xuất huyết não và vĩnh viễn từ giã em đi gặp bố ở dưới suối vàng. Phượng trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, thui thủi một mình trong căn nhà bé nhỏ, dột nát.

Nhà của em ở gần nghĩa trang liệt sỹ huyện. Để vào được nhà em chúng tôi phải men theo con đường mòn bé nhỏ xuyên qua những ngôi mộ cổ.

Mùa mưa bão vừa qua, căn nhà đã bị gió thổi xiêu vẹo. Các bức tường được gia cố bằng những tấm ván đã mục nát, gió lùa vào tứ phía; trần nhà được ghép lại bởi các tấm cát tông đã rách tả tơi tưởng chừng như sắp rụng xuống; khu bếp đã bị sập xuống gần như hoàn toàn, duy chỉ còn một chỗ nhỏ đủ cho em xoay xở nấu nướng...

Phượng lực bất tòng tâm không biết xoay xở ra sao dựng lại ngôi nhà tơm tất để ở. Bởi tài sản trong nhà em chỉ duy nhất có một cái giường, một cái bàn nhựa và một cái bàn thờ tềnh toàng hương tàn, khói lạnh.

Trong cảnh ngộ của em ai cũng chạnh lòng thương xót. Ngoài những buổi đến trường, em ráng sức đi làm thuê đủ nghề để tồn tại, nhưng số tiền kiếm được chả là bao, buộc em phải ăn rau cháo qua ngày, chật vật lo cho việc học hành. Trông em hao gầy, xanh xao. Ngày mãn tang mẹ sắp đến, mà em chẳng biết lấy gì để lo cho mẹ.

Năm nay, Phượng đang học lớp 12 trường THPT Gia Phố và học giỏi, em ước mơ thi vòa khoa Luật trường Đại học Vinh, nhưng ước mơ đó khó có thể trở thành hiện thực nếu thiếu vòng tay nhân ái bao la của cảu những trái tim thiện nguyện.






















 


                                                        Bá Hải

2. Phương án đề xuất giúp đỡ Thanh Phượng của Bá Hải, Thiên Lý và Hoa Thiên:
- Hỗ trợ tiền sửa lại nhà cửa chắc chắn trước mùa mưa bão, dự toán như sau:
+ Xi măng mỉm sơn: 140.000 x 1 tấn = 14.000.000 đ
+ Cát: 1.500.000 x 2 xe = 3.000.000 đ
+ Ngói lợp Pia rô xi măng: 35.000 x 30 tấm = 1.050.000 đ
+ Xà gồ gỗ táu: 250.000 x 8 thanh = 2.000.000 đ
+ Gạch tập lô: 2000 x 1.500 viên = 3.000.000 đ
+ Tiền công: 300 x 18 công  = 5.400.000 đ
                      Tổng dự toán = 28.450.000 đ
(Ghi chú: Do thời gian quá gấp, Bá Hải, Thiên Lý và Hoa Thiên mới tạm hoạch toán, ngày mai 5/3 chúng tôi sẽ hoạch toán lại chi tiết và cụ thể, sớm cập nhật lên diễn đàn)

- Hỗ trợ tiền ăn, tiền học hàng tháng: mỗi tháng 500.000 đồng/tháng.

 


Bá Hải

  • bạn
Cùng đi xác minh với Bá Hải về hoàn cảnh của Thanh Phượng có cô giáo Thiên Lý và chị Hoa Thiên ở Thị trấn Hương Khê. 14h30 phút chiều nay 3/3, mọi người sẽ khởi hành.

 


Bá Hải

  • bạn
Bá Hải xin chào cả nhà!

Là một thầy giáo và Cộng tác viên cho Báo Dân trí, bản thân đã có nhiều động thiện nguyện suốt hơn 5 năm nay tại Hà Tĩnh, nhất là địa bàn huyện Hương Khê, Bá Hải xin kính chúc tất cả những trái tim nhân ái luôn được dồi dào sức khỏe, trí lực thông minh để tiếp tục gieo đức cho đời.

Do duyên cơ, Bá Hải đã được kết nổi với diễn đàn \\\"Người tôi cưu mang\\\" thông qua em Hoài và anh Thiều. Quan tâm và say sưa tìm hiểu những hoạt động mà diễn đàn đã và đang làm, Bá Hải vô cùng kính phục những người đã có ý tưởng đầy nhân văn khi lập ra diễn đàn này. Thật diễm phúc cho Bá Hải khi được anh Thiều giới thiệu làm thành viên của diễn đàn. Bởi, từ diễn đàn, Bá Hải có thêm một cầu nối để cứu giúp những số phận éo le trong xã hội.

Bá Hải đã nghiên cứu hoàn cảnh của em Nguyễn Thanh Phượng(18 tuổi) mồ côi cả cha, lẫn mẹ ở xóm 2, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Trong chiều ngày hôm nay (3/3), Bá Hải đăng ký với diễn đàn tiến hành xác minh hoàn cảnh này. Mọi thông tin cụ thể sẽ được Bá Hải xác minh chân thực để sớm cập nhật lên diễn đàn.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.171
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Mình mới biết 1 hoàn cảnh trên facebook của đồng hương Hà Tĩnh , sau đó mình liên hê với chị Thắm là người cùng làng và được biết hiện giờ em Thanh Phượng mồ côi lẫn cha lẫn mẹ sống một mình trong khu nghĩa đĩa trong làng , phải đi làm thêm đóng gạch thuê để lo cuộc sống và tiếp tục đến trường vì năm nay em Phượng học lớp 12 . Thông tin chi tiết như sau :
Em Thanh Phượng lớn lên đã không thấy mặt cha, căn bệnh ung thư cướp đi sự sống của mẹ, cuộc sống của Phượng khổ cực trăm bề. Nguyễn Thị Thanh Phượng (18 tuổi, ở xóm 2, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) kể: Khi còn sống, mỗi ngày mẹ dẫn em đến trường, rồi mới quay ra đi phụ cho đám thợ xây. Một hôm trong lúc làm việc, mẹ Phượng bỗng ngã quỵ. Người trong nhóm làm thuê đưa đến bệnh viện cấp cứu thì mới hay, mẹ em đang mang trong mình căn bệnh ung thư ở giai đoạn cuối. Không có tiền tiếp tục nằm viện, Phượng ngậm đắng đưa mẹ về nhà. Cô bé mồ côi trước nguy cơ phải nghỉ học Trong căn nhà lụp xụp như chòi canh nằm lọt thỏm giữa khu nghĩa địa, Phượng đã không biết bao lần bưng mặt khóc. Em không cầm được nước mắt khi nhìn cảnh mẹ vật vã chống chọi với những cơn đau. Cuộc sống của hai mẹ con rơi vào cảnh túng thiếu đủ đường. Hằng ngày, để có tiền đong gạo, ngoài một buổi lên lớp, Phượng theo những người trong xóm lấy củi đến tối mịt mới về. Cầm cự với bệnh tật được một thời gian, mẹ Phượng vĩnh viễn lìa cõi sống, để lại đứa con gái côi cút. Để tự lo cuộc sống và tiếp tục đến trường, Phượng đi đóng gạch thuê.
Thời gian này là em Phượng đang học cuối lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp .

Khi đến xã Phú Phong các bạn liên hệ với chị Thắm để chị Thắm dẫn đường : 01634432496.
Mong cả nhà chung tay giúp đỡ cho em Phượng