Tác giả Chủ đề: TP Nha Trang - Chị Huệ - Hùng Vương  (Đã xem 5440 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Comoi

Trả lời #1 vào: 04-07-2010 12:03:11
Chị Huệ - Hùng Vương - TP Nha Trang

Thành viên giới thiệu hoàn cảnh   :   Ngày mới
Ngày giới thiệu   :   25-02-2008
Thành viên xác minh   :   Thocon
Ngày xác minh   :   26-02-2008
 
Bài giới thiệu:
 Tin anh Nguyễn Văn Chương ra đi khiến nhiều người bàng hoàng, vì không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy.
Mang trong mình căn bệnh ung thư máu nhưng tinh thần chống chọi với bệnh tật của anh không hề dừng lại. Anh cố gắng đến phút cuối cùng của cuộc đời để giành lại sự sống nhưng tuổi 37 của anh đã mãi mãi dừng lại.
Đoàn xe đám tang dài, nối đuôi nhau đi chầm chậm qua những nơi anh đã từng làm khiến những người đến đưa anh đi không khỏi ngậm ngùi. 37 tuổi, anh chưa kịp làm hết những điều mình ao ước, cho công việc của một kỹ sư đang hưng phấn ở Vinpearl, cho gia đình, người vợ, hai cô con gái, mà bé sau chỉ vừa tròn 14 tháng.
Chị Huệ, vợ anh đã cùng anh chiến đấu căn bệnh bằng hai lần ghép tủy, bằng cả năm trời đằng đẵng vừa nuôi con sơ sinh vừa ra vào Nha Trang- Sài Gòn chăm sóc chồng, bằng cả những đồng hành với \\\"trầm bổng\\\" của diễn tiến căn bệnh ngặt nghèo. Số tiền trên 600 triệu đồng chắt chiu của gia đình, nợ nần khắp những người thân và bạn bè, sau ngày anh Chương đi đã ở lại trên đôi vai chị.
Chị gần như quên mất gánh nặng ấy, thẫn thờ ao ước chuyện anh ra đi chỉ là một cơn ác mộng. Nhất là khi cô con gái út ngước đôi mắt trong trẻo nhìn lên bàn thờ và gọi \\\"Ba ơi\\\", trong những giọt nước mắt đau khổ tột cùng của chính chị.
Và chị biết, dù mình chỉ là nhân viên một công ty bảo hiểm với đồng lương hạn hẹp thì những ngày tháng kế tiếp sẽ là những ngày chị tiếp tục chiến đấu với cuộc sống, là món nợ hàng trăm triệu đồng phải trả, là cuộc sống của hai người con của anh chị, là sự rắn rỏi để chị vừa làm mẹ, lại vừa làm vai trò người cha.
Mong lắm những cưu mang cho gia đình nhỏ bé ấy để chia sẻ với người vợ trẻ gánh nặng cuộc đời đang đặt lên vai chị.

Bài xác minh:
Thocon
Chào cả nhà,
Tối hôm qua, thocon tranh thủ đến thăm chị Huệ vợ Anh Chương và hai cháu nhỏ. Vừa vào đến nhà đứa bé 14 tháng tuổi bập bẹ kêu Pa Pa, Pa Pa liên tục, cháu rất ngoan y như biết thân mình nên không quấy mẹ.
Như những gì thành viên Ngày mới đưa tin là đúng sự thật. A.Chương ra đi vào ngày 13/2 để lại cho gia đình một ghánh nặng quá lớn vì điều trị bệnh nên gia đình phải vay mượn, bạn bè, người thân số tiền vài trăm triệu.
Chị lo lắng hỏi thocon A.Chương có vay mượn tiền để điều trị bệnh không để chị đi làm rồi trả dần, mỗi lần có bạn bè hay những người đến thắp nhang cho A.Chương chị đều hỏi như vậy. Thocon được biết những khoản tiền bạn bè giúp đỡ trong thời gian A. Chương điều trị bệnh gia đình cẩn thận ghi lại và chị Huệ luôn miệng nhắc nhở con phải mang ơn và phải biết sống tốt để không phụ lòng mọi người và những lời trăn trối của A.Chương để lại.
Nói chuyện với chị Huệ thocon thấy mình cần phải làm ngay vì ghánh nợ chị đang mang quá lớn. Trước khi chia tay thocon, chị chuyển lời cảm ơn đến nhóm từ thiện NTCM và khóc nói rằng: \\\"Món quà bây giờ chị nhận dù nhỏ nhất cũng đáng quý cho chị Huệ lúc này\\\".
Trường hợp này, theo thocon mình nên giúp đỡ CMTX cho hai cháu nhỏ 500.000VND/tháng. Các bạn cho ý kiến nhé.
Đây là số điện thoại nhà chị Huệ: 058.521419 các bạn có thể gọi điện thoại để động viên chị Huệ vào chiều tối vì chị Huệ đi làm cả ngày.

Trangvitgioi:
Theo đề nghị của anh Theanh cần có thành viên xác minh hoàn cảnh nhà chị Huệ để mang tính khách quan hơn. Em đã nhờ anh rể đến thăm mẹ con chị lúc tối nay (em không biết như vậy có đúng như quy định của diễn đàn không nữa).
Theo cảm nhận anh rể em, chị Huệ là người rất chân thật và trong câu chuyện kể về người chồng quá cố của mình chị luôn rơi nước mắt. Chi phí chữa trị cho anh Chương khoảng 600 triệu, nhờ sự giúp đỡ của người thân và bạn bè xung quanh, hiện tại chị còn phải gánh trên vai số tiền nợ gần 100 triệu. Chị là nhân viên công ty bảo hiểm Frudential và lương hằng tháng trung bình khoảng 3,5triệu. Với mức lương này để nuôi hai đứa con: một bé học lớp hai và một bé 19 tháng tuổi thì thực sự chị cũng chẳng dành dụm được là bao để trả nợ.
Đó là những thông tin em có được, trước khi ra về chị Huệ gửi lời cảm ơn chân thành đến diễn đàn NTCM. Em nghĩ những động viên dành cho chị Huệ lúc này cả về vật chất lẫn tinh thần đều rất ý nghĩa và giúp chị có thể vượt qua khó khăn, thử thách.  

Sau khi xác minh các thành viên diễn đàn thống nhất: CMTX cho chị Huệ, nhưng sau đấy chị Huệ không nhận khoản CMTX này vì nghĩ rằng còn nhiều hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình và muốn được ưu tiên cho các hoàn cảnh này.

Bài viết từ diễn đàn NTCM cũ: http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=6817&PN=3&TPN=1

.