Tác giả Chủ đề: Quảng Nam - Lê Văn Tuấn, điện giật tàn phế - Duy Xuyên  (Đã xem 3902 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi asian

Bài viết được đăng bởi thành viên BQT nguoithuhaihai ngày 14-07-2007 Lúc 10:15

Sau 8 lần phẫu thuật cắt và tháo khớp chân tay, từ một thanh niên cường tráng, anh Lê Văn Tuấn (thôn Phú Nhuận 3, Duy Tân, Duy Xuyên, Quảng Nam) trở thành người tàn phế, không thể tự chăm lo bản thân, thậm chí cả việc ăn uống.

Sinh ra trong gia đình thuần nông, Tuấn phải rời sách vở khi mới học lớp 7. Xa quê thắc thỏm tìm việc kiếm tiền cho em ăn học, Tuấn lận đận tận Hải Phòng làm thợ sơn - nghề tạm bợ, có khi nghỉ cả tháng trời.

Làm được 5 năm, chưa dành dụm được bao nhiêu, tai nạn nghiệt ngã ập xuống chàng trai nghèo. Lúc đang sơn, Tuấn bị điện giật. Hai tay bị hoại tử phải cắt bỏ ngang khuỷu tay, chân phải tháo khớp đầu gối, chân trái chỉ còn hai ngón. Người thân bàng hoàng trước thân thể tật nguyền của Tuấn. Trên giường bệnh, nỗi đau thân xác cùng sự trăn trở của kẻ tha phương làm anh tuyệt vọng. Sau 65 ngày ở bệnh viện, Tuấn về quê. Từ đây, mọi sinh hoạt của anh đều phải trông vào sự chăm sóc từ bố mẹ và các em.

Bóng tối đặc quánh sập xuống gia đình anh. Kinh tế gia đình chỉ trông vào 8 sào ruộng. Bố mẹ Tuấn đều đã ngoài 50, sức khỏe yếu kém. Riêng tiền bồi dưỡng và thuốc men hằng ngày cho Tuấn lên tới 100.000 đồng, vượt quá xa khả năng của gia đình. Ba đứa em nhỏ đang học lớp 12, lớp 10 và lớp 9 có nguy cơ bỏ học để lao vào cuộc mưu sinh.

Sau những lần phẫu thuật, ngoài số tiền hỗ trợ của khách sạn Anh Đào (nơi Tuấn làm việc), gia đình đã nợ trên hai chục triệu đồng. Đến nay, số nợ mỗi ngày một lớn thêm. 6 tháng nữa Tuấn phải đi khám lại. Mong muốn khẩn thiết của anh và gia đình là Tuấn có tiền để lo thuốc thang, tránh nguy cơ hoại tử tiếp theo và sau đó lắp chân tay giả cho Tuấn. Ông Lê Văn Tải (bố Tuấn) ngậm ngùi: \\\"Mong sao có những tấm lòng rộng mở giúp đỡ cháu để nó có thể tự đi đứng chứ gia đình khó khăn quá!\\\".

Nhìn người thanh niên trẻ trung nằm bất động trên giường, chúng tôi không sao ngăn được nước mắt. Mong sao những tấm lòng nhân ái giúp gia đình Tuấn vơi bớt đau thương.

(Nguồn: Thanh niên, ngày 14-7-2007  http://www4.thanhnien.com.vn/Doisong/2007/7/14/200762.tno)

---------
Bài hồi âm được gửi thành viên mgoc thao ngày 30-11-2007 Lúc 17:54

Sau khi cos thoong tin khoangr 15 ngayf mthao cos ddeens nhaf anh TUAANS

Anh ddax dduwowcj cacs banj ddocj vaf mot so nha hao tam den  giup do nen truong hop nay dd chung ta xem nhu tam on

sau nay mthao se co gang len nha Anh de xem lai co gi se thong tin cho dd

---------
Đường dẫn bài viết http://dd.nguoitoicuumang.com/vsbaiviet.asp?TID=5996&PN=4