Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh- Em Nguyễn Trường khiếm thị - Can Lộc  (Đã xem 4335 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi dunght

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 29-06-2010 20:07:30
Về hoàn cảnh của em Trường sau khi về Hà Tĩnh làm việc Dũng sẻ ghé qua đó và viết bài tiếp về em Trường \\\' Nói thật với các cô chú anh chị em NTCM Dũng cũng là một người khi sinh ra như bao người khác nhưng không may cho số phận của Dũng là năm 2000 Dũng bị tai nạn và hỏng đi một mắt nên khi đọc xong bài viết này Dũng cảm thấy mình còn may mắn hơn bao số phận khác là không còn được nhìn thấy ánh mặt trời, Dũng cũng may mắn do còn một bên mắt trái nên còn có thể đi học và làm việc bình thường hiện nay D đang làm việc ở HN nhưng mà vì có một số vấn đề cá nhân nên D xin về quê làm việc . Dũng sẻ cố gắng làm việc và nếu có thể Dũng sẻ giúp đỡ em Trường.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 11-02-2010 17:01:40
Ngày 4/9/2008, thành viên thuongyeu đưa tin:
 
Mình mới đọc bài này trên dantri, không biết có ai có thể xem qua hoàn cảnh cậu bé này thêm được không?
http://dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/Xin-chut-anh-sang-cho -cau-be-mu-doi-mat/2008/9/249098.vip

Sau đó ngày 18/9/2008, nhomai_2002 cùng với xuongrong đi xác minh

Vượt quãng đường 70km từ Kỳ Anh ra Can Lộc, sau một hồi loanh quanh hỏi đường, nhomai_2002 và xuong rong cũng vào đc đến nhà cậu bé Trường.
 
    Trường sinh năm 1990 đang học lớp 9 trường THCS Thiên Lộc ở nhà một mình, anh trai kế trên Trường tên Nguyễn Văn Tính sinh năm 1988 thì đi gặt ngòai đồng . Ngồi trò chuyện với chúng tôi, Trường và những người hàng xóm cho biết mẹ Trường mất từ khi Trường mới đc 3 ngày tuổi, em sống với ba và các anh chị của mình từ bé cho đến bây giờ. 27 Tết vừa rồi ba mất đột ngột vì tai biến mạch máu não . Gia đình Trường có 7 chị em trong đó có 4 người chị gái lấy chồng xa ở trong miền Nam và Tây Nguyên thi thoảng mới về thăm nhà, 1 người chị gái lấy chồng ở cùng xã vừa sinh con xong, hiện giờ Trường sống cùng người anh trai tên Tính . Hội phụ nữ xã mỗi tháng cho Trường 100.000 đ.

    Gia đình cấy 5 sào ruộng, những lúc mùa màng bận rộn thì Tính đi làm giúp cho gia đình của các bạn trong xóm, khi nào đến ruộng nhà minh cấy hái thì  các bạn lại quay về làm giúp cho gia đình . Theo lời kể của mọi người thì Tính rất chịu khó và rất thương em . Học hết lớp 9 thì nghỉ học ở nhà đi làm để lo chăm sóc em và ba bị bệnh tật

     Từ hôm đc báo chí đưa tin đã có rất nhiều người đến thăm Trường và cho quà cho tiền. Trường cho biết người cho 300k, 500k có người cho 1 triệu hiện giờ cũng đc khoảng 5 triệu rồi, có người cho 1 chiếc ti vi và chiếc tủ ti vi mới toanh để hai anh em xem và nghe tin tức. Có người đã đưa Trường ra Hà Nội để chữa mắt nhưng bác sĩ trả lời ko chữa đc nên cũng đành chịu.

     Năm Trường 10t hội người mù tỉnh đưa Trường đi học chữ nổi 6 tháng, sau khi học xong về làm giấy tờ hồ sơ xin cho em đi học lớp 2 luôn và 8 năm liền em đều là học sinh tiên tiến . Cách học của em là mượn băng cat_xet có thâu chương trình học trong sách giáo khoa của hội người mù huyện về nghe và viết chữ nổi trên các trang bìa vở. Làm bài kiểm tra và bài thi đc các thầy cô cho làm qua kiểu trả lời vấn đáp . Toàn bộ học phí của Trường đc nhà trường miễn giảm hết ko phải đóng bất kỳ một khoản tiền nào.

     Trường cho biết ước mơ của em là theo học hết cấp 3 và sau này sẽ thi vào trường âm nhạc, em có năng khiếu âm nhạc, tự mày mò chơi nhạc đc trên đàn ooc_gan . Nhưng hiện giờ ở đây chỉ có trường cấp 2 thôi và em muốn học ở 1 trường cấp 3 nào đó với những bạn có đồng cảnh ngộ như em . Em nói là môi trường học này rất khó khăn vì nhiều khi hỏi bài các thầy cô giáo và các bạn thì phải khó khăn lắm phải nỗ lực lắm em mới hiểu đc sự chỉ dẫn theo cách của các thầy cô và các bạn, nhiều lúc các thầy cô và các bạn ko hiểu đc cách hỏi bài của em . Việc nghe băng chương trình học cũng khó khăn ở chỗ phải bật đi bật lại để nghe nhiều lần mới hiểu đc, cho nên em cũng muốn có đc bộ sách chữ nổi khoảng hơn 3 triệu để học.
     Trường khoe với chúng tôi là em làm đc tất cả những việc vặt trong nhà như nấu cơm, giặt giũ... chỉ có mỗi một việc quét nhà là em ko làm đc . Mọi sự liên hệ với em theo địa chỉ : Nguyễn Trường, xóm Hải Thịnh, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh hoặc gọi điện vào số phone của gia đình chú Thảo cô Vinh là hàng xóm ở gần nhà : 039.472773





     P/S : Kính mong cả nhà cùng cho ý kiến ! Em ko biết mình nên đề xuất giúp đỡ trường hợp này như thế nào cho hợp lý và ổn thỏa nhất.
 
Vitconxauxi giúp CMKTX số tiền 300,000 VND.

NGày 5/5/2009, NTCM nhận được thông tin:
Trường hợp của cậu bé Trường thì Lâm Gia cũng đã ghé qua tìm hiểu. Thật may mắn cho em là đã được một người hảo tâm nhận bảo trợ và nuôi dưỡng. Người nhận bảo trợ cho cậu bé là bà Đoàn Tuyết Trinh. Phó giám đốc công ty thiết bị và phụ tùng  - toà nhà 133 Thái Hà - Q. Hai Bà Trưng - TP Hà Nội.
Bà Trinh nhận nuôi dưỡng và chu cấp cho cậu bé học tại trường Nguyễn Đình Chiểu  cho đến hết THCS ( Anh trai Trường cho biết)
 
Vậy là hoàn cảnh của Trường đã được giải quyết nhờ một người bảo trợ ở HN.

Trích dẫn thông tin từ http://dd.nguoitoicuumang.com/vsbaiviet.asp?TID=7536&PN=2&TPN=2

Từ đây người biết thương người...